1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Và cứ vậy , những đêm nay , anh vẫn mơ về em .
    Và chỉ tháng sau thôi , sẽ là những đêm mong em nhiều nhất , dường như là đêm buồn rồi ......
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Và cứ vậy , những đêm nay , anh vẫn mơ về em .
    Và chỉ tháng sau thôi , sẽ là những đêm mong em nhiều nhất , dường như là đêm buồn rồi ......
  3. bagiaboclua

    bagiaboclua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng sắp qua một ngày mệt mỏi, thấy trống trải và cô độc kinh khủng. Mới ngày hôm qua, còn lí lắc cười vui, làm cái bị bông cho chị cùng văn phòng xì nỗi buồn, ngày hôm qua còn đang háo hức lao vội từ chỗ làm đến lớp học, đêm về còn vui vẻ lau nhà theo nhịp nhạc...Vậy mà hôm nay, mọi thứ trong người như cạn sạch năng lượng, cảm giác chán nản cứ len lỏi trong đầu. Ôi! Sao buồn thế này...
    Chẳng biết làm sao bây giờ cả, nhìn nick đó sáng mà thấy càng tê tái hơn, nhưng không sao, như vậy cũng là giỏi lắm rồi
    Ô
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm nay anh ngủ ngon hơn rồi ! Nhớ em nhiều lắm và em đã về nước rồi nhỉ ! Anh hy vọng rằng ngày chúng mình gặp lại nhau sẽ không còn xa nữa ! Nhớ em nhiều lắm ! Đêm rất xanh , và ta lắng nghe , nhớ Đa nhiều ...
  5. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đêm...lang thang vô định trên những con đường Đà Lạt..lòng không rõ buồn hay vui, chỉ thấy nhớ,,vu vơ thôi,đêm nay có mưa, không biết mình lang thang qua bao nhiêu mùa mưa rồi...Đêm... tạm gác lại những lo lắng, ưu phiền, mong cho một ngày mới đến và biết đâu..biết đâu...Mưa..đêm cầu cho những vì sao luôn sáng..
    LẠI MỘT ĐÊM LÀM KẺ KHÔNG NHÀ
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Giọt lệ Cho ngàn Sau
    Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người
    người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau
    Thoáng như chiếc là vàng bay
    mùa thu qua, mùa thu qua hững hờ
    Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
    Mưa trên nụ cười mưa trên tình người
    lệ nào em sẽ khóc ngàn sau
    Với đôi tay theo thời gian tôi còn
    một trời mây lang thang, một mình tôi lang thang
    Lá vẫn rơi bên thềm vắng
    từng thu qua, từng thu qua võ vàng
    Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
    Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời
    lệ này em sẽ khóc ngàn sau ...
    Một mai khi xa nhau
    người cho tôi tạ lỗi
    dù kiếp sống đã rêu phong rồi
    Giọt nước mắt xót xa
    nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái
    Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời
    Một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau
    Sống buông xuôi theo ngày tháng
    từng thu qua vời trông theo đã mờ
    Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi
    Yêu nhau một thời xa nhau một đời
    Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi
    Yêu nhau một thời xa nhau một đời
    Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi...
    Khác với giai điệu tự nhiên tuôn trào từ nguồn cảm xúc bất tận của Trịnh, giai điệu và ca từ trong nhạc của Từ Công Phụng lại là một sự trau chuốt, nâng niu với những cảm xúc thật nhẹ nhàng. Âm nhạc đôi khi phản ánh con người. Từ Công Phụng đã không khác mấy so với những gì tôi hình dung từ âm nhạc của ông - dịu dàng, tinh tế, quyến rũ.
    Tôi yêu Trịnh, nghe Trịnh như một món ăn hằng ngày trong đời sống, nghe, cảm mà chẳng cần biết đến tựa đề, không tìm hiểu bởi tôi chấp nhận âm nhạc của Trịnh như những gì thuộc về đời sống của mình vậy. Nhưng rồi có một ngày, Tuấn Ngọc cất lên hai câu hát dịu dàng, dịu dàng lắm nhưng chứa đầy mê đắm cho cuộc tình đã qua:
    "Yêu nhau một thời, xa nhau một đời, lệ này em sẽ khóc ngàn sau...
    Tuấn Ngọc đã bắt đầu gợi một chân trời mới với tôi bằng câu hát ấy.
    Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người......
    Người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau...
    Trong đêm khuya, thật nhẹ, thật chậm, từng lời hát ấy len lỏi vào tâm tư như giọt mật ong sánh vàng óng ả từ từ thấm vào da thịt. Ừ, là một bài hát về một tình yêu đã ra đi, về một nỗi đau mãi mãi còn ở lại cho người trong cuộc. Vậy mà nỗi đau ấy chẳng xé lòng như "em đi bỏ mặc con đường... bờ xa vạn dặm không tiếc gì tôi..." mà chỉ là một giọt nước mắt chảy ngược vào trong, câm lặng mà lại xót xa. Nhưng có phải chăng vì nỗi đau không quyết liệt nên nó cứ âm ỉ cháy mãi để mà:
    Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời...
    Một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau...
    Biết trốn đi đâu để trái tim mình không chìm ngập trong muôn cung sầu ấy? bầu trời của tôi, bầu trời của em, trời bể của chúng ta chẳng gì khác hơn là thương đau, là mưa mau...
    Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi...
    ....
    Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi......
    Nhỏ xuống hồn tôi. Nhỏ chứ không phải "rơi", không phải "tuôn"... để thấy rằng giọt nước mắt ấy hiếm hoi biết chừng nào. Nhưng nó lại là sự cô đọng của tất cả đớn đau của một mối tình. Một giọt thôi lên trên vết thương trong tâm hồn. Nó có khác gì mọt giọt nước muối xát lên vết thương còn chưa khép miệng? Chỉ có khác ở một điểm, giọt nước ấy không thể chữa lành vết thương kia...
    Cảm một giọt để thấy bản thân mình có một dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ tuôn rơi...
    Cho một cuộc tình đã qua hay vì đã tìm được sự sẻ chia?

