1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề nghị Cảnh cáo Mod Lovequyen vì tội bênh vực Văn Quyến Bán độ đang bị Công an triệu tập

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lovequyen, 28/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ko phải lỗi ở hàng công nhưng hàng công chơi ngu,như thằng MU kìa,hậu vệ đá ngu thì có tiền đạo ghi bàn bù cho cái ngu của hậu vệ
  2. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    hàng thủ dở thì chắc chắn thua, nhưng hàng công giỏi thì chưa chắc sẽ thắng.
    Tui không được coi nguyên trận, nhưng chắc bác phải công nhận hàng công VN chơi không tệ.
    Còn nói về MU, thì xin thưa tui cũng là một fan của MU không kém gì bác. Nếu là một fan thật sự của MU thì chắc phải rõ lối đá ghi bàn nhiều hơn đối phương của MU không phải ai cũng làm được, và sự bất lợi của lối đá đó chắc bác hiểu rõ.
  3. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    hàng thủ dở thì chắc chắn thua, nhưng hàng công giỏi thì chưa chắc sẽ thắng.
    Tui không được coi nguyên trận, nhưng chắc bác phải công nhận hàng công VN chơi không tệ.
    Còn nói về MU, thì xin thưa tui cũng là một fan của MU không kém gì bác. Nếu là một fan thật sự của MU thì chắc phải rõ lối đá ghi bàn nhiều hơn đối phương của MU không phải ai cũng làm được, và sự bất lợi của lối đá đó chắc bác hiểu rõ.
  4. Gump

    Gump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá là một cuộc chơi tập thể. Dĩ nhiên không thể phủ nhận những phút giây xuất thần của mỗi cá nhân mà chúng ta có thể liệt kê hoàng loạt ra đây. Nhưng, vẫn phải dựa trên lối chơi tập thể đoàn kết.
    Theo dõi đội tuyển VN thi đấu tại giải TigerCUP lần này, tôi nhận thấy các cầu thủ của chúng ta có rất ít những bài phối hợp rõ ràng, các cầu thủ không tạo được sự liên kết cần thiết, sự bổ xung và bọc lót cho nhau thì rất kém.
    Các bàn thắng của đội tuyển VN cho đến lúc này, hoặc là vì đối phương quá yếu, hoặc chỉ là một điểm sáng bất chợt của một cá nhân..
    Hãy xem các tiền đạo VN thi đấu trong trận đấu ngày hôm qua thì rõ. Các tiền đạo Bảo Khanh, Công Vinh, hay Văn Thành, khi có bóng cũng chỉ biết rê luẩn quẩn một mình để tìm cách sút những cú sút rất vu vơ về phía khung thành đối phương. Với những đội bóng được tổ chức tốt bởi một huấn luyện viên giỏi, biết khai thác tốt những hạn chế của đối phương, VN vỡ trận là điều khó tránh khỏi.
    Nếu có Văn Quyến(VQ) thì cũng chỉ đến thế mà thôi. VQ không phải là một cầu thủ có lối chơi đồng đội. Về kinh nghiệm, khả năng làm bóng, VQ không thể so với Huỳnh Đức. Về tốc độ và khả năng xuyên phá hàng phòng ngự đối phương, VQ cũng chẳng khác Công Vinh là mấy. Xét về lối chơi, Công Vinh có phẩm chất của mẫu tiền đạo rất hiện đại, nhanh nhẹn, ít rườm rà. Tôi tin rằng Công Vinh rồi sẽ tiến rất xa.
    VQ rõ ràng là một tài năng trẻ của bóng đá VN, nhưng để trở thành một ngôi sao thực thụ, cầu thủ này vẫn còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa bằng những hướng đi đúng đắn, bằng sự nỗ lực tập luyện và sự trưởng thành của cá nhân. Tôi, cũng như bao người hâm mộ khác, vẫn kỳ vọng rất nhiều vào VQ.
    Tạm quên đi nỗi buồn thất bại của đội tuyển, hãy tỉnh táo mà tìm ra những nguyên nhân thất bại. Hãy sát cánh cùng đội tuyển trong thời điểm khó khăn này.
  5. Gump

