1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi này vẫn còn mưa đấy Nhi, nhưng nhẹ hạt lắm, như ru người ta vào giấc ngủ vậy đó, tiếc là chẳng có tiếng piano thánh thót mà chỉ có tiếng xe máy vi vút ngoài đường thôi . Đang ngồi nghe nhạc - tự dưng lúc này lại thấy nhạc hay ghê, chắc do một phần là tâm trạng . --> Chúc Nhi và bạn Vịt ngủ ngon nhe!, trong mơ Kim sẽ đến chơi với cả hai á . . .hi`hi`.
    Thư giản một chút, cầm cái alô và xem lại tin nhắn của bạn bè. "An ngon mieng nhe! BC hom nay lanh wa troi, mac ao khoac van lanh" - hì, mình không ở BC mà chỉ đang ngồi dưới cái máy lạnh và cũng đang run cầm cập nè. ---> chúc Chich Bông có một giấc ngủ thật bình yên và hạnh phúc trong vòng tay yêu thương, ấm áp của gia đình CB nhé.
    Đêm nay iv có còn thức khuya nữa không ta, có mỏi cả tay và mờ cả mắt nữa hông dzậy. Hôm nay trời mưa nên mát mẻ lắm, tranh thủ ngủ một giấc cho thật sâu để lấy sức mà thức tiếp iv nhé
    Ngày mai bé lại thi rồi, tối nay có "ngủ 2 tiếng" nữa không vậy. Học in ít thôi, có khoẻ khoắn trong người thì trí óc mới minh mẫn và nhớ . .. lâu á. Chúc bé một đêm ngon giấc và ngày mai làm bài tốt nhe.
    Chúc mk một đêm ngon giấc và sáng mai nhớ dzậy sớm, đừng ngủ nướng nữa nhe .
    Chúc cả nhà Cuộc sống thân thương ngủ ngon nhé !!!
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Không biết từ khi nào đêm lại là người bạn thân thiết với mình nhỉ. Đêm, bóng tối dày đặc bao trùm và che chở cho ta. Đêm mở lòng nuốt lấy tất cả những suy nghĩ, trăn trở, vui, buồn cùng ta mà không hề trách móc, than vãn. Đêm lắng nghe từng tiếng thở dài, trở mình của ta mà không hề càm ràm: sao chưa ngủ... Đêm yêu thương vỗ về, xoa dịu nỗi đau, giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi và cả những nụ cười vu vơ...
    Đêm - ta đã từng ngu ngơ ao ước có một người bạn bằng xương bằng thịt giống như đêm nhưng ta đã biết ra rằng lòng độ lượng, bình thản ấy ta không thể tìm kiếm được ở bất cứ ai. Và vì thế, ta cứ trở về với đêm với tất cả ưu tư, buồn vui, muộn phiền của mình. Để rồi ngày mai, đêm trả lại cho ban ngày một ta khác, lạc quan hơn, kiên trì hơn sẵn sàng đương đầu với thách thức hơn.
    Đêm - hãy cứ cùng ta đi qua khó khăn như thế nhé.
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Không biết từ khi nào đêm lại là người bạn thân thiết với mình nhỉ. Đêm, bóng tối dày đặc bao trùm và che chở cho ta. Đêm mở lòng nuốt lấy tất cả những suy nghĩ, trăn trở, vui, buồn cùng ta mà không hề trách móc, than vãn. Đêm lắng nghe từng tiếng thở dài, trở mình của ta mà không hề càm ràm: sao chưa ngủ... Đêm yêu thương vỗ về, xoa dịu nỗi đau, giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi và cả những nụ cười vu vơ...
    Đêm - ta đã từng ngu ngơ ao ước có một người bạn bằng xương bằng thịt giống như đêm nhưng ta đã biết ra rằng lòng độ lượng, bình thản ấy ta không thể tìm kiếm được ở bất cứ ai. Và vì thế, ta cứ trở về với đêm với tất cả ưu tư, buồn vui, muộn phiền của mình. Để rồi ngày mai, đêm trả lại cho ban ngày một ta khác, lạc quan hơn, kiên trì hơn sẵn sàng đương đầu với thách thức hơn.
    Đêm - hãy cứ cùng ta đi qua khó khăn như thế nhé.
  4. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trời nhẹ trăng thanh
    Ta buồn không hiểu vì sao ta buồn....!!!

