1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn _godfather_ đã e*** lại giùm mình.
    Bài Moonlight Sonata của EverMan hay quá. Nhưng nhiều khi nhạc càng hay, nó càng dễ đưa ta đến tận sâu thẳm tâm hồn mình, mà nơi đó thì không bình yên tí nào.
    Nào là nhạc không lời, nhạc Trịnh, ... tất cả đều có khả năng mở ra tấm cửa tâm hồn mà bấy lâu nay ta muốn đóng kín, cài chặt, tách biệt nó với đời sống bên ngoài bởi ta sợ bão tố đang chực chờ bên ngoài cửa kia sẽ cuốn phăng tất cả mọi thứ. Ta sợ rằng ta sẽ ngã gục mất.
    Và cứ thế cuộc sống cứ trôi đi, ta chẳng khác gì hơn một cái máy biết làm việc.
    Em như một xứ sở không niềm vui
    Khô khát đến nao lòng....
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 29/07/2004
  2. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Uh bạn à, tất cả đó đều là các bài Rock mà tôi thường nghe, ban muốn nghe bài nào trong số đó, hãy cho tôi biết tôi sẽ gửi nó cho bạn
  3. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Uh bạn à, tất cả đó đều là các bài Rock mà tôi thường nghe, ban muốn nghe bài nào trong số đó, hãy cho tôi biết tôi sẽ gửi nó cho bạn
  4. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    bên box Nghệ Gen cũng có một topic y như thế nên viết hết rồi .có điều Gen chưa nói là yêu Đêm HN ,vừa mát lại vừa trong lành , trông có vẻ ..sạch hơn hẳn
  5. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    bên box Nghệ Gen cũng có một topic y như thế nên viết hết rồi .có điều Gen chưa nói là yêu Đêm HN ,vừa mát lại vừa trong lành , trông có vẻ ..sạch hơn hẳn
  6. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Màn đêm buông xuống bên kia đồi , lời yêu anh đã trao em rồi .Mùa xuân đang hé trên bờ môi, có ai ngờ ta đến trong lầm lỡ .. Vì sao con sóng kia bạc đầu , vì sao xa cách duyên ban đầu .Hàng cây ngơ ngác bên đường khuya , đếm sao rơi bước đi một mình thôi .
    Người quên người nhớ góc phố thân quen chờ ai đây , nghe tiếng yêu đương quyện trong mây phút giây cho lòng ngất ngây.
    Tìm đâu ngày tháng mơ ước chung đây mộng uyên ương ,đôi trái tim yêu dệt tơ vương , ái ân tan theo làn hương .
    Người qua như áng mây ngang đầu .. thời gian như nước trôi qua cầu .. về đâu yêu dấu nay về đâu .. giữa phong ba gọi anh mãi ngàn sau .

  7. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Màn đêm buông xuống bên kia đồi , lời yêu anh đã trao em rồi .Mùa xuân đang hé trên bờ môi, có ai ngờ ta đến trong lầm lỡ .. Vì sao con sóng kia bạc đầu , vì sao xa cách duyên ban đầu .Hàng cây ngơ ngác bên đường khuya , đếm sao rơi bước đi một mình thôi .
    Người quên người nhớ góc phố thân quen chờ ai đây , nghe tiếng yêu đương quyện trong mây phút giây cho lòng ngất ngây.
    Tìm đâu ngày tháng mơ ước chung đây mộng uyên ương ,đôi trái tim yêu dệt tơ vương , ái ân tan theo làn hương .
    Người qua như áng mây ngang đầu .. thời gian như nước trôi qua cầu .. về đâu yêu dấu nay về đâu .. giữa phong ba gọi anh mãi ngàn sau .

  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đêm! Đã thực sự là đêm rồi - 12h36''. Chỉ tại lúc nãy vừa lỡ uống một ly cafe cùng người bạn nên giờ này mới còn ngồi đây mà gõ những dòng này, ngồi nghe tiếng đêm của cái thành phố được gọi là: bụi bặm, ồn ào, nhộn nhịp . . . và đủ thứ khác nữa. Đêm ở nơi này cũng đang rất tĩnh lặng, trời vẫn còn ti tỉ mưa, không gian đẫm mùi nước. Nói đến HN thì thường hay nghe nhắc đến mùi hoa sữa, hương hoa ngọc lan . . . Còn TP. HCM thì không có "mùi" gì là đặc trưng cả . Đêm càng sâu thì nỗi nhớ về anh trong em cũng . . . tăng lên như vậy. Anh đang làm gì và có nhớ em không ?! Chắc là đang chìm sâu vào giấc ngủ rồi phải không anh.
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đêm! Đã thực sự là đêm rồi - 12h36''. Chỉ tại lúc nãy vừa lỡ uống một ly cafe cùng người bạn nên giờ này mới còn ngồi đây mà gõ những dòng này, ngồi nghe tiếng đêm của cái thành phố được gọi là: bụi bặm, ồn ào, nhộn nhịp . . . và đủ thứ khác nữa. Đêm ở nơi này cũng đang rất tĩnh lặng, trời vẫn còn ti tỉ mưa, không gian đẫm mùi nước. Nói đến HN thì thường hay nghe nhắc đến mùi hoa sữa, hương hoa ngọc lan . . . Còn TP. HCM thì không có "mùi" gì là đặc trưng cả . Đêm càng sâu thì nỗi nhớ về anh trong em cũng . . . tăng lên như vậy. Anh đang làm gì và có nhớ em không ?! Chắc là đang chìm sâu vào giấc ngủ rồi phải không anh.
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo uống cafe sai giờ,nhưng di chơi đêm hay hơn đi chời ngày nhiều!

Chia sẻ trang này