    Gump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá là một cuộc chơi tập thể. Dĩ nhiên không thể phủ nhận những phút giây xuất thần của mỗi cá nhân mà chúng ta có thể liệt kê hoàng loạt ra đây. Nhưng, vẫn phải dựa trên lối chơi tập thể đoàn kết.
    Theo dõi đội tuyển VN thi đấu tại giải TigerCUP lần này, tôi nhận thấy các cầu thủ của chúng ta có rất ít những bài phối hợp rõ ràng, các cầu thủ không tạo được sự liên kết cần thiết, sự bổ xung và bọc lót cho nhau thì rất kém.
    Các bàn thắng của đội tuyển VN cho đến lúc này, hoặc là vì đối phương quá yếu, hoặc chỉ là một điểm sáng bất chợt của một cá nhân..
    Hãy xem các tiền đạo VN thi đấu trong trận đấu ngày hôm qua thì rõ. Các tiền đạo Bảo Khanh, Công Vinh, hay Văn Thành, khi có bóng cũng chỉ biết rê luẩn quẩn một mình để tìm cách sút những cú sút rất vu vơ về phía khung thành đối phương. Với những đội bóng được tổ chức tốt bởi một huấn luyện viên giỏi, biết khai thác tốt những hạn chế của đối phương, VN vỡ trận là điều khó tránh khỏi.
    Nếu có Văn Quyến(VQ) thì cũng chỉ đến thế mà thôi. VQ không phải là một cầu thủ có lối chơi đồng đội. Về kinh nghiệm, khả năng làm bóng, VQ không thể so với Huỳnh Đức. Về tốc độ và khả năng xuyên phá hàng phòng ngự đối phương, VQ cũng chẳng khác Công Vinh là mấy. Xét về lối chơi, Công Vinh có phẩm chất của mẫu tiền đạo rất hiện đại, nhanh nhẹn, ít rườm rà. Tôi tin rằng Công Vinh rồi sẽ tiến rất xa.
    VQ rõ ràng là một tài năng trẻ của bóng đá VN, nhưng để trở thành một ngôi sao thực thụ, cầu thủ này vẫn còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa bằng những hướng đi đúng đắn, bằng sự nỗ lực tập luyện và sự trưởng thành của cá nhân. Tôi, cũng như bao người hâm mộ khác, vẫn kỳ vọng rất nhiều vào VQ.
    Tạm quên đi nỗi buồn thất bại của đội tuyển, hãy tỉnh táo mà tìm ra những nguyên nhân thất bại. Hãy sát cánh cùng đội tuyển trong thời điểm khó khăn này.
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Thằng này càng nói càng thấy ngu, thế sao VN không thắng 4-3 như đã từng thắng Malai ở SEAGames. Hay lại chờ hậu vệ Huy Hoàng với cả đội bạn đốt lưới nhà
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Thằng này càng nói càng thấy ngu, thế sao VN không thắng 4-3 như đã từng thắng Malai ở SEAGames. Hay lại chờ hậu vệ Huy Hoàng với cả đội bạn đốt lưới nhà
  8. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Ủa, vậy năm 2002 ai đã mạnh dạn để Quyến ngồi dự bị vậy ta? Năm đó ai đem về huy chương đồng cho VN vậy ta? Ai xây dựng lại đội tuyển VN từ đống tro tàn vậy ta? Tất cả thành tích năm đó ko có tí nào của Quyến đâu nhá , đừng có mà đem cái thằng béo tự phụ kia ra mà khè thiên hạ, Đúng là ăn nói theo kiểu trẻ con, nói mà ko nhìn lại
  9. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Ủa, vậy năm 2002 ai đã mạnh dạn để Quyến ngồi dự bị vậy ta? Năm đó ai đem về huy chương đồng cho VN vậy ta? Ai xây dựng lại đội tuyển VN từ đống tro tàn vậy ta? Tất cả thành tích năm đó ko có tí nào của Quyến đâu nhá , đừng có mà đem cái thằng béo tự phụ kia ra mà khè thiên hạ, Đúng là ăn nói theo kiểu trẻ con, nói mà ko nhìn lại
  10. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Hoàn toàn công nhận Tavares không biết dùng người. Người có khả năng thì không cho vào sân, như Đức Thắng chẳng hạn, còn biết đá hậu vệ, còn thằng QT chẳng thấy lần nào cản được đối phương, toàn phá hỏng để Indo cướp bóng ghi bàn. Đội hình thì sắp xếp dở. Kết quả là đá đấm mờ nhạt thiếu nét. Nói tóm lại Tavares kém. Nhưng trong toàn bộ những sai lầm về nhân sự ấy thì có một lần duy nhất Tavares đúng, đó là đã mạnh tay loại VQ ra khỏi đội hình. Đúng là chó ngáp phải ruồi, sai trăm lần thì cũng ăn may được một lần đúng. Để nó lại thì chưa chắc đóng góp được gì mà chỉ thêm tự mãn, lười biếng, không chịu tập tành gì cả, rồi thì chỉ về toả sáng trong đội U14, 15 thôi. Điểm chung của Tavares, Riedl, Dido trong quyết định này: Sáng suốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này