1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DONGKISOT1983

    DONGKISOT1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chiều lại về rồi... ...Một ngày nữa sắp trôi qua.. !
    Mệt cho một ngày vừa trôi qua. em thấy ấm lòng hơn khi nghĩ về Anh ..!
    Em đã không muốn "trói buộc" ai bằng bất cứ điều gì.. vì hơn ai hết em cũng ghét nếu bị trói buộc.. ! Em muốn mọi thứ thực sự được bắt đầu từ .. con tim... !
    Chúng ta mải miết bên đời nhau.. Anh là em. và em là Anh.. đi mãi. đi mãi.. chẳng xa nhau mà sao mãi chưa thể gần ..?!
    Em tự đặt mình vào sự "duy nhất".. duy nhất có Anh và duy nhất nghĩ về Anh..!
    Em hạnh phúc vì biết rằng.. mình tồn tại trong Anh...

  2. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu thêm một đêm nữa. Buồn ghê!!!
  3. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu thêm một đêm nữa. Buồn ghê!!!
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mình không dám đối diện với chính mình trong những lúc về đêm như thế này, vậy mà hôm nay mình lại để cho suy nghĩ đi hoang và lại trở về soi rọi lại mình trong khi mệt mỏi và chán nản nhất.
    Chiều nay bọn em đã đi ăn và bàn tán về chị khi bất chợt bắt gặp một hình ảnh giông giống với chị bước vào quán. Cũng đã rất lâu em không liên lạc với chị, mà chị thì không lúc nào gọi điện trước cho em, chỉ chờ em gọi và trả lời thôi hà, nhắn tin thì cũng không thấy chị trả lời. Sao thế hả chị. Trang vừa mới lập gia đình và vẫn còn đang say men hạnh phúc, Phương thì cũng đang ngấp nghé tính chuyện. Họ hỏi em về chị, về chuyện gia đình của chị. Rồi tất cả chỉ có thể nói "Sao lại đến nông nổi như vậy?." Phương nói có lẽ chị là một con người hướng ngoại nhiều qua'' trong khi anh lại là một con người hoàn toàn hướng nội, có phải vì vậy mà . . . Em không thể kể cho Trang và Phương nghe những gì chị đã tâm sự với em hôm ấy, bởi họ không hiểu và cũng không thể hiểu nhiều như em đã hiểu chị. Tình yêu - hạnh phúc là gì hở chị. Chị luôn bảo em đừng nên yêu vội, nhưng em không còn bé nữa đâu chị ạ. Em cũng đã biết buồn khi nhìn bè bạn có đôi, cũng cảm thấy cô đơn khi nghĩ về hạnh phúc gia đình rồi chị ạ. Em đâu còn nhỏ nữa để có thể lựa chọn cho mình một tình yêu phải không chị ?!.
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mình không dám đối diện với chính mình trong những lúc về đêm như thế này, vậy mà hôm nay mình lại để cho suy nghĩ đi hoang và lại trở về soi rọi lại mình trong khi mệt mỏi và chán nản nhất.
    Chiều nay bọn em đã đi ăn và bàn tán về chị khi bất chợt bắt gặp một hình ảnh giông giống với chị bước vào quán. Cũng đã rất lâu em không liên lạc với chị, mà chị thì không lúc nào gọi điện trước cho em, chỉ chờ em gọi và trả lời thôi hà, nhắn tin thì cũng không thấy chị trả lời. Sao thế hả chị. Trang vừa mới lập gia đình và vẫn còn đang say men hạnh phúc, Phương thì cũng đang ngấp nghé tính chuyện. Họ hỏi em về chị, về chuyện gia đình của chị. Rồi tất cả chỉ có thể nói "Sao lại đến nông nổi như vậy?." Phương nói có lẽ chị là một con người hướng ngoại nhiều qua'' trong khi anh lại là một con người hoàn toàn hướng nội, có phải vì vậy mà . . . Em không thể kể cho Trang và Phương nghe những gì chị đã tâm sự với em hôm ấy, bởi họ không hiểu và cũng không thể hiểu nhiều như em đã hiểu chị. Tình yêu - hạnh phúc là gì hở chị. Chị luôn bảo em đừng nên yêu vội, nhưng em không còn bé nữa đâu chị ạ. Em cũng đã biết buồn khi nhìn bè bạn có đôi, cũng cảm thấy cô đơn khi nghĩ về hạnh phúc gia đình rồi chị ạ. Em đâu còn nhỏ nữa để có thể lựa chọn cho mình một tình yêu phải không chị ?!.
  6. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay lạnh, mặt Trời đi ngủ sớm
    Anh nhớ em! Em hỡi! Anh nhớ em
    Không gì vui bằng những buổi chiều êm
    Mà ánh sáng hoà cùng bóng tối
    Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối
    Vài miếng Đêm u uất lẩn trong cành
    Mây theo chim về dãy núi xa xanh...............

  7. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay lạnh, mặt Trời đi ngủ sớm
    Anh nhớ em! Em hỡi! Anh nhớ em
    Không gì vui bằng những buổi chiều êm
    Mà ánh sáng hoà cùng bóng tối
    Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối
    Vài miếng Đêm u uất lẩn trong cành
    Mây theo chim về dãy núi xa xanh...............

  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Từ khi quen em,tam thấy yêu màn đêm hơn!Có nhưng đêm ngồi một mình thầm ước có ai đó bên ta,để ta co thê nói hai tiếng yêu em
    Đêm nay thức xem đá bóng!chán quá,còn hơn tiếng nữa!đi lang thang một tý vậy!
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Từ khi quen em,tam thấy yêu màn đêm hơn!Có nhưng đêm ngồi một mình thầm ước có ai đó bên ta,để ta co thê nói hai tiếng yêu em
    Đêm nay thức xem đá bóng!chán quá,còn hơn tiếng nữa!đi lang thang một tý vậy!
  10. gnrdeath

    gnrdeath Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.087
    Đã được thích:
    0
    còn tôi...đêm nay đang lang thang cung HN. về đêm Hn thật yên tĩnh thật bình lặng. một mình một ngựa lang thang hết các con phố......lòng thật nhẹ nhàng và tahnh thản......
    bạn hãy thử một lần xem...bạn sẽ thích ngay mà...

Chia sẻ trang này