1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay mình có thể ngủ ngon hơn vì mình đã qua được kì thi hóc hiểm này rồi . Hai tháng nữa mới gặp lại Đa , nhưng ko sao ? Mình đã tập được cách xua đi nỗi nhớ người yêu rồi . Bây giờ là đi đăng kí học thêm . Nhưng đêm ,lại mơ về những kí ức đẹp đẽ , những phút giây khi mình có nhiều nieèm vui lẫn cay đắng . Và mỉm cười vì mình vẫn được có những phút giây hạnh phúc trong tình yêu ....
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay mình có thể ngủ ngon hơn vì mình đã qua được kì thi hóc hiểm này rồi . Hai tháng nữa mới gặp lại Đa , nhưng ko sao ? Mình đã tập được cách xua đi nỗi nhớ người yêu rồi . Bây giờ là đi đăng kí học thêm . Nhưng đêm ,lại mơ về những kí ức đẹp đẽ , những phút giây khi mình có nhiều nieèm vui lẫn cay đắng . Và mỉm cười vì mình vẫn được có những phút giây hạnh phúc trong tình yêu ....
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hôm nay gặp lại anh Hải , vẫn vậy ! Bây giờ thì minh an tâm rồi . Vấn đề là giữa Mạnh và Vy , mình thực sự khó lựa chọn ! Nhưng mà Vy thân với mình hơn !
    Mấy đêm nay nóng quá , ngủ mà toàn mơ về Đa . Mình đang ở rất gần Đa nhưng mình không dám gọi cho Đa .Để rồi đêm lại trằn trọc thao thức!
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hôm nay gặp lại anh Hải , vẫn vậy ! Bây giờ thì minh an tâm rồi . Vấn đề là giữa Mạnh và Vy , mình thực sự khó lựa chọn ! Nhưng mà Vy thân với mình hơn !
    Mấy đêm nay nóng quá , ngủ mà toàn mơ về Đa . Mình đang ở rất gần Đa nhưng mình không dám gọi cho Đa .Để rồi đêm lại trằn trọc thao thức!
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm nay nóng thật , anh vẫn nhớ về em . Và nghĩ về 1 mái ấm về sau cho 2 đứa ...
    Anh sắp đi Sài Gòn rồi , sẽ là những đêm ở trong đó , ngủ say giấc hơn là HN . Vì anh yêu mảnh đất đó từ lâu rồi .Nhưng vẫn mong ngày nào đó anh sẽ được đi du lịch cùng em . Trong đêm anh vẫn mơ về em ...
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm nay nóng thật , anh vẫn nhớ về em . Và nghĩ về 1 mái ấm về sau cho 2 đứa ...
    Anh sắp đi Sài Gòn rồi , sẽ là những đêm ở trong đó , ngủ say giấc hơn là HN . Vì anh yêu mảnh đất đó từ lâu rồi .Nhưng vẫn mong ngày nào đó anh sẽ được đi du lịch cùng em . Trong đêm anh vẫn mơ về em ...
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Đêm, lang thang nét tìm thấy được mấy bức ảnh, có lẽ cảnh chùa chiền tĩnh mịch thế này chỉ có ở ngoài đó. Tự nhiên thấy nhớ nhà. Cổ loa đây mà, nó gắn bó với mình bằng nhiều kỷ niệm, tự nhiên thèm cái cảm giác hồi sinh viên, vô tư, chỉ ăn, chơi và học . . . Bạn bè bây giờ mỗi đứa một nơi, chẳng biết ai đó có còn có thể gặp lại được ai đó không nữa. CR ở SG thật đấy, em P cũng ở SG thật đấy, tao cũng gần chúng mày mà lại thấy như xa quá, Hải Cận thì xa thật, YM sáng suốt ngày, H& H thì lấy chồng rồi cả 2 cũng lặn luôn, thằng L thì vẫn như xưa, Hà Nội đã níu được chân nó. Còn 3 thằng mình lông bông chẳng biết thế nào, cứ hẹn nhau có dịp găp nhau rồi chưa lần nào có dịp cả . SG tháng 7 liệu có được như đã hẹn? Bao giờ mới có được những tiếng cười như xưa nhỉ. Nhớ quá . . . . những tiếng cười . Mong ngày gặp lại với nhiều tiếng cười, thật nhiều nụ cười hạnh phúc!
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Đêm, lang thang nét tìm thấy được mấy bức ảnh, có lẽ cảnh chùa chiền tĩnh mịch thế này chỉ có ở ngoài đó. Tự nhiên thấy nhớ nhà. Cổ loa đây mà, nó gắn bó với mình bằng nhiều kỷ niệm, tự nhiên thèm cái cảm giác hồi sinh viên, vô tư, chỉ ăn, chơi và học . . . Bạn bè bây giờ mỗi đứa một nơi, chẳng biết ai đó có còn có thể gặp lại được ai đó không nữa. CR ở SG thật đấy, em P cũng ở SG thật đấy, tao cũng gần chúng mày mà lại thấy như xa quá, Hải Cận thì xa thật, YM sáng suốt ngày, H& H thì lấy chồng rồi cả 2 cũng lặn luôn, thằng L thì vẫn như xưa, Hà Nội đã níu được chân nó. Còn 3 thằng mình lông bông chẳng biết thế nào, cứ hẹn nhau có dịp găp nhau rồi chưa lần nào có dịp cả . SG tháng 7 liệu có được như đã hẹn? Bao giờ mới có được những tiếng cười như xưa nhỉ. Nhớ quá . . . . những tiếng cười . Mong ngày gặp lại với nhiều tiếng cười, thật nhiều nụ cười hạnh phúc!
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mấy đêm nay vẫn nhớ về Đa. Nóng thật ! Đến 23h hằng đêm đều nghe cuộc gọi " mơ hồ " từ Đa . Đêm , nhớ lại những khoảng thời gian ngọt ngào nhất chỉ 2 , 3 tháng trước thôi . Vậy mà chỉ sau 1 tháng nữa thôi , những đêm về sau sẽ là những đêm thương nhớ nhiều hơn ....
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mấy đêm nay vẫn nhớ về Đa. Nóng thật ! Đến 23h hằng đêm đều nghe cuộc gọi " mơ hồ " từ Đa . Đêm , nhớ lại những khoảng thời gian ngọt ngào nhất chỉ 2 , 3 tháng trước thôi . Vậy mà chỉ sau 1 tháng nữa thôi , những đêm về sau sẽ là những đêm thương nhớ nhiều hơn ....

Chia sẻ trang này