1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. salas

    salas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đêm, tĩnh mịch quá. Không biết giờ này em đã ngủ chưa?. Anh lang thang trên mạng, anh cô đơn? không, anh không cô đơn phải không Gấu yêu. :)
    Đêm, anh đang nghĩ đến em và ĐÊM, ĐÊM đen quá, nhưng đen không bằng mắt em. Trong đêm anh lạc lối, anh cô đơn còn trong mắt em , anh chạy, anh đứng lại, anh ngó nghiêng... anh chạy, phía trước chỉ có một con đường duy nhất! Anh biết, bởi vì anh có một cây đuốc trái tim đang cháy rực.
    Đêm, con người có lẽ không công bằng với ĐÊM. Chỉ có khi nào buồn thì người ta mới tìm đến ĐÊM, lắng đọng, suy tư và than thở. Anh gặp em trong ĐÊM, trong mắt và trong cả nỗi nhớ của anh. ĐÊM nay anh thức cùng ĐÊM nhưng không fải để than thở, để buồn, anh muốn chia sẻ niềm vui với ĐÊM, vì ĐÊM đã mang em lại cho anh.
    ĐÊM, xa xa, đâu đó vang lên giai điệu của bản Silent Night. Đêm đang đưa anh đi, trước mắt anh bây giờ đêm không còn đen nữa. ĐÊM trắng, trắng lắm, màu trắng của Tuyết xứ Siberian ĐÊM LẠNH. ĐÊM, bây giờ ĐÊM đang mang trên mình hàng ngàn vì sao của thảo nguyên nước Úc , gió, cát, tiếng sói tru, ĐÊM HOANG DÃ quá.
    Ttheo ĐÊM, anh đang đứng trước BIỂN, Hawai ĐÊM mờ mờ, ĐÊM nhảy múa trên những con sóng, ĐÊM thì thầm trên những rặng dừa và lặng im trong cát biển, ĐÊM binh lặng
    ĐÊM lạnh, hoang dã và bình lặng. ĐÊM đang phô ra những vẻ đẹp để quyến rũ anh nhưng vô vọng. ĐÊM không đẹp vì ĐÊM không có em
    ĐÊM ơi, hãy cho ta gửi hơi ấm của trái tim, vòng tay này đến em của ta... nhẹ thôi nhẹ thôi hãy đừng làm em thức giấc nhé.
    ĐÊM hãy ôm cả ta và em cùng ngủ... ngon.

    Gấu yêu ơi, anh và em cùng ngủ ngon trong mênh mông ĐÊM nhé.
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh đã trải qua 1 đêm ở sài gòn trong sự nhớ em vô cùng . Anh đã gặp lại Minh , chẳng lẽ cơn say nắng này sẽ làm cho anh đi sai thêm sao ... Anh chẳng biết những đêm trong tuần này ở sg có làm cho anh đỡ nhớ tới em ko . Đêm ... anh vẫn nhớ em rất rất nhiều ...
  3. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đêm ?
    Là lúc Ta sẽ chơi trốn tìm cùng Kiếp Sống
    Là lúc nghe Mưa trên mái hiên nhà
    Là lúc Ta lặng yên chờ Tin nhắn
    Từ trái tim người ở phía trời xa

    Đêm ?!
    Ta trở về với riêng cõi hồn Ta
    Khi Nước mắt rã rời trên gối
    Cũng là lúc Ta với Ta tự hỏi :
    Sau Đêm này còn thức dậy nữa không ?
    Để mai kia "Những Chuyện Kể Bên Đường" - "Cuộc sống"
    Vẫn nhắc Ta mỗi ngày : Ngươi Đứng Dậy !
    Và Hãy Yêu thương lấy Cuộc đời này !

    Ta ơi, nào Ta ơi, Đứng dậy !
    Đêm đã tới ngoài kia
    Đêm Cuối tuần ồn ã
    Ta với Ta âm thầm
    Giữa Biển đời......​
    Hoang vu ......................
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đêm nay anh không thể ngủ được rồi , vì anh vẫn bị cơn say nắng với Minh . Minh vẫn ở đây , anh đang quay cuồng , Đa ơi , em đang ở rất xa anh . Em bảo lòng người sẽ hiểu được nhau ... Nhưng đêm nay là đêm buồn đối với anh ...
  5. toc_xanh82

    toc_xanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đêm ơi, nén tiếng thở dài
    Mơ 1 ngày ấy, có mình có anh
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Đêm,ba đêm rồi tôi bị cái cám giác tội lỗi đè nén
    Cũng vậy mà thôi,vẫn là mất ngủ mà thôi
    Hình như trên một con đường tôi đã đánh rơi một người bạn
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không 1 tin nhắn thêm nữa . Anh mơ màng , mơ màng , chỉ còn lại mấy đêm ở sài gòn thôi . Quay trở lại HN , anh phải đối mặt tiếp với tất cả những thử thách đương đầu mới ...
  8. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cà phê sữa không đắng phải không anh?
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sau mấy đêm mình đau khổ rồi . Bây giờ mình thấy nhẹ nhàng hơn rồi .Tối nay lại gặp Dũng "râu" , hy vọng hắn ta sẽ làm cho mình vui hơn ...
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đa ơi ! Đêm qua là đêm cuối cùng anh đã ở Sài Gòn , anh hy vọng là những đêm sau ở Hà Nội sẽ tuyệt vời như là đêm ở Sài Gòn .
    Thổn thức trong đêm , nhớ em ...Sao mà cay đắng quá .Khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng lớn .Càng về đêm , anh càng xa em nhiều hơn ...

Chia sẻ trang này