1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gnrdeath

    gnrdeath Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.087
    Đã được thích:
    0
    còn tôi...đêm nay đang lang thang cung HN. về đêm Hn thật yên tĩnh thật bình lặng. một mình một ngựa lang thang hết các con phố......lòng thật nhẹ nhàng và tahnh thản......
    bạn hãy thử một lần xem...bạn sẽ thích ngay mà...
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vi vút bên ngoài là tiếng động cơ của những chiếc xe máy thoáng qua, âm thanh tan loãng vào đêm tĩnh mịch. Đồng hồ trên tường buông gọn lỏn một tiếng - báo hiệu khoảng thời gian của mỗi 30'', vậy là đã 12:30 (00:30). Ngồi quán uống ly cafe . . . tiếng nhạc vẫn vang lên du dương nho nhỏ từ chiếc loa, bây giờ thì không còn nhớ đến hình ảnh của bạn bè như những lần nghe trước nữa, đầu đang như quay cuồng, những suy nghĩ cứ nhập nhoạng chẳng cái nào rõ ra hình dạng của cái nào . .. chếnh choáng như trong cơn say . . .
    Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng . . . ừ, thì mình đã khóc, khóc để tự xoa dịu vết đau cho riêng mình, khóc cho những những cơn mơ đã chắp cánh bay xa rời . .. khóc cho một lần vấp ngã . . . và rồi tự lau nước mắt đứng lên để thấy mình mạnh mẽ hơn.
    Đã bao đêm rồi, cứ phải đối diện với chính mình trong những lúc đêm yên lặng như thế này. Sao chẳng thể dứt ra được với những nỗi buồn thế kia. Tự nhủ từ mai sẽ không như thế nữa, sẽ chẳng còn những đêm trắng một mình thế này nữa, nhất định sẽ như thế !
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vi vút bên ngoài là tiếng động cơ của những chiếc xe máy thoáng qua, âm thanh tan loãng vào đêm tĩnh mịch. Đồng hồ trên tường buông gọn lỏn một tiếng - báo hiệu khoảng thời gian của mỗi 30'', vậy là đã 12:30 (00:30). Ngồi quán uống ly cafe . . . tiếng nhạc vẫn vang lên du dương nho nhỏ từ chiếc loa, bây giờ thì không còn nhớ đến hình ảnh của bạn bè như những lần nghe trước nữa, đầu đang như quay cuồng, những suy nghĩ cứ nhập nhoạng chẳng cái nào rõ ra hình dạng của cái nào . .. chếnh choáng như trong cơn say . . .
    Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng . . . ừ, thì mình đã khóc, khóc để tự xoa dịu vết đau cho riêng mình, khóc cho những những cơn mơ đã chắp cánh bay xa rời . .. khóc cho một lần vấp ngã . . . và rồi tự lau nước mắt đứng lên để thấy mình mạnh mẽ hơn.
    Đã bao đêm rồi, cứ phải đối diện với chính mình trong những lúc đêm yên lặng như thế này. Sao chẳng thể dứt ra được với những nỗi buồn thế kia. Tự nhủ từ mai sẽ không như thế nữa, sẽ chẳng còn những đêm trắng một mình thế này nữa, nhất định sẽ như thế !
  4. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Nghe sao buồn thế minhkim? Có chuyện gì xảy ra thế? Hôm nào hẹn nhau nhé!
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Nghe sao buồn thế minhkim? Có chuyện gì xảy ra thế? Hôm nào hẹn nhau nhé!
  6. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    dường như về đêm ai cũng sống thật với mình hơn,cảm nhận lòng mình rõ ràng hơn và vì thế mà đau đớn vật vã hơn.tình yêu,sự nghiêp,tiền bạc...tất cả mặt trái của cuộc sống đều hiện hữu trong đêm.biết làm sao?trách rằng đêm qua mong manh nhạy cảm hay trách cuộc sống quá tàn nhẫn,quá nhiều dối gian đây?
    soi mình vào gương trong đêm là 1 điều đau khổ vì dấu vết của thời gian hiện lên khuôn mặt rõ hơn bao giờ hết.sẽ chỉ còn lại 1 đôi mắt thâm quầng,1 màu da tái xám,1cái hìn đờ đẫn mệt mỏi.ấy vậy mà vẫn thích thức đêm.nhũng đêm trắng điên cuồng trong cái tôi của chính mình,chìm vào những cảm xúc tưởng đã khô hạn..cắm headphone vào tai,đóng chặt của lại để không ai phải nghe thấy những tiếng gào rú khe khẽ của mình do những âm thanh rock quen thuộc làm cho hưng phấn quá độ mà hát theo.vẽ trong đêm cũng là 1 niềm vui bất tận.dù cho vui,hay buồn,hay đau khổ,cứ để cho tâm hồn đuợc cuốn theo rock,theo nhưng nét vẽ nghệch ngoạc,theo những đam mê và 1 đêm sẽ qua.khi ánh nắng đầu tiên rọi đến,lại nhing ngắm mình lần nũa trong gương và mỉm cười.mọi dằn vặt khổ đau rồi sẽ qua.đêm.ánh sáng.thât là tuyệt vời!
