1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì xảy ra thế này? Chao ơi, buồn!
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hết buồn chưa? đủ các trang rùi đó.
    Cuối tuần vui vẻ! Mau khoẻ nhe!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm, 23g, mệt mỏi dắt xe vào nhà và khóa các cửa lại thì thấy có tin nhắn từ lúc nào: ?oChúc ngủ ngon nha!? kèm theo hình 1 chú gấu (thì phải?). Tự nhiên thấy khỏe cả người. Chẳng bõ công đưa người ta từ Phú Nhuận về Bình Thạnh, và 2 bài hát tâm đắc nhất của mình. May là mình lì, chạy vào đến trước cửa nhà rồi mới quay đầu về, mà người ta cũng chẳng có vẻ gì phiền cả.
    Thế là lại thức đến hơn 1g khuya, và tạm quên đi 1 cô gái nào đó ở Tiền Giang mà bên Ngoại đang nhắm đến cho mình. Hic, làm rể Bình Thạnh sướng hơn rể TG nhiều.
  4. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ................
  5. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nữa hả???
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dạ, nữa.
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Không khí lạnh hơn, mọi vật lặng lẽ hơn. Ta đã từng trải qua nhiều trạng thái, mỗi thứ tạo cho mình mỗi cảm giác khác nhau. Nhưng khó chịu nhất là thứ trạng thái u u mê mê không thể tìm ra nguyên nhân và vì thế mà khó chấm dứt được. Ta cứ thấy đầu mình mụ mẫm. Những tiếng cười của bạn lẫn của ta, những cuộc cãi vã, âm nhạc... cứ trôi tuột mất cứ như chưa xảy ra trong khoảnh khắc trước đó. Đêm vì thế càng sâu hơn, lạnh lẽo hơn, nuốt trọn tâm trí, thể xác ta vào khối đen thăm thẳm. Ta thấy mình không còn níu giữ câu chuyện vui, buồn nào, chỉ thấy mình khô hạn, trống rỗng và không có chút sức lực nào....
    Và đêm ơi, sao cứ dài vô tận....
    Đêm 01/03/06.
  8. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Qua hết đêm nay,em lại thêm một tuổi mới.Anh bảo rằng em hãy cứ nhìn vào ngày mai ở đó có rất nhiều điều mới tốt đẹp đang chờ đợi em.Em hỏi anh điều mới lạ và tôt đẹp đó là cái gì?Anh lai bảo em phải kiên nhẫn và chờ đợi.Anh nói với anh tháng 3 là tháng ý nghĩa nhất và quan trọng nhất trong đời anh vì trong tháng này có tới hai người phụ nữ anh yêu thương nhất và cũng quan trọng với anh nhất xuất hiện trên đời này và hiển nhiên là xuất hiện trong cuộc đời của anh.
    Là một điều ngẫu nhiên hay là do chúa trời sắp đặt em và mẹ anh.....Người được sinh ra ngày hôm trước còn em thì lại ra đời ngay hôm sau đó.Và ngày hôm nay,em xin gởi lời chúc an lành nhất,hạnh phúc nhất và sự biết ơn đến mẹ anh.Người đã sinh ra anh mang anh đến cuộc sống của em để em có thêm thật nhiều ý nghĩa và niềm tin hơn vào sự sống,sự tồn tại của em trên thế giới này.
    Được baolucdalat sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 03/03/2006
  9. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    Bạn ơi,
    Tôi cảm nhận được hôm nay bạn có việc gì thật buồn. Về nhà mới đọc được tin nhắn của bạn. Đừng buồn nữa bạn à. Việc gì rồi cũng sẽ qua đi. Thời gian sẽ giúp ta làm lành vết thương mà người khác gây ra. Cũng không nhất thiết phải nói thật những gì mình nghĩ với người đó. Cứ để họ hiểu rằng ta đã thay đổi, và ta sẽ thay đổi, vì cuộc sống ta vẫn phải đi tiếp, bạn nhé
  10. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu lắm rồi em mới có dịp nhìn lại chính mình. Một ngày dài với những bận rộn, với những vụn vặt làm mình phải suy nghĩ, thoát khỏi cái tẻ nhạt, nhàm chán suốt gần 2 năm qua.
    Ừ nhỉ, rồi em chợt nhìn lại, từ bao giờ em đã bỏ cái nhẫn anh tặng? Để rồi chợt nhận thấy, từ bao giờ cái vết trắng nơi ngón tay đã mờ dần, tuy vẫn còn vết hằn cho thấy nó đã từng ở đấy? Nhưng rồi nó cũng sẽ mất đi, cũng như dấu vết của anh còn được bao nhiêu trong lòng em? Hay đã đến lúc xóa nó đi để em bắt đầu một cuộc tình mới? Em chợt nhận ra rằng mình chẳng còn cái thói quen ngước lên trên khi đi ngang khu cư xá đó nữa.
    Em đang thay đổi chăng? Phải thay đổi thôi, anh đã chẳng từng bảo em như thế là gì? Rồi cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, em đã và đang sống! Chẳng thể nào "nuối tiếc những tháng ngày xưa cũ" mãi được!

    (Viết cho một người)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này