1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DONGKISOT1983

    DONGKISOT1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao em lại bị bệnh Anh ạh ! Bệnh để rồi đêm về giấc ngủ đến với em khó khăn hơn bao giờ hết !.. Chỉ màn đêm.. Chỉ một màu tối tĩnh lặng !
    Chuyện của mình em cũng đã suy nghĩ. suy nghĩ nhiều lắm ! Vậy mà Anh. người dường như không hiểu em nhất .luôn nói rằng em vô tâm. em vô nghĩ !...ghét thật đó !
    Hai đứa mình chẳng có gì hợp nhau cả. Cá tính lại càng khác nhau ! Nói thật là, nếu xét về lí trí em dành tình cảm cho Anh là điều khá ngạc nhiên đấy. nhưng ai biết đâu. em đã gạt điều đó sang một bên... em thực sự đã muốn như vậy rồi mà Anh !
    Em chẳng yêu cầu điều gì từ Anh. Em cố tránh tất cả những gì có thể gây khó xử cho Anh. Em lo lắng cho mọi thứ xung quanh Anh.. Em làm như vậy cho Anh nhưng có lẽ..em đã sai ! Em đã sai ngay từ ngày đầu tiên Anh àh !
    Đến phút cuối cùng cho nhau chúng ta như rơi vào ngõ cụt ! Hai đứa như hai thế giới. hai chiều đối nghịch.. Cứng đầu đến cùng cực !.. Và chuyện mình dừng lại như một điều tất yếu phải xảy ra.. Là vậy đấy !
    Chẳng thể ép ai điều gì nếu thực sự người ta không muốn mà Anh ! Em sẽ suy nghĩ lại mọi chuyện cẩn thận hơn ! Xem thực sự tình cảm em dành cho Anh thời gian qua là gì ..?! Tình yêu hay tình thương ?! hay là một sự đồng cảm nào đó ! em cần thời gian cho tất cả Anh àh.. !
  2. DONGKISOT1983

    DONGKISOT1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự có tình yêu giữa chúng ta. Nếu thực sự trong tim mình có tình yêu dành cho em...Có lẽ. có lẽ Anh đã biết cần phải làm gì.. và em. đã thấy được điều đó để mọi điều không thành kí ức cho ngày hôm nay..!
    Nếu có thể yêu một người. Nếu cần cân bằng giữa thực tại...em vẫn muốn tình yêu đầu của mình không thành dĩ vãng trong đêm .!
    Không thể trách điều gì đã qua. Không thể vùi chôn đi trong chốc lát ! ...Đã đôi lúc tưởng chừng thế gian chỉ có 2 người.. đã có lúc trong em thực sự có Anh ..!
    Nếu cần phải chọn một trong hai lối đi. Em chấp nhận cho một tình yêu đích thực ! Dù có phải trả giá. dù có phải ôm nỗi đau một đời.. Em là vậy. không phải là sự nông nổi nhất thời của tuổi trẻ đâu Anh ..Yêu và biết cách chấp nhận. Điều đó em đã được học từ ai..?!
    Một niềm tin không nhiều...một sự chia sẻ không đúng cách.. tất cả đã tạo ra khỏang cách..Một khỏang cách không xa sao vẫn thấy thật khó xóa nhòa.. !
    Đêm đã qua.. lại một đêm mà Mưa không ngập lối ! Mưa đã chẳng về đúng lúc..Mưa không đủ sức níu kéo một người đi !...
    .....Ngày đó bên nhau.. Mưa lạc lối.. !
  3. DONGKISOT1983

