1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề nghị Cảnh cáo Mod Lovequyen vì tội bênh vực Văn Quyến Bán độ đang bị Công an triệu tập

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lovequyen, 28/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyface_killer

    babyface_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có đấy bác à. Thể thao TP HCM cũng có trang web. Nhưng trang này nó không công bố rộng rãi lắm.
    Cái trang web được nó giới thiếu ở phần dưới cùng, của trang cuối hoặc kế cuối (chỗ mấy cái phần in ấn, địa chỉ...gì đó).
    Lâu rồi em không nhớ, bác xem lại rồi post lên nha.
  2. babyface_killer

    babyface_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=%22b%C3%A1o+th%E1%BB%83+thao+th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91%22&meta=
    Em search lại google thì nó ra như thế này.
    http://www.hcmcsports.fpt.vn
    Nhưng hình như là nó thôi không update trang này nữa hay sao đấy.
    Mà thôi, báo chí giờ nó đưa tin nhan nhản ra rồi.
    Cần gì phải bảo các con b`...o đó ra mua báo nữa làm gì.
    Được babyface_killer sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 20/12/2005
  3. thao_arch

    thao_arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    các em "đần" VQ FC mau ra sạp báo mua tờ Thể thao TPHCM đi nhá, có đăng đầy đủ tin VQ là chủ mưu đấy, có cả chi tiết các trò sa đọa của VQ nữa, xem có phải nói mình không !!!
    Các bác vào đây download về đọc đỡ nhá : http://www.megaupload.com/?d=ZVZR74CI hoặc : http://rapidshare.de/files/9488584/TT_TPHCM.jpg.html
    Được thao_arch sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 20/12/2005
  4. lytulong171

    lytulong171 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    bác này hơi bị lạm dụng tác phẩm của em à nha. Vi phạm bản quyền vừa vừa thôi. Bức ảnh VQ và tờ tiền 500.000 là sản phẩm sáng tạo của em đó.
  5. thao_arch

    thao_arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào đây download về đọc đỡ nhá : http://www.megaupload.com/?d=ZVZR74CI hoặc : http://rapidshare.de/files/9488584/TT_TPHCM.jpg.html
    Được thao_arch sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 20/12/2005
  6. babyface_killer

    babyface_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    à, em lưu ý các bác một điều. Các bác đừng có ngại cái con dở hơi lovequyen, các bác cứ post bài bên này thì chả sao cả
    đừng có qua bên cái CLB Gừng, để mấy cái thằng mod bám váy bọn gái đú bên đấy (nick này được khoá bởi các em yêu Quyến ) nó log nick.
    Cứ thoải mái tuyên ngôn bên này các bác nhé.
    Hehe, cái con nhãi con lovequyen cứ rủ các bác sang bên đấy để nó có điều kiện nó gây cho các bác ức chế rồi nhân đậy no cho thịt lợn sữa cho mấy thằng bên đấy để khoá nick các bác lại.
    mà cũng không nên phí lời với mấy cái con đú đấy nữa.
    Thằng Q nó ít học, bị dụ dỗ bán độ dù sao mình cũng không ghét bằng cái con học đai học phân bò lovequyen, óc bằng quả nho....
  7. kidfriendct

    kidfriendct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Có bằng Đại Học mà nói chuyện như người thất học,bótay.Chắc học với anh Quyến nhiều quá nên thế.
  8. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Đa số chưa chắc đã đúng nhưng mà vấn đề nó là thế này :
    http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=36858&CatId=44
    Đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án "bán độ của một số cầu thủ U-23" Cập nhật lúc 07h11" , ngày 20/12/2005


    Nếu xem xét về mặt tố tụng hình sự thì đến thời điểm này, có thể đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án "bán độ của một số cầu thủ U-23" vì vụ án có thể được khởi tố từ nguồn tin tố giác của những người liên quan - nguồn tin này đã được xác nhận bởi các nhân chứng quan trọng là các cầu thủ U-23 (như Tài Em, Tấn Tài và cả Hoàng Thương) về việc họ đã bị một số cầu thủ trong "nhóm bán độ" rủ rê, lôi kéo như thế nào.

    Trong buổi chiều ngày 19/12, CQĐT đã báo cáo với cấp trên về kết quả ban đầu của việc thẩm vấn hơn một chục nhân chứng và nghi can (liên quan đến nghi án bán độ của một số cầu thủ U-23) để xin ý kiến về việc áp dụng các biện pháp tố tụng tiếp theo. Nhưng theo một lãnh đạo CQĐT, đến chiều 19/12, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục thu thập thêm các tài liệu, bằng chứng có liên quan.

