1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề nghị Cảnh cáo Mod Lovequyen vì tội bênh vực Văn Quyến Bán độ đang bị Công an triệu tập

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lovequyen, 28/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bé lovequyen là female......bé này được cái nói cái gì cũng đúnganh ủng hộ,nói tiếp đi em...............
    VFF "xới lại" chuyện Văn Quyến
    TT - Trong cuộc giao lưu trực tuyến với độc giả VietnamNet sáng 4-11, phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Trần Duy Ly đã bất ngờ khơi lại chuyện Văn Quyến mới được ?ongủ yên?: ?oTrong vài ngày tới chúng tôi sẽ họp với HLV Tavares xem có đưa Văn Quyến vào danh sách sơ bộ 30 tuyển thủ cho Tiger Cup hay không. Nhưng việc có được hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự thể hiện của anh ta tại CLB. Liên đoàn sẽ có tác động nhất định nhưng quyết định của HLV Tavares là quyết định cuối cùng?.
    Phát biểu của ông Ly coi như tuyên bố của VFF về việc chính thức tác động với HLV Tavares để đưa Văn Quyến quay lại đội tuyển, dù rằng từ trước đến nay các quan chức này đều tuyên bố không can thiệp vào vấn đề chuyên môn của HLV trưởng. HLV Tavares cũng nói đi nói lại nhiều lần rằng ông không thể kiên nhẫn chờ đợi Văn Quyến hơn được nữa vì phong độ của tiền đạo này ngày càng đi xuống.
    Chính vì vậy khi nghe thông tin trên, HLV Tavares phát biểu khá gay gắt: ?oTại sao lại nói chuyện Văn Quyến với tôi vào lúc này? Văn Quyến là chuyện ngày hôm qua. Tôi chỉ biết hiện tại sẽ tự tay lên danh sách 30 tuyển thủ trước ngày 6-11. Ngoài 21 tuyển thủ còn lại, đúng là còn chín cái tên còn bỏ ngỏ. Nhưng đừng ai bảo tôi nên lấy người này hay chọn người kia cho Tiger Cup?.
    Các quan chức VFF bảo rằng mình phải có trách nhiệm với sự thành bại của đội tuyển tại Tiger Cup nên mới có chuyện cố vớt vát cho Văn Quyến. Nhưng cũng đã có câu hỏi: nếu VFF thật sự quan tâm đến đội tuyển thì không thể làm ngơ trước những thông tin Văn Quyến đi chơi đêm trước ngày đi Maldives, hay đã ba tuần nay Quyến không hề bén mảng đến sân tập ở CLB Pjico SLNA!
    TR.VŨ
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thứ Sáu, 05/11/2004, 00:09 (GMT+7)
    Viet Nguyen sẽ về VN tuần tới
    TT - Một thành viên Công ty Strata cho biết họ đang chuẩn bị những thủ tục cần thiết để cầu thủ Việt kiều Mỹ Viet Nguyen về VN, chậm nhất là vào tuần tới để thử việc ở đội tuyển quốc gia. Điều thuận lợi là thời điểm hiện tại, giải hạng nhất Mỹ đang bước vào kỳ nghỉ đông trước khi tiếp tục vào tháng tư tới.
    LĐBĐ VN sẽ có công văn gửi lãnh đạo CLB Seattle Sounders để xin phép Viet Nguyen được đến VN chơi cho đội tuyển quốc gia. Theo luật của FIFA, CLB Seattle Sounders sẽ phải đồng ý để Viet Nguyen khoác áo đội tuyển. Nếu thủ tục được tiến hành trôi chảy, đồng thời Viet Nguyen đáp ứng được yêu cầu chuyên môn đề ra, anh có thể sẽ chơi cho đội tuyển VN tại Tiger Cup 2004.
    HLV Tavares cho biết ông sẵn sàng tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho Viet Nguyen thử việc ở đội tuyển: "Những gì tôi biết qua báo chí về Viet Nguyen là cầu thủ có khả năng. Tôi hoan nghênh chuyện Viet Nguyen thử việc ở đội tuyển. Cánh cửa đội bóng luôn mở rộng đón những cầu thủ giỏi nhất".
