1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ppt136

    ppt136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhưng nếu đêm đến trong giấc ngủ mà gặp nightmare thi đâu có thể nói là yên bình được, đâu có thể là thư giãn là yên tĩnh?
  2. ppt136

    ppt136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhưng nếu đêm đến trong giấc ngủ mà gặp nightmare thi đâu có thể nói là yên bình được, đâu có thể là thư giãn là yên tĩnh?
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mỗi đêm lại nhớ về em , nhớ thời gian đầu thật lãng mạn . Mấy đêm vừa rồi anh ngủ ở Hải Phòng , rồi Hà Nam , nhìn lại em trong ảnh . Và gọi tên em , nhưng em không liên lạc với anh ? Anh biết em bận nhưng bận không có nghĩa là không liên lạc với anh . Mọt dòng tin nhắn thôi mà không được hả anh ?
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mỗi đêm lại nhớ về em , nhớ thời gian đầu thật lãng mạn . Mấy đêm vừa rồi anh ngủ ở Hải Phòng , rồi Hà Nam , nhìn lại em trong ảnh . Và gọi tên em , nhưng em không liên lạc với anh ? Anh biết em bận nhưng bận không có nghĩa là không liên lạc với anh . Mọt dòng tin nhắn thôi mà không được hả anh ?
  5. bagiaboclua

    bagiaboclua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đêm, tự dưng thấy mệt mỏi quá, mình đang trải qua những ngày sống như thế nào vậy nhỉ? Hôm nay chẳng hiểu sao TV lại bị hỏng, mình thấy lo lắng và cảm thấy alone vô cùng, mình chẳng biết làm thế nào cả, TV hỏng, mình sẽ phải mang đi sửa, nhưng mình thấy thèm vô cùng có ai đó lo lắng cho mình lúc này, và người đó phải là anh, là anh cơ. Có những lúc như thế này mình lại thấy lung lay ý chí, không biết mình sẽ mạnh mẽ lên đến đâu? Có tự lo cho bản thân được không khi sống xa gia đình? Đêm nay, chỉ mỗi chuyện TV hỏng cũng làm mình thấy tủi thân, có lẽ Bố nói đúng, mình đang sống không thực tế như hàng ngày mình vẫn tỏ ra.Ôi, hình như mình mệt mỏi quá rồi...
  6. bagiaboclua

    bagiaboclua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đêm, tự dưng thấy mệt mỏi quá, mình đang trải qua những ngày sống như thế nào vậy nhỉ? Hôm nay chẳng hiểu sao TV lại bị hỏng, mình thấy lo lắng và cảm thấy alone vô cùng, mình chẳng biết làm thế nào cả, TV hỏng, mình sẽ phải mang đi sửa, nhưng mình thấy thèm vô cùng có ai đó lo lắng cho mình lúc này, và người đó phải là anh, là anh cơ. Có những lúc như thế này mình lại thấy lung lay ý chí, không biết mình sẽ mạnh mẽ lên đến đâu? Có tự lo cho bản thân được không khi sống xa gia đình? Đêm nay, chỉ mỗi chuyện TV hỏng cũng làm mình thấy tủi thân, có lẽ Bố nói đúng, mình đang sống không thực tế như hàng ngày mình vẫn tỏ ra.Ôi, hình như mình mệt mỏi quá rồi...
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    11h đêm rồi. Không thể nào ngủ được. Có một cái gì cứ dâng lên, nghẹn ứ họng. Có khóc được không nhỉ? Làm ơn có ai đó hãy chỉ cho mình làm thế nào để có thể khóc được! Chỉ trích mình ư? Vậy, có nghĩ cho mình ko? Có hiểu cho tâm trạng của mình lúc đó ko? Co cả 2 chân vào trong một cái áo, lạnh thấu xương và ho đến long cả phổi. Hoảng hốt cực độ và tê liệt đến từng tế bào. Ước gì, đêm qua nhanh. Sớm mai ra, sẽ không còn phải nhìn thấy tất cả bọn họ. Có lẽ mình đã sai lầm. Lẽ ra, nửa lời mình cũng không nên phung phí! Mình sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Đêm ơi! Đêm ơi là đêm ơi!
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    11h đêm rồi. Không thể nào ngủ được. Có một cái gì cứ dâng lên, nghẹn ứ họng. Có khóc được không nhỉ? Làm ơn có ai đó hãy chỉ cho mình làm thế nào để có thể khóc được! Chỉ trích mình ư? Vậy, có nghĩ cho mình ko? Có hiểu cho tâm trạng của mình lúc đó ko? Co cả 2 chân vào trong một cái áo, lạnh thấu xương và ho đến long cả phổi. Hoảng hốt cực độ và tê liệt đến từng tế bào. Ước gì, đêm qua nhanh. Sớm mai ra, sẽ không còn phải nhìn thấy tất cả bọn họ. Có lẽ mình đã sai lầm. Lẽ ra, nửa lời mình cũng không nên phung phí! Mình sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Đêm ơi! Đêm ơi là đêm ơi!
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm , lại 1 đêm nữa , lại cô đơn và mình vẫn sống vậy sao ? Đa cũng học ngừng nghỉ , nhưng cũng ko 1 SMS đến cho mình .
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm , lại 1 đêm nữa , lại cô đơn và mình vẫn sống vậy sao ? Đa cũng học ngừng nghỉ , nhưng cũng ko 1 SMS đến cho mình .

Chia sẻ trang này