1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay sẽ dài đây,mình cứ mong sao cho trời mau sáng hehe ngày mai mình được ăn chơi mà hehe.Chị alo bảo 11h khuya mới lên xe hic sao mà lâu thế.Cái hẹn này đúng ra là của tuần trước hic tuần này thiếu đi chị gái thân cây của mình hic.Thôi thì chị ở nhà còn em ăn chơi dùng chị dạy hehe.Đã thế "Bóng bóng bang bang"cũng ko đi được hic mà thôi không sao mình đều được đền bù mà hehe phải công nhận làm em út sướng thật đấy....
    To anh Boy:đừng có mà cạnh nanh với em nhé..........và cũng đừng hối hận làm gì vì đã muộn rồi hehhêh
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đêm qua, hình như ta đã say.
    Ngồi sau xe anh đưa về, người lâng lâng, nhẹ tênh.
    Cảm giác hạnh phúc, bình yên len lỏi trong từng thớ da thịt.
    Về nhà, dội nước ào ào, tự nhiên người tỉnh hẳn ra.
    Không ngủ được, nhưng thanh thản.
    Hình như lâu lắm rồi ta mới có một đêm nhẹ nhàng đến vậy...
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đêm nặng nề...! Những điều tồi tệ cứ dồn dập đến. như muốn nhấn chìm ta xuống. Chiều, sau khi đã nghĩ chê chán, đã xắp đặt cho mình những kế hoạch.....bước lên cầu thang, đã có thể mỉm cười vì bỗng nhiên mà thấy lòng mình nhẹ tênh! Tưởng vậy là bình yên rồi. Bỗng nhiên, mọi chuyện lại ập đến cùng với sự xuất hiện bất ngờ , đột ngột của một người mà ta chẳng nghĩ sẽ gặp nữa, hay ít ra là gặp giữa chốn xa lạ này. người ta vô tình hay cố ý lại khơi lại trong ta những nỗi đau, vô tình hay cố ý nói với ta những lời cay đắng....mà ta cảm thấy mình đâu đáng phải nghe, phải cảm điều đó thêm một lần nào nữa. Ta đã ước chuyện gì qua rồi thì hãy để nó qua đi,ta cần bình yên để đưọc sống tiếp , sống ngọt ngào không hoài nghi...vậy mà...Cuộc sống nhiều khi thật tàn nhẫn!Chợt lại thấy mình trở về đúng là con nhóc bé bỏng bơ vơ tội nghiệp......thèm đưọc bấu víu vào một cái gì đó. nhưng......Đêm khuya, điện thoại cứ rung lên, nhấp nháy những tia sáng trắng , tím, đỏ, xanh.... cô bạn dễ thương gọi, anh gọi, bạn gọi.....vậy mà chẳng muốn nghe thấy bất cứ ai.chẳng muốn phải nói gì, giaỉ thích gì.....hay lại nghe "sao thế?".....muốn nói với một người nhưng lại sợ.... bởi không còn như ngày xưa nữa, cứ nghẹn lại nơi cổ họng, cũng sợ....lại vỡ oà ra.....cũng không muốn người ta thấy mình yếu đuối và mong manh như thế.
    "Nơi nào bình yên cho con vin bàn tay?
    Cho con tựa đôi vai mười chín tuổi !
    Trên đường xa giấc mơ nào cũng mỏi
    Con chênh vênh trên đôi cánh con tàu
    ............."
    Không còn mười chín nữa, vậy mà lúc nào cũng thấy cái cảm giác chênh vênh như lần đầu xa mẹ, xa mái nhà êm ấm của mình, dấn thân vào đêm tối!
    Rồi đêm là hỗn độn những cơn ác mộng......
    [nick] [/nick]
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 15/10/2005
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn. Mưa sụt sùi, dai dẳng. Ngoài ban công lạnh ngắt. Chắc tại SG nhớ Đà Lạt, nhớ Hà Nội. SG thèm nghe tiếng thông reo, tiếng ai hát và cả giọng HN xưa cũ. Thèm. Cái sự thèm ấy có lúc chỉ giống như con nít thèm kẹo. Không được thì cũng có cái khác bù vào và rồi quên ngay. Cái sự thèm ấy có lúc lại giống con nít đòi Mẹ. Nếu không có, có gì khác bù được không?
    Hà Nội ngày tháng cũ... mãi mãi theo tôi trôi trên biển đời
    Hà Nội ngày tháng cũ... như mây như mưa trong cuộc tình tôi
    Hà Nội ngày tháng cũ... còn sống mãi chiếc ao xanh lam áo trắng nghiêng trên mặt hồ, chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè, dù đường xưa vắng ... ai chờ...
    À ơi, em ngủ cho ngoan....
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đêm,nằm lắng nghe tiếng xe tải chạy ầm ì ngoài phố,nhớ cái thành phố nhỏ của mình. với những chuyến xe ngày đêm miệt mài trên mỏ chở than ra cảng. nhớ cái cảm giác cũng cứ nằm lặng im như thế, chờ !.... cũng chờ...người ta thường đi về muộn thật muộn và nt cho mình. Chờ mãi một tin nhắn như thế để thở ra một cái nhẹ nhàng.
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Na được bài này về nhà. Mở lên nghe xong rồi thấy mình dại dột.
