1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Người yêu hỡi, nhớ anh biết bao đêm rồi ...
    Đêm một mình, kỷ niệm cứ ùa về trong tiềm thức. Cô đơn và lạc lõng. Tĩnh mịch nhưng khắc khoải. Mâu thuẫn và lý trí. Yếu đuối rồi mạnh mẽ.
    Hic sao mình triết lý thế, có anh chị nào vote cái cho em mừng (chị solitaire nhỉ)
  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Đêm SG tĩnh mịch vội vã....tháng 9 đêm như đang dần dài ra,nhưng sao,vẫn thấy chóng lắm....
    Trằn trọc,nằm ngó trần nhà....tự nhiên thấy mình vô dụng,chỉ được cái miệng,còn tay chân cứ ì ạch ra đó....bực thật...Mà kệ đi,cũng có nhiều người sống bằng cái miệng,phải không nhỏ hỉ
  3. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Hic ... đêm ... 2h sáng ... đang ngủ ... cái giường bỗng rung ầm ầm ... hết hồn ... choàng tỉnh ... té ra cái điện thoại nó rung ... hic ... bị phá điện thoại về đêm ... te tua ... mặc dù thế vẫn khoái đêm vì đêm yên tĩnh,mát mẻ (đôi khi lạnh lẽo) & chỉ còn ta với ta
  4. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đêm nó lang thang bên hồ,nó nhớ nhớ quá đi con bạn thân của nó.Lấy điện thoại và gọi cho con bạn thân của nó.Trời về đêm Dalat lạnh quá.Nghe tiếng đầu dây bên kia và cả tiếng ồn ào,những mẫu đối thoại ngắn ngủi và nó khóc.Nó cảm thấy cô đơn,lạnh lẽo và buồn quá giá như......chẳn lẽ nào cuộc sống với nó chỉ thế thôi sao?Nó đã cố gắng làm tất cả để được cái gì?nhưng rồi cuối cùng nó lại có được những gì?nhỏ bạn bảo nó đừng buồn nữa ngày mai xuống SG chơi với nhỏ.Nó trả lời nhanh và gọn mai tao xuống chắc như đinh đóng cột.Nó mệt quá.Đêm lạnh quá.................
  5. nem_nhatrang

    nem_nhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    ......
    Đêm qua lại là một đêm .....Ta gọi đó là gì bây giờ đây ? tội lỗi , khốn nạn , hay chỉ là đêm của một kẻ ...... , Lạnh quá , lạnh lắm có lẽ ng chết cũng chỉ lạnh đến vậy thôi.Đêm vừa là kẻ thù vừa là đồng loã, Chồng ơi ! sao anh lại yêu em đến thế , sao anh đối xử với em cao thượng thế ,vậy mà giờ này , nằm bên cạnh anh em lại nhớ........, Nhớ da diết , nhớ đến mức đang đêm bật dậy vì nỗi nhớ.................
    khốn nạn quá......... làm sao Đêm chóng tan....
    Lại hút thuốc rồi ......
    ....
  6. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Rồi chừng nào xuống hả nhỏ?
  7. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Viết về các bà chị, ông anh và nhỏ!
    Trên đường về nhà, tôi vẫn cứ nghĩ mãi về những người tôi sẽ viết sau đây. Trời se lạnh vì cơn mưa nhẹ của SG, nhưng tôi lại thấy ấm lòng khi biết mình luôn có những người bạn, người anh, người chị như họ.
    Tôi có 4 bà chị, toàn là những bà chị ruột? dư, nhưng thật sự tôi vô cùng quý mến những bà chị mà đôi khi tôi nghĩ: Nếu thiếu họ, chắc tôi sẽ buồn lắm! Các bà chị luôn là chỗ dựa cho tôi khi tôi mất phương hướng, bi quan hay gặp những căng thẳng trong đời thường. Các ?obà? hay la tôi lắm! Có khi la quá thành chửi hồi nào không hay. ^_^ . Ban đầu khi bị như thế tôi thấy tự ái vô cùng, đường đường là boysaigon mà cứ bị lôi ra ?obầm dập? đến te tua T_T. Nhưng rồi riết cũng quen, nhiều khi lâu quá không nghe bị la cũng thấy nhớ nhớ các ?obà?.
    Trong 4 bà, người la tôi dữ dội nhất là chị Solitaire@. Hình như? cứ gặp là có chuyện để la thì phải, không chuyện này thì cũng chuyện khác. Chị là người chị lớn tuổi nhất, tôi quen lâu nhất và? ?ochửi? khủng hoảng nhất! Chỉ có những lúc 2 chị em ngồi với nhau, nhậu, tâm tình thì mới thôi không còn những tiếng ?otra tấn? màng nhĩ nữa! Hì hì. Và ?obà? này cũng là người tôi nhiệt tình tìm ?ochiếc dép? còn lại nhất. Cứ sợ ?obà? ấy ế mất thôi.
