1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề nghị cải tổ đội bóng.....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi businessman1, 04/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cải tổ đội bóng.....

    Trận hôm chủ nhật 03-04 vừa qua, chicken_run chúng ta gặp phải đội có thể nói đá rất rất thường. Vậy mà chúng ta lại thua...Từ lúc kết thúc trận đấu tới ngày hôm nay trong ngưòi vẫn cảm thấy khó chiu, tức anh ách...Cớ sao một đội trình độ chuyên môn không bằng, thể hình thì càng không====> Vậy tại làm sao chúng ta lại thua???????Thua một cách rất vô lý nên tôi mới làm hẳn một cái topic này để anh em trong đội thảo luận và xem xét lại lối đá cũng như tinh thần thi đấu....
    Đồng ý rằng chúng ta đi đá trên tinh thần thể thao khoẻ mạnh, giao lưu, vui vẻ và tôi thấy hơn nữa là nó còn trút bỏ Stress sau một tuần làm việc căng thẳng, mệt nhọc....Đội chúng ta cũng rất hay thua...Nhưng tôi thiết nghĩ chẳng mấy khi anh em gặp đội dưới cơ toàn phần lại không muốn thắng...đúng ko? Thỉnh thoáng thắng một trận khiến toàn đội tích cực đá hơn, đi đá nhiệt tình hơn chứ....
    Theo nhân xét cá nhân tôi thì hôm qua chung ta thua bởi hai lý do là : thứ nhất đá anh em đá cá nhân, thứ hai là một số đá không nhiệt tình lắm(ở đây là có bóng thì đá mất bóng không chịu theo đuổi bóng, lấy bóng.....Chán)...Chúng ta phải đá nhiệt hơn, máu lửa hơn..
    Tôi hy vọng tuần sau anh em đá lại với chính đội hôm qua hay với một đội nào đi nữa thì chúng ta cũng sẽ đá với một tinh thần khác...Chicken_run đồng ý chứ...???Tất cả chúng ta cùng cố gắng nhé...
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đã không được ai chấp thuận.....
    Thôi về đá cho hội mình đi ku ơi, thế tối thứ 2 có đá lại với công ty thằng Khải không thế.......
  3. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ặc!
    chuyện thật như đùa
    mà chuyện đùa thì như thật
  4. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Đội mình thua quen rồi , muốn cải tổ rất khó , cần nhân tố mới . Đưa ra đội hình chính , nhưng phải có một số chịu làm dự bị , đồng thời các cá nhân tự hoàn thiện và thi đấu nhiệt tình , mệt thì nên nói trước là cần thay người với đội trưởng để tên Hunter đưa người khác thích hợp vào thay thế . Cần tránh tình trạng lộn xộn ====> Gây ức chế thua lại là thua.
  5. ChanTinh81

    ChanTinh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi ko đi để anh em co vẻ ức chế quá,đội mình đá cũng ngon mà,lập đội hình lại một chút thôi.Cần chia làm 2 đội,đội a và b.Ko đc tự ý thay người khi chưa đc sự đồng ý của đội trưởng.Phải nhiệt tình đuổi bóng,đá đồng đội,ban chuyền nhiều,đá đúng vị trí.
    Những bạn yếu về kỹ thuật nên về nhà có thời gian rảnh tập luyện thêm bằng bài tập đá bóng vào tường.
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hè hè,yên tâm đi, nói chung là tôi thấy đội mình bắt đầu hoàn chỉnh rồi đấy, nhưng anh em nên nhớ phải đá bỏ tính cá nhân đi, ai đá giữ nguyên vị trí của người đó và nhất là khi va chạm đừng có nhắm tịt mắt, chân giơ theo chiêu "cào cào bổ c..." là được, mọi người cũng nên ý thức được là nên đá hết sức,mệt thì có người thay, tôi nghĩ không phải cải tổ cái gì sất,miễn sao anh em đi đầy đủ là được, cái cần nhất là nhiệt tình,rồi đâu sẽ vào đấy, thịt chó sẽ có lá húng, trận vừa rồi chúng ta thắng được là nhờ một nửa đội bóng tuần trước đi giải đen bằng thịt chó hêhê......... yên tâm mà đá nhé,đội mình không phải yếu đâu.
  7. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Up...cái nào
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Miẹ , trận vừa rồi thắng chỉ là do ăn may thôi . Với lại tôi thấy bọn này đá đúng kiểu của mình , không áp sát bóng . Cho nên ta mới có cơ may (nhờ chân sút quyết đoán hơn) để thắng .
    Đội bóng này mà gặp đối thủ ngang hoặc trên cơ một chút là đâu lại vào đó ngay , thua vẫn hoàn thua .
  9. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, mày cứ làm như đang rao bán cái gì ý, chết cười.............
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Trận vừa rồi là minh chứng đắc lực cho ví dụ về chuyện thi đấu với 1 đội ngang cho đến hơn cơ . Tất nhiên đội ta có yếu thế hơn chút khi mà phải thi đấu liền 2 trận , mà trận 2 lại kéo dài những 1h30'' .
    Chỉ có về cuối , không hiểu do động lực nào mà tôi thấy các thành viên bắt đầu đá nhuần nhuyễn hơn và thể lực lại dai hơn . Vì trời mưa chăng ?
    Đội ta cứ phải đá với những đội hơn cơ thì may ra mới khá hơn được . Thỉnh thoảng "đói" mới kiếm đội thấp cơ hơn -> như thế cải thiện về mặt kĩ thuật hơn .

Chia sẻ trang này