1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống cùng với một bản nhạc buồn.... Nếu kô là suy tư cho cuộc sống của ngày mai thì cũng là những hồi ức về những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình,người yêu và bạn bè.....Nhưng tồi tệ nhất tất cả những suy tư đó dù vui hay buồn cũng chỉ đều đem lại cảm giác buồn và nhớ vô cùng mà thôi.Nhiều khi mình ước gì kô bao h có Đêm,nếu có thì hãy cho mình được có những đêm dài bên cạnh những người mà mình yêu thương..........
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    30/11/04
    Ðêm. Lại một đêm nữa không buồn ngủ. Nhưng đêm này khác với mọi đêm khác. Buồn làm cho người ta trăn trở, khó ngủ là chuyện bình thường nhưng vui cũng làm mình mất ngủ. Thế thì chắc không thể đổ lỗi cho buồn hay vui được rồi.
    Hôm nay là một ngày đặc biệt dù chẳng có sự kiện gì lớn lao. Nó chỉ là một chuỗi những điều tưởng như nhỏ nhoi. Một group mssg; những tin nhắn chúc ngủ ngon từ đêm trước mà mãi đến trưa ta mới nhận được; một khó khăn được giải quyết; một câu chuyện vui với Sếp; Barney và những người bạn nhỏ; khuôn mặt mắc cỡ của BaMe khi bị ta và em gái chọc ghẹo...
    Cả một ngày ta cảm nhận thật rõ ràng rằng có một sự sống mới đang sinh sôi nảy nở trong lòng ta. Cảm giác đó y hệt như cảm giác mà ta có được lúc nhìn xuống đường hoa Nguyễn Huệ hôm 29 Tết năm ngoái.
    Ngày hôm nay, ta không muốn dùng từ "vui" để diễn tả tâm trạng của mình bởi trạng thái ấy "hời hợt" và chóng phai. Ta thích từ "ấm áp" hơn vì có một làn hơi ấm len đến từng ngóc ngách của lòng ta trong suốt một ngày và vì ta sẽ lại có được cảm giác này lần nữa mỗi khi nghĩ đến ngày hôm nay.
    Kết thúc một ngày rồi đấy. Ngủ ngon nhé và một ngày mới tốt lành .
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    30/11/04
    Ðêm. Lại một đêm nữa không buồn ngủ. Nhưng đêm này khác với mọi đêm khác. Buồn làm cho người ta trăn trở, khó ngủ là chuyện bình thường nhưng vui cũng làm mình mất ngủ. Thế thì chắc không thể đổ lỗi cho buồn hay vui được rồi.
    Hôm nay là một ngày đặc biệt dù chẳng có sự kiện gì lớn lao. Nó chỉ là một chuỗi những điều tưởng như nhỏ nhoi. Một group mssg; những tin nhắn chúc ngủ ngon từ đêm trước mà mãi đến trưa ta mới nhận được; một khó khăn được giải quyết; một câu chuyện vui với Sếp; Barney và những người bạn nhỏ; khuôn mặt mắc cỡ của BaMe khi bị ta và em gái chọc ghẹo...
    Cả một ngày ta cảm nhận thật rõ ràng rằng có một sự sống mới đang sinh sôi nảy nở trong lòng ta. Cảm giác đó y hệt như cảm giác mà ta có được lúc nhìn xuống đường hoa Nguyễn Huệ hôm 29 Tết năm ngoái.
    Ngày hôm nay, ta không muốn dùng từ "vui" để diễn tả tâm trạng của mình bởi trạng thái ấy "hời hợt" và chóng phai. Ta thích từ "ấm áp" hơn vì có một làn hơi ấm len đến từng ngóc ngách của lòng ta trong suốt một ngày và vì ta sẽ lại có được cảm giác này lần nữa mỗi khi nghĩ đến ngày hôm nay.
    Kết thúc một ngày rồi đấy. Ngủ ngon nhé và một ngày mới tốt lành .