    Ngắm mây trời gửi lời cùng gió .......nhìn mây bay thoáng chút ngậm ngùi, đêm suơng lành lạnh gió hiu hiu nằm nghe tiếng côn trùng nỉ non .........sầu càng thêm sầu.....tại sao?? .....không hiểu được.
    Đời như giấc mộng thoáng chút phù phiếm rồi cũng tàn theo năm tháng, uớc mơ nhiều nhưng làm đuợc bao nhiêu.........gửi chút tình........nhưng chỉ là con thuyền bấp bênh, biết khi nào sóng to gió lớn.
    Vẫn biết không gì là tuyệt đối nhưng tại sao lòng mình mãi vẫn không thể nào thanh thản đuợc.???
  5. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trời nhẹ trăng thanh
    Ta buồn không hiểu vì sao ta buồn....!!!

    Ngắm mây trời gửi lời cùng gió .......nhìn mây bay thoáng chút ngậm ngùi, đêm suơng lành lạnh gió hiu hiu nằm nghe tiếng côn trùng nỉ non .........sầu càng thêm sầu.....tại sao?? .....không hiểu được.
    Đời như giấc mộng thoáng chút phù phiếm rồi cũng tàn theo năm tháng, uớc mơ nhiều nhưng làm đuợc bao nhiêu.........gửi chút tình........nhưng chỉ là con thuyền bấp bênh, biết khi nào sóng to gió lớn.
    Vẫn biết không gì là tuyệt đối nhưng tại sao lòng mình mãi vẫn không thể nào thanh thản đuợc.???
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Đêm trời tối đen như chó mực!
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Đêm trời tối đen như chó mực!
  8. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0

    Rồi đêm sẽ qua , cuộc vui cũng qua , . . . Đó là đêm cuối khi ta cùng bạn ngồi trong quán rượu . Ngày mai ta ra nhập trường , ta đỗ - bạn trượt , đời sao buồn thật .
    Đêm , ta nằm trên sân thượng nhìn trời . Một màu đen sâu thẳm , ngàn sao lấp lánh , ta nhìn vào cái khoảng không hun hút ấy , mặc kệ thời gian trôi . Cảm nhận từng làn gió mơn man da thịt , để mặc tâm hồn như phiêu du theo làn gió ấy . Một cảm giác mông lung khó tả của một thằng trẻ con sắp phải xa nhà . . . Rồi sau này sẽ ra sao ?
    Đêm , ta cùng lớp đi lang thang , ngày mai là chia tay rồi , biết sau này có còn gặp lại đầy đủ như bây giờ nữa không ? Chẳng đứa nào nói gì , biết nói gì chứ . . .
    Đêm , ta thức để làm cho xong bài tập lớn , giảng đường đại học sao xa lạ quá . . . Không biết bây giờ các bạn đang làm gì nhỉ ? Mong rằng năm sau tất cả những đứa chưa đỗ sẽ đỗ hết .
    . . . Đêm . . .
  9. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0

    Rồi đêm sẽ qua , cuộc vui cũng qua , . . . Đó là đêm cuối khi ta cùng bạn ngồi trong quán rượu . Ngày mai ta ra nhập trường , ta đỗ - bạn trượt , đời sao buồn thật .
    Đêm , ta nằm trên sân thượng nhìn trời . Một màu đen sâu thẳm , ngàn sao lấp lánh , ta nhìn vào cái khoảng không hun hút ấy , mặc kệ thời gian trôi . Cảm nhận từng làn gió mơn man da thịt , để mặc tâm hồn như phiêu du theo làn gió ấy . Một cảm giác mông lung khó tả của một thằng trẻ con sắp phải xa nhà . . . Rồi sau này sẽ ra sao ?
    Đêm , ta cùng lớp đi lang thang , ngày mai là chia tay rồi , biết sau này có còn gặp lại đầy đủ như bây giờ nữa không ? Chẳng đứa nào nói gì , biết nói gì chứ . . .
    Đêm , ta thức để làm cho xong bài tập lớn , giảng đường đại học sao xa lạ quá . . . Không biết bây giờ các bạn đang làm gì nhỉ ? Mong rằng năm sau tất cả những đứa chưa đỗ sẽ đỗ hết .
    . . . Đêm . . .
  10. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Đêm, là lúc được sống với chính mình, gặm nhấm tất cả : day dứt, đau khổ, đôi khi là những niềm vui hiếm hoi.. rồi tưởng tượng...

Chia sẻ trang này