1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để mỗi ngày cô ấy yêu bạn hơn...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Khungchuot, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Món quà nhỏ cho ngày trung thu !
    Cô ấy không còn bé nhưng bạn vẫn là một chàng trai đáng yêu nếu bạn tặng quà trung thu cho cô ấy ! < ai mà chẳng thích tặng quà ? Lãng mạn chỉ làm cho tình yêu đẹp thêm mà thôi ! Bạn có thể cùng cô ấy đi chơi trung thu ,đến những nơi trẻ con tổ chức rước đèn , múa lân hoặc có thể chỉ là đưa cô ấy đến một nơi nào đó ngắm trăng .
    Trăng biển sẽ là một sự lựa chọn thú vị cho bạn .biển đẹp như một giấc mơ .Thơ mộng như chuyện cổ tích tất cả sẽ làm bạn và cô ấy gần nhau thêm .
    Nếu bạn đã yêu cô ấy đủ đi đến một tương lai và có quan hệ tốt với gia đình cô ấy thì cũng nên có một hộp bánh tặng cho bố mẹ cô ấy ,một chiếc đèn trung thu cho em nhỏ !! không mất quá nhiều mà được rất nhiều thứ ! 1 dịp để bạn gần gũi hơn với gia đình cô ấy đấy !
  2. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    em khungchuot nhiều kinh nghêm ghê, cho chị hỏi 1 câu nha. làm thế nào để mỗi ngày anh ấy yêu mình hơn???
    anti love
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm đến anh ấy nhưng đừng để anh ấy nghĩ bạn coi anh ấy như một đứa trẻ con ! Một câu :em nhớ anh ! không fải là quá khó với bạn đúng không ?
  4. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Làm đàn ông thật khổ !!!!!!!!
    ..Trước 18 tuổi, phiền muộn vì không có bạn gái: Khổ! Sau 18 tuổi, vì bạn gái mà phiền muộn. Càng khổ.
    Cô bạn học từ nhỏ nói:
    - Tớ yêu ấy!
    Cậu trai đáp:
    - Cậu còn nhỏ!
    Đến khi lớn lên, nghĩ lại, hối hận. Khổ!
    Chàng trai 24 tuổi ngỏ lời với bạn gái:
    - Anh yêu em!
    Cô ấy đáp:
    - Em còn nhỏ mà!
    Chàng trai nhớ lại ngày xưa,càng thêm hối hận. Khổ !
    Cùng bạn gái đi dạo phố,mua sắm quà cho cô ấy, chàng trai tay xách nách mang đến khổ. Cùng bạn gái đi chơi mà không mua tặng cô ấy thứ gì, để cô ấy nhắc khéo mãi, càng khổ!
    Cùng bạn bè uống rượu mà không say, bị chê là không có phong độ, trong lòng thấy hoang mang hẳn. Khổ! Uống rượu mà say, sớm hôm sau đầu đau nhức, sàn nhà đầy thứ bẩn thỉu nôn oẹ, chàng trai lọ mọ tự mình dọn dẹp. Càng khổ
    Có kẻ xấu hại chàng trai, để bảo vệ mình, chàng trai phải ra tay tranh đấu. Mồ hôi, máu huyết đổ ra làm thâm tâm mệt mỏi. Có cấp trên khinh rẻ chàng trai, để bảo vệ bát cơm của mình, chàng trai phải lao tâm khổ tứ, nhẫn nhịn, tinh thần rã rời.
    Người đàn ông không được người phụ nữ nào yêu thì sống rất khổ. Nhưng người đàn ông có quá nhiều phụ nữ yêu thì càng khổ lắm!
    Sinh ra con trai, sợ nó lơn lên hư hỏng, thành ra phải trông nom nó rất khổ. Sinh ra con gái, nó lớn lên xinh, sợ nó bị đứa lưu manh lừa gạt, thành ra phải coi sóc nó rất khổ. Sinh ra một đứa con, nó lớn lên chẳng giống cha chút nào, truy ra nguyên nhân, khổ lắm!
    Người đàn ông không có tiền, phải bôn ba xuôi ngược để kiếm tiền, khổ! Nhưng người đàn ông có quá nhiều tiền, phải suy tính chi tiêu ra sao, càng khổ!
    Có vợ không xinh đẹp, bạn bè chê cười, người đàn ông xấu hổ đến khổ. Có vợ lộng lẫy quá, ngưòi chồng lo bị cắm sừng, lúc nào cũng quản vợ sát sao, xem ra cũng khổ!
    .....Viết dở thì bị chê; để viết hay, phải gồng mình gắng sức, rất khổ....Hóa ra, làm người đàn ông khổ quá!!!!
  5. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Này này... em dạy thế thì anh muốn yêu em cứ dùng bài em dạy chẳng hiểu có lên cơm cháo gì không nhỉ? hay lại bị đuổi ra khỏi cửa chưa biết chừng. Chuyện tình yêu mà dạy được nhau thì mấy bác nhà văn, nhà báo, nhà giáo dục chẳng tranh nhau xuất bản sách ý chứ. Hay anh em ta xuất bản một cuốn thử coi?