  4. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Mấy đêm nay trăng sáng thật.Ánh trăng rọi ngay khung của sổ chỗ mình.Cứ nằm ngắm ánh sáng lung linh ấy mà nhớ đến câu chuyện "Ánh trăng nơi rừng hoang",không biết mình có như con sói ấy không?Nếu con sói ấy là một fần trong mỗi người thì sẽ ko còn là cuộc sống tươi đẹp nữa.Nhưng con sói đã làm đúng,nó nên trở về nơi của mình-nơi mà muôn loài tôn vinh nó...
  5. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Mấy đêm nay trăng sáng thật.Ánh trăng rọi ngay khung của sổ chỗ mình.Cứ nằm ngắm ánh sáng lung linh ấy mà nhớ đến câu chuyện "Ánh trăng nơi rừng hoang",không biết mình có như con sói ấy không?Nếu con sói ấy là một fần trong mỗi người thì sẽ ko còn là cuộc sống tươi đẹp nữa.Nhưng con sói đã làm đúng,nó nên trở về nơi của mình-nơi mà muôn loài tôn vinh nó...
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại em,vẫn như xưa,vẫn nụ cười ấy,cẫn độc ác,vẫn là một phần bí ẩn mà anh đã bỏ lỡ cơ hội khám phá nó
    -----------------------------------
    Ngày xưa,khi chia tay,anh ko khóc,em cũng vậy,chỉ có bầu trời là muốn khóc,nhưng cuối cùng nó vẫn chẳng khóc...Ta cười thật nhẹ,cứ nghĩ sẽ nhẹ nhàng qua thôi,hình như ta cũng đã cố níu kéo,em nói với rằng nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại.và dường như là vẫn thế em ko trở lại,mãi mãi là như thế,tay quay bước đi thật nhẹ,em nói rằng chúng ta vẫn có thể là bạn mà phải ko?dễ dàng vậy sao?ta sẽ cố vậy,ta xin em một thời gian.em đòng ý....bốn năm trôi qua,thỉnh thoảng ta vẫn gặp em,nhưng vẫn lặng lẽ đi qua,như vậy ta đã sống ổn bốn năm,cách đây vài tháng,em nhắn cho ta,hỏi cái thời gian anh cần đã hết chưa,ta chẳng thể trả lời...và thời gian tiếp tục qua....em tặng ta bài thơ ta chẳng muốn đọc...bài thơ làm ta buồn....lá ven đường vẫn đang xào xạc,bởit chúng mình cùng găp mùa thu....em nói với ta,em sẽ ko đi trên con đường quen thuộc mà hai ta vẫn thường đi...còn anh...hay đi trên nó...tìm lại chính mình...hy vọng
    Em đã lại đi trên còn đường xưa ấy,ta biết,ta biết ta phải đối mặt với hiện thực....ta muốn nghỉ ngơi
    -------------
    Một buổi chiều kì lạ,ta ngủ,hay ta chết,chẳng thấy ta tồn tại,ta nhận điện thoại của nhưng người bạn,kì lạ thay,nhưng người bạn xưa cũ lẫn nhưng người bạn mới,như vừa nhớ ra có ta,đánh thức ra khỏi giấc ngủ dài,cảm ơn người bạn đã tặng ta bài hát
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại em,vẫn như xưa,vẫn nụ cười ấy,cẫn độc ác,vẫn là một phần bí ẩn mà anh đã bỏ lỡ cơ hội khám phá nó
    -----------------------------------
