1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đêm,
    4 tin nhắn đến và đi không nội dung
    2 cái nhá máy...
    Vậy là đủ
    Bình yên!

    Được thienansongtra sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 08/11/2005
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua online khuya, 1 người bạn ở xa tặng em bài thơ này, xin gửi tặng các "Mụ" yêu dấu!
    Lời Cho Đêm Trắng

    Từng cánh hoa lòng lả tả rơi
    Lời yêu gió cuốn khuất phương trời
    Đêm ơi, đêm chở dùm tâm sự
    Dấu vào một góc khối tình tôi
    Mốt nọ, mai kia đời ngăn lối
    Thương xưa một thoáng nhớ về người
    Cố nhân thăm lại dòng thơ cũ
    Vui buồn, cũng trả nụ cười thôi
    Hoài Điệp Hạ Phương
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Yên lặng quá. Hôm nay đã là 11/11. Một tuần nữa sẽ là ngày 18 Nhi ạ. Đã 3 năm rồi thế mà ta vẫn chưa thôi nhói lòng mỗi khi đến tháng 11. Chẳng hiểu sao bao nhiêu sự kiện dồn vào tháng 11. Và kể từ ngày ấy, ta biết rằng ta sẽ chẳng còn có ngày sinh nhật với niềm vui trọn vẹn được nữa. Tháng 11 trở thành tháng trái gió trở trời, lòng ta lại làm cơn giông bão...
    Anh ạ, tháng 11, em sẽ cố tìm điều gì đó để làm niềm vui mỗi ngày cho mình. Nhưng em không biết lấy gì để che lấp đi khối mây đen ngòm lơ lửng trên đầu em trong mỗi bước em đi, em không biết lấy gì để mình thôi mơ về một hình hài mơ hồ phủ ập lên người em....
    Thôi, ngủ đi, dù thế nào đi nữa thì ta cũng ít nhất được gặp lại những gì là yêu thương nhất của mình, trong giấc mơ....
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Khuya rồi. Vừa đi chơi với hai thằng bạn già về. Lâu rồi mới được ngồi ba đứa với nhau. Có lẽ vì hôm nay ta có chút men say trong người nên chẳng cần care đến sự khó xử giữa ta và tri kỷ.
    Có chút men say trong người chỉ để thấy lòng mình sáng rõ hơn. Ruột gan không bào lên, không quặn đau mà cứ như là hai con mắt mình hoàn toàn tách khỏi cơ thể để nhìn lại toàn bộ con người mình, nhìn lại toàn bộ cái cõi âm âm u u kia.
    Dẹp! Mệt! Sao hôm nay không ai chọc mình khùng lên để chửi đổng vài câu nhỉ? Thế thì thôi, tự chửi mình vậy. "Mịa kiếp, tao chán cái chuyện phải tự an ủi mình rằng "mọi thứ rồi sẽ qua" lắm rồi!!! Có cái gì khác hơn không? Tao chẳng thấy cái đ*** gì chịu ra đi cả."
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGÔI SAO
    Nguyễn Quang Thiều
    Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời
    Anh nói vậy xin em đừng khóc
    Những ngọn tóc em đang đổ xuống ngực anh
    Như những rễ cây bò buồn trong sỏi đá
    Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi ta chẳng còn biết nữa
    Ta ôm nhau ngồi thở trước sao trời
    Những ngôi sao tuyệt vời nhưng anh không tới được
    Chẳng bao giờ anh hái được cho em.
    Anh đã gọi em về, không nỡ để em đi
    Em non bấy đau trong từng sợ hãi
    Em tựa vào anh, anh tựa vào cay đắng
    Trái đất tựa vào những tinh tú thẳm xa.
    Đêm hoang sơ chỉ có đôi ta
    Không cơm áo cửa nhà ngồi ôm nhau run rẩy
    Ta sẽ bắt đầu điều gì khi bình minh thức dậy
    Đi về phía biển khơi hay trở lại rừng?
    Trái đất đang ở đâu đêm nay một triệu năm về trước
    Hay của triệu năm sau gió bụi mưa vàng
    Và ta nữa khổ đau cùng hạnh phúc
    Ta là hai kẻ cuối cùng hay hai kẻ đầu tiên?
    Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi ta chẳng còn biết nữa
    Ta như hai đứa trẻ non mềm vừa mới sinh ra
    Với hơi thở của người vừa ốm dậy
    Ta ôm nhau ngước mắt gọi sao trời.​
  6. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay,Đà Lạt lạnh quá.Ước gì......................................
    Được voanh sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 19/11/2005
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đêm 10-11: thắc thỏm lo âu đến không thể nào ngủ được. Mong cho chuyến bay an toàn, mong cho anh được bình yên. Trong đầu cứ lẩn quẩn hoài mấy cái chuyện xui rủi, tim cứ thắt lại vì lo, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận được tin anh.
    Đêm 11-11: Hạnh phúc vỡ oà khi được trông thấy anh, thời khắc sinh nhật đáng nhớ nhất trên đời.
    Đêm 19-11: Chẳng thể nào suy nghĩ được gì nữa, nỗi buồn cứ nghẹn lấy tim. Anh lại trở về nơi ấy, xa xôi đến mức chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn. Nhớ, nhớ.....và nhớ......
    Đêm 20-11: Chờ anh, bắt đầu lại những chuỗi ngày đã qua, à không, tiếp nối những chuỗi ngày dang dở chứ. Chờ, và đếm từng ngày. Nhìn ngón tay áp út lại càng nhớ anh nhiều hơn, ngốc à..........
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tràn đầy tiếng cười bên những bà chị, những người bạn chưa thân, bên bánh kem có cái hầm chui Thủ Thiêm do chị Sol và Bống cất công đào. Vui, khi nhận được tin nhắn từ 2 người, 1 ở SG và 1 ở Úc xa xôi. Đêm về anh đã mơ thấy em đấy ốc ngũ sắc à. Biết là em không thể về chung vui, nhưng nhận được postcard và message là anh đã thấy không cần thêm điều gì nữa.
    Có thêm 1 người bạn mới nữa, cũng vui vẻ, cũng hoà đồng và... ăn hiếp mình như các bà chị. Nhắn bờ lu "quần rách" (Nếu có vào đây đọc): Tên thật của bờ lu boy biết từ trưa lận, nhưng đến lúc uống café thì phải giả vờ không nhớ để có cảm giác thú vị 1 chút. Sorry nhé.
  9. stupid_cupid_1402