    Alone in this house again tonight
    I got the TV on, the sound turned down and a bottle of wine
    There''s pictures of you and I on the walls around me
    The way that it was and could have been surrounds me
    I''ll never get over you walkin'' away
    (Chorus:)
    I''ve never been the kind to ever let my feelings show
    And I thought that bein'' strong meant never losin'' your self-control
    But I''m just drunk enough to let got of my pain
    To hell with my pride, let it fall like rain
    From my eyes
    Tonight I wanna cry
    Would it help if I turned a sad song on
    "All By Myself" would sure hit me hard now that you''re gone
    Or maybe unfold some old yellow lost love letters
    It''s gonna hurt bad before it gets better
    But I''ll never get over you by hidin'' this way
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    "Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng.
    Một ngày là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể nào huỷ bỏ một hành động mà chúng ta đã làm cũng như không thể xoá đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua đã đi xa rồi!
    Còn một ngày nữa mà chúng ta không nên lo lắng, đó là ngày mai với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hi vọng và việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lên. Và ngày trước khi nó mọc lên, vào ngày mai chúng ta chẳng có mối đe doạ nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra mà.
    Vì vậy, chỉ còn một ngày duy nhất - ngày hôm nay. Bất cứ ai cũng đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến người ta phát rồ - mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến. "
    Trong ngày hôm nay, luôn có đêm. Đêm có được điểm đặc biệt vì nó thuộc ngày hôm nay nhưng những gì xảy ra hôm nay gần như là của "hôm qua" ở tính chất không thể quay lại và vì nó quá gần với một ngày mai. Có lẽ vì điểm đặc biệt của nó mà đêm luôn là sự giao thoa của những hoài niệm quá khứ và những lo sợ mơ hồ về tương lai. Tệ hơn chút nữa, nó thường là lúc người ta nhìn lại những gì mình đã làm trong cả một ngày. Có đêm, những gì đạt được, dù nhỏ cũng đem lại niềm vui và một giấc ngủ an lành. Có đêm, sự tỉnh táo trong đêm tĩnh lặng khiến ai đó nhìn nhận lòng mình thấu đáo để thấy một vực thẳm sâu hút của trống rỗng. Người ta cũng sẽ thiếp ngủ trong những đêm như thế với những mộng mị, những cảm giác hụt hẫng...
    Thanh âm phát ra từ chiếc piano thật kỳ lạ. Nó, có lúc, là một giọt nước rơi nhẹ xuống hồ rồi lan tỏa dần trên mặt hồ, tạo nên một rung động nhẹ nhàng. Giá mà tiếng thánh thót của piano chỉ dừng ở đó. Thế nhưng, có lúc, nó lại là một mạch nước ngầm, ấm nóng lặng lẽ chảy vào hồ, lặng lẽ tạo cho mình một đường đi riêng, mạnh dần, cuồn cuộn dần, tạo nên một cơn bão nho nhỏ cho dân cư dưới mặt hồ tĩnh lặng. Những lúc như thế, một trái tim yếu ớt sẽ phải làm việc quá sức... Những lúc như thế, trái tim yếu ớt cần sự sẻ chia... cần một con tim khác, một nụ cười khác, một bàn tay khác để giữ lấy trái tim ấy không cho nó run rẩy, để giữ nó không rơi khỏi vị trí quen thuộc...
    Nó cần một "soul mate"... và nếu không có soul mate... thì sao? thì sao? thì sao?
    ........ngủ ngoan đi ngọn cỏ mềm bé nhỏ.....
    ....biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh..........
  8. zenki-x

    zenki-x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hì? , 'Ăm ... là? giơ? 'i ngù? ... hì? hì?
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi em
    Khuya quá rồi, em hãy ngủ đi
    Đừng thức nữa sương đêm lạnh lắm
    Mặt trời hồng cùng hoàng hôn đã lặn
    Ngủ đi em, sẽ hết những nỗi buồn....
    ......
    Ngủ đi em, em sẽ thấy ngày mai
    Nắng sẽ lại ùa về trứơc mặt
    ...........
    Ngủ đi em, đêm lạnh lắm rồi...
    sưu tầm
  10. lonelybaby

    lonelybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ........ngủ ngoan đi ngọn cỏ mềm bé nhỏ.....
    ....biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh..........

    Đêm nay...chúc ngon giấc

Chia sẻ trang này