1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    um,tôi cũng hay nhắn tin ban đêm...thấy ấm áp hơn 1 chút nhất là khi mình ở 1mình ở 1 nơi xa lạ...Lâu lắm không được nghe 1 bản Rock nào....Ban đêm mà được nghe soilder of fortune nhỉ? hay Khánh Ly cũng được....Ban đêm làm người ta cô đơn hơn...Căn nhà tôi ở gần 1 con đường lớn,đêm khuya thi thoảng nghe thấy tiếng xe chạy ngang qua,nghe xa xôi...Hờ,không biết là mùa đông nghe như thế nào....
  2. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    um,tôi cũng hay nhắn tin ban đêm...thấy ấm áp hơn 1 chút nhất là khi mình ở 1mình ở 1 nơi xa lạ...Lâu lắm không được nghe 1 bản Rock nào....Ban đêm mà được nghe soilder of fortune nhỉ? hay Khánh Ly cũng được....Ban đêm làm người ta cô đơn hơn...Căn nhà tôi ở gần 1 con đường lớn,đêm khuya thi thoảng nghe thấy tiếng xe chạy ngang qua,nghe xa xôi...Hờ,không biết là mùa đông nghe như thế nào....
  3. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    1 cốc cafe vừa to, vừa đặc, uống rất ngon, hậu quả là 1 đêm thức trắng, suy nghĩ vẩn vơ, thấy buồn nhiều hơn vui, hình như đêm khiến cho người ta có thời gian để nghĩ lại những chuyện xảy ra ban ngày mà mình đã cố tình ko nghĩ. Mấy ngày rồi chỉ ngủ vỏn vẹn mấy tiếng.Chán thật.
  4. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    1 cốc cafe vừa to, vừa đặc, uống rất ngon, hậu quả là 1 đêm thức trắng, suy nghĩ vẩn vơ, thấy buồn nhiều hơn vui, hình như đêm khiến cho người ta có thời gian để nghĩ lại những chuyện xảy ra ban ngày mà mình đã cố tình ko nghĩ. Mấy ngày rồi chỉ ngủ vỏn vẹn mấy tiếng.Chán thật.
  5. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Ta phải làm gì với bóng đêm đây? Nghe nhạc ư? Ta đã nghe hết 4CD nhạc trong buổi đêm, 4 CD với 4 thể loại khác nhau vậy mà con mắt vẫn ráo hoảnh. Xem phim ư? Chẳng phải ta vừa xem hết phim của tất cả các kênh trên TV rồi sao? Phim HQ mùi mẫm xem muốn khóc, phim VN phản ánh thực tế nhưng lại thấy có nhiều điều giả tạo quá, giả tạo trong diễn xuất lẫn nhân cách sống. Phim hình sự Mỹ hồi hộp lạ thường làm cho ta phải nín thở khi muốn biết thủ phạm là ai, Phim TQ hài hước, tự nhiên nhưng lại rất chân thật?.Vậy là đã hết phim, đến đọc báo cái nhỉ? Còn một xập báo cũ mua cách đây mấy hôm chưa đọc : Phụ nữ với lại Hoa học trò này, tuổi trẻ này? Để xem nào? ?ođể nuôi dưỡng TY..? úi. Mình đã iu đâu mà đòi nuôi với chẳng dưỡng chứ! Mặc kệ, đọc cho biết để lấy kinh nghiệm sau này vậy. Trắc nghiệm tý vậy ?oBạn là ai trong mắt mọi người?? Ta có thể đóan trước được tính cách của ta nằm ở câu trả lời thứ mấy trong 3 hoặc vô số câu vì ta thuộc nằm lòng cách trắc nghiệm tâm lý thường có trên các tờ báo. Nhưng đằng nào cũng đọc xem tác giả có nói đúng vể ta không? Dù sao cũng thấy vui vui vì tự nhiên lại có người ? khen ta! Hí hí! Thú vị ở chỗ này đây: ?oKhám phá bản thân?, trò này ko làm ta phải suy nghĩ nhiều và ko mất công phải ? ngồi đếm nhẩm để tính điểm nhưng lại có kết quả thật mong muốn. Ta chính là ta với vô số ưu điểm và rất nhiều khuyết điểm, tác giả vừa khen sau đó lại vừa khuyên mình, hay thật, chưa bao giờ ta nghĩ đến những tình huống đó cả.
