1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua , mình định ngồi nhắn tin cho em , lại thôi ! Tối thứ 7 đi chơi với thằng bạn thân , muốn gặp em lắm nhưng còn bài vở của em nữa !
    Nhớ em nhiều , đêm lại soạn tin nhắn định gửi cho em rồi thôi !
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua , mình định ngồi nhắn tin cho em , lại thôi ! Tối thứ 7 đi chơi với thằng bạn thân , muốn gặp em lắm nhưng còn bài vở của em nữa !
    Nhớ em nhiều , đêm lại soạn tin nhắn định gửi cho em rồi thôi !
  3. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đêm !
    Mệt mỏi ghê gớm! Cảm thấy chán nản với tất cả...Chòng chành !! Trong lòng ngập tràn 1 cảm giác, có lẽ là buồn, ừ, có lẽ là vậy !
    Chán chẳng còn muốn nghĩ đến anh ! Tất cả dường như đã kết thúc, vậy mà sao mọi thứ vẫn còn dang dở thế ! Thôi thì anh nhé, hãy giúp em đặt dấu chấm cuối cùng đi ! Chẳng còn gì để tiếc, để nhớ, thế thì dằn vặt níu kéo mà làm gì, anh nhỉ !
    Đang ngồi 1 mình, muốn khóc quá, dường như về đêm con người thường yếu duối hơn ban ngày vậy !
    .....Bề bộn bài vở, thôi, cố lên nào ! Cố lên! Lại sắp sáng rồi mà..Mong trời mau sáng !
  4. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đêm !
    Mệt mỏi ghê gớm! Cảm thấy chán nản với tất cả...Chòng chành !! Trong lòng ngập tràn 1 cảm giác, có lẽ là buồn, ừ, có lẽ là vậy !
    Chán chẳng còn muốn nghĩ đến anh ! Tất cả dường như đã kết thúc, vậy mà sao mọi thứ vẫn còn dang dở thế ! Thôi thì anh nhé, hãy giúp em đặt dấu chấm cuối cùng đi ! Chẳng còn gì để tiếc, để nhớ, thế thì dằn vặt níu kéo mà làm gì, anh nhỉ !
    Đang ngồi 1 mình, muốn khóc quá, dường như về đêm con người thường yếu duối hơn ban ngày vậy !
    .....Bề bộn bài vở, thôi, cố lên nào ! Cố lên! Lại sắp sáng rồi mà..Mong trời mau sáng !
  5. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cơn Mưa đêm qua đúng là Mưa Hạ rồi anh ạh.
    Em ngồi và đếm những giọt Mưa trong đêm.. ..Đều đều mà tạo thành bản nhạc thật đặc biệt trong đêm.... bản nhạc dành tặng cho ai biết lắng nghe. bản nhạc dành cho những ai còn lụi cụi trong cái khoảng đêm đó....bản nhạc dành cho em.......Lúc đó em tự hỏi anh còn thức hay đã ngủ rồi.
    Em vẫn ngồi học đấy, tự nhiên thấy buồn...... đếm mưa.. và nghĩ mông lung...
    Cuộc sống vẫn bình bình trôi qua. ngày qua ngày với những kế hoạch đặt ra và thực hiện. Cái làm được, cái mất... Thời gian ngập tràn với mọi thứ cần làm....Cuộc sống vội vàng, thú vị cũng có, nỗi buồn cũng có và rồi như chiếc guồng..... Nó quay mọi thứ lên. Khiến đôi khi bước chân em kô vững.. khiến đôi khi em chẳng biết là lỗi tại đâu.. ...Khiến đôi khi em giận chính bản thân mình.... và khiến đôi khi, em chẳng hiểu nổi... tại sao em vô cớ cứ giận lây sang cả anh.Cũng có thể đôi lúc em thực sự muốn anh ở bên, cần anh để dựa vào vai anh, để được an ủi nhưng lại chẳng gặp được anh, em cũng không lỡ gọi anh ...vì anh cũng đang rất bận.........
    Đôi khi em muốn một mình đến một nơi nào yên lặng. một nơi để em suy nghĩ.. ...Nhưng đi đâu đây??.....tự nhiên cảm thấy mệt mỏi chẳng còn muốn đi đâu nữa........
    uh.....em biết thế mà ! Vậy thì vẫn như xưa. Suy nghĩ ngay trong cuộc sống này.. ...cân bằng ngay lúc này mà kô cần phải đi đâu....
    Em sẽ phải cố gắng hết sức mình thôi anh ạh.........Anh sẽ luôn là động lực của em anh nhé!!!!