    [nick]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 01/07/2005
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ở trong đó có mưa sao , ngoài này cũng mưa nài . Lang thang có ướt k ? tớ tắm mưa đã lắm ....sắp xong cho cậu rồi đấy
  8. bagiaboclua

    bagiaboclua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mọi dòng sông dều đổ ra biển
    Rồi cũng đến lúc mình nhìn nhận được rõ vấn đề. Chỉ đêm nay thôi, sau 11h30 mình sẽ biết rốt cuộc thì nó đi đến đâu. Không hiểu sao thấy lòng mệt mỏi quá, nhưng tình cảm và sự sáng suốt thì hơn lúc nào hết lại rõ ràng đến vậy.
    Anh àh, sau khi đọc những dòng anh viết đêm qua, và sau khi thấy em như níu kéo dồn dập đến mức nào, em hy vọng mọi cái sẽ sáng tỏ dần dần. Em sẽ dừng lại ở đây, có lẽ anh sẽ vẫn không hiểu được điều em đang níu kéo. Nhưng chắc anh không hiểu thật rồi, kim đồng hồ vẫn nhích và anh vẫn im lặng...ôi.
    Nếu đúng như thế, ngày mai mình sẽ phải cố lên mình nhé, mình không được để mình tuyệt vọng. Hãy nghĩ mình đã cố gắng nhưng không thể làm gì được nữa, đừng quá nuối tiếc nữa_ được không?
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua anh vẫn mơ về em . Hôm nay em đã về nhà rồi ! Anh đã gọi cho em nhưng không được ! Ở bên đó hẳn em rất vui vì gặp lại mọi người." Ngày chúng mình gặp lại nhau không còn xa đâu " . Phải , anh tin điều đó . Đêm , những thao thức vẫn luôn ở bên anh . Nhớ em ...
  10. bagiaboclua

    bagiaboclua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lại đêm rồi, vậy là lại qua một ngày. Thời gian cứ trôi dần, chỉ còn hai hôm nữa là kết thúc khoá học. Thời gian này sao khó khăn quá, đầu óc và người mình lúc nào cũng căng thẳng như một quả bóng. Ôi cha, bây giờ mà bị chọc thủng chắc mình sẽ bay thẳng lên trời rồi rơi xuông đất. Ước gì thời gian trôi ngược trở lại để mình lại làm một đứa trẻ. Mình ngồi trên một con dốc dài, được mẹ chải tóc cho và nghe mẹ khen mình có mái tóc mây. Ước gì mình lại là một đứa trẻ vô tư chạy đuổi theo hai ông anh đang đánh nhau và cổ vũ ầm ĩ, mình lại chơi trò đồ hàng và làm đám cưới trẻ con cùng bọn trẻ con hàng xóm. Chỉ càn được quay lại làm trẻ con một mình, được vuốt ve và chiều chuộng của người thân, chỉ một lần thôi dù là đứa trẻ đang nằm trong bóng tối vì bệnh đậu mùa, khó chịu nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đống lửa bố đốt và những cái vuốt lưng nhè nhẹ của Bố. Ôi, sao mình buồn thế này, chỉ cần một lần thôi, ngày mai mình sẽ lại cố gắng, chỉ một lần được như thế thôi, ngày mai mình sẽ lại nỗ lực hơn...
    Đêm nay trời lạnh, giống như mùa đông vậy. Thời gian thì đang trôi qua thật nhanh. Mình cố lên nhé.

Chia sẻ trang này