    Ngày xưa,khi chia tay,anh ko khóc,em cũng vậy,chỉ có bầu trời là muốn khóc,nhưng cuối cùng nó vẫn chẳng khóc...Ta cười thật nhẹ,cứ nghĩ sẽ nhẹ nhàng qua thôi,hình như ta cũng đã cố níu kéo,em nói với rằng nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại.và dường như là vẫn thế em ko trở lại,mãi mãi là như thế,tay quay bước đi thật nhẹ,em nói rằng chúng ta vẫn có thể là bạn mà phải ko?dễ dàng vậy sao?ta sẽ cố vậy,ta xin em một thời gian.em đòng ý....bốn năm trôi qua,thỉnh thoảng ta vẫn gặp em,nhưng vẫn lặng lẽ đi qua,như vậy ta đã sống ổn bốn năm,cách đây vài tháng,em nhắn cho ta,hỏi cái thời gian anh cần đã hết chưa,ta chẳng thể trả lời...và thời gian tiếp tục qua....em tặng ta bài thơ ta chẳng muốn đọc...bài thơ làm ta buồn....lá ven đường vẫn đang xào xạc,bởit chúng mình cùng găp mùa thu....em nói với ta,em sẽ ko đi trên con đường quen thuộc mà hai ta vẫn thường đi...còn anh...hay đi trên nó...tìm lại chính mình...hy vọng
    Em đã lại đi trên còn đường xưa ấy,ta biết,ta biết ta phải đối mặt với hiện thực....ta muốn nghỉ ngơi
    -------------
    Một buổi chiều kì lạ,ta ngủ,hay ta chết,chẳng thấy ta tồn tại,ta nhận điện thoại của nhưng người bạn,kì lạ thay,nhưng người bạn xưa cũ lẫn nhưng người bạn mới,như vừa nhớ ra có ta,đánh thức ra khỏi giấc ngủ dài,cảm ơn người bạn đã tặng ta bài hát
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, mát mẻ quá. Mưa vẫn còn luyến tiếc, rơi nhè nhẹ thêm một chốc nữa. Đêm yên tĩnh nhường chỗ cho tiếng mưa rơi và tiếng piano thánh thót rơi vào hư không, vào lòng ai đó, rơi mãi mà không thấy đáy.
    Đêm bình yên! Ngủ ngon nhé! cả bạn vịt của mình cũng ngủ ngon nhé.
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, mát mẻ quá. Mưa vẫn còn luyến tiếc, rơi nhè nhẹ thêm một chốc nữa. Đêm yên tĩnh nhường chỗ cho tiếng mưa rơi và tiếng piano thánh thót rơi vào hư không, vào lòng ai đó, rơi mãi mà không thấy đáy.
    Đêm bình yên! Ngủ ngon nhé! cả bạn vịt của mình cũng ngủ ngon nhé.
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi này vẫn còn mưa đấy Nhi, nhưng nhẹ hạt lắm, như ru người ta vào giấc ngủ vậy đó, tiếc là chẳng có tiếng piano thánh thót mà chỉ có tiếng xe máy vi vút ngoài đường thôi . Đang ngồi nghe nhạc - tự dưng lúc này lại thấy nhạc hay ghê, chắc do một phần là tâm trạng . --> Chúc Nhi và bạn Vịt ngủ ngon nhe!, trong mơ Kim sẽ đến chơi với cả hai á . . .hi`hi`.
    Thư giản một chút, cầm cái alô và xem lại tin nhắn của bạn bè. "An ngon mieng nhe! BC hom nay lanh wa troi, mac ao khoac van lanh" - hì, mình không ở BC mà chỉ đang ngồi dưới cái máy lạnh và cũng đang run cầm cập nè. ---> chúc Chich Bông có một giấc ngủ thật bình yên và hạnh phúc trong vòng tay yêu thương, ấm áp của gia đình CB nhé.
    Đêm nay iv có còn thức khuya nữa không ta, có mỏi cả tay và mờ cả mắt nữa hông dzậy. Hôm nay trời mưa nên mát mẻ lắm, tranh thủ ngủ một giấc cho thật sâu để lấy sức mà thức tiếp iv nhé
    Ngày mai bé lại thi rồi, tối nay có "ngủ 2 tiếng" nữa không vậy. Học in ít thôi, có khoẻ khoắn trong người thì trí óc mới minh mẫn và nhớ . .. lâu á. Chúc bé một đêm ngon giấc và ngày mai làm bài tốt nhe.
    Chúc mk một đêm ngon giấc và sáng mai nhớ dzậy sớm, đừng ngủ nướng nữa nhe .
    Chúc cả nhà Cuộc sống thân thương ngủ ngon nhé !!!

Chia sẻ trang này