1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    đêm là lúc những ý nghĩ quái gở xuất hiện ... có nên kìm hãm nó k hay để nó biến thành tội lỗi ... một ranh giới mong manh . và đã thành tội ....nửa đêm mở cửa ra ngoài hét váng lên ...điên k đối thủ
  2. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, chỉ có mình tôi ngồi bên cái computer và cái Y!M đang sáng lòe trước mặt. Bao nhiêu điều cứ quay vòng trong cái đầu vốn chẳng nhẹ nhàng gì của tôi. Vừa nói chuyện xong với 1 người mà mình không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cô bé quan tâm đến mình quá, nhưng lại không muốn nghĩ đến chuyện phải tìm hiểu 1 cô gái nữa. Dù gì thì... cô bé cũng còn chưa lớn...
  3. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nên đọc thôi cô bé à! Với những cảm xúc và suy nghĩ của Ms. ngoainhi@ thì cô em chỉ nên đọc, chiêm nghiệm và ít ra thì nên viết tiếp cảm xúc của mình về "đêm...".
    Hì hì, sorry "bà chị" ngoainhi@ vì chỉnh lý cô em gái bạo lực đà lạt nhé.
  4. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Anh trai à như thế nào mới được gọi là đọc,như thế nào mới được gọi là chiêm nghiệm và cuối cùng thì như thế nào mới được gọi là viết tiếp cảm xúc của mình ạ.Ko phải em cũng đã nói cảm xúc đó sao.Anh à đôi khi trong đêm tối tĩnh lặng ta vẫng nghe những bản nhạc rock thật rock đó thôi.Đêm đâu phải chỉ có những tiếng đàn du dương,nhẹ nhàng và trữ tình đâu.Phải không anh?
  5. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tít tắc!tít tắc...12h rồi mà nó vẫn ngồi đó cứ nhìn vào màng đêm mà không biết mình nhìn gì,nhìn vào đâu khi bao bọc xung quanh nó là một màng đêm.Nó không dám nhắm mắt vì sợ...Đưa tay ra bàn tìm ly nước và hũ thuốc.Nó nhẹ nhàng mở ra lấy hai viên cho vô miệng và một cái ực.Hai viên thuốc đã đi và dạ dày nó.Nó để ly lên bàn và nằm xuống lại chờ đợi.Đợi thuốc ngắm để nó có thể chìm vào giấc ngủ như bao người xung quanh nó.....Đêm....Đêm đối với nó là thế đó......Nó thèm một đêm không cần đến thuốc mà nó vẫn có một giấc ngủ bình thường như bao người xung quanh nó vẫn làm khi đêm về......
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Buồn. Những gì không nên nhớ nữa vậy mà cứ nhớ. Những gì nên quên cứ trở về trong đầu. Bực quá.
    Đêm. Ghét đêm
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài.
    Vui không? Có đấy. Được một buổi ăn chơi thỏa thích. Thấy mấy nhóc chạy lăng quăng hết ăn bánh phồng tôm rồi lại hí hửng ăn kem rồi rượt nhau ầm ĩ. Nhóc nào cũng ham hố. Nhìn dễ thương, chỉ muốn cắn sứt mấy cái má phính.
    Buồn không? Có nên gọi đó là buồn? Có lẽ đó chỉ là sự nhận thức rõ ràng song song với những gì đang xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, một cái tôi cô đơn, nhớ nhung da diết, đăm đăm về một ngày xưa thân ái luôn hiện hữu. Chỉ cần một khoảng yên lặng, như đêm nay, trong những bài hát, trong những khúc nhạc cũ, ta lại thấy lòng mình sáng rõ, không thể làm ngơ, không thể che giấu.
    Mấy đóa hồng trắng ta vừa mua về tự nhiên đẹp kỳ lạ. Sáng rực lên trong đêm. Chị bán hoa bảo mai nó sẽ nở. Xem chừng thì nó lớn nhanh hơn chị ấy tưởng rồi. Những cánh hoa bắt đầu xòe rộng ra. Nhưng trông vẫn còn e thẹn lắm. Nở đi. Đã có màn đêm che chở rồi còn gì, phải không?