  6. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cơn Mưa đêm qua đúng là Mưa Hạ rồi anh ạh.
    Em ngồi và đếm những giọt Mưa trong đêm.. ..Đều đều mà tạo thành bản nhạc thật đặc biệt trong đêm.... bản nhạc dành tặng cho ai biết lắng nghe. bản nhạc dành cho những ai còn lụi cụi trong cái khoảng đêm đó....bản nhạc dành cho em.......Lúc đó em tự hỏi anh còn thức hay đã ngủ rồi.
    Em vẫn ngồi học đấy, tự nhiên thấy buồn...... đếm mưa.. và nghĩ mông lung...
    Cuộc sống vẫn bình bình trôi qua. ngày qua ngày với những kế hoạch đặt ra và thực hiện. Cái làm được, cái mất... Thời gian ngập tràn với mọi thứ cần làm....Cuộc sống vội vàng, thú vị cũng có, nỗi buồn cũng có và rồi như chiếc guồng..... Nó quay mọi thứ lên. Khiến đôi khi bước chân em kô vững.. khiến đôi khi em chẳng biết là lỗi tại đâu.. ...Khiến đôi khi em giận chính bản thân mình.... và khiến đôi khi, em chẳng hiểu nổi... tại sao em vô cớ cứ giận lây sang cả anh.Cũng có thể đôi lúc em thực sự muốn anh ở bên, cần anh để dựa vào vai anh, để được an ủi nhưng lại chẳng gặp được anh, em cũng không lỡ gọi anh ...vì anh cũng đang rất bận.........
    Đôi khi em muốn một mình đến một nơi nào yên lặng. một nơi để em suy nghĩ.. ...Nhưng đi đâu đây??.....tự nhiên cảm thấy mệt mỏi chẳng còn muốn đi đâu nữa........
    uh.....em biết thế mà ! Vậy thì vẫn như xưa. Suy nghĩ ngay trong cuộc sống này.. ...cân bằng ngay lúc này mà kô cần phải đi đâu....
    Em sẽ phải cố gắng hết sức mình thôi anh ạh.........Anh sẽ luôn là động lực của em anh nhé!!!!

  7. zozo_xuxu

    zozo_xuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lại thức học từ 12h đêm đến 5,6h sáng đây, đêm yên tĩnh mới học được , hừm điên thật, ban ngày thì chả học hành gì tối về lại cày như trâu.
    thỉnh thoảng lẩm bẩm một câu tâm đắc của ai đó:
    Có những việc mà ta chỉ có thể làm ở một thời điểm nào đó, rồi khi nhìn lại mới thấy là mình... rất điên.
    Em đang tự huỷ hoại mình.
    Không. Em huỷ hoại con dở hơi trong người em thôi.
    Em dở hơi thì có.
    Không. Nó dở hơi đấy, còn em... em điên cơ.
    À ha ha.
    Ừ. Cười nhiều vào.
    Lại chuyện trance à?
    Không. Hay quên thế? Đã bảo là em đang phải chia sẻ body với một cái soul khác.
    Một body và hai cái souls.
    Ừ. Anh thích cái nào hơn?
    Cả hai.
    Nói dối. Phải chọn!
    Đừng bắt anh chọn.
    Đồ đàn ông.
    Ừ, đừng bao giờ bắt đàn ông chọn lựa.
    Biết rồi. Hiểu. Biến đi với công việc của anh cho khuất mắt em.
    Nóng thế. Đi ngay đây.
  8. zozo_xuxu

    zozo_xuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lại thức học từ 12h đêm đến 5,6h sáng đây, đêm yên tĩnh mới học được , hừm điên thật, ban ngày thì chả học hành gì tối về lại cày như trâu.
    thỉnh thoảng lẩm bẩm một câu tâm đắc của ai đó:
    Có những việc mà ta chỉ có thể làm ở một thời điểm nào đó, rồi khi nhìn lại mới thấy là mình... rất điên.
    Em đang tự huỷ hoại mình.
    Không. Em huỷ hoại con dở hơi trong người em thôi.
    Em dở hơi thì có.
    Không. Nó dở hơi đấy, còn em... em điên cơ.
    À ha ha.
    Ừ. Cười nhiều vào.
    Lại chuyện trance à?
    Không. Hay quên thế? Đã bảo là em đang phải chia sẻ body với một cái soul khác.
    Một body và hai cái souls.
    Ừ. Anh thích cái nào hơn?
    Cả hai.
    Nói dối. Phải chọn!
    Đừng bắt anh chọn.
    Đồ đàn ông.
    Ừ, đừng bao giờ bắt đàn ông chọn lựa.
    Biết rồi. Hiểu. Biến đi với công việc của anh cho khuất mắt em.
    Nóng thế. Đi ngay đây.
  9. anhyeuem_forever

    anhyeuem_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đêm, chẳng là gì cả
    đêm chỉ là cảm giác để người ta quên đi nỗi buồn và chìm sâu và giấc ngủ.................
    đêm chỉ là nơi mà người ta chốn chạy cuộc sống ban ngày bận rộn để tìm một chút thảnh thơi
  10. anhyeuem_forever

    anhyeuem_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đêm, chẳng là gì cả
    đêm chỉ là cảm giác để người ta quên đi nỗi buồn và chìm sâu và giấc ngủ.................
    đêm chỉ là nơi mà người ta chốn chạy cuộc sống ban ngày bận rộn để tìm một chút thảnh thơi

Chia sẻ trang này