    Thế giới Giải trí cái nhỉ? Câu chuyện của các ngôi sao điện ảnh và ngôi sao ca nhạc chẳng bao giờ kết thúc, họ lúc nào cũng có những Scandal hoặc không thì tự tạo ra một scandal nào đó để mọi người chú ý. Giả sử như cô ca sĩ ?oBúp bê đẹp xinh Thanh Thảo? vừa mới tiết lộ rằng cô ta đang rất hạnh phúc với 1 người nhưng ko phải là Quang Dũng mặc dù hồi đầu năm hai người tuyên bố ?ochính thức đi vào hoạt động?. Đúng là ly kỳ thật, chẳng ai biết được sau cái ông TGĐ mà cô ?obúp bê đẹp xinh? đang yêu kia còn ai nữa không? Xem lướt qua trang thể thao cái nào, cái trò bóng đá ta lại không mê và không rành cho lắm, hồi trước thi thoảng lại có đứa lại tặng ta vé đi xem đá bóng với lý do là : Công ty ba tớ tranh đấu với Cty XY, cậu đến xem rồi cổ vũ nhé! Đây, cho cậu thêm một vé nữa, muốn rủ ai đi cũng được? Ta mỉm cười, thấy bạn mình hay thật. Có khi đem về biếu ông anh rồi ta cũng nói ?o?muốn rủ thêm ai đi cũng được? thế là nhận được câu ?ocám ơn nhóc nhiều nhé!? hí hí, thích thế!
    Thôi, đọc truyện ngắn vậy, có lẽ truyện ngắn sẽ ru ta vào giấc ngủ dễ hơn. ?oCánh cổng bình minh xanh, trắng, đỏ? của một tác giả thường xuyên trên báo. Ừm, đọc xong thấy lạ lạ, nhiều lúc có những bất ngờ ngay bên ta mà ta không biết như cô gái trong truyện, cô gái cứ nghĩ đến người bạn trai mà cô mến nhưng anh ta lại ở xa đất nước, anh ta lao vào học và đã quên có một cô bạn gái mà anh ta đã gặp và mến hồi còn ở VN. Cô gái vẫn âm thầm nhớ anh và gửi những email rất chân thật và đơn giản làm anh ta mủi lòng đôi chút, nhưng sức hút của cuộc sống kéo trôi anh ta ra khỏi tình cảm của cô bạn. Nhưng cô gái chẳng hề biết có một anh chàng để ý cô từ lâu và để ý từ đằng xa mỗi khi cô đi học và đi làm , anh ta nhận ra ở cô có điều gì đó thật đặc biệt mà mà những cô gái khác ko có, nhưng cô gái này lại rất ghét anh ta vì anh ta là quản lý, là cấp trên của cô và hay gắt gỏng đủ điều. Nhưng chẳng biết được sự đời vô tình hay hữu ý lại tạo ra sợi dây để gắn kết họ lại với nhau. Anh chàng quản lý rất hối hận vì đã cư xử thô lỗ với cô còn cô lạI nhận ra rằng chính anh ấy đã cho cô biết thế nào là người lớn. Cô gái ấy còn rất trẻ và cái anh chàng quản lý kia chỉ trạc tuổi của ta. Hihihi.
