1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tặng những bà chị hay thức khuya của boy
    Vầng trăng xẻ đôi
    "Cắt một nửa vầng trăng
    Làm con thuyền lướt sóng"
    Ðưa em vào bến mộng
    Những chuỗi ngày chờ mong
    Nửa vầng trăng thương nhớ
    ***g vào chút ý thơ
    Khiến lòng ta trăn trở
    Lùi về thuở dại khờ
    Xếp vào lòng trang vở
    Những vần thơ chép tay
    Của tháng ngày vụng dại
    Hàng giờ ngắm trăng say
    Chuyện cắt nửa vầng trăng
    Em hay hỏi tôi rằng
    Trăng kia tròn lại khuyết
    Sao tình ta bền lâu ?
    Em vẫn còn lo âu
    Trong hai nửa vầng trăng
    Em là phần sáng trong
    ***g vào khung trời mộng
    Lơ lửng giữa tầng không
    Chẳng còn ai vói tới
    Chỉ đơị chờ ngắm thôi
    Tuyệt vời và xa xôi ....
    Nửa vầng trăng của em
    Như khúc nhạc êm đềm
    Ru hồn tôi từng đêm
    Chẳng còn mong gì thêm.
    (Thơ người khác)
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Bancon nhìn ra phía đường vẫn rùng rùng tiếng xe tải chạy. và bụi bặm, bất kể ngày đêm.
    Mở cửa ra dãy hành lang khu tập thể, ngồi vắt vẻo tự nhiên thích hát nho nhỏ , hy vọng mình không làm cả khu tập thể này phải ném cà chua. hix...hix...
    ngước thấy ánh trăng mờ mờ nơi xa tự nhiên mà thấy binh yên lạ.
    "bình yên một thoàng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm,
    Bình yên để đoá hoa ra chào
    Bình yen để trăng cao
    .........................................."
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Không dưng mà mất ngủ. nằm, lại miên man những điều vớ vẩn. thèm ở Hn, thèm đưọc lang thang trrên những con phố vắng dưới ánh đèn huyền ảo trong đêm.
    thèm chạy ra chợ hoa nhìn người ta tấp nập mua bán, cũng mua một ôm to đùng về , hôm sau lại khối đứa suong sướng bất ngờ vì hp như từ trên trời rơi xuống vì đưọc mình tự nhiên tặng hoa, chỉ nhân dịp "thích thì tặng"
    Một người rủ đi nhậu đêm, "sáng sớm mai anh bay ra Hn rồi...."
    Nhớ HN ghê.
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Nói chuyện nhiều lắm, nói xong rồi lại lo lắng cho tương lai. Tương lai mình sẽ tốt đẹp chứ?
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Thế ra là đến hôm nay mình vẫn có cảm giác bơ vơ hụt hẫng. Nhiều khi tự thấy mình khìn khìn. Vui với bạn bè thì vẫn vui, cười hết cỡ, nhưng lúc nào cũng nghĩ trong đầu chuyện chia sẻ nó với bạn; muốn bạn tham dự vào để được có niềm vui chung. Lại được nghe thoáng qua dự định của bạn sắp tới. Thấy an tâm, nhưng cũng buồn gì đâu.
    Mấy hôm nay cứ lục tìm bài From souvenirs to souvenirs mà mãi vẫn chưa ra. Chỉ có mỗi lời. Không biết bạn nghe chưa. Ông tác giả mà biết ra mình dùng bài hát đó cho những cảm xúc không phải là tình yêu thì ông ấy nghĩ sao nhỉ? Đập dập đ*t mình hông? Hổng dễ đâu à, ta tự thấy mình vẫn cứ yêu bạn (mà chắc bạn cũng dzị). Cũnng là tình iu dzị. (Giống les. hén)
    Những lúc như thế này thấy mình đàn bà gì đâu. Bạn biết chắc sẽ bảo: "lắm chuyện. Hết là hết. Vương vấn mịa gì" hì hì. Uh. Nghe chưa. Hết là hết. Vương vấn mịa gì!!!
    Ê, viết đã chưa? dễ ngủ chưa? Nủ non nen!
    P.S. [cười khoái trá]Nhớ không? Chửi đúng chỗ, đúng lúc, đúng từ, sướng dễ sợ!!![/cười khoái trá]
  6. Sloggy

    Sloggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đêm...............
    Dài vô tận, khi vẫn còn thao thức nghĩ về một ai đó. Dẫu biết rằng anh làm thế là tốt cho em, nhưng sao mỗi khi nghĩ về anh vẫn cứ.............
    Nói rằng quên ngay thì là điều không thể, có thể nhờ thời gian, để mang một bóng hình dần xóa một bóng hình khác, nhưng còn phải chờ.............
    Đôi khi ngẫm nghĩ lời bạn nói thấy rất hay, ...................
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Giải thích
    Khi họ gặp nhau
    người đàn bà đã có một dĩ vãng
    người đàn ông chưa có một tương lai
    Anh không có khái niệm về thời gian
    xin em đừng đo lường tình yêu bằng năm tháng
    những người có đôi môi rất hồng
    thì sớm dễ phai xuân
    mà tôi thì tôi sớm trở thành luống tuổi
    Nếu còn yêu
    Tôi sẽ yêu rất vội
    Nế em muốn làm ngăn cách
    Thì cần gì phải một con đường hay một dòng sông
    Cần gì một chấn song hay một bức thành
    Em chỉ cần gõ cửa tim anh
    Gọi một tên người rất lạ
    Nếu còn phải gặp em ở kiếp sau
    Anh sẽ không chọn thiên đường làm nơi hò hẹn
    Vì ở đó làm gì chúng mình lừa dối được nhau
    Anh viết bức thư này cho em trong bóng đêm
    Nếu có những dòng không rõ chữ
    Em hãy đọc thành "anh yêu em"
    Trang Châu
  8. song_ngoai

    song_ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đã không nói chuyện với anh vì hôm nọ anh bảo em thức khuya nói chuyện với anh như thế là không ngoan. Anh bảo như thế là không tốt cho sức khoẻ của em. Cám ơn anh đã nói thế. Cám ơn thật nhiều
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Cả một ngày. Loay hoay. Lâu lâu lại thấy một cái status khác. Thấy sao sao. Nhiều khi thấy hai đứa còn hơn cả les. Vì cách thôi nhau cứ y như là người yêu của nhau. Mà có lẽ vì thế nên ta cảm thấy thật khó khăn khi phải đối diện với những nỗ lực của bạn.
    Có hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cái này không tác động lên cái kia được dù hai thứ đó liên can đến nhau
    1. Tình thân hai đứa đã có.
    2. Không quay lại.
    Lòng tớ đã bình yên lắm rồi. Cậu đã được thế chưa? Cố gắng nhé.
    Ngủ ngon. :-*
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    lang thang về rồi mà vẫn nhớ

Chia sẻ trang này