1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Đêm, là lúc được sống với chính mình, gặm nhấm tất cả : day dứt, đau khổ, đôi khi là những niềm vui hiếm hoi.. rồi tưởng tượng...
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Lai mot lan nua suy nghi, cam xuc trong minh lai day u*''. Muon viet that nhieu nhung chang biet tu dau. Mot mo bo`ng bong lon xon...
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Lai mot lan nua suy nghi, cam xuc trong minh lai day u*''. Muon viet that nhieu nhung chang biet tu dau. Mot mo bo`ng bong lon xon...
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay thử thức đến sáng để xem đêm dài như thế nào nhỉ ?! . Giữa không gian tĩnh lặng của đêm, vang lên tiếng nhạc êm êm, dìu dịu mới hay làm sao - tự dưng tối nay nghe nhạc sao mà hay thế không biết . Muốn trút bỏ tất cả những phiền muộn trong lòng, nhắm mắt lại thả hồn theo những nốt nhạc du dương trầm bổng, vậy mà khi mở mắt ra thì những nghĩ suy lại tràn về. Chán thật !.
    Lại sắp đến Noel, vậy là lại sắp hết một năm nữa rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Lại sắp "già" thêm một tuổi nữa rồi. Không còn những ngày tháng trẻ thơ để mong năm hết Tết đến, để có được quần áo mới, có được tiền lì xì, được xúng xính vui chơi cùng chúng bạn . . . bây giờ là bộn bề những lo toan. Nhớ quá những ngày xa xưa . . .
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay thử thức đến sáng để xem đêm dài như thế nào nhỉ ?! . Giữa không gian tĩnh lặng của đêm, vang lên tiếng nhạc êm êm, dìu dịu mới hay làm sao - tự dưng tối nay nghe nhạc sao mà hay thế không biết . Muốn trút bỏ tất cả những phiền muộn trong lòng, nhắm mắt lại thả hồn theo những nốt nhạc du dương trầm bổng, vậy mà khi mở mắt ra thì những nghĩ suy lại tràn về. Chán thật !.
    Lại sắp đến Noel, vậy là lại sắp hết một năm nữa rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Lại sắp "già" thêm một tuổi nữa rồi. Không còn những ngày tháng trẻ thơ để mong năm hết Tết đến, để có được quần áo mới, có được tiền lì xì, được xúng xính vui chơi cùng chúng bạn . . . bây giờ là bộn bề những lo toan. Nhớ quá những ngày xa xưa . . .
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Người về đêm lại thành đêm
    Hương hoa sữa lại càng thêm ngọt ngào
    Một trời sao
    Một trời sao
    Như nghiêng nghiêng xuống đậu vào vai anh
    Ngủ đi em, kẻo bình minh!
    Ngủ đi đừng thức một mình với đêm!
    Ivy​
    Tặng Minhkim này, cũng là tặng giọt nước, ngoainhi và cả ivy nữa. Mọi người thức khuya lắm đấy! Ngủ ngon! Thức cả đêm làm thơ tặng mọi người. Sáng mai lên công ty mà ngáp ngắn ngáp dài để bị sếp mắng là tại mọi người cả.
    Quên mất một em bé mẫu giáo! Bé phải lên giường nhắm mắt trước 12h đấy.
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Người về đêm lại thành đêm
    Hương hoa sữa lại càng thêm ngọt ngào
    Một trời sao
    Một trời sao
    Như nghiêng nghiêng xuống đậu vào vai anh
    Ngủ đi em, kẻo bình minh!
    Ngủ đi đừng thức một mình với đêm!
    Ivy​
    Tặng Minhkim này, cũng là tặng giọt nước, ngoainhi và cả ivy nữa. Mọi người thức khuya lắm đấy! Ngủ ngon! Thức cả đêm làm thơ tặng mọi người. Sáng mai lên công ty mà ngáp ngắn ngáp dài để bị sếp mắng là tại mọi người cả.
    Quên mất một em bé mẫu giáo! Bé phải lên giường nhắm mắt trước 12h đấy.
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Gió từ ban công cứ thổi lốc vào. Lạnh! từng cơn lạnh run lên theo cơn gió, theo Kitaro, theo cả những hình ảnh chưa nằm yên trong ngăn tủ quá khứ.
    Anh à. Em cần anh.
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Gió từ ban công cứ thổi lốc vào. Lạnh! từng cơn lạnh run lên theo cơn gió, theo Kitaro, theo cả những hình ảnh chưa nằm yên trong ngăn tủ quá khứ.
    Anh à. Em cần anh.
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một người...
    Đêm bình yên...
    Anh thầm nguyện cầu với gió
    Gió chở lời anh đi
    Chạm tiếng chuông ngân phía nhà thờ cổ
    Tràn không gian nỗi nhớ...
    Và sương mong manh.
    Bài thánh ca ấy bây giờ anh sẽ hát
    Có về nghe không em?
    Đêm bình yên
    Mà sóng trong anh chưa lặng
    Có phải mưa đang thay anh khóc
    Hãy nín đi! Cỏ dưới chân ướt đẫm cả rồi
    Đêm bình yên...
    Người bên người...
    Chỉ mình anh lẻ loi ước một điều giản dị
    Về bên anh... em nhé...
    Để mùa đông giá lạnh hoá ngọt ngào!

Chia sẻ trang này