    D.B.
    -------------------------------
    Chẳng biết mô tê gì nhưng tên này mà về thì báo chí lại có chuyện để viết. Bà con lại bàn tán xôn sao (trong giờ làm việc), trong khi chờ....Tiger Cup.
    Nhưng tuần tới ông Ta dẩn tuyển đi Lebanon rồi. Chủ nhật này 06/11/2004 thì phải nộp danh sách 30 cầu thủ cho AFC rồi. Thế làm sao tên Việt Nguyễn đá Tiger Cup được...gãi đầu. Có lẽ đả trể quá rồi chăng. Sau khi tuyển về từ Lebanon, tập trung đi qua Côn Minh liền (chẳng hiểu qua bển làm giống gì, vì có khác gì Tam Đảo hay SaPa của VN đâu, còn đá tập với bọn ở Côn Minh có hơn gì đá với liên quân 3 đội V league cho bọn ngoại binh vào thoải mái (thí dụ liên quân Gạch ĐT, CSG và NHĐA)).
    Riêng về hai chú Thạch Dương và Steven Vỏ, nếu mà biết suy nghĩ xin về đá cho tuyển VN là các tốt nhất để quảng cáo mình mà đi vào đá cho ngoại hạng Âu Châu. Chuyện được đào tạo chuyên nghiệp tại Âu Châu là một chuyện. Có được chọn để đá cho ngoại hạng không là chuyện khác. Đá được ngoại hạng vô được tuyển của các nước Âu Châu lại là chuyện khác nửa. Chưa từng có cầu thủ gốc Á nào lớn lên tại Châu Âu được đào tạo và đi vào bóng đá ngoại hạng Âu Châu, huống hồ VN. Các cộng đồng Tàu, Hàn, Thai...ở Âu Châu không ít và cầu thủ gốc Á củng nhiều. Thường thì kiếm cơm xứ người củng khá là căng, miếng ngon mình khó được trước (kinh nghiệm bản thân). Nếu 2 cầu thủ 1 Âu một Á tài ngang nhau thì người ta chọn Âu và cứ thế là chờ. Một cầu thủ chuyên nghiệp có tài năng nổi trổi 17-19 tuổi là đả được các CLB ngoại hạng bốc mất tiêu rồi. Tới 21 tuổi chưa có địa chỉ về thì chắc chỉ ...đi đá hạng 1, hay nghiệp dư (đủ sống thôi) và không thể nào vào tuyển nổi. Tuy nhiên với các ngôi sao từ Á Châu, khi họ đá sáng chói cùng đội tuyển cạnh tranh ngang ngửa với các đội Âu Châu. Giá trị khác hẳn. Đó là giấy thông hành đi thảnh vô ngoại hạng Âu Châu. Các cầu thủ China, Nhật , Hàn đang đá cho ngoại hạng Châu Âu là thí dụ. Người ta đánh giá giá trị họ thông qua đội tuyển nước họ. Có nhửng cái mác ngoại thì thiêng. Nhưng củng có nhửng cái mác nội thiêng hơn. Vấn đề là ở cầu thủ tự chọn hướng đi để phát triển sự nghiệp cho mình. Theo tôi, hai tên này lo về đá cho VN là một hướng đi tắt và tốt hơn ráng phấn đấu theo đường chính thống vào tuyển QG bản xứ.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thứ Sáu, 05/11/2004, 00:09 (GMT+7)
    Viet Nguyen sẽ về VN tuần tới
    TT - Một thành viên Công ty Strata cho biết họ đang chuẩn bị những thủ tục cần thiết để cầu thủ Việt kiều Mỹ Viet Nguyen về VN, chậm nhất là vào tuần tới để thử việc ở đội tuyển quốc gia. Điều thuận lợi là thời điểm hiện tại, giải hạng nhất Mỹ đang bước vào kỳ nghỉ đông trước khi tiếp tục vào tháng tư tới.