    Tối qua, tuyển thủ U-23, tiền vệ cánh trái Huỳnh Quốc Anh đã nhận được lời mời của CQĐT ra Hà Nội gấp để tiếp tục cung cấp thêm một số lời khai nhằm làm rõ nghi án bán độ của một số trụ cột U-23. Theo lời một thành viên trong Ban huấn luyện đội Đà Nẵng thì rất có thể Quốc Anh được mời lần thứ hai vì lý do có những tình tiết mới phát sinh qua thẩm vấn những cầu thủ nghi vấn, cần có thêm thông tin kiểm chứng từ Quốc Anh mà ở lần mời trước chưa được làm rõ. Được biết trong ngày hôm qua, cơ quan điều tra đã tiến hành "mổ" băng ghi hình 3 trận đấu có vấn đề của đội U-23 gặp Myanmar, Malaysia và Thái Lan để xem xét lại toàn bộ hành vi của nhóm cầu thủ nghi vấn. Phải chăng, đây là động thái cuối cùng để CQĐT có thêm cơ sở để có thể khởi tố vụ án?

    Lật lại lời khai của các trùm cá độ

    Không phải là bây giờ mà từ năm 2000, trước khi SEA Games 21 diễn ra, đã có hiện tượng những tuyển thủ bóng đá quốc gia móc ngoặc với những đường dây cá độ trong nước dàn xếp tỷ số và cách đây không lâu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã từng gửi tài liệu đề cập đích danh những người từng được các bị can trong những đường dây cá độ bóng đá nhắc đến cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Những cái tên ấy, rất quen thuộc với người hâm mộ...

    Văn Quyến đã từng được nhắc đến trong lời khai của trùm cá độ bóng đá Mạnh "bệu"!

    Theo Vũ Mạnh Hùng - tức Mạnh "bệu"- thì: Đỗ Đức Toàn, có biệt danh Toàn "còi" (anh ruột của thủ môn Đỗ Thành Tôn thuộc đội Công an Hà Nội) có quan hệ rất thân thiết với các cầu thủ Tô Đức Cường (đội Công an Hải Phòng), Như Thành, Huy Hoàng, Văn Quyến và thủ môn Thế Anh (đội tuyển U.23 VN). Khi có các trận đấu của đội tuyển quốc gia hoặc các đội bóng trong nước thi đấu với các đội tuyển nước ngoài, Toàn "còi" bàn bạc với các cầu thủ này - chủ yếu là với Tô Đức Cường - để dàn xếp tỷ số.

    Nếu đội tuyển Việt Nam thi đấu với một đội tuyển nước ngoài thì Toàn "còi" bàn bạc với các cầu thủ khi ra sân thi đấu phải đá hòa, thua, thắng... từ 1-2 trái để Toàn tổ chức cá độ. Về phần các cầu thủ trong đội tuyển, họ sẽ đưa tiền cho Toàn để Toàn cá độ giùm. Và, Toàn đã nhờ Mạnh "bệu" trực tiếp cá độ những trận bóng sau:

    Tháng 11/2003, đội tuyển U-23 VN gặp đội U-23 Malaysia trong Cúp LG, Toàn "còi" đã nói với Mạnh "bệu" chọn đội Malaysia nhưng Mạnh "bệu" không tìm được người cá độ nên phải nhờ Toàn "còi" cá độ giùm 70 triệu đồng. Trận này, Mạnh "bệu" thắng 70 triệu đồng, Toàn "còi" và Tô Đức Cường nhờ một Việt kiều Hàn Quốc tên Chinh (sống ở TP. HCM) và Liêm Thanh cá độ số tiền 600 triệu đồng, thắng. Cũng theo Mạnh "bệu", Chinh và Liêm Thanh chuyên dàn xếp tỷ số ở đội Ngân hàng Đông Á, có quan hệ mật thiết với Việt Thắng (cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai từng bị kỷ luật).