    stupid_cupid_1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Dem... buon ngu qua chung, nhung van phai lam viec.
    ... ngu quen luon.
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Lang thang. Vào box nhạc. Mọi hôm em chẳng vào topic ấy làm gì nhưng hôm nay lại chui vào, để bắt gặp anh đâu đó trong câu hát.
    Griechischer Wein - Udo Jürgens
    ... Rượu vang Hy Lạp, đã như máu của đất
    Lại đây nào, rót 1 ly đi bạn
    Và nếu có thấy tôi buồn
    Thì đó là vì tôi vẫn mơ đến nơi quê nhà
    Hãy tha lỗi cho tôi.
    Rót ly nữa đi nào,
    Rượu vang Hy Lạp, cùng những bản nhạc quen thuộc
    đã khơi dậy trong tôi niềm ước vọng (được trở về)
    Trong thành phố này, tôi vẫn luôn chỉ là 1 người khách lạ
    và cô đơn....

    Nghe, để thấy mình hiểu tâm trạng của anh trong hoàn cảnh đó hơn, mỉm cười thật đấy, nhưng cũng không khỏi ngậm ngùi.
    Cho đến bây giờ, em vẫn nửa yêu Hà Nội, nửa ghét Hà Nội kinh khủng vì những người em yêu thương đều không thể vượt nổi tình yêu Hà Nội để ở lại bên em. Nói cho chính xác, điều đó nghĩa là tình yêu dành cho em không đủ để níu giữ họ lại. Xét công bằng, trong lý thuyết, trong cổ tích, trong những bài học... tất tần tật, tình yêu ấy hiển nhiên phải mạnh hơn tình yêu dành cho em. Em vốn là đứa ngoan ngoãn trong nếp nghĩ, (khối đứa bảo em là đứa biết điều), tất cả bảo như thế là đúng. Ừ, thế thì đúng. Đúng trong cay đắng.
    Và thế là chúng ta xa nhau; nhưng em không bảo rằng chúng ta xa nhau vì Hà Nội. Em vẫn cho rằng chúng ta không yêu nhau đủ để đưa nhau đến câu hỏi anh có ở lại hoặc đưa anh đến câu hỏi: em có thể theo anh. Nhiều lúc, em không biết nếu anh hỏi câu đó em sẽ trả lời thế nào. Giờ thì em đã biết câu trả lời; nó đơn giản đến nỗi em đã không nhận ra trong một thời gian dài....
    Em bắt đầu trở lại thói quen ném tin nhắn lên mạng "chằng chịt" mà không biết nó sẽ đến đâu. Nhiều lúc, em thèm một tin trả lời, dù chỉ là một câu chửi. Tin nhắn, cũng như cú đt ngày đặc biệt đó thật sự là một lời kêu cứu mà một đứa kiêu hãnh ngấm ngầm như em sau bao nhiêu kềm hãm đã phải bật ra. Ai đó có nhận ra? Anh có nhận biết được tín hiệu? Chưa, thật sự là chưa bao giờ những tín hiệu cấp cứu như thế của em được nhìn nhận chính xác và kịp thời từ những người em yêu thương....
    .........từhg người tình, bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ,
    ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa........

Chia sẻ trang này