1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khinhvuphiduong

    khinhvuphiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hỏi: "Chị đang nghĩ gì"?
    Đáp: "Không gì cả! Có chăng là đang nghĩ rằng chị nghĩ quá nhiều"!
    Nghĩ quá nhiều, đôi khi chính tự mình tạo ra nỗi đau cho mình! Bên kia có topic gì nhỉ, hình như là: Những kẻ luôn tự làm mình đau! Có những người có thể ngất xỉu chỉ vì một vết đứt ở tay, nhưng lại có một cái đầu lạnh để mỗi ngày tự xé nát trái tim mình. Lạ! Mà cũng chẳng lạ! Thường tình thôi!
    Mà, có nhẽ đâu người ta lại đau vì những điều làm người ta thấy ớn? Không mà!
    Chỉ thấy đau là vì không thể làm cho người mình yêu tỉnh ra được! Chỉ thấy đau vì không thể giúp người mình yêu thôi đau đớn vì những điều không đáng vì! Hiểu đúng cái đau nó là như thế!
    Chỉ thấy đau vì có lẽ mình đã sai khi cố gắng buộc người mình yêu phải nghĩ theo cách mà mình nghĩ, phải thấy những gì mà mình thấy! Có lẽ đó là sai lầm!
    Nhưng dù sao thì, "chị có quyền gì" đã giết tươi tất cả!
    Thế là từ nay, mình chỉ phải tự lo cho mình mình thôi. Xét cho cùng, đến bản thân mình mà không lo được cho mình, thì nói gì lo cho người khác, phải không nào!
    Đêm bình yên, ngọt ngào và dịu dàng! Tuy có đau bụng chút xíu!
  2. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    [topic]110465[/topic]
    Bây giờ hỏi ngược lại, anh là cái quái gì trong bề bộn đời em?!?
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Nếu mai đây anh vẫn cứ đứng chờ
    Thì hạnh phúc chỉ là lời nói dối
  4. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Ơi
    Mẹ cũng có một thời như con
    Nên Mẹ đừng cấm con yêu người ấy
    Con cũng có một tình yêu nồng cháy
    Như thuở nào Mẹ đã yêu Ba
    Đừng bắt con nghĩ đến chuyện chia xa
    Đừng giận con mỗi khi anh ấy đến
    Đã bao lần con từng lỗi hẹn
    Với người ta vì muốn Mẹ vui.
    Hãy cho con, dù chỉ một lần thôi
    Sống thực với lòng con Mẹ nhé
    Sống thực với tình yêu nồng cháy
    Tự chính con cho người ấy Mẹ ơi!
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Lấy ai, ai lấy, bây giờ lấy ai????

    Người mình thương thì không lấy được, lấy người thương mình thì tội người ta, thôi thì ở vậy mà làm "bà cô" để xỉa xói cậu em Boysaigon vậy!!!
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Loay hoay với chồng băng cassette cũ. Bỏ đại một cái vào, để lặng nghe một bài hát cũ, một người bạn cũ...
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 11/10/2005
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Cố gắng cách mấy cũng thấy mình còn thời gian. Vội vội vàng vàng với những cuộc hò hẹn để mình không còn không gian riêng. Vậy mà cuối cùng cũng mò lên. Cũng không trốn nổi bản thân mình. Nhiều khi cứ ước mình đủ mạnh, đủ cứng cỏi, đủ yếu đuối để sống theo ý của mình. Làm bất cứ điều gì mình thích mà không cần biết nó có "abnormal" không.
    Bạn bảo mình sung sướng vì còn trẻ, bạn không còn thời gian để làm lại. Ta bảo, làm lại hay không không phải do tuổi mà là do lòng mình có muốn hay không. Đúng không? Hay tại vì bây giờ ta còn trẻ trong mắt bạn nên không thể hiểu rào cản của tuổi già? Ta không biết. Chỉ biết rằng ta không có phút nào muốn dừng lại. Chạm ngõ cụt này ta lại rẽ. Nhưng có thể là vì vội vàng rẽ, ta chạm ngõ cụt khác. Lại rẽ. Hối hả, loay hoay, trốn chạy khoảng trống lớn dần trong tâm hồn mình. N à, con đường mi đi đã giống con rối lắm rồi đấy. Thấy không? Dừng lại không? Nghỉ không? Không không không, nghỉ rồi thế nào nữa? Có ngồi nghĩ thì rốt cuộc cũng phải chọn cho mình một ngã rẽ. Biết được cái nào là đúng, cái nào là sai? Biết được cái nào sẽ dẫn đến ngõ cụt, cái nào sẽ dẫn đến đích mình đã mơ tới?
    Tự nhiên được (bị) bạn chia sẻ. Có người nói đúng, nghe nhiều nặng bụng. Chỉ một vài câu, bạn bộc lộ nỗi cô đơn của mình. Ta hiểu và cũng muốn chỉ cho bạn thấy nỗi cô đơn của con bé nhỏ hơn bạn 8 tuổi. Nhưng rồi chợt nhận ra sự cô đơn này không là liều thuốc lấp đầy khoảng trống của sự cô đơn khác. Chỉ là dẫn nhau đến ngõ cụt. Vậy, lối thoát nào cho bạn? cho ta?
    ... Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
    Đường thênh thang gió lộng một mình ta
    Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
    Lá trên cành một chiếc cuối bay xa....
  8. nguyenphien

    nguyenphien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đêm chỉ la những nỗi cô đơn va những nỗi buồn sao? Sao ai cũng buồn bã cũng thất vọng và tràn đầy một tình yêu thầm kín nào đấy thế nhỉ?
    Đêm của nồng nàn, của tình yêu của tất cả mệt mõi của 1 ngày nữa chứ, "đêm ta nằm bóng tối che ngang.." và vì thế má ít chói mắt nên ...ngủ ngon.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em không ngán cái vụ xỉa xói của các bà chị, em chị sợ đến 1 lúc nào đó em sẽ không còn được nghe cái sự "xỉa xói" nữa mà thôi.
  10. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này