    Tháng 8/2003, đội Công an Hải Phòng gặp đội Campuchia trong Cúp Bình Dương mở rộng, Tô Đức Cường đã cùng Toàn nói với Mạnh "bệu" cá độ giùm 250 triệu đồng, chọn đội Hải Phòng chấp Campuchia 1,5 trái. Kết quả: Toàn và Cường thắng, Mạnh "bệu" theo cũng thắng 30 triệu. Cũng trong giải này, Công an Hải Phòng gặp Đồng Tâm Long An, Toàn nói với Mạnh "bệu" cá độ giùm 400 triệu đồng, chọn đội Đồng Tâm Long An. Mạnh "bệu" theo Toàn và thắng 50 triệu đồng. Đặc biệt, trong 2 trận này Toàn "còi" đã nói với Mạnh "bệu" là số tiền y nhờ Mạnh "bệu" cá độ là của... cầu thủ đội Công an Hải Phòng gửi, nhờ "đánh giùm".

    Trong thời gian diễn ra trận đấu giữa Ngân hàng Đông Á và Bình Dương, Mạnh "bệu" biết Toàn "còi" thường đi với Liêm Thanh (cầu thủ đội Ngân hàng Đông Á) và Chỉnh để bàn chuyện tiêu cực. Toàn đã gọi điện cho Hùng và cho biết đang ngồi với Liêm Thanh, Thanh đã chỉ đạo một số người trong đội để... thua trong trận đấu đó. Quả thật, Ngân hàng Đông Á đã thua.

    Tháng 8/2003, đội tuyển Việt Nam đi tập huấn tại Thái Lan, Toàn "còi" và Tô Đức Cường ở Thái Lan điện thoại nhờ Mạnh "bệu" cá độ giùm 300 - 400 triệu đồng. Mạnh "bệu" đã cá độ cho Toàn 420 triệu đồng và tự mình theo 50 triệu đồng, tiếp tục thắng...

    Không chỉ trong những trận đấu vừa nêu, Mạnh "bệu" còn khai Thắng "tài dậu" đã móc nối với những lãnh đạo các đội bóng trong nước để dàn xếp tỷ số trận đấu, tổ chức cá độ. Thắng "tài dậu" đã từng kêu Mạnh "bệu" vào TP. HCM, thông qua một người khác, để đưa 7.000 USD cho một cầu thủ của đội Công an TP. HCM; từng cho biết cầu thủ Hồng Sơn của đội Thể Công được vào đội tuyển Việt Nam là do Thắng "tài dậu" nhờ ông Lê Thế Thọ - lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam - đưa vào; Thắng "tài dậu" rất thân với các cầu thủ Liêm Thanh, Bá Hùng (đội Công an TP.HCM), Phi Hùng, Văn Sĩ Sơn (Sông Lam Nghệ An), Hồng Sơn, Quang Hà (Thể Công)...

    Trên đây chỉ mới là lời khai của Mạnh "bệu". Thắng "tài dậu" đã bỏ trốn, Toàn "còi" cũng đã cao chạy xa bay. Nhưng ngoài Mạnh "bệu", còn có một bị can khác là Nghiêm Xuân Thành với những lời khai hết sức nóng bỏng về các vụ dàn xếp tỷ số ngay cả trong các trận đấu trong khuôn khổ SEA Games.

    Nghiêm Xuân Thành đã khai những gì?

    SEA Games 21 tổ chức ở Malaysia tháng 9/2001, Toàn "còi" đã cùng với một người có biệt danh Linh "ngọng", Ngọc "râu" từ Hà Nội vào TP. HCM rủ Nghiêm Xuân Thành đi Malaysia xem đội tuyển VN thi đấu. Khi đến Malaysia, Toàn đã cho Thành biết là có quen thân với cầu thủ Tô Đức Cường, đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Trước ngày thi đấu, Toàn và Thành đến khách sạn của đội tuyển để tìm gặp Cường nhưng không được vì Cường bận đi tập bóng. Đêm hôm đó, Toàn và Cường đã gặp nhau bàn bạc và Toàn đã kể cho Thành nghe về việc nhờ Cường vận động các cầu thủ trong đội tuyển bán độ. Sau đó, Toàn liên tục điện thoại về VN để thông báo nội dung đã thỏa thuận thống nhất với Cường và cá độ ở VN. Khi trái bóng sắp lăn, Toàn đã cho Thành biết là đội tuyển VN sẽ thua từ 1 - 2 trái và kết quả đội tuyển VN đã thua 0 - 2. Trận này Nghiêm Xuân Thành đã kiếm được 100 triệu đồng nhờ bắt độ đúng, Toàn thắng được 3 tỉ đồng...

    Tất cả những chi tiết chúng tôi vừa nêu chỉ mới là từ lời khai của 2 bị can đã bị bắt giữ trong những đường dây cá độ bóng đá đã bị triệt phá. Tất nhiên, các cơ quan chức năng còn cả một