    DONGKISOT1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự có tình yêu giữa chúng ta. Nếu thực sự trong tim mình có tình yêu dành cho em...Có lẽ. có lẽ Anh đã biết cần phải làm gì.. và em. đã thấy được điều đó để mọi điều không thành kí ức cho ngày hôm nay..!
    Nếu có thể yêu một người. Nếu cần cân bằng giữa thực tại...em vẫn muốn tình yêu đầu của mình không thành dĩ vãng trong đêm .!
    Không thể trách điều gì đã qua. Không thể vùi chôn đi trong chốc lát ! ...Đã đôi lúc tưởng chừng thế gian chỉ có 2 người.. đã có lúc trong em thực sự có Anh ..!
    Nếu cần phải chọn một trong hai lối đi. Em chấp nhận cho một tình yêu đích thực ! Dù có phải trả giá. dù có phải ôm nỗi đau một đời.. Em là vậy. không phải là sự nông nổi nhất thời của tuổi trẻ đâu Anh ..Yêu và biết cách chấp nhận. Điều đó em đã được học từ ai..?!
    Một niềm tin không nhiều...một sự chia sẻ không đúng cách.. tất cả đã tạo ra khỏang cách..Một khỏang cách không xa sao vẫn thấy thật khó xóa nhòa.. !
    Đêm đã qua.. lại một đêm mà Mưa không ngập lối ! Mưa đã chẳng về đúng lúc..Mưa không đủ sức níu kéo một người đi !...
    .....Ngày đó bên nhau.. Mưa lạc lối.. !
  4. yuhtel2000

    yuhtel2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình mới ghé vào thấy chủ đề của các ban hay hay, cho góp vào bằng 1 bài thơ của Lê Thu Thủy nhé
    Không đề
    (Lê Thu Thủy)
    Tự ướp mình
    Ký ức
    Gương mặt
    Nỗi buồn
    Đường phố sẽ xào nấu lên
    Hiền từ !
    Kiêu hãnh
    Chín
    Âm thầm
    Đêm
    (1994)
  5. yuhtel2000

    yuhtel2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình mới ghé vào thấy chủ đề của các ban hay hay, cho góp vào bằng 1 bài thơ của Lê Thu Thủy nhé
    Không đề
    (Lê Thu Thủy)
    Tự ướp mình
    Ký ức
    Gương mặt
    Nỗi buồn
    Đường phố sẽ xào nấu lên
    Hiền từ !
    Kiêu hãnh
    Chín
    Âm thầm
    Đêm
    (1994)
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Em đem buồn về kể hết cho đêm
    Khóc với gió nghe sao trời an ủi
    Hoa nở lỗi mùa nhưng hoa nào có lỗi
    Trái tim nào có tội phải không anh?
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Em đem buồn về kể hết cho đêm
    Khóc với gió nghe sao trời an ủi
    Hoa nở lỗi mùa nhưng hoa nào có lỗi
    Trái tim nào có tội phải không anh?
  8. DONGKISOT1983

    DONGKISOT1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Những đêm thủy tinh...
    Đêm long lanh những hạt mưa.. tiếng mưa.. bản nhạc của đời lúc về đêm..!
    Từng giọt mưa vẫn rơi... từng hạt như vẫn thấm ướt đẫm những vết chân trong đời.. ! Mưa về đêm.. Hai tâm hồn lang thang trong đêm.. ! Biết về đâu...
    Gặp nhau tại một nơi và nhớ nhau là mãi mãi....

  9. DONGKISOT1983

    DONGKISOT1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Những đêm thủy tinh...
    Đêm long lanh những hạt mưa.. tiếng mưa.. bản nhạc của đời lúc về đêm..!
    Từng giọt mưa vẫn rơi... từng hạt như vẫn thấm ướt đẫm những vết chân trong đời.. ! Mưa về đêm.. Hai tâm hồn lang thang trong đêm.. ! Biết về đâu...
    Gặp nhau tại một nơi và nhớ nhau là mãi mãi....

  10. DONGKISOT1983

    DONGKISOT1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chiều lại về rồi... ...Một ngày nữa sắp trôi qua.. !
    Mệt cho một ngày vừa trôi qua. em thấy ấm lòng hơn khi nghĩ về Anh ..!
    Em đã không muốn "trói buộc" ai bằng bất cứ điều gì.. vì hơn ai hết em cũng ghét nếu bị trói buộc.. ! Em muốn mọi thứ thực sự được bắt đầu từ .. con tim... !
    Chúng ta mải miết bên đời nhau.. Anh là em. và em là Anh.. đi mãi. đi mãi.. chẳng xa nhau mà sao mãi chưa thể gần ..?!
    Em tự đặt mình vào sự "duy nhất".. duy nhất có Anh và duy nhất nghĩ về Anh..!
    Em hạnh phúc vì biết rằng.. mình tồn tại trong Anh...

Chia sẻ trang này