    Người la tôi nhiều thứ 2 là chị Ngoainhi@. Ban đầu gặp ?obà? í, tôi cứ chăm chăm mà ?oNgoại nhí?, rồi sau đó mới quen từ từ là Ái Nhi. Lớn hơn có 1 tuổi mà ?orăn đe? tôi cũng tàn khốc phải biết. Hì hì, nói thế thôi, chứ chị em cũng nhẹ nhàng với nhau nhiều ghê lắm. Được cái là chị em đồng cảnh ngộ nhiều thứ, nên cứ lôi nhau ra mà cà kê. Và rồi thế nào cũng vậy, ít nhất là 1 lần trong mỗi buổi nói chuyện, ?obà? í cũng la tôi 1 trận thê thảm. Nghe hoài mà không thấy nhàm, vì hình như ?obà? này biết chiêu: ?oVừa đánh vừa xoa? hay sao đó! Nhiều khi tôi ngẫm lại, sao hồi đó mình kiu ?ochị? làm chi dzậy ta? ^_^
    Người la tôi nhiều thứ 3 là chị Bống. Hì hì, nói thật, trong các ?obà? tôi khoái nhất là đầu độc ?obà? này. Tôi luôn tìm kiếm những câu chuyện cười, hơi ?omặn? một tí để kể cho ?obà? này nghe. Nói là la tôi, nhưng cũng không nhiều lắm. Chỉ có đôi khi bức xúc dùm tôi chuyện gì, thì nói lớn tiếng tí thôi, chứ? ?obà? này hiền như đất. Thiên thần gái mà lị. Nói kiểu này thế nào cũng bị ?obà? ấy gọi là ?oThảo Mai?. Hahaha?
    ?oBà? hiền nhất chắc là chị Hoarungvensong@. Ít thấy ?obà? chửi hay la rầy chuyện gì, chủ yếu là khuyên nhủ tôi nhiều. Thú nhất là nghe ?obà? nói về âm nhạc, nhất là Phạm Duy để thấy ?obà? ấy hào hứng và máu đến thế nào. Chị Nguyên rất thoải mái và vô tư, có lẽ cũng do ít nhiều ảnh hưởng của công việc. Mỗi lần nghe ?obà? í cười là thấy thoải mái liền. Cười giòn như ?obà? Nguyên này thì ít khi tôi được thấy. Đúng hông bà chị?
    Thế đó, ?obà? nào cũng hay la tôi, về chuyện gì thì chị em biết với nhau. Nhưng nghe hoài rồi cũng thấy tỉnh ra, khôn ra là thấy mình lớn hẳn. Có ai la gì sai đâu! Toàn nói đúng. Lâu lâu còn hùa nhau ?ohội đồng? làm tôi cũng choáng. Nhưng cỡ nào tôi cũng chống lại tới cùng. Hì hì. Khoái nhất là chọc lại các ?obà? í. Mang tiếng đốp chát với phụ nữ thế, nhưng không làm thế thì chắc là khóc thét lên mất! Có mấy bà chị thế này, tôi cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện yêu đương làm gì cho khổ, cứ lâu lâu nhõng nhẽo với mấy ?obà? tí cho dzui. ^_^
    Nói mấy bà chị thì không thể quên ông anh Greenline. ?oÔng? này thì đúng là ?oThiên thần nhân hậu? thật! Bác í cứ cười, rồi kể chuyện, rồi khuyên răn người ta (có cả tôi nữa). Thế thì khoẻ re. Cứ có chuyện không vui thì nhào ra café với bác í rồi nói thả cửa. Bác Green nhà ta được cái chịu nghe thằng em này, rồi còn giúp nhiệt tình nữa, nên đôi khi cũng thấy thiêu thiếu khi đi gặp các ?obà? mà bác í còn ở ngoài Bắc. Nhưng ít thấy bác la tôi. Chắc bác không có gì để la, vì các ?obà? kia la hết rồi còn gì? Hehehe
    Còn nhỏ nữa, dân Đà Lạt mà được các ?obà? cưng ghê gớm. Nhờ vậy mà được ké hơi ?osửa lưng? anh hoài à hen. Trong những đứa em gái, chắc nhỏ là đứa anh cưng nhất, một phần vì xa, một phần vì được nhỏ ?ocưng? nữa. Hì hì. Sướng nhất là ăn hiếp nhỏ ngay trước mặt thằng ?ochồng trẻ con? của nhỏ, ?oBea Jong Jun Đà Lạt? mà đúng không? Xuống SG, nhỏ tha hồ mà bắt nạt anh boy, vì có mấy bà chị chống lưng rồi, anh boy mà nhào dzô là bị mấy ?obà? xỉa làm gỏi ngay thôi.
