1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Chưa có đêm nào nhắn sms mỏi tăy như đêm qua . Chắc là chết quá
  2. meo_rock

    meo_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bấm mỏi tay mà không có cái nào cho mình cả. Hichic
  3. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

    + is me
    - my friend(s)
    - biet con V ko, sap lay chong roi, ngu !
    + troi, den tuoi thi phai "chong lay" chu, ngu gi ma ngu
    - mằy biết đếch j`, thằng đấy yêu bét nhè chè đậu đen rồi , kinh qua cả làng rồi
    + thì kệ, miễn hai ng` iêu nhău, việc gì nguơi phải than hộ nó . Đúng là rỗi hơi
    - đồ con điên, sao bảo tao rỗi hơi, khôn hồn nịnh nọt chị mằy đi rồi kiếm cho thằng nào ngon xơi, .......nhé
    + ngủ đi, tớ ngủ đây ..G9
    --------------------------------
    - ngủ chưa ? Làm quái gì mà chiều gọi mãi ko nhấc mắy ?
    + sorry tớ bận
    - bận cưa thằng nào à ? Đi chơi ko ?
    + đúng là rỗi hơi, tớ chảng cưa ai, ai thích thì đi mà cưa tớ hihihi
    - tớ cưa ấy nhé :D cho ko ?
    + giời ơi , đi ngủ đi, muộn rồi g9
    ---------------------------------
    - hi, khoẻ ko ?
    + tớ vẫn thế, chảng có gì mới, cậu thế nào ?
    - cơm ăn 7 8 bữa, chưa kể nhậu nhẹt bù khú với gái mú, đú với ********* con nữa . Ăn uống ía đái đều
    +khiếp quá đi mất, ăn mới chẳng nói đến ghê, thôi có gì mai gọi lại cho ta G9
    Thôi sì tốp, những cái sms tương tự post ra mất thời gian hì .
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tối qua gặp em rồi . Để rồi sau đó anh sẽ xa em trong mấy tháng nữa . Đêm , anh lại trải lòng mình , em còn vì đất nước em , còn muốn học rộng nữa . Và tương lai chúng mình sẽ là chờ đợi .Anh hiểu mà ... Đêm rất xanh và ta lắng nghe . Anh lắng nghe cùng em ......
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Muốn viết. Nhưng lại thấy xa lạ ngay chính trong topic của mình. Căn phòng này, và cả box ngoài kia đang ngày trở nên nhộn nhịp, sầm uất. Cảm giác cứ như mình là thổ dân sống ở vùng khách du lịch đến nườm nượp.
    Đêm sâu lắng, đêm bão giông, đêm bình yên, đêm bí ẩn của ngày xưa đâu rồi? Sao đêm không phủ bóng đen lên trên những cảm xúc, những tâm sự của các bài viết như trước? Đọc các bài viết, ta cứ thấy như mình đang ở trong căn phòng với ánh đèn điện sáng choang, mọi thứ cứ phô bày rõ mồn một! Không góc khuất, không dấu lặng! Ngộp thở, chói chang quá!
    Đêm à, trả lại cho ta căn phòng ngày xưa! Hãy cứ là bóng đen che chở mọi cảm xúc, trăn trở, niềm riêng sâu kín! Hãy để những lắng sâu trong mỗi trái tim được khơi gợi và được tin cậy gửi gắm nơi đây!
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 16/08/2005
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm , thỉnh thoảng lại giật mình chỉ muốn có 1 SMS từ em . Nhưng không , sắp đến ngày xa em rồi . Biết đâu được khi mình thảnh thơi .
    Một ngày 24h , trôi nhanh , công việc cứ nối tiếp . Đêm , lại thấy bình yên trong 1 góc trái tim mình là có em .
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm mấy hôm nay trời đổ mưa nhiều . Em gọi điện cho mình , lãng đãng thế nào mình tắt máy . Vì mình đang lo nghĩ ngày mai thôi , chỉ mấy hôm nữa lại xa rời em . Lại cô đơn chốn đó , nơi mà ta đi riêng con đường đó .
    Gió ùa vào lưng . Lại nghe Hồ Ngọc Hà hát " Tiếng dương cầm " , thao thức , tiếng đàn vang lên giữa đêm nhiều hơn khẽ nói .....
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Gửi Bless: Sau khi Nhi viết bài này, tình hình vẫn không khá hơn. Vì vậy, đề nghị Bless chuyển topic này qua box Câu lạc bộ Sài Gòn giúp Nhi.
    Cảm ơn Bless nhiều nhé.
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nhi à, sao nhạy cảm đến như vậy? Topic này vẫn là của Nhi đấy thôi, nếu mọi người có tham gia cũng chỉ chia sẻ cảm xúc thôi mà...
    Đêm của em thì hơi đơn điệu và nhàm chán, 10h tối mới đi làm về và lúc đó chỉ muốn lao đầu mà ngủ. Thế là hết 1 đêm.
  10. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    1h sáng....2h sáng....3h sáng.....Đêm sao dài lê thê....Giờ này chắc bạn còn đang đi làm.......Híc, thấy bạn vất vả mà thấy thương quá

Chia sẻ trang này