1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề nghị các Bác giúp một tay!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi jachinh, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các Bác giúp một tay!

    ...,không biết thế nào nữa .
    Ở nhà em học Cao Đẳng . Hồ sơ gửi sang Đức không vấn đề gì , Qua DSQ cũng " không vấn đề gì" thế mà sang bên này thì ....
    Hiện tại em không có một cái Zulassung của trường nào cả. Sang đến Đức vào học tiếng . Rồi nó báo về là :
    Cái trường của mày ở VN học có 3 năm. Cho nên không được chấp nhận. Mày phải học hệ 4, hoặc 5 năm. Mày phải học Studienkolleg cho dù mày đã tốt nghiệp.
    Ok , thì học Studienkolleg. Đời còn dài ....
    Nhưng khi nộp Studienkolleg thì bọn thu hồ so kolleg đánh giấy về :
    Không công nhận : " Cái trường được gọi là TRƯỜNG CAO ĐẲNG .... không được công nhận để thi studienkolleg "....
    " Die von Ihnen drei jahre lang besuchte TRUONG CAO DANG ist gemäY
    den Bewertungsvorschlägen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen nicht als wissenschaftlicche Hochschule , sondern nur als Fachschule anzusehen ..."
    "" Da Sie in ihrem Antrag die Aufnahme in ein Studienkolleg nicht
    beantragt haben, erhalten Sie in der anlage zu meiner entlastung Ihre eingereichten Bewerbungsunterlagen zurück..."
    Nộp Hồ sơ cho 3 trường đều bị trả lại với những dòng như vậy.
    Ở VN thì Cao Đẳng cũng nằm trong Hệ Đại Học , không biết bên này bọn Đức nó có biết không? Mà cái trường của em dich ra tiếng Đưc là Fachhochschule . Cho nên sang bên này em cũng chỉ dám nộp cho các FH , vậy mà.... Bác nào có Cao Kiến thì giúp em với , không thì về VN mất ...

    Được sweet-briar sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 04/02/2004
  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem giúp liệu có cách nào không , hay là Bất Lực rồi !
  3. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Sao o nha Trinh tươi ko học Dân lập Quản Trị Kinh Doanh như bạn nhờ....
    Thật sự là Bất Lực roài..Tut mir so so so so so Leid
    Ngu`oi ta  no´i : Hu´a tha^.t nhie^u tha^´t hu´a thi` cu~ng tha^.t nhie^`u!!
  4. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải có cách chứ. Bất Lực cũng phải có cách !
  5. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mà mình sang đây rồi , học tiếng xong xin học nghề có đưọc không nhỉ ! chính ra mình thích làm thợ hơn làm thầy . giống Tôn Đức Thắng ....
  6. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nói rõ cái ông bạn ỏ vùng nào thế nhỉ ? Ông bạn ở VN và được chấp nhận sang bên này thì chí ít ông bạn cũng phải có một cái zulassung gi đó ở trong tay rồi chứ ? Nếu ko nhận được Zulassung của các trường khác thì xin lại được Zulassung của cái trường ban đầu mà ông bạn có cũng được mà ... Còn nếu bây giờ học xong tiếng mà muốn đi làm thì ko ổn đâu , vì có ai cho phép ông đi làm đâu mà có đi đuợc thì cũng chỉ làm chui cho mấy quán ăn hay cái gì đại loại thế thôi ... Mà như thế sau khi hết hạn visum thì ông đứt " phừn phựt " ai gia hạn thêm cho ông khi ông ko hoc tiếng cũng chẳng học ở bất kì một trương lớp nào ... Bây giờ hơi bị nan giải đấy , cách tốt nhất có lẽ là ... vô trại tị nạn thôi !! Tut mir sehr lied !!

      



           Hãy khám phá những điều nhỏ nhoi đang làm cho cuộc sống của bạn ngày một tốt đẹp hơn . Khi đó bạn sẽ thấy : Cuộc sống là một điều ... kì diệu !!!

    Alles geschieht aus Liebe oder aus Sehnsucht nach Liebe (^_^) ...
     
  7. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp cái bọn Đức này... ****** có Abitur của Hanoi city hẳn hoi , cộng thêm hơn 3 năm trời vào sinh ra tử ở Cao Đẳng Tổng Thống. Thế mà không cho ****** học ... vớ vẩn ****** kiện lên Cô ... Phi ...Mắc... Donal thì vỡ mặt .....
    Chú : Black...
    Anh đang thi hành án ở Braunschweig .
  8. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng mất bình tĩnh chứ ... bọn đức này vốn dã man từ bé rồi mà !! Em cũng ko có cách nào hơn đâu , vì em cũng chỉ mới sang đây có 1/2 năm thôi , cũng chưa có bít gì nhiều lắm .. Nhưng mà trong đây cũng có lắm cao thủ lắm , các bác ấy mà ko giúp được thì em cũng pó tay thôi !!! Một lần nữa cho em gửi lời sorry đến bác [8)
      



           Hãy khám phá những điều nhỏ nhoi đang làm cho cuộc sống của bạn ngày một tốt đẹp hơn . Khi đó bạn sẽ thấy : Cuộc sống là một điều ... kì diệu !!!

    Alles geschieht aus Liebe oder aus Sehnsucht nach Liebe (^_^) ...
     
  9. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chưa thể ... Bất Lực đưọc . Thằng này lúc nào cũng " Trên bảo dưới phải nghe " . Không tin cứ qua Braunschweig này thử mà xem !
  10. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    Chú có phải Cậu Tú gì đó đeo kính cận không? Khoẻ không ... Có thuốc lá không anh xin điếu !

Chia sẻ trang này