    Nơi ta đang sống-thế giới nghiêng
    Thế giới tình yêu ít hơn tiền
    Thế giới bom rơi và nước mắt
    Thế giới hận thù thế giới điên
  6. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
  7. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Món quà giành cho mùa thu :
    Mùa thu là mùa của tình yêu ! tại sao ư ? thật đơn giản và không cần suy nghĩ nhiều : mùa thu thật đẹp .thật hiếm có cơ hội để bạn cảm thấy mát mẻ và thanh thản khi đi bên anh ấy hoặc cô ấy của bạn như vậy . Những món quà giành cho ngày sinh của cô ấy cũng như thế !
    Bạn cùng lớp của tôi đã rất bất ngờ khi cô ấy nhận được một bó hoa sữa vào ngày sinh của mình .Hoa sữa vẫn đủ sức lay độg lòng người như xưa .Bạn sẽ làm gì nếu đang ở Hà Nội ? Hãy đưa cô ấy đi dạo . Những con đường Nguyễn Du ,Quang Trung ko fải là điểm hẹn tuyệt vời của hai bạn sao ?
    Lâu lắm rồi người ta không ăn cốm và nghĩ nhiều đến cốm nhưng không sao đâu nếu bạn mang đến cho cô ấy một gói cốm bọc trong lá sen thơm tho ,mát lành . cốm làng Vòng vừa dẻo vừa thơm sẽ làm ngọt ngào hơn nụ hôn của bạn .
    Bạn đi làm và không có thời gian đi chơi nhiều với cô ấy ! Cũng chẳng sao nếu khi đi làm về bạn ghé qua nhà cô ấy một chút ! tôi tin rằng chính những mệt mỏi của bạn cũng tan biến khi bạn nhìn thấy nụ cười của cô ấy và cô ấy cũn thấy rằng bạn cần cô ấy như thế nào .
    Chúc bạn được cô ấy yêu nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày hôm nay ...
  8. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không thể thiếu tình yêu, nhưng anh không biết phải bắt đầu như thế nào cả. Nói gì đây nhỉ? Gió hôm nay mát quá! gió bão ma`! Trời ơi, anh phải bắt đầu như thế nào đây? không thể bắt đầu như thế được! Hãy nói giúp anh, một người nhát trong tình cảm em à!
    Tell me how to win your heart, for I haven''t got the clues, but let me start by saying, I LOVE YOU!

    Nơi ta đang sống-thế giới nghiêng
    Thế giới tình yêu ít hơn tiền
    Thế giới bom rơi và nước mắt
    Thế giới hận thù thế giới điên
  9. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhớ bạn là một người bạn tâm tình trước khi nghĩ mình là người yêu của người ấy !
    Người ấy cần đến bạn và yêu bạn . Hãy làm cho người yêu mình cảm thấy khi cô ấy < anh ấy > buồn là người ta nghĩ đến bạn ngay .Và chỉ cần ở bên bạn người ấy sẽ cảm thấy hạnh fúc .Làm cho người yêu hạnh fúc chính là bạn đã cho thêm màu hồng vào bức tranh tình yêu của hai người .
    Bạn cũng cần fải nhớ : Làm cho người ấy yêu mình nhiều đã khó nhưng để giữ được tình yêu ấy còn khó hơn nhiều .
    Bạn là một cô gái ? Đừng nên quá nũng nịu và dựa dẫm vào anh ấy ! anh ấy còn rất nhiều điều fải lo lắng cho tương lai .Một người đàn ông luôn luôn coi trọng sự nghiệp .Khi anh ấy thành côg cũng chính là một cách để anh ấy khẳng định mình trước bạn .Người con trai luôn muốn là chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu nhưng đừng biến mình thành gánh nặng của anh ấy ! đôi khi bạn cũng fải trở thành một bờ vai chứ không fải lúc nào cũng là một cái cây mềm yếu cần có giá đỡ .
    Người con trai cần một người bên cạnh mình cũng như bạn cần anh ấy .Quan tâm đến người ấy vừa fải và lắng nghe mỗi khi người ấy cần bạn .
    Đừng nói gì cả khi anh ấy muốn ở một mình ai cũng có lúc cần một khoảng không gian riêng .Khi nào anh ấy muốn nói cho bạn biết anh ấy nghĩ gì anh ấy sẽ tự nói !
    Hãy tâm sự những điều bạn không nói được với người khác cùng anh ấy .Anh ấy sẽ cảm thấy hạnh fúc lắm đấy ! anh ấy có thể giúp bạn hết buồn mà !
    Cuối tuần rồi chúc 2 người hạnh fúc nhé !
  10. nhda

    nhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    khủng Long lại có kinh nghiệm trong vấn đề tình cảm ghê nhỉ.Nhưng mà anh thấy cứ quen quen thế nào ấy ???

Chia sẻ trang này