    Vậy thôi! Cảm xúc dạt dào rồi cũng có lúc hết. Viết về các ông anh, bà chị và nhỏ thế này cũng thấy tương lai thành ?ogỏi boysaigon? là không xa. Nhưng tình cảm anh chị em với nhau thì tôi không thể nào quên được những lúc khó khăn, mọi người đã bên cạnh tôi và sẵn sàng làm chỗ dựa cho tôi. Tôi luôn yêu thương mọi người!
  8. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Điều gì đã qua, không thể tìm lại được...
    TTO - Mi ơi, bây giờ là 1g30 sáng rồi. Anh không ngủ được như mọi ngày từ lúc biết thời gian còn quá ngắn để em hiểu hơn về anh?. Chắc em cũng thắc mắc tại sao anh lại bất thường vậy phải không ?
    Nhắm mắt lại, tiếng nói, nụ cười của em lại xuất hiện trong anh. Em ngây thơ, em trong sáng đến một cách lạ lùng! Đêm nay, tâm trí anh lại khắc khoải, băn khoăn với những ngổn ngang, chẳng biết phải bắt đầu với em như thế nào? Anh muốn nói ra những gì đang lổn nhổn trong đầu của anh, anh muốn cho em biết tất cả? đã có quá nhiều chuyện xảy ra đối với anh và anh nghĩ em cũng không thể thông cảm được.
    Một thứ mất đi liệu có tìm lại được không em? Lòng tự trọng, tình yêu và cả lòng tin nữa. Anh không tiếc nhưng anh không đủ dũng cảm để quên tất cả. Em không có tội vì em là người đến sau. Giờ đây, anh không muốn em phải đau khổ dù chỉ một chút thôi nhưng anh không thể làm em hạnh phúc được.
    Anh đã từng yêu, từng dành hết những gì có thể cho một người. Cô ấy là người anh yêu nhất, tin tưởng nhất, tình yêu đó đã cho anh sức mạnh để vượt qua sự ngăn cản của đồng tiền, địa vị gia đình. Nhịn nhục: có, phản kháng: có, bùng nổ, chạy trốn cũng không thiếu. Thế nhưng cuộc chiến cũng chỉ còn mình anh, cô ấy đã cố tìm một chiếc phao khác an toàn hơn thay thế anh.
    Giờ đây anh xem tất cả: lòng tự trọng, tình yêu là một thứ xa xỉ. Anh không không còn là chính mình nữa và cũng chẳng muốn tìm lại chính mình. Anh cám ơn vì em đã cho anh một khoảng thời gian thật đẹp. Nhưng Mi à, đã đến lúc anh phải đi, đi thật xa... chỉ có con đường học vấn mới lấy lại được tất cả thôi em ạ! Rồi anh sẽ sang đất khách xứ lạ, những gì về em sẽ mãi là kỷ niệm đẹp. Anh cầu chúc em luôn hạnh phúc dù mình không thể chung lối.
    Thời gian sẽ kéo anh xa rời em, có thể xa mãi mãi.
    Mr Pi
  9. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Đêm nào trời mưa 1 tí là được nghe dàn đồng ca của lũ ếch, nhái, ễnh ương, ngủ dek được tí nào
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    Tâm tư
    Xoay mình vòng quanh nỗi nhớ
    Chạm nhau ở giấc tận cùng
    Có khi giật mình ta ngỡ
    Đêm như ta....cũng mênh mông!
    Có khi bàn tay đuối sức
    Thả rơi chiếc bóng vô cùng
    Linh hồn theo ta xuống vực
    Gọi nhau có thấy nhớ nhung!
    Có khi góc đời chật chội
    Dế giun giành chỗ ta ngồi
    Lá khô dìm thân trong tối
    Tìm đâu được đám mây trôi!
    Có khi tiếng đàn đánh rớt
    Giọt ngân ở cuối chân trời
    Đêm thì thầm, đêm khẽ hỏi
    Trăng bên người, có nhớ tôi?
    Cõng mùa thu già xuống núi
    Nắng hom hem lụ khụ về
    Ngày mai ta ngồi vá tuổi
    Chờ trăng mười sáu phu thê!
    Cõng đêm trèo qua giấc ngủ
    Bàn chân vấp tiếng thở dài
    Trăm năm chừng như hoá cũ
    Và hôm qua chẳng còn ai!
    (@soft_shadow)

Chia sẻ trang này