1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại...
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    .........
    Những trải nghiệm, có thể làm cho đời sống tinh thần thêm phong phú, nhưng cái giá phải trả thật quá đắt, đôi khi nó để lại những dấu ấn trong tâm hồn, vĩnh viễn và nhức nhối như một vết thương khắc vào tâm khảm.
    Mối tình đầu, thật khó để mà nói cho đủ và nói cho đúng về những cảm xúc, những kỷ niệm, những hồi ức, những nỗi rộn vui và những niềm sầu muộn mà nó đem lại cho ta. Ở cái tuổi đôi mươi, khi con tim đã bắt đầu biết thổn thức, ta bước vào đường yêu với một tâm hồn nhạy cảm, một khao khát nồng nàn, một niềm tin mãnh liệt. Mối tình đầu, có lẽ vì thế mà trở nên một khối pha lê tuyệt mỹ, trong vắt, soi rọi từng nét đẹp của cuộc đời, óng ánh những tia hồng tươi, phản chiếu những hạnh phúc vô bờ. Và mối tình đầu, có lẽ cũng chính vì thế, trở nên thật dễ vỡ, thật mỏng manh, thật quý giá, mà cái tuổi đôi mươi với những bồng bột và khờ dại, những nông nổi và ích kỷ, đã không thể nào bảo vệ được, đã không thể nào hiểu được, đã không thể nào nắm bắt và trân trọng được. Nuối tiếc ? Không, phải dùng từ hối hận, mà cũng không phải, có lẽ nên dùng từ ăn năn ? Lăn dài trong một niềm hoài nhớ triền miên, một nỗi trăn trở vô bờ, mối tình đầu trở thành một nỗi ám ảnh, một vết thương không thể nào lành, một hồi ức không thể nào phai, một kỷ niệm không thể nào xóa bỏ. Mối tình đầu, có lẽ đã trở nên hoàn mỹ, có lẽ đã trở nên viên mãn, trở nên trọn vẹn bởi cái sự đổ vỡ đó và cũng bởi cái tính không thể kết thúc được đó.
    Viết về một nỗi ám ảnh, một điều không có thật, một nỗi niềm không thể nắm bắt nổi thật khó. Như cát biển, có thể nắm chặt trong tay nhưng rồi dần dà cũng vuột mất đi, tan biến vào cái hư vô, hòa vào cái vô thường mà không thể nào định hình được.
    Đêm vẫn cứ dài dằng dặc, vẫn cứ sâu thăm thẳm...
    Muốn viết thật nhiều để tâm trí được vơi đi, viết thật nhiều để linh hồn được nhẹ nhàng, để đêm trở về với cái bình an của nó, nhưng không được, bởi ý nghĩ cứ vùn vụt trôi đi, tâm tưởng cứ cuồn cuộn hiện về rồi vuột mất khỏi tay, trôi tuột khỏi trí nhớ, chạm khắc thật rõ ràng từng đường nét rồi lại xóa nhòa đi, theo từng đợt những cố gắng đến tuyệt vọng của lý trí để nắm bắt, để định hình và để kéo khỏi tâm tư.
    Đôi khi, ta có cảm giác mình chỉ là một cái vỏ ốc, kêu lên những tiếng dị thường hòa theo tiếng gió bởi cái trống rỗng bên trong. Nếu có bạn bên cạnh, có lẽ bạn cũng chỉ như ta, ngồi im lặng và lắng nghe, để cho tâm hồn cứ trượt dài theo từng lớp sóng của lòng hoài niệm, của những khắc khoải trở trăn không cùng.
    Nha Trang biển đầy, tình yêu không có đây
    Tôi như là con ốc, bơ vơ nằm trên cát
    Chui sâu vào thân xác lưu đầy
    Dã tràng ơi! Sao lấp cho vơi sầu này?
    ...............
    (Sói Đồng Hoang)

