1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để Mỗi Ngày Là Một Cảm Xúc Khó Quên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi candy_fiona, 09/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candy_fiona

    candy_fiona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Để Mỗi Ngày Là Một Cảm Xúc Khó Quên...

    Hôm nay , lòng cảm thấy buồn quá . Chỉ muốn có ai đó tâm sự . Bất giác thấy forum này . Lòng bỗng thấy nhẹ ....Vào đây đọc mỗi dòng tâm sự của mọi người. Bỗng thấy buồn quá . Nào đâu có mình buồn nhỉ !
    NHìn vào gương , khuôn mặt vẫn còn nguyên makeup chưa thèm tẩy trang . Mình đây sao ??? Thấy xa lạ ,giả tạo quá . vậy mà ngày nào mình cũng mang sự xa lạ , giả tạo đó di khắp mọi nơi. Mệt mỏi quá !!! Bỗng thấy cuộc sống dài woá chăng , buồn tẻ wá chăng ?
    Sao lại bi quan thế , tỉnh lại xem nào , tắt máy tính đi ! Lên giường ngủ một giấc sẽ là ngày mai thôi !

Chia sẻ trang này