1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Dẫu xa xôi , anh yêu em nhiều . Và anh biết em đã giận anh trong mấy tháng ko nói . Đêm em nói hay mơ về các chàng trai nhưng em vẫn mơ về anh chủ yếu nhất phải ko em ?
    Đêm anh nghĩ xem Mai và anh như thế nào trong 3 tuần em đi xa anh . Và đó là lỗi của anh , anh xin lỗi em . Nhưng ko thể chia tay em được !
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Dẫu xa xôi , anh yêu em nhiều . Và anh biết em đã giận anh trong mấy tháng ko nói . Đêm em nói hay mơ về các chàng trai nhưng em vẫn mơ về anh chủ yếu nhất phải ko em ?
    Đêm anh nghĩ xem Mai và anh như thế nào trong 3 tuần em đi xa anh . Và đó là lỗi của anh , anh xin lỗi em . Nhưng ko thể chia tay em được !
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào cái đồng hồ trên đt đã có đến 4 con số 0, 00:00. Chuông đồng hồ treo tường thong thả buông 12 tiếng, vậy là đã đúng nửa đêm, bước sang ngày mới rồi còn gì . Khiếp, cái ông này sao vẫn còn chơi game chưa chịu ngủ, thân hình đã còm nhom mà cứ hay thức khuya, ham chơi . . . giống mình ghê . ..hihihi . Sao trời không mưa to vào lúc này đi nhỉ, lắc rắc có vài hạt rồi tịt mất, làm không khí nồng nồng hơi đất và nóng không chịu được (hay tại mình chưa tắm , vì mãi mê dạo trên ttvn í mà. ). Tối nay chắc là gặp may, vào ttvn mà không gặp trang báo lỗi vàng vàng . .. server too busy, nên có hứng dạo quanh một tí, lang thang chẳng biết vào đâu, thôi thì chiu đại vào Đêm của Ngoại Nhí vậy . . . hihihi. Hôm qua off iếc bà con có thấy dzui không, sao cứ thấy cái không khí nó loãng loãng làm sao ấy, hay tại lâu rồi không vào mạng nên mình chẳng có chuyện gì để "tía lia" với mọi người, may nhờ có cô bạn daingan thổi cho vài cơn gió nên cũng thấy mát mẻ và thoải mái lắm lắm. Hic hic, thui fia rùi, phải đi ngủ đây, mai còn làm dziệc nữa chứ. Chúc cả nhà Cuộc sống ngủ ngon nhé
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào cái đồng hồ trên đt đã có đến 4 con số 0, 00:00. Chuông đồng hồ treo tường thong thả buông 12 tiếng, vậy là đã đúng nửa đêm, bước sang ngày mới rồi còn gì . Khiếp, cái ông này sao vẫn còn chơi game chưa chịu ngủ, thân hình đã còm nhom mà cứ hay thức khuya, ham chơi . . . giống mình ghê . ..hihihi . Sao trời không mưa to vào lúc này đi nhỉ, lắc rắc có vài hạt rồi tịt mất, làm không khí nồng nồng hơi đất và nóng không chịu được (hay tại mình chưa tắm , vì mãi mê dạo trên ttvn í mà. ). Tối nay chắc là gặp may, vào ttvn mà không gặp trang báo lỗi vàng vàng . .. server too busy, nên có hứng dạo quanh một tí, lang thang chẳng biết vào đâu, thôi thì chiu đại vào Đêm của Ngoại Nhí vậy . . . hihihi. Hôm qua off iếc bà con có thấy dzui không, sao cứ thấy cái không khí nó loãng loãng làm sao ấy, hay tại lâu rồi không vào mạng nên mình chẳng có chuyện gì để "tía lia" với mọi người, may nhờ có cô bạn daingan thổi cho vài cơn gió nên cũng thấy mát mẻ và thoải mái lắm lắm. Hic hic, thui fia rùi, phải đi ngủ đây, mai còn làm dziệc nữa chứ. Chúc cả nhà Cuộc sống ngủ ngon nhé
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Lâu rồi mới được ngồi một mình trong phòng. Viết ra được thì cũng thấy nhẹ lòng hẳn. Ừ, bình yên. Mong là lần này nó ở lại thật lâu với mình.
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Lâu rồi mới được ngồi một mình trong phòng. Viết ra được thì cũng thấy nhẹ lòng hẳn. Ừ, bình yên. Mong là lần này nó ở lại thật lâu với mình.
  7. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    khoảng thời gian tĩnh lặng nhất trong ngày , nhưng lại là lúc sóng gió trong lòng nó nổi lên .Sau bao nhiêu bộn bề của công việc , nó lại về với chính nó , con người thật của nó , con người dại khờ và đam mê .Người ấy ra đi mang theo cả cái chốn đi về của nó, mang đi cả cái tổ ấm , che chở khi ngoài kia có gió mưa .Đêm là lúc con người nó chẳng thể nào kìm chế được cảm xúc , lý trí đã biến đi đâu rồi ,...
  8. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    khoảng thời gian tĩnh lặng nhất trong ngày , nhưng lại là lúc sóng gió trong lòng nó nổi lên .Sau bao nhiêu bộn bề của công việc , nó lại về với chính nó , con người thật của nó , con người dại khờ và đam mê .Người ấy ra đi mang theo cả cái chốn đi về của nó, mang đi cả cái tổ ấm , che chở khi ngoài kia có gió mưa .Đêm là lúc con người nó chẳng thể nào kìm chế được cảm xúc , lý trí đã biến đi đâu rồi ,...
  9. bagiaboclua