    Đêm à, bảo rằng ta cô đơn nhưng ta vẫn cứ thích cảm giác một mình này. Đêm, tiếng piano chầm chậm, bàn phím, và một bình hoa. Như thế này hết đêm cũng được. Trừ những con muỗi. Nhưng thậm chí là khi có muỗi, cảm giác bắt được bọn nó rồi bứt cái vòi, rồi từng chân, từng cánh cũng hả hê.
    Đêm có biết hôm nay đêm thiếu gì không? Mưa, đêm ạ. Có mưa nữa thì đêm có đủ bạn bè quây quần, phải không? Lúc 10h mưa rơi vài giọt nhẹ làm ta háo hức chờ đợi một đêm trọn vẹn. Mà biết đâu mưa chỉ đến trễ. Sài Gòn mùa này mưa nhiều rồi. Mưa tiếc gì mà không đến tụ họp với đêm và ta trong dịp thế này, phải không?
    Đêm à, piano hôm nay da diết quá. Ta thấy lòng mình cũng tha thiết theo. Nhưng đêm đừng hỏi ta tha thiết điều gì. Thật ra thì ta chẳng tha thiết điều gì cụ thể lúc này đâu. Không một điều gì cụ thể hết, nhưng tha thiết lắm :)
    Đêm à, hãy cứ ru cho ai đó có giấc ngủ ngon sau một ngày, có thể là mệt nhọc vì công việc, có thể là mệt vì ăn lễ; rồi cùng ta đi hết đêm nay nhé...
    Ngủ ngon nhé ai đó và một ngày mai rộn ràng niềm vui....
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đêm, dạo này đêm thì mình thường làm gì nhỉ???
    Ừ, sợ quá những đêm dài, không ngủ, nghe nhạc, nghĩ ngợi vẩn vơ để tìm một câu trả lời...
    Đêm, thường tìm một DVD trên giá, cho vào máy, lại tìm thêm một quyển sách nào đó, vừa đọc vừa xem cho đến khi ngủ quên...
    Đêm, cũng có những khi "lỡ dại" uống một ly đen, và cũng vì đã quá sợ một đêm thức trắng, đành vội tìm một lon "con cọp" hay một ly vang, hy vọng 2 cái trung hòa, để có thể tiếp tục "công đoạn" "tìm DVD..."....
    Đã sợ rồi những đêm dài như thế, vừa mộng mị, vừa thấy như mình đang đuổi bắt một bóng hình không rõ mặt...
    Giá chỉ có ngày mà không có đêm....
  9. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tôi sợ đêm, sợ phải nằm yên 1 chỗ, vì như thế tôi lại có thời gian để nghĩ vẩn vơ và nhớ về những kỷ niệm đẹp có, buồn có...
    Có những buổi tối, cố chèo kéo mấy bà chị đi uống café, rồi ráng tìm uống những món nào mà về là ngủ được ngay. Vì khi nói chuyện với các chị xong, khi về nhà tôi thường hay nghĩ đến những gì các chị khuyên bảo, thậm chí la rầy, và... cả lý do khiến tôi bị la rầy nữa. Lúc ấy tôi chỉ muốn giấc ngủ đến thật mau, hoặc đêm qua thật nhanh! Nhưng...
    Tôi sợ đêm quá! Đêm ơi!
  10. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đôi Dép
    (Mến tặng các chị: Solitaire, hoarungvensong, bongxinh và ngoainhi)
    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ?
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia.
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm, nhưng cuộc đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
    Cũng như mình những lúc vắng nhau
    bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
    đôi dép vô tri khắng khít song hành
    chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    lối đi nào cũng có mặt cả hai.
    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    dẫu mỗi chiếc một bên: phải, trái.
    Nhưng tôi yêu ở một điều ngược lại
    gắn bó nhau vì một lối đi chung.
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    chỉ còn một là không còn gì hết
    nếu không tìm được chiếc thứ hai kia?
    (st)
    Sài Gòn: 4/9/2005

Chia sẻ trang này