    LĐBĐ VN sẽ có công văn gửi lãnh đạo CLB Seattle Sounders để xin phép Viet Nguyen được đến VN chơi cho đội tuyển quốc gia. Theo luật của FIFA, CLB Seattle Sounders sẽ phải đồng ý để Viet Nguyen khoác áo đội tuyển. Nếu thủ tục được tiến hành trôi chảy, đồng thời Viet Nguyen đáp ứng được yêu cầu chuyên môn đề ra, anh có thể sẽ chơi cho đội tuyển VN tại Tiger Cup 2004.
    HLV Tavares cho biết ông sẵn sàng tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho Viet Nguyen thử việc ở đội tuyển: "Những gì tôi biết qua báo chí về Viet Nguyen là cầu thủ có khả năng. Tôi hoan nghênh chuyện Viet Nguyen thử việc ở đội tuyển. Cánh cửa đội bóng luôn mở rộng đón những cầu thủ giỏi nhất".
    D.B.
    -------------------------------
    Chẳng biết mô tê gì nhưng tên này mà về thì báo chí lại có chuyện để viết. Bà con lại bàn tán xôn sao (trong giờ làm việc), trong khi chờ....Tiger Cup.
    Nhưng tuần tới ông Ta dẩn tuyển đi Lebanon rồi. Chủ nhật này 06/11/2004 thì phải nộp danh sách 30 cầu thủ cho AFC rồi. Thế làm sao tên Việt Nguyễn đá Tiger Cup được...gãi đầu. Có lẽ đả trể quá rồi chăng. Sau khi tuyển về từ Lebanon, tập trung đi qua Côn Minh liền (chẳng hiểu qua bển làm giống gì, vì có khác gì Tam Đảo hay SaPa của VN đâu, còn đá tập với bọn ở Côn Minh có hơn gì đá với liên quân 3 đội V league cho bọn ngoại binh vào thoải mái (thí dụ liên quân Gạch ĐT, CSG và NHĐA)).
    Riêng về hai chú Thạch Dương và Steven Vỏ, nếu mà biết suy nghĩ xin về đá cho tuyển VN là các tốt nhất để quảng cáo mình mà đi vào đá cho ngoại hạng Âu Châu. Chuyện được đào tạo chuyên nghiệp tại Âu Châu là một chuyện. Có được chọn để đá cho ngoại hạng không là chuyện khác. Đá được ngoại hạng vô được tuyển của các nước Âu Châu lại là chuyện khác nửa. Chưa từng có cầu thủ gốc Á nào lớn lên tại Châu Âu được đào tạo và đi vào bóng đá ngoại hạng Âu Châu, huống hồ VN. Các cộng đồng Tàu, Hàn, Thai...ở Âu Châu không ít và cầu thủ gốc Á củng nhiều. Thường thì kiếm cơm xứ người củng khá là căng, miếng ngon mình khó được trước (kinh nghiệm bản thân). Nếu 2 cầu thủ 1 Âu một Á tài ngang nhau thì người ta chọn Âu và cứ thế là chờ. Một cầu thủ chuyên nghiệp có tài năng nổi trổi 17-19 tuổi là đả được các CLB ngoại hạng bốc mất tiêu rồi. Tới 21 tuổi chưa có địa chỉ về thì chắc chỉ ...đi đá hạng 1, hay nghiệp dư (đủ sống thôi) và không thể nào vào tuyển nổi. Tuy nhiên với các ngôi sao từ Á Châu, khi họ đá sáng chói cùng đội tuyển cạnh tranh ngang ngửa với các đội Âu Châu. Giá trị khác hẳn. Đó là giấy thông hành đi thảnh vô ngoại hạng Âu Châu. Các cầu thủ China, Nhật , Hàn đang đá cho ngoại hạng Châu Âu là thí dụ. Người ta đánh giá giá trị họ thông qua đội tuyển nước họ. Có nhửng cái mác ngoại thì thiêng. Nhưng củng có nhửng cái mác nội thiêng hơn. Vấn đề là ở cầu thủ tự chọn hướng đi để phát triển sự nghiệp cho mình. Theo tôi, hai tên này lo về đá cho VN là một hướng đi tắt và tốt hơn ráng phấn đấu theo đường chính thống vào tuyển QG bản xứ.