    I am the way.Iam the light.Iam the dark inside the night...(Believe)
  7. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    dường như về đêm ai cũng sống thật với mình hơn,cảm nhận lòng mình rõ ràng hơn và vì thế mà đau đớn vật vã hơn.tình yêu,sự nghiêp,tiền bạc...tất cả mặt trái của cuộc sống đều hiện hữu trong đêm.biết làm sao?trách rằng đêm qua mong manh nhạy cảm hay trách cuộc sống quá tàn nhẫn,quá nhiều dối gian đây?
    soi mình vào gương trong đêm là 1 điều đau khổ vì dấu vết của thời gian hiện lên khuôn mặt rõ hơn bao giờ hết.sẽ chỉ còn lại 1 đôi mắt thâm quầng,1 màu da tái xám,1cái hìn đờ đẫn mệt mỏi.ấy vậy mà vẫn thích thức đêm.nhũng đêm trắng điên cuồng trong cái tôi của chính mình,chìm vào những cảm xúc tưởng đã khô hạn..cắm headphone vào tai,đóng chặt của lại để không ai phải nghe thấy những tiếng gào rú khe khẽ của mình do những âm thanh rock quen thuộc làm cho hưng phấn quá độ mà hát theo.vẽ trong đêm cũng là 1 niềm vui bất tận.dù cho vui,hay buồn,hay đau khổ,cứ để cho tâm hồn đuợc cuốn theo rock,theo nhưng nét vẽ nghệch ngoạc,theo những đam mê và 1 đêm sẽ qua.khi ánh nắng đầu tiên rọi đến,lại nhing ngắm mình lần nũa trong gương và mỉm cười.mọi dằn vặt khổ đau rồi sẽ qua.đêm.ánh sáng.thât là tuyệt vời!
    I am the way.Iam the light.Iam the dark inside the night...(Believe)
  8. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Đêm, khi ta buồn, đêm giúp ta khuây khoả, khi ta giận, đêm làm ta bình thản hơn. Đêm đến, cuộc sống như chậm lại, tĩnh lặng, bình yên, khác hẳn với ban ngày. Nhưng đêm cũng khiến ta cảm thấy cô đơn, hơn thế, nó làm ta mệt mỏi nếu như phải làm việc vất vả vào ngày kế tiếp. Vậy, tốt nhất là nên đi ngủ khi mệt mỏi.
    Đêm
    Đêm
    Vắng thưa người qua phố,
    Đêm
    Phiêu bạt cuốc xe thưa
    Đây đó những lưng sương trần
    Nặng áo gánh vai thân phận
    Đêm
    Những con đường thưa vắng
    Đêm
    Đôi ba bóng giang hồ
    Khoé mắt khô cũng đẫm sương
    Thêm tiếng hát ru của mẹ
    Ref:
    Ai còn miên man kiếp sống lang bạt
    Những đêm vẫn trắng đôi mắt thâm quầng
    Đêm trôi sâu thẳm
    Thôi đừng bước hỡi những dấu chân trần
    Hãy để gió mát cho giấc ngủ lành
    Mơn man, mơn man
    Đêm
    Nốt nhạc trầm mênh mông
    Đêm
    Tiếng ru vẫn êm đềm
    Để giấc mơ thôi nhọc nhằn
    Nhận lấy cuộc sống êm đềm
  9. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Đêm, khi ta buồn, đêm giúp ta khuây khoả, khi ta giận, đêm làm ta bình thản hơn. Đêm đến, cuộc sống như chậm lại, tĩnh lặng, bình yên, khác hẳn với ban ngày. Nhưng đêm cũng khiến ta cảm thấy cô đơn, hơn thế, nó làm ta mệt mỏi nếu như phải làm việc vất vả vào ngày kế tiếp. Vậy, tốt nhất là nên đi ngủ khi mệt mỏi.
    Đêm
    Đêm
    Vắng thưa người qua phố,
    Đêm
    Phiêu bạt cuốc xe thưa
    Đây đó những lưng sương trần
    Nặng áo gánh vai thân phận
    Đêm
    Những con đường thưa vắng
    Đêm
    Đôi ba bóng giang hồ
    Khoé mắt khô cũng đẫm sương
    Thêm tiếng hát ru của mẹ
    Ref:
    Ai còn miên man kiếp sống lang bạt
    Những đêm vẫn trắng đôi mắt thâm quầng
    Đêm trôi sâu thẳm
    Thôi đừng bước hỡi những dấu chân trần
    Hãy để gió mát cho giấc ngủ lành
    Mơn man, mơn man
    Đêm
    Nốt nhạc trầm mênh mông
    Đêm
    Tiếng ru vẫn êm đềm
    Để giấc mơ thôi nhọc nhằn
    Nhận lấy cuộc sống êm đềm
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống cùng với một bản nhạc buồn.... Nếu kô là suy tư cho cuộc sống của ngày mai thì cũng là những hồi ức về những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình,người yêu và bạn bè.....Nhưng tồi tệ nhất tất cả những suy tư đó dù vui hay buồn cũng chỉ đều đem lại cảm giác buồn và nhớ vô cùng mà thôi.Nhiều khi mình ước gì kô bao h có Đêm,nếu có thì hãy cho mình được có những đêm dài bên cạnh những người mà mình yêu thương..........

Chia sẻ trang này