1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Rượu thơm nồng
    Nhưng uống cạn thì thấy hồn chát đắng
    Trái tim ta bao nhiêu điều trầm lắng
    Chỉ riêng riêng phôi pha
    Đêm đã tàn chưa?
    Trăng sao còn sáng
    Tan giấc mơ vẫn còn luyến tiếc bao điều
    Những cuộc hành trình chưa tìm ra điểm cuối
    Biết đi đến nơi nào?
    Ốc đảo cô độc
    Cho bước chân bộ hành
    Mùa thu ơi
    Lá đừng rơi cho hồn ta héo úa
    Mưa đừng rơi
    Để tim người lạc lối
    Rượu trầm
    Vừa đủ say
    Để thấy lâng lâng
    Niềm vui
    Hay nỗi buồn
    Cũng chỉ là hơi men chốc lát
    Hoa tàn
    Nắng tắt
    Chỉ mình ta bơ vơ
    Ước ao
    Cỏ lau trắng bờ sông
    Dòng nước cuộn một màu xanh thăm thẳm
    Để được thẫm mình trong ngút ngát những niềm đau
    Rượu chẳng tràn ly
    Vừa đủ say
    Để thấy rằng ...
    Đêm vô cùng trống vắng./
    @hoacucvang2110
  2. cucgach84

    cucgach84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    đêm sài gòn, với một người tỉnh lẻ thật khó tả. chỉ cần 1 đêm nhớ nhà đã không ngủ được, nhưng đó là của 5 năm trước. còn giờ thì... không diễn tả được, quá nhiều cảm xúc đam xen, nhớ người yêu cũ, maybe, nhưng chỉ là một phần thoai, hay là để nhìn lại cuộc đời, hay là......thix uống cfê đêm, hay là uống vài ly rượu cho wa đêm dài... i can''t explain...
    thức đêm mới biết đêm rất ngắn
    ...............................................................
    hôn em từ gót lên vầng trán
    hôn đến giữa chừng .........đã sáng mai??????
  3. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Đêm buộc ta, một người cô đơn, phải gặm nhấm thêm nữa sự cô đơn. Ban ngày bận bịu với cuộc sống, áo cơm ghì sát đất, Nhưng đêm đến thì ta phải là ta thôi, phải đối mặt với chình mình. Có đôi khi ta cố trốn chạy cô đơn bằng những cuộc vui với bạn bè, nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn mau, ta lại ngồi một mình, trong gian phòng nhỏ, bốn bức tường......
  4. keep_smilling

    keep_smilling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời vẫn tối , dù giờ chẳng còn là đêm. Ngồi trắng đêm chả làm gì, chả nghĩ gì, ngồi đốt thời gian một mình. Hết cặm cụi đọc truyện tranh với cái đầu bưng bưng đến đọc truyện, chả có cái gì vào đầu cả. Đến khi có hứng làm một cái gì đó tử tế, thì "bạn phải có ít nhất 50 bài viết", trời oi, tại sao lại bất công bạc đãi người hiền như con chứ? Con mới có 2 bài, thêm cái bài than thân trách phận này nữa là 3, đến năm nào con mơi được quyền thò mặt vào post bài trong cái topic đáng nguyền rủa đấy cơ chứ?
    Thôi thì thôi, ông ngồi làm việc khác. Hớ, đêm hôm qua đi khóc thuê được giai khen một câu tí ghè đầu vào ống nước(nó cách đầu có chút xíu, ngẩng đầu lên với tốc độ hơi cao là dính ngay!), may mà bản thân vốn nội công thâm hậu nên đã nhẹ nhàng đón nhận lời khen như một điều hiển nhiên. Duyên này, có đầu óc này, khéo này, quái này, cá tính này(miẹc, cá gỗ thì có!), đang tự hỏi anh giai cưa hàng xóm hay cưa mình ko biết! Mắc công đi khóc thuê về bị đồn ầm lên rằng thì là cáii mà vân vân ... Thôi thì làm ơn làm ơn cho chót, khóc thuê rồi thì khóc đến cùng, biết đâu đến ngày lộc-bất tận-hưởng, hé hé.
    Sáng rồi mà chưa buồn ngủ, đú cho sướng vào, hết nghỉ tết là cong giò chạy không kịp đâu con! Còn hết ngày mai là đi học, Chúa ơi!
  5. vanhienn

    vanhienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    1
    Hihi..đọc bài này xong buồn cười quá cơ. hihi
    Mà không hiểu sao dạo này mình cũng khó ngủ, ngày nào cũng nằm đọc truyện đến tận 3h sáng mới ngủ được. Mà phải đọc truyện dày cơ, chứ đọc truyện tranh thì có mà đến sáng. Truyện dày nó nhiều chữ đọc đến khi mắt nó hoa hoa mỏi mỏi thế là .
    ----------------------------------------------------------------
    Đêm về khuya sương lạnh buốt bờ vai
    Giấc ngủ tròn khi nỗi đau đã dứt
    Hạnh phúc trở về nhẹ nhàng hiện thực
    Sao trên trời..một lần nữa đổi ngôi
  6. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Xót
    (cho Ta và cho Em)
    Muốn ép tủi hờn, nén tiếng khóc vào đêm...Sao nức nở cứ run bờ vai nhỏ?
    Muốn ép nỗi đau biến tan. Sao dường như quá khó....
    .... chẳng thể tự ru mình ngủ một giấc ngàn năm
    Em cứ ép mình chịu đựng những tháng năm. Cười cợt lắm để rẩy run những câu thơ ngày càng như chai sạn. Cười cợt lắm để uất hờn trĩu oằn bờ mi như cơn mưa ngày bão giông nặng hạt. Cười cợt nhiều để rưng rẩy ướt vai nhau...
    Em cứ ép mình dịu dàng, tha thiết với đớn đau... Trái tim xót những Thiết tha xưa giờ nói về nhau phủi tênh như Tình Chân chỉ là lời cợt nhạo... Nhếch trên môi cái gọi là Nụ cười... Sao như là gượng gạo..? Ta tự hỏi mình: Em cần phải thế không, với chừng ấy Dối gian?
    Đêm rồi lại Đêm, Ta đốt Thời gian bằng Thương nhớ ngút ngàn...
    Không dám tìm em
    Không dám gọi cho em
    Càng không dám hờn, trách em vì những sự Dịu dàng em trao dường như là Thừa Thãi... Nghẹn thắt lòng vì miệng đời bôi đãi
    Yêu đương nào, tha thiết.. Ngạo - Cợt.. Đau...!!!

    @_Crying_
    Được canh_dau_bay sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 15/01/2007
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cho lên, kẻo rơi mất
    Đêm vắng nhỉ? Người đã bình yên hay Đêm sắp tàn?
    Được pikachungo sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 09/05/2007
  8. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người
    ở một góc khuất khác, bình yên ta vào đêm...
  9. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua có mưa, mưa rơi rất nhiều . . .
    Mưa đầu mùa mát mẻ và ngủ ngon qua'' bà con ha
  10. teobuidoi

    teobuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    HI ! Tui là người mới đâm đầu vào Box, đang đọc lại những bài viết của mọi người . Thú vị lắm , Thx mọi người nhé

Chia sẻ trang này