1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    ...........
    Đêm sâu mái tóc em dài
    Buông xuôi, xuôi theo dòng đời
    Mà đời dài như tiếng kinh cầu
    Còn sầu mang đến cho nhau.........

  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    ...........
    Đêm sâu mái tóc em dài
    Buông xuôi, xuôi theo dòng đời
    Mà đời dài như tiếng kinh cầu
    Còn sầu mang đến cho nhau.........

  3. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không nhìn vào đêm của mọi người để thầm tưởng tượng lại đêm của mình như thế nào.đã lâu lắm rồi không vẽ đêm,nhớ cái cảm giác cầm cọ và đùa nghịch với màu sắc quá.nhưng đêm gần đây,ru mình bằng nhạc Beatles và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.mình đã quên mất cảm giác mất ngủ rồi vì có lẽ bây giờ cứ nằm lên giường là mình sẽ ngủ ngay lập tức.
    cũng hay thật!ngoài kia người ta trăn trở ,nhớ nhung,toan tính,vất vả vật lộn trong đêm còn mình thì ngủ thật ngon.mấy đêm nhớ ai mà thao thức mãi,giờ thì phải ngủ,phải ngủ,mình cũng muốn quên đi và mình quá mệt!mệt quá!vào những đêm mình mơ màng tưởng tượng đến một điều gì xa xăm lắm thì cũng có một người đang nghe Beat và khẽ hát đến khuya.mình vẫn biết những đêm thao thức và cả những giấc mơ của mình đều vang lên tiếng hát ấy,nhưng mà mình càng lúc càng cảm thấy xa xôi quá.thôi những đêm này,hãy ngủ ngon và đừng mơ ,đừng thao thức làm chi cả.
    ngủ ngon thôi...
  4. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không nhìn vào đêm của mọi người để thầm tưởng tượng lại đêm của mình như thế nào.đã lâu lắm rồi không vẽ đêm,nhớ cái cảm giác cầm cọ và đùa nghịch với màu sắc quá.nhưng đêm gần đây,ru mình bằng nhạc Beatles và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.mình đã quên mất cảm giác mất ngủ rồi vì có lẽ bây giờ cứ nằm lên giường là mình sẽ ngủ ngay lập tức.
    cũng hay thật!ngoài kia người ta trăn trở ,nhớ nhung,toan tính,vất vả vật lộn trong đêm còn mình thì ngủ thật ngon.mấy đêm nhớ ai mà thao thức mãi,giờ thì phải ngủ,phải ngủ,mình cũng muốn quên đi và mình quá mệt!mệt quá!vào những đêm mình mơ màng tưởng tượng đến một điều gì xa xăm lắm thì cũng có một người đang nghe Beat và khẽ hát đến khuya.mình vẫn biết những đêm thao thức và cả những giấc mơ của mình đều vang lên tiếng hát ấy,nhưng mà mình càng lúc càng cảm thấy xa xôi quá.thôi những đêm này,hãy ngủ ngon và đừng mơ ,đừng thao thức làm chi cả.
    ngủ ngon thôi...
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không ngủ được. Muốn ngủ lắm nhưng bọn sinh viên cắm trại bên Sở Thú cứ lựa giấc ngủ của mình mà nhảy hix hix... đến khi chúng nó im lặng thì mình cũng hết buồn ngủ.
    Không ngủ mà lại chẳng được làm gì nên được dịp nghĩ lung tung. Lại thêm ngày hôm qua có khối chuyện để nghĩ.
    Nhận lá thư từ thứ hai, không trả lời nhưng đầu óc cứ lờn vờn mãi chuyện đó. Không hối hận vì ngày xưa mình đã làm như vậy nhưng đọc thư vẫn cảm thấy buồn. Tao vẫn chưa quên những trận cười nghiêng ngả ở chỗ hàng xén cạnh sân thể dục. Tao vẫn không bao giờ quên cảnh Ngàn đành phải nghe lời hai đứa đi mua sắn với thơm để tao và mày ở lại hành lang khu A chửi nhau. Tao cũng không thể quên cách mày thảy cây viết thiệt đẹp đó lên cho tao để tao khỏi mè nheo mày nữa. Đó là kỷ niệm đẹp, phải không? Nhưng trở lại thì tao không làm được.
