1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một người...
    Đêm bình yên...
    Anh thầm nguyện cầu với gió
    Gió chở lời anh đi
    Chạm tiếng chuông ngân phía nhà thờ cổ
    Tràn không gian nỗi nhớ...
    Và sương mong manh.
    Bài thánh ca ấy bây giờ anh sẽ hát
    Có về nghe không em?
    Đêm bình yên
    Mà sóng trong anh chưa lặng
    Có phải mưa đang thay anh khóc
    Hãy nín đi! Cỏ dưới chân ướt đẫm cả rồi
    Đêm bình yên...
    Người bên người...
    Chỉ mình anh lẻ loi ước một điều giản dị
    Về bên anh... em nhé...
    Để mùa đông giá lạnh hoá ngọt ngào!

  2. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    cả đêm ngồi làm thiếp giáng sinh,khi đứng dậy để đi ngủ thì đã 5.30 rồi,mà 6.30 mình phải đi học.hic.cả đêm thức không thấy mệt mà sao độ 2 tiếng sau thôi là bộ mặt mình đã thành một cái mặt nạ nhàu nát và đờ đẫn rôi.xưong cốt rã rời,mệt thât!nhưng chẳng thấy hối hận chút nào.nhìn lại mấy tấm thiếp dễ thương tặng bạn bè,mình cảm nhận rõ hơn lúc nào hết cái niềm vui bé bỏng được tân hưởng đêm trong tiếng nhạc The Beatles và những tưởng tượng về bạn bè. ưm,bây giờ đi ngủ để tối có sức đi chơi thôi.
  3. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    cả đêm ngồi làm thiếp giáng sinh,khi đứng dậy để đi ngủ thì đã 5.30 rồi,mà 6.30 mình phải đi học.hic.cả đêm thức không thấy mệt mà sao độ 2 tiếng sau thôi là bộ mặt mình đã thành một cái mặt nạ nhàu nát và đờ đẫn rôi.xưong cốt rã rời,mệt thât!nhưng chẳng thấy hối hận chút nào.nhìn lại mấy tấm thiếp dễ thương tặng bạn bè,mình cảm nhận rõ hơn lúc nào hết cái niềm vui bé bỏng được tân hưởng đêm trong tiếng nhạc The Beatles và những tưởng tượng về bạn bè. ưm,bây giờ đi ngủ để tối có sức đi chơi thôi.
  4. muathutrong

    muathutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đêm Thánh vô cùng
    Giây phút tưng bừng
    đất với trời, se chữ đồng
    đêm nay Chúa Con Giáng Sinh
    chốn gian trần...​
    ...Vẫn không thể nào chợp mắt được cho dù đã cố vỗ về giấc ngủ bằng tấc cả những gì có thể, đêm Thánh trở nên vô cùng hơn bao giờ hết, ở đâu đó trong từng miên man ký ức lại trỗi dậy những dấu ấn vẫn chưa phai, chưa thể xoá nhoà bởi những nấc thang thăng trầm của thời gian, tấc cả vẫn còn mới nguyên sơ như vừa mới hôm qua đấy thôi... Ta lại tìm thấy ta trong từng dòng chảy ký ức đó, ta gặp lại ta giữa cái bãn ngã hôm qua và hôm nay, chỉ có một điều đó là hai thái cực được tô vẻ bằng hai trạng thái tâm sự buồn - vui khác nhau nhiều quá...
    Đêm Thánh vô cùng...
  5. muathutrong

    muathutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đêm Thánh vô cùng
    Giây phút tưng bừng
    đất với trời, se chữ đồng
    đêm nay Chúa Con Giáng Sinh
    chốn gian trần...​
    ...Vẫn không thể nào chợp mắt được cho dù đã cố vỗ về giấc ngủ bằng tấc cả những gì có thể, đêm Thánh trở nên vô cùng hơn bao giờ hết, ở đâu đó trong từng miên man ký ức lại trỗi dậy những dấu ấn vẫn chưa phai, chưa thể xoá nhoà bởi những nấc thang thăng trầm của thời gian, tấc cả vẫn còn mới nguyên sơ như vừa mới hôm qua đấy thôi... Ta lại tìm thấy ta trong từng dòng chảy ký ức đó, ta gặp lại ta giữa cái bãn ngã hôm qua và hôm nay, chỉ có một điều đó là hai thái cực được tô vẻ bằng hai trạng thái tâm sự buồn - vui khác nhau nhiều quá...
    Đêm Thánh vô cùng...
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Chắc giờ không phải là đêm rồi. 4h30 am. Ngoài đường vẫn dông người đi lại, nôen mà . Chẳng hiểu họ đi gì mà kinh vậy, giờ vẫn chưa về nhà. . Nôen, cũng giống như mọi tối thôi, mình chẳng có khái niệm gì về nôen cả. " Ngày chúa sinh ra đời". Vậy là chúa cũng có Mẹ . .????
    Đêm nay, cũng lại là 1 đêm không ngủ của mình. CŨng chẳng có việc gì, chỉ đơn giản online gặp đc 1 bà chị nói chuyện rất vui( bagai00). Và post bài rất hừng nên ngồi từ 12h đến bây giờ.
    Sáng sớm, SG se se lạnh, không khí thật mát mẻ , trong lành. hít thật sâu để cảm nhận đc sự trong lành hiếm có của SG ồn ào và bụi bặm. Dù không theo đạo thì cũng nói với mọi người 1 câu quen thuộc trong những ngày này : Merry chisrtmast & Happy new year !!!!!!!!!!!
    Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 25/12/2004
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thiết khóc, mắt ta giờ ráo hoảnh
    Mệt mỏi lòng thân xác ngã hư không
    Đêm này nữa thôi cũng hết ngóng trông
    Niệm chữ ái trong cái vòng khốn đốn
    Gom yêu thương bấy lâu nay bề bộn
    Nén vào thơ buông từng chữ mong lung
    Bút điếng tê, mực loan vết lạnh lùng
    Trang giấy trắng cùng lòng côi ướt đẫm
    Ta đứng mãi bên đây bờ vực thẳm
    Của lòng người hun hút dưới sâu kia
    Nợ duyên mình theo con nước cắt chia
    Bồi lở mãi khối tình cuồng năm tháng
    Mớ bòng bông rối ren đời chán ngán
    Một kiếp tằm đến chết vẫn nhả tơ
    Những trừu tượng giữa cõi thật và mơ
    Thành ảo ảo hư hư ai ngờ đến ....

  8. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thiết khóc, mắt ta giờ ráo hoảnh
    Mệt mỏi lòng thân xác ngã hư không
    Đêm này nữa thôi cũng hết ngóng trông
    Niệm chữ ái trong cái vòng khốn đốn
    Gom yêu thương bấy lâu nay bề bộn
    Nén vào thơ buông từng chữ mong lung
    Bút điếng tê, mực loan vết lạnh lùng
    Trang giấy trắng cùng lòng côi ướt đẫm
    Ta đứng mãi bên đây bờ vực thẳm
    Của lòng người hun hút dưới sâu kia
    Nợ duyên mình theo con nước cắt chia
    Bồi lở mãi khối tình cuồng năm tháng
    Mớ bòng bông rối ren đời chán ngán
    Một kiếp tằm đến chết vẫn nhả tơ
    Những trừu tượng giữa cõi thật và mơ
    Thành ảo ảo hư hư ai ngờ đến ....

  9. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Một mình em hãy lắng nghe
    Dấu yêu nào giữa bốn bề thanh âm?
    Gửi em những nốt nhạc trầm
    Lung linh trên phím dương cầm dịu êm
    Ngủ đi em, ngủ đi em
    Ngủ đi đừng thức với đêm một mình.
    Akika​
    Ngủ đi chứ? Cứ để tớ nhắc mãi.
    u?c blessthechild s?a vo 00:39 ngy 26/12/2004
  10. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Một mình em hãy lắng nghe
    Dấu yêu nào giữa bốn bề thanh âm?
    Gửi em những nốt nhạc trầm
    Lung linh trên phím dương cầm dịu êm
    Ngủ đi em, ngủ đi em
    Ngủ đi đừng thức với đêm một mình.
    Akika​
    Ngủ đi chứ? Cứ để tớ nhắc mãi.
    u?c blessthechild s?a vo 00:39 ngy 26/12/2004

Chia sẻ trang này