    bagiaboclua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đêm, giá mà lúc đó vào mạng được mình sẽ viết lại được cảm xúc lúc đó để sau này ngồi đọc lại. Mình ngồi trong xe, máy điều hoà làm mình có cảm giác mát lạnh của mùa đông, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một bầu trời đầy sao, tiếng nhạc nhè nhẹ. Mọi người chắc mệt nên đã ngủ mất rồi, còn mình thì ngồi nghĩ lại những gì đã trải qua sau một ngày đi thực tế. Chưa bao giờ mình có cảm giác mình người lớn đến vậy, nhiều điều mới lạ mình còn chưa biết quá, vậy mà đã có lúc mình gần như thấy cuộc sống buồn và yếu lòng đến vậy.
    Đêm nay, trời đang mưa nhẹ, mình vừa đi khiêu vũ với cô về, vận động một chút cũng làm mình thấy nhẹ nhàng hơn. Lúc này đây, ngồi xuống nhìn vào màn hình vi tính, mình không còn thấy cảm giác hồi hộp và run nhẹ nữa, có lẽ cảm giác đó sẽ dần biến mất hẳn... Mừng cho mình và tiếc cho những cảm xúc thật sự mình đã có. Cố gắng lên mình nhé.
  10. bagiaboclua

    bagiaboclua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đêm, giá mà lúc đó vào mạng được mình sẽ viết lại được cảm xúc lúc đó để sau này ngồi đọc lại. Mình ngồi trong xe, máy điều hoà làm mình có cảm giác mát lạnh của mùa đông, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một bầu trời đầy sao, tiếng nhạc nhè nhẹ. Mọi người chắc mệt nên đã ngủ mất rồi, còn mình thì ngồi nghĩ lại những gì đã trải qua sau một ngày đi thực tế. Chưa bao giờ mình có cảm giác mình người lớn đến vậy, nhiều điều mới lạ mình còn chưa biết quá, vậy mà đã có lúc mình gần như thấy cuộc sống buồn và yếu lòng đến vậy.
    Đêm nay, trời đang mưa nhẹ, mình vừa đi khiêu vũ với cô về, vận động một chút cũng làm mình thấy nhẹ nhàng hơn. Lúc này đây, ngồi xuống nhìn vào màn hình vi tính, mình không còn thấy cảm giác hồi hộp và run nhẹ nữa, có lẽ cảm giác đó sẽ dần biến mất hẳn... Mừng cho mình và tiếc cho những cảm xúc thật sự mình đã có. Cố gắng lên mình nhé.

Chia sẻ trang này