1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đêm, 3h sáng thức giấc , nhìn quanh quẩn chỉ là bốn bức tường, một không khí thật tĩnh mịch và lạnh lùng...trằn trọc sao chẳng thể nào ngủ lại được.Trong tấm trí ta lúc này lại nghĩ đến người..noi xa xôi ấy giờ này chắc anh đang ngủ trưa hay đang làm gì đây nhỉ ???Rồi tự vỗ về giấc ngủ bằng cách nhắm mặt lại và thả hồn bay bổng trong đêm khuya vắng lặng .............
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Anh, sao mãi anh vẫn chưa thôi bối rối vì những giọt nước mắt? Giá có lúc nào anh xem như không hề nhận ra những giọt mặn ấy trên vai anh. Giá có lúc nào đó anh đừng đặt nụ hôn lên đôi mắt ướt.
    Em, sao mãi đến giờ vẫn quá quý trọng những giờ phút bên nhau? Giá có lúc nào đó cục đá biến thành củ khoai. Giá có lúc nào đó, yêu thương không trào lên trên mắt, trên môi, trong tiếng thổn thức.
    Rồi em sẽ rời xa. Gửi lại anh đầy đủ những yêu thương em dành dụm.
    Anh, không giống như mọi lần, em muốn anh biết rằng những giọt nước mắt hôm nay là những giọt nước mắt hạnh phúc.
    Tạm biệt anh. Nếu duyên phận chúng ta còn, em mong sẽ gặp lại anh ở kiếp khác, trong tình huống khác, nơi chúng ta không mang vết nhơ nào từ vũng lầy của cuộc đời này...
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, ngủ sớm nên hay mơ. Mà dạo này em cứ ngủ sớm các chị ạ, khoảng 8g hơn là em ngủ khò rồi. Chắc vì sáng sớm em chơi cầu lông nên tối ngủ sớm vậy.
    Nhưng còn những cơn mơ thì sao? Cứ mơ thấy từng người một, trong đó có cả những người trong hội Bềnh Bồng. Ai cũng trách sao mất mặt lâu thế? Thì phải vậy thôi, bây giờ cứ lo kiếm sống đến quên cả chung quanh mình còn bạn bè.
    Thậm chí có người còn đánh chó một cái đau điếng. Giật mình tỉnh dậy, đến giờ đánh cầu rồi. Hic hic...
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    2
    6
    5
    đêm
    khúc violin trên Sóng gió Thượng Hải nghe da diết đến lạ...
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0


    Jõ?Taime la faĐon que tu marches,
    Jõ?Taime la faĐon que tu mõ?Tappelles avec mon nom complet,
    Jõ?Taime la faĐon que tu me regardes avec tes doux yeux,
    Jõ?Taime la faĐon que tu arrives immâdiatement quand je tõ?Tappelle
    Jõ?Taime la faĐon que prononces difficilement les mots franĐais,
    Jõ?Taime la faĐon que tu me confies les difficultâs dans ton travail,
    Jõ?Taime la faĐon que tu me parles de tes projets dõ?Tavenir,
    Jõ?Taime la faĐon que tu me prâsentes ton fils,
    Jõ?Taime aussi la faĐon que tu me partages tes soucis de lui,
    Mais ce que jõ?Taime le plus de toi,
    Cõ?Test que tu mõ?Taimes aussi mais tu nõ?Toses pas le dire,
    Je suis contente de cet amour silencieux,
    Je ne veux jamais que cet indâcis sera clair,
    Et je me sens bien dõ?Têtre à côtâ de toi....

  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đêm ngồi bó gối lặng thinh
    Ba con chữ nhỏ trở mình làm reo
    Chữ thương, chữ nhớ bay vèo
    Còn đâu hiu hắt, chèo queo chữ buồn...

  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Anh
    em nhặt lại mình sau những xót xa anh
    vẫn vẹn nguyên là em như thế
    chỉ tiếc
    những kỉ niệm
    loang lổ vết nứt
    khi em loay hoay kiếm tìm
    anh đáng thương anh tội nghiệp biết bao
    anh cô đơn trong căn phòng có các vị thần
    biết làm sao để nói
    biết làm sao để xóa những hằn vết trên gương mặt chằng chịt nếp thời gian
    trở về đi anh
    bên nguồn cội
    đánh thức từ tâm
    có đoá vô thường
    nở
    giữa hoang mang
    @ttggttsn
    Cho bóng dáng đơn độc, tư lự của ai đó ở hành lang Paris...
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    miền kí ức nhấp nhô
    đêm vọng về nhấp nhô ngàn lời ru từ dạo trước
    tiếng ai hát. tiếng ai nói cười . tiếng ai lặng im . tiếng ai nhìn sâu đáy mắt
    "anh đây"
    "tay anh đây"
    cửa sổ mở ra phía bầu trời
    đêm thuần khiết thế
    cơn gió mồ côi
    bay ..... về miền kí ức
    miền kí ức
    nhấp nhô
    @ttggttsn
    Đêm thuần khiết đến thế. Và bầu trời đêm nay và bầu trời đầy sao ngày xưa... Nhưng phải làm cơn gió đêm thì lạnh lắm. Em muốn mình vụt biến thành vì sao, thật sáng, tách ra khỏi ký ức, và nhìn ngắm những chập chùng ký ức từ trên cao...có nơi im lìm, sừng sững, có nơi sôi sục nóng hổi như nham thạch, có nơi xanh thăm thẳm, có nơi lấp lánh ánh đèn, có nơi đầy ắp tiếng hát, có nơi ấm cúng như những căn phòng xinh xắn... Ở vị trí đó, nếu buộc phải bỏ một đoạn ký ức nào đó, chắc em sẽ phải chọn lựa cho mãi đến khi mặt trời mọc để em lại đi ngủ và rồi chọn lựa tiếp vào đêm mai... cứ thế... Vậy nên em lại thích làm một chị sao chổi, nhưng không vội vã lướt đi rồi vụt tắt... em muốn cái đuôi của mình thật dài, thật chậm để được lướt qua từ vùng ký ức này sang vùng ký ức khác, hết đêm này đến đêm khác...
    Hôm nay em sẽ chọn cho mình một vì sao. Đi đâu nhỉ? Em chưa biết. Thôi, cứ bồng bềnh vậy... há chẳng thích hơn sao?
    Có ai muốn đi cùng em trong hành trình đêm nay không?
  9. leo_168