  4. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đấy , em nói là cứ như thánh nói.
    Không có Văn Quyến một cái là thôi, chật vật mới hoà được Hoà Phát , một đội hạng nhất, còn yếu hơn Lào . Nhớ lại hồi có Quyến cách đây không lâu , anh cho nó 3 phát liền. bây giờ thì hàng tiền đạo chẳng ghi nổi bàn nào , còn Thanh Bình , Văn Thành thì thôi rồi, " Quá yếu trong cách trọn vị trí" . Đúng thế, chỗ để các em ấy toả sáng chỉ là giải U18 thôi.
    Các bác cứ bướng lắm vào, Quyến sa sút mà còn cho nó được 3 quả, các đứa khác thì phong độ đạt đến đỉnh cao mà chẳng bằng được cái móng chân của nó.
    Bây giờ ông Ta nói : "thật may mắn là chúng ta không thua , hoà là chấp nhận được "( _báo thể thao hàng ngày)( buồn cười không để đâu cho hết )
    Còn sau này chắc chắn ông sẽ nói :
    " thật may mắn chúng ta chỉ thua Lào có 5 quả , thế mà tôi tưởng phải thua tới 10 quả đấy chứ. Ăn mừng được rồi"
    Ông Nguyễn Sĩ Hiển : "từ khi được sự dẫn dắt tài tình của HLV Tavares chúng ta đã không thua Thái lan, đó là bước tiến đáng kể. Chúng ta đã rất khôn ngoan khi chọn cách thua Lào để đỡ phải vào BK, như vậy chúng ta đã không thua Thái, hoàn thành đủ chỉ tiêu"
  5. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đấy , em nói là cứ như thánh nói.
    Không có Văn Quyến một cái là thôi, chật vật mới hoà được Hoà Phát , một đội hạng nhất, còn yếu hơn Lào . Nhớ lại hồi có Quyến cách đây không lâu , anh cho nó 3 phát liền. bây giờ thì hàng tiền đạo chẳng ghi nổi bàn nào , còn Thanh Bình , Văn Thành thì thôi rồi, " Quá yếu trong cách trọn vị trí" . Đúng thế, chỗ để các em ấy toả sáng chỉ là giải U18 thôi.
    Các bác cứ bướng lắm vào, Quyến sa sút mà còn cho nó được 3 quả, các đứa khác thì phong độ đạt đến đỉnh cao mà chẳng bằng được cái móng chân của nó.
    Bây giờ ông Ta nói : "thật may mắn là chúng ta không thua , hoà là chấp nhận được "( _báo thể thao hàng ngày)( buồn cười không để đâu cho hết )
    Còn sau này chắc chắn ông sẽ nói :
    " thật may mắn chúng ta chỉ thua Lào có 5 quả , thế mà tôi tưởng phải thua tới 10 quả đấy chứ. Ăn mừng được rồi"
    Ông Nguyễn Sĩ Hiển : "từ khi được sự dẫn dắt tài tình của HLV Tavares chúng ta đã không thua Thái lan, đó là bước tiến đáng kể. Chúng ta đã rất khôn ngoan khi chọn cách thua Lào để đỡ phải vào BK, như vậy chúng ta đã không thua Thái, hoàn thành đủ chỉ tiêu"
  6. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tuy bài này đã được bác MOD sửa chữa nhưng vẫn còn vương vấn 1 ít mùi khó ngửi.
    Em thấy đúng là em không nên chê BK, CV, HĐ là đầu đất vì bây giờ em đã thấy là đầu đất thì nó phải khác cơ, ngu hơn như thế nhiều. cám ơn anh đã cho em thấy bằng chứng sống về người như thế nào là đầu đất.
    Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ
    Lại đây cho chị dạy xem bóng
    Ong non ngứa nọc châm hoa rữa
    Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa
    Dắt díu đưa nhau đến box này
    Cũng đòi học nói nói không nên
    Ai về nhắn bảo phường đầu đất
    Muốn sống thì .....​
  7. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tuy bài này đã được bác MOD sửa chữa nhưng vẫn còn vương vấn 1 ít mùi khó ngửi.
