1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    yesterday once more
    nhạc thì cứ hát người thì cứ nhắm mắt.
    Mai mở mắt chết rồi trễ giờ.
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    yesterday once more
    nhạc thì cứ hát người thì cứ nhắm mắt.
    Mai mở mắt chết rồi trễ giờ.
  3. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Đêm , bỏ qua hết những dư vị , những lãng mạn mà nhiều người đã kể , chỉ còn lại đói và lạnh . . . vác cái bụng lép lượn lờ qua những con phố dài vắng vẻ , là mùa hè nhưng gió sao lạnh thế .
    Đêm , đi lang thang chẳng biêt nên đi đâu , không chốn để về , đầu óc để đâu đâu , chẳng còn thấy được đêm như những đêm trước , phải chăng ta đã từng sai ? hay bây giờ ta đang sai ? cả 2 đều sai ? cả 2 đều đúng ? . . . cũng chỉ có từng ấy khả năng thôi mà . Nhưng rồi lại chợt nghĩ cuộc đời này đâu chỉ có hoàn toàn sai hay đúng .
    Đâu có ai đi mãi được , cuộc sống chuẩn bị sẵn cho mỗi người những chốn nghỉ chân . Ừ , đói , mệt , . . . cũng phải dừng lại chứ .Vậy mà trước giờ ta vẫn luôn coi nhẹ nha` mình . Không hẳn , chỉ là nhà là cái gì đó quá hiển nhiên , quá gần để ta chú ý .
    Lan man rồi , đêm còn dài , biết làm gì đây ? . . .
  4. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Đêm , bỏ qua hết những dư vị , những lãng mạn mà nhiều người đã kể , chỉ còn lại đói và lạnh . . . vác cái bụng lép lượn lờ qua những con phố dài vắng vẻ , là mùa hè nhưng gió sao lạnh thế .
    Đêm , đi lang thang chẳng biêt nên đi đâu , không chốn để về , đầu óc để đâu đâu , chẳng còn thấy được đêm như những đêm trước , phải chăng ta đã từng sai ? hay bây giờ ta đang sai ? cả 2 đều sai ? cả 2 đều đúng ? . . . cũng chỉ có từng ấy khả năng thôi mà . Nhưng rồi lại chợt nghĩ cuộc đời này đâu chỉ có hoàn toàn sai hay đúng .
    Đâu có ai đi mãi được , cuộc sống chuẩn bị sẵn cho mỗi người những chốn nghỉ chân . Ừ , đói , mệt , . . . cũng phải dừng lại chứ .Vậy mà trước giờ ta vẫn luôn coi nhẹ nha` mình . Không hẳn , chỉ là nhà là cái gì đó quá hiển nhiên , quá gần để ta chú ý .
    Lan man rồi , đêm còn dài , biết làm gì đây ? . . .
  5. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới ngồi học một chút, tự nhiên thấy cô đơn quá online xem có ai không... biết là không có ai mà... khuya thế này chỉ có điên như mình mới còn thức. Hix mai fải đi học rồi, 3 ngày nghỉ trôi qua nhanh quá... Vừa có người nhắc mình là chỉ còn 65 ngày nữa thôi... Thế mà bây giờ vẫn còn nhởn nhơ quá. Ôi mình sợ cái ngày mà mình fải nhận những hậu quả của sự lười biếng này
  6. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới ngồi học một chút, tự nhiên thấy cô đơn quá online xem có ai không... biết là không có ai mà... khuya thế này chỉ có điên như mình mới còn thức. Hix mai fải đi học rồi, 3 ngày nghỉ trôi qua nhanh quá... Vừa có người nhắc mình là chỉ còn 65 ngày nữa thôi... Thế mà bây giờ vẫn còn nhởn nhơ quá. Ôi mình sợ cái ngày mà mình fải nhận những hậu quả của sự lười biếng này
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua....
    Con gái: Me, tối nay con không treo mùng, ngủ dzới Me. Con ngủ dưới đất. Me ngủ trên nệm.
    Me: Ờ, hỉ, ngủ không treo mùng. Me bật quạt cho khỏi muỗi, hỉ.
    Em gái: Bà ngủ dưới đất phải hông? Dzị tui ngủ trên nệm dzới Me.
    ...........
    Khuya 2h sáng..
    Em gái: có bị muỗi cắn hông?
    Me& Con gái: Có
    Ai về giường nấy..........
    Hic hic, mất toi một đêm với muỗi
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua....
    Con gái: Me, tối nay con không treo mùng, ngủ dzới Me. Con ngủ dưới đất. Me ngủ trên nệm.
    Me: Ờ, hỉ, ngủ không treo mùng. Me bật quạt cho khỏi muỗi, hỉ.
    Em gái: Bà ngủ dưới đất phải hông? Dzị tui ngủ trên nệm dzới Me.
    ...........
    Khuya 2h sáng..
    Em gái: có bị muỗi cắn hông?
    Me& Con gái: Có
    Ai về giường nấy..........
    Hic hic, mất toi một đêm với muỗi
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    oạnh .. mấy đếm trước linh tinh khiếp .. mắt thì nhắm tịt .. mà đầu óc không chịu ngủ .. tai thì căng phồng ra nghe mãi ... but if you wanna cry ... cry on my shoulder .. hâm hết sức .. hum wa mình bớt hâm thì lại có kẻ hâm .. linh tinh và lại còn buồn buồn nữa .. lây à? hix, lần sau không than thở, mắc công lại bảo mình làm lây .. hix , oan ức .. quen nt đêm mất rồi , không biết không nhắn mình có ngủ đc kô nhỉ? hix ... khóc vì mất ngủ và wá ...
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    oạnh .. mấy đếm trước linh tinh khiếp .. mắt thì nhắm tịt .. mà đầu óc không chịu ngủ .. tai thì căng phồng ra nghe mãi ... but if you wanna cry ... cry on my shoulder .. hâm hết sức .. hum wa mình bớt hâm thì lại có kẻ hâm .. linh tinh và lại còn buồn buồn nữa .. lây à? hix, lần sau không than thở, mắc công lại bảo mình làm lây .. hix , oan ức .. quen nt đêm mất rồi , không biết không nhắn mình có ngủ đc kô nhỉ? hix ... khóc vì mất ngủ và wá ...

Chia sẻ trang này