    Rồi chuyện nhà nữa. Giá mà người đó ít sân si, ích kỷ, con nít thì chắc chị em mình không phải bứt xúc kể Me nghe nhiều chuyện vậy. Bình thường, khi tâm lý ổn định, sức chịu đựng của người ta cao hơn. Nghĩ lại, lúc đó, đúng là mình muốn đập phá, thực hiện ngay ý định ra riêng liền. Vậy mà đúng là máu mủ, tí nữa là đã ngồi xem phim vui vẻ với nhau rồi.
    Nghĩ lại, tự thấy buồn cười. Chuyên môn có cái trò đang nghĩ ngợi lung tung thì nhớ ra là đang đêm. Thế là dỗ dành: "thôi ngủ đi.." nhưng tí nữa lại miên man nghĩ tiếp rồi lại giật mình, rồi lại nghĩ tiếp như khùng á
    Mắt mình bây giờ cay quá. Có muốn nhắm cũng không nhắm được. Cũng chẳng buồn ngủ, chỉ thấy mặt mình xấu tệ hic hic...
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không ngủ được. Muốn ngủ lắm nhưng bọn sinh viên cắm trại bên Sở Thú cứ lựa giấc ngủ của mình mà nhảy hix hix... đến khi chúng nó im lặng thì mình cũng hết buồn ngủ.
    Không ngủ mà lại chẳng được làm gì nên được dịp nghĩ lung tung. Lại thêm ngày hôm qua có khối chuyện để nghĩ.
    Nhận lá thư từ thứ hai, không trả lời nhưng đầu óc cứ lờn vờn mãi chuyện đó. Không hối hận vì ngày xưa mình đã làm như vậy nhưng đọc thư vẫn cảm thấy buồn. Tao vẫn chưa quên những trận cười nghiêng ngả ở chỗ hàng xén cạnh sân thể dục. Tao vẫn không bao giờ quên cảnh Ngàn đành phải nghe lời hai đứa đi mua sắn với thơm để tao và mày ở lại hành lang khu A chửi nhau. Tao cũng không thể quên cách mày thảy cây viết thiệt đẹp đó lên cho tao để tao khỏi mè nheo mày nữa. Đó là kỷ niệm đẹp, phải không? Nhưng trở lại thì tao không làm được.
    Rồi chuyện nhà nữa. Giá mà người đó ít sân si, ích kỷ, con nít thì chắc chị em mình không phải bứt xúc kể Me nghe nhiều chuyện vậy. Bình thường, khi tâm lý ổn định, sức chịu đựng của người ta cao hơn. Nghĩ lại, lúc đó, đúng là mình muốn đập phá, thực hiện ngay ý định ra riêng liền. Vậy mà đúng là máu mủ, tí nữa là đã ngồi xem phim vui vẻ với nhau rồi.
    Nghĩ lại, tự thấy buồn cười. Chuyên môn có cái trò đang nghĩ ngợi lung tung thì nhớ ra là đang đêm. Thế là dỗ dành: "thôi ngủ đi.." nhưng tí nữa lại miên man nghĩ tiếp rồi lại giật mình, rồi lại nghĩ tiếp như khùng á
    Mắt mình bây giờ cay quá. Có muốn nhắm cũng không nhắm được. Cũng chẳng buồn ngủ, chỉ thấy mặt mình xấu tệ hic hic...
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Một cái chết trong đêm! Sẽ thêu dệt quanh nó những mù mịt của sự giác ngộ về mệnh hệ trong mỗi số phận con người. Đối với mình, kiếp luân hồi nó giản dị lắm. Chỉ là cái sự nhắm mắt xuôi tay, ai cũng phải qua trong kiếp nhân gian. Và quan trọng hơn, sẽ là sự bắt đầu của một điều gì đó, mới mẻ, tinh khôi. Nghĩ thế, thấy lòng nhẹ nhàng hơn!
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Một cái chết trong đêm! Sẽ thêu dệt quanh nó những mù mịt của sự giác ngộ về mệnh hệ trong mỗi số phận con người. Đối với mình, kiếp luân hồi nó giản dị lắm. Chỉ là cái sự nhắm mắt xuôi tay, ai cũng phải qua trong kiếp nhân gian. Và quan trọng hơn, sẽ là sự bắt đầu của một điều gì đó, mới mẻ, tinh khôi. Nghĩ thế, thấy lòng nhẹ nhàng hơn!
  9. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM QUA - Chẳng có trăn trở giề, gáy khò khò - thằng láu cá nó tè lên người mà không biết . Sáng dậy giật mình không hiểu tác giả là quân mình hay quân ta
    Góp bài câu sao
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM QUA - Chẳng có trăn trở giề, gáy khò khò - thằng láu cá nó tè lên người mà không biết . Sáng dậy giật mình không hiểu tác giả là quân mình hay quân ta
    Góp bài câu sao

Chia sẻ trang này