    Em thấy đúng là em không nên chê BK, CV, HĐ là đầu đất vì bây giờ em đã thấy là đầu đất thì nó phải khác cơ, ngu hơn như thế nhiều. cám ơn anh đã cho em thấy bằng chứng sống về người như thế nào là đầu đất.
    Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ
    Lại đây cho chị dạy xem bóng
    Ong non ngứa nọc châm hoa rữa
    Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa
    Dắt díu đưa nhau đến box này
    Cũng đòi học nói nói không nên
    Ai về nhắn bảo phường đầu đất
    Muốn sống thì .....​
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Em LoveQuyen tin tường bóng đá quá. Đúng là có VQ tuyển VN giả HP 3 nhot, không nhửng thế tuyển VN còn giả U21 và tuyển TPHCM củng rất nhiều nhót em ạ...không nhớ hết. Và VQ ghi bàn khá đều trong các trận này. Muốn bơm VQ yêu của em thì bơm như thế.
    Nhưng sang đá với bọn nước ngoài thì anh Quyến em....tịt ngòi. Không cho đá thì mấy em yêu Quyến than trách, cho đá thì tuyển không ghi được bàn...đá thế phải thua thôi.
    Cho nên tuyển VN đá với các CLB VN không có Quyến thần đồng...không xong. Nhưng đá với bọn nước ngoài có thần đồng là....không được khá. Mà Tiger Cup thì đá toàn bọn ngoại...nên cho Quyến về. Có vậy thôi. Cái thời Quyến yêu tí toét với bọn ngoại đã...là quá khứ rồi.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Em LoveQuyen tin tường bóng đá quá. Đúng là có VQ tuyển VN giả HP 3 nhot, không nhửng thế tuyển VN còn giả U21 và tuyển TPHCM củng rất nhiều nhót em ạ...không nhớ hết. Và VQ ghi bàn khá đều trong các trận này. Muốn bơm VQ yêu của em thì bơm như thế.
    Nhưng sang đá với bọn nước ngoài thì anh Quyến em....tịt ngòi. Không cho đá thì mấy em yêu Quyến than trách, cho đá thì tuyển không ghi được bàn...đá thế phải thua thôi.
    Cho nên tuyển VN đá với các CLB VN không có Quyến thần đồng...không xong. Nhưng đá với bọn nước ngoài có thần đồng là....không được khá. Mà Tiger Cup thì đá toàn bọn ngoại...nên cho Quyến về. Có vậy thôi. Cái thời Quyến yêu tí toét với bọn ngoại đã...là quá khứ rồi.
  10. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Tôi chưa từng tranh cãi với 1 người nào ...bướng như lovequyen. Cô có phát biểu 1 câu là những bàn thắng của Quyến ghi là những bàn solo rất đẹp. Đấy, chính miệng cô em nói ra chữ solo đấy nhé. Ở đây ko biết bao nhiêu người bảo bóng đá là môn chơi 11 người rồi!!! Có hiểu cho ko, cô em ạ?
    Rồi dẫn chứng Raul, Vieri, Rivaldo... mà lovequyen vẫn cố chấp vậy thì ko tài nào nói nổi. Cái đề tài VQ ở đây tưởng đã được dẹp bỏ thì lovequyen lại khơi dậy tranh cãi. Nếu muốn công bằng thì mở 1 cái trưng cầu dân ý trong box là biết liền. Ko ai là ko muốn có người tài đá cho tuyển VN hết.
    Còn nói về chú Viet Nguyen 1 chút. Nghe đâu chú này từng được gọi vào tuyển U-20 của Mỹ thì phải, thế thì theo luật FIFA làm sao đá cho VN được. Vả lại đã quá trễ rồi.
    Chú vamcodong quấy rối bên box Barca và Real chưa đã nên qua đây phá tiếp hử?
    Được hungbarca sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 06/11/2004
    Được hungbarca sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 06/11/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này