    Nghĩ lại sao thấy họ iu nhau sớm thế nhỉ? Mình thì lại mù tịt về mấy chuyện đó mặc dù cũng đã khá già?khi có người nào hỏi ?obạn/em/chị có ngườI iu chưa?? Thì ta luôn trả lời đúng sự thật nhưng người thì tin người thì không. Mà cũng chẳng lo lắng làm gì, ta còn rất nhiều việc cần phải làm, cần phải suy nghĩ. Nhưng? làm thế nào để nhắm mẳt được thì hơi khó đây. Lên sân thượng ngắm trăng vậy, hôm nay không có trăng, nhưng ta cứ mang chiếc chiếu cói lên nằm ngắm trời vậy. nhìn cảnh bầu trời đen nghịt, chỉ có vài ánh sao con con, ta lại tưởng tượng đến một bức tranh vẽ bằng các vì sao: nền đen và nét vẽ màu trắng, nhìn xa xa các vì sao kết hợp lại trông giống như một con mèo, đầu tròn tròn và có hai cái tai đơn giản, không mắt và mũi nhưng rât nhiều râu! Con mèo này chắc kiếp trước do ăn vụng cá nhà hàng xóm nhiều quá nên bây giờ mới bị bắt lên trời làm vật trưng bày cho mọi người ngắm, râu nhiều thế kia, người như ta nó còn ngửi thấy huống chi là thịt, cá. Hahaha. Ta bỗng buồn cười vì cái suy nghĩ điên rồ của mình. Nhìn vào chân trời đen kịt và sâu thẳm ta muốn hét thật to : ?oTrời ơi!? nhưng sợ làm mọi người thức giấc nên thôi. Cố gắng dỗ giấc ngủ vậy.Thấy mọi người trong đây ai cũng có người nào đó để nhớ đến mỗi ban đêm còn ta thì chẳng có ai, tưởng là những trò giải trí sẽ đưa ta vào giấc nồng ai dè đâu lại có tác dụng ngược.
    Nhưng.. ước gì? ta là chị Hằng nga, Chú cuội sẽ thấy ta và ? ta sẽ thấy chú cuội nhỉ? Chắc chắn 1 trong hai sẽ ru nhau mà ngủ.
    Thôi, muộn rồi, cố mà nhắm mắt nào!!
  6. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Ta phải làm gì với bóng đêm đây? Nghe nhạc ư? Ta đã nghe hết 4CD nhạc trong buổi đêm, 4 CD với 4 thể loại khác nhau vậy mà con mắt vẫn ráo hoảnh. Xem phim ư? Chẳng phải ta vừa xem hết phim của tất cả các kênh trên TV rồi sao? Phim HQ mùi mẫm xem muốn khóc, phim VN phản ánh thực tế nhưng lại thấy có nhiều điều giả tạo quá, giả tạo trong diễn xuất lẫn nhân cách sống. Phim hình sự Mỹ hồi hộp lạ thường làm cho ta phải nín thở khi muốn biết thủ phạm là ai, Phim TQ hài hước, tự nhiên nhưng lại rất chân thật?.Vậy là đã hết phim, đến đọc báo cái nhỉ? Còn một xập báo cũ mua cách đây mấy hôm chưa đọc : Phụ nữ với lại Hoa học trò này, tuổi trẻ này? Để xem nào? ?ođể nuôi dưỡng TY..? úi. Mình đã iu đâu mà đòi nuôi với chẳng dưỡng chứ! Mặc kệ, đọc cho biết để lấy kinh nghiệm sau này vậy. Trắc nghiệm tý vậy ?oBạn là ai trong mắt mọi người?? Ta có thể đóan trước được tính cách của ta nằm ở câu trả lời thứ mấy trong 3 hoặc vô số câu vì ta thuộc nằm lòng cách trắc nghiệm tâm lý thường có trên các tờ báo. Nhưng đằng nào cũng đọc xem tác giả có nói đúng vể ta không? Dù sao cũng thấy vui vui vì tự nhiên lại có người ? khen ta! Hí hí! Thú vị ở chỗ này đây: ?oKhám phá bản thân?, trò này ko làm ta phải suy nghĩ nhiều và ko mất công phải ? ngồi đếm nhẩm để tính điểm nhưng lại có kết quả thật mong muốn. Ta chính là ta với vô số ưu điểm và rất nhiều khuyết điểm, tác giả vừa khen sau đó lại vừa khuyên mình, hay thật, chưa bao giờ ta nghĩ đến những tình huống đó cả.