    [nick]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 16/09/2006
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Có những đêm ngủ thật ngon nhưng cũng có những đêm cứ trăn trở mãi.
    Mình thức giấc giữa đêm và rồi không tài nào ru lại giấc ngủ. Ngần ấy năm trôi qua, mình đã làm được những gì? Mình chỉ biết cố gắng mà sống tốt. Mình chỉ biết lúc nào cũng nở nụ cười với mọi người. Và mình cũng biết cách cư xử sao cho hài hoà nhất.
    Thời gian gần đây, mình ít có thời gian nhìn lại chính mình. Mình bận rộn với công việc, hết việc thì lại đi chơi.....thời gian rảnh hình như không còn nữa. Mình cũng quên mất ..... mình còn một chuyện quan trọng phải làm.
    Trong đêm, mình nhận được tin nhắn. Mình trả lời hy vọng sẽ gặp lại vào mùa đông khi mình ra Bắc....Nhưng liệu mình có đi được không? Trong đêm, mình suy nghĩ thật nhiều. Thế mà cũng gần 1 năm, nhớ chiều 4.12 năm ngoái, mình lần đầu tiên đi một mình đi Bắc và lần đầu tiên lang thang ở con đường Thanh Niên cùng HN vào đêm đông.
    Trong đêm, mình mới có thời gian nhìn lại chính mình.
  4. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cục đá đáng ghét của em, có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng em còn cảm, còn rung động, còn viết được cho anh...
    Ngày mai, mối liên hệ cuối cùng giữa chúng ta sẽ chấm dứt. Em có muốn tìm anh cũng không tìm được nữa. Anh có muốn tìm em cũng không thể vượt qua được bản thân để tìm về nữa. Điều đó có nghĩa là chúng ta mãi mãi "anh đường anh, em đường em"; nghĩa là sau bao nhiêu năm cố gắng níu giữ nhau với bao nhiêu khổ đau, dằn vặt, anh và em thật sự không còn có nhau trong đời.
    Ngày mai, em sẽ vẫn luôn nhớ đến anh, biết rằng anh tồn tại trên cuộc đời này, đang ở đâu đó, cười nói hoặc lạnh lùng, tươi vui hay trầm lặng. Rồi anh sẽ muốn cho em nghe những bài hát anh thích và lại muốn chia sẻ với em....
    Lão già chết tiệt của em, dù em có gọi anh ngàn lần như thế, dù cả hai chúng ta đã làm cho nhau tổn thương bao nhiêu chăng nữa, anh phải tin rằng từ hôm nay trở về trước, em đã luôn gọi cụm từ ấy với tất cả yêu thương trái tim em có được...
    Lão già chết tiệt của em, dù luôn có anh trong ký ức của mình, em không mong muốn mình sẽ gặp anh hoặc bản sao nào đó của anh lần nữa trong cuộc đời mình. Vì em biết em sẽ lại yêu anh mà tình yêu lẫn khổ đau dài đằng đẵng em có với anh đã là quá đủ...
    Anh già của em, anh bình an nhé...
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đêm..!
    Chẳng ngờ có lúc lọ mọ vào cái topic này đúng nghĩa của nó. Đêm lặng! Chợt nhớ lại những câu truyện kể, những cảm xúc của người-đêm-lang-thang. Ừh, ngủ đôi khi khó thật. Người thì đầu trống rỗng, mắt chong chong chờ trời sáng. Người thì vật lộn với những hỷ nộ ái ố đời thường. Hì, cuộc sống có bao giờ dễ dàng đâu. Thức khuya mới biết đêm dài. Kẻ chẳng bao giờ vật lộn với giấc ngủ của mình thì cũng chẳng biết giấc ngủ nó quý giá đến chừng nào.
    Không ngủ được, ừh, thì đừng nằm nữa. Kiếm gì đó mà đọc, kiếm việc gì đó mà làm. Dần dần giấc ngủ sẽ đến thôi. Kinh nghiệm này của ai đó đã từng nói. Hoặc không ngủ thì có thể đếm cừu, nhỉ! Hì, xem nào, đếm 1, 2, 3...120 150. Ôi trời, đếm kiểu này thì đến 10000000000 con cừu chắc trời sáng luôn. Khỏi ngủ.
    Chà!

    Đêm..!
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đêm, mưa rỉ rả suốt, em không tài nào ngủ được...
    Vây quanh em là nỗi nhớ... Anh từng nói em sống với quá khứ nhiều quá. Có lẽ, anh đúng! Thường người ta hay nói, chỉ có người lớn tuổi mới hay sống với ký ức. Em có già rồi không nhỉ?
    Cái kiểu mưa thế này, giống y mưa ngoài quê em. Nhớ nhà kinh khủng!
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1

    Em không nhớ mưa đêm SG là như thế nào, vì hình như những đêm đó là những đêm em ngủ ngon nhất, dài sâu và không mộng mị.
    Em chỉ ước được 1 đêm, về lại căn phòng đó, cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại và ấp áp, quen thuộc của mình.
    Ước muốn của em! Khát khao của em! Chỉ có thế!
    Đến một ngày nào đó, những người bạn thân yêu của em, cũng sẽ chỉ có một ước muốn đơn giản như em.
    Vì em yêu những người bạn của em
    Vì một người như em, mà cuối cùng lại có hạnh phúc. Không có lý do nào, những người bạn thân yêu của em lại không có hạnh phúc? Chưa, không có nghĩa là không có, các thân yêu nhỉ
    À, đêm qua em cũng mất ngủ một tí ti khi bỗng thức dậy giữa đêm. Nhưng chỉ vì mỏi t*` và sợ ma, vì chiều qua em vừa đọc chuyện ma, mà!
  8. happy4ever

    happy4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đêm....Cô Đơn....!!!
  9. happy4ever

    happy4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đêm....nay ta lai ...mot minh ....!!!
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11, đêm dài đến vô tận...

Chia sẻ trang này