    leo_168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Đêm có rất nhiều cái để nói. Đêm, một chiếc mặt nạ được gỡ xuống................
    Đêm, Một khỏang không im vắng. Một cảm giác chính mình đối diện với mình, để rùi ngộ ra nhiều thứ, để rồi xót xa thêm.............

    Đêm, một cảm giác trống rỗng, một nỗi sợ hãi mơ hồ....

    Và Đêm.... một câu chuyện về 3 vì sao thẳng hàng.... một kỷ niệm và một nỗi nhớ không tên........
    Đêm...................
    Leo_168
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa. Em bị bỏ đói. Lại lang thang khắp net và bắt gặp em, anh, ngày xưa...
    Trích "Hai người trong thế giới này - Mai Sơn"
    Khi anh ngồi với nàng trong một quán ăn sắp đóng cửa bên ngoài phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất chờ chuyến bay đêm đưa nàng về Hà Nội, anh bóp nhẹ bàn tay nàng rồi bất giác thốt lên:
    - Tình yêu của chúng mình không sinh thành nên cái gì khác ngoài nỗi buồn, và nỗi buồn sẽ ngày càng lớn hơn.
    Trong mắt nàng ánh lên những tia tinh anh:
    - Sao anh không nói hai chúng ta đã không sinh thành nên cái gì khác ngoài tình yêu. Và tình yêu sẽ ngày càng lớn lên.
    Anh nhìn nàng ngạc nhiên:
    - Em muốn nói anh bi quan? Vâng, tự nhiên đêm nay, lần đầu tiên anh thấy em đẹp một cách tuyệt vọng.
    - Sao anh ngốc vậy? Và sao anh tự đày đọa mình bằng những từ ngữ to tát ấy làm gì?
    - Anh không rõ. Anh đang ngập trong buồn rầu đây.
    Nàng nhìn đồng hồ:
    - Giản dị lắm: đây là cuộc chia tay lần đầu giữa hai đứa mình, và chưa biết bao giờ gặp lại.
    - Chúng ta sẽ liên lạc nhau thế nào?
    - Em sẽ gọi cho anh trước.
    Nàng đang nhìn thẳng vào khoảng tối ngoài đường băng sân bay. Giọng nàng ráo hoảnh. Anh đặt tay dưới cằm nàng và xoay mặt nàng lại để tìm hiểu từ đâu có sự bình tĩnh đó. Nhưng cái anh bắt gặp là hai hàng nước mắt. Và lúc ấy anh nghe một giọng nói khác:
    - Từ ngày mai, em sẽ trang điểm nhiều hơn, soi gương nhiều hơn. Và em có thể sờ thấy sự tuyệt vọng anh nói bất cứ khi nào em đưa tay lên mặt mà không thấy có hơi thở của anh
    Không khí buồn phiền dày lên choàng phủ hai người, anh tưởng có thể rạch xé được nó để chui ra ngoài. Cuối cùng chỉ có mình nàng dứt khoát phá vỡ bầu không khí đó, đứng lên, đưa tay cho anh nắm. Anh kéo nàng sát lại, úp mặt vào vùng dưới ngực nàng, hít nhẹ.
    - Vol de nuit bình yên! ?" anh thì thầm.
    Ngập ngừng một chút, nàng nửa cười nửa mếu nhìn anh:
    - Không như Saint Exupéry, anh sẽ sớm tìm thấy em.
    Nàng đi nhanh ra khỏi quán. Anh không được đi theo để giúp đỡ nàng vài việc vặt. Giữa đám đông người chộn rộn đi lại, anh thấy đôi vai nàng hơi nhô lên, lộ rõ vẻ sẵn sàng gánh vác không chỉ một tình yêu bất khả mà còn một niềm tin cậy lớn lao anh gửi gắm.
    ...........
    Và sở dĩ em cám dỗ anh, em ngọt ngào quyến rũ không phải vì em là đối tượng của tình yêu mà vì em là đối tượng của sự phạm tội.
    ...............................................................
    Anh bỗng thấy mình muốn chết. Anh vừa tìm ra một cái cớ để có thể tự tử. Cuộc đời đẹp quá. Em tuyệt vời của anh mà anh không có.
    Lê Dung cất tiếng hát Mắt Biếc của Cung Tiến :?oSớm mai vừa thức ôi vừa nhớ nhung. Nắng ôm choàng gối, ôm bờ vai nghiêng? Gió ơi đừng lắng, nắng ơi đừng lắng. Ái ân đừng xa vắng trần gian?.

    Và, em đã bắt gặp "đêm" của mình giữa cơn mưa tầm tã ban trưa....
    [nick]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 27/06/2006

Chia sẻ trang này