    Thế giới Giải trí cái nhỉ? Câu chuyện của các ngôi sao điện ảnh và ngôi sao ca nhạc chẳng bao giờ kết thúc, họ lúc nào cũng có những Scandal hoặc không thì tự tạo ra một scandal nào đó để mọi người chú ý. Giả sử như cô ca sĩ ?oBúp bê đẹp xinh Thanh Thảo? vừa mới tiết lộ rằng cô ta đang rất hạnh phúc với 1 người nhưng ko phải là Quang Dũng mặc dù hồi đầu năm hai người tuyên bố ?ochính thức đi vào hoạt động?. Đúng là ly kỳ thật, chẳng ai biết được sau cái ông TGĐ mà cô ?obúp bê đẹp xinh? đang yêu kia còn ai nữa không? Xem lướt qua trang thể thao cái nào, cái trò bóng đá ta lại không mê và không rành cho lắm, hồi trước thi thoảng lại có đứa lại tặng ta vé đi xem đá bóng với lý do là : Công ty ba tớ tranh đấu với Cty XY, cậu đến xem rồi cổ vũ nhé! Đây, cho cậu thêm một vé nữa, muốn rủ ai đi cũng được? Ta mỉm cười, thấy bạn mình hay thật. Có khi đem về biếu ông anh rồi ta cũng nói ?o?muốn rủ thêm ai đi cũng được? thế là nhận được câu ?ocám ơn nhóc nhiều nhé!? hí hí, thích thế!
    Thôi, đọc truyện ngắn vậy, có lẽ truyện ngắn sẽ ru ta vào giấc ngủ dễ hơn. ?oCánh cổng bình minh xanh, trắng, đỏ? của một tác giả thường xuyên trên báo. Ừm, đọc xong thấy lạ lạ, nhiều lúc có những bất ngờ ngay bên ta mà ta không biết như cô gái trong truyện, cô gái cứ nghĩ đến người bạn trai mà cô mến nhưng anh ta lại ở xa đất nước, anh ta lao vào học và đã quên có một cô bạn gái mà anh ta đã gặp và mến hồi còn ở VN. Cô gái vẫn âm thầm nhớ anh và gửi những email rất chân thật và đơn giản làm anh ta mủi lòng đôi chút, nhưng sức hút của cuộc sống kéo trôi anh ta ra khỏi tình cảm của cô bạn. Nhưng cô gái chẳng hề biết có một anh chàng để ý cô từ lâu và để ý từ đằng xa mỗi khi cô đi học và đi làm , anh ta nhận ra ở cô có điều gì đó thật đặc biệt mà mà những cô gái khác ko có, nhưng cô gái này lại rất ghét anh ta vì anh ta là quản lý, là cấp trên của cô và hay gắt gỏng đủ điều. Nhưng chẳng biết được sự đời vô tình hay hữu ý lại tạo ra sợi dây để gắn kết họ lại với nhau. Anh chàng quản lý rất hối hận vì đã cư xử thô lỗ với cô còn cô lạI nhận ra rằng chính anh ấy đã cho cô biết thế nào là người lớn. Cô gái ấy còn rất trẻ và cái anh chàng quản lý kia chỉ trạc tuổi của ta. Hihihi.
    Nghĩ lại sao thấy họ iu nhau sớm thế nhỉ? Mình thì lại mù tịt về mấy chuyện đó mặc dù cũng đã khá già?khi có người nào hỏi ?obạn/em/chị có ngườI iu chưa?? Thì ta luôn trả lời đúng sự thật nhưng người thì tin người thì không. Mà cũng chẳng lo lắng làm gì, ta còn rất nhiều việc cần phải làm, cần phải suy nghĩ. Nhưng? làm thế nào để nhắm mẳt được thì hơi khó đây. Lên sân thượng ngắm trăng vậy, hôm nay không có trăng, nhưng ta cứ mang chiếc chiếu cói lên nằm ngắm trời vậy. nhìn cảnh bầu trời đen nghịt, chỉ có vài ánh sao con con, ta lại tưởng tượng đến một bức tranh vẽ bằng các vì sao: nền đen và nét vẽ màu trắng, nhìn xa xa các vì sao kết hợp lại trông giống như một con mèo, đầu tròn tròn và có hai cái tai đơn giản, không mắt và mũi nhưng rât nhiều râu! Con mèo này chắc kiếp trước do ăn vụng cá nhà hàng xóm nhiều quá nên bây giờ mới bị bắt lên trời làm vật trưng bày cho mọi người ngắm, râu nhiều thế kia, người như ta nó còn ngửi thấy huống chi là thịt, cá. Hahaha. Ta bỗng buồn cười vì cái suy nghĩ điên rồ của mình. Nhìn vào chân trời đen kịt và sâu thẳm ta muốn hét thật to : ?oTrời ơi!? nhưng sợ làm mọi người thức giấc nên thôi. Cố gắng dỗ giấc ngủ vậy.Thấy mọi người trong đây ai cũng có người nào đó để nhớ đến mỗi ban đêm còn ta thì chẳng có ai, tưởng là những trò giải trí sẽ đưa ta vào giấc nồng ai dè đâu lại có tác dụng ngược.
    Nhưng.. ước gì? ta là chị Hằng nga, Chú cuội sẽ thấy ta và ? ta sẽ thấy chú cuội nhỉ? Chắc chắn 1 trong hai sẽ ru nhau mà ngủ.
    Thôi, muộn rồi, cố mà nhắm mắt nào!!
  7. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Hum nay mới được biết đến topic này , nó thật hay với những người thức đêm như mình , ngày nào cũng 4h sáng mới ngủ , cũng lạ thật , thức nhiều thế mà chẳng để làm gì .
    Mình đang nghe bài" ước gì " của Mỹ Tâm , mình ước tháng này trôi qua thật nhanh để mình được về quê , được gần cha mẹ , anh chị và những người bạn từ thửa ấu thơ , chắc sẽ vui lắm đây . Cuộc sống quả là khó khăn thật , bao nhiêu điều phải toan tính , màn đêm dường như sẽ làm cho người ta minh mẫn hơn để làm việc , sự yên tĩnh giúp ta có được sự tập chung , với bài nhạc nhẹ nhàng giúp ta giảm street , thật thú vị khi làm việc đêm .
  8. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Hum nay mới được biết đến topic này , nó thật hay với những người thức đêm như mình , ngày nào cũng 4h sáng mới ngủ , cũng lạ thật , thức nhiều thế mà chẳng để làm gì .
    Mình đang nghe bài" ước gì " của Mỹ Tâm , mình ước tháng này trôi qua thật nhanh để mình được về quê , được gần cha mẹ , anh chị và những người bạn từ thửa ấu thơ , chắc sẽ vui lắm đây . Cuộc sống quả là khó khăn thật , bao nhiêu điều phải toan tính , màn đêm dường như sẽ làm cho người ta minh mẫn hơn để làm việc , sự yên tĩnh giúp ta có được sự tập chung , với bài nhạc nhẹ nhàng giúp ta giảm street , thật thú vị khi làm việc đêm .
  9. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua kể cho hắn nghe chuyện gia đình mình , thấy gần gũi hắn thêm một chút , thấy yêu hắn hơn một chút , và mong hắn về đến phát điên
    Ôi là nhớ
  10. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua kể cho hắn nghe chuyện gia đình mình , thấy gần gũi hắn thêm một chút , thấy yêu hắn hơn một chút , và mong hắn về đến phát điên
    Ôi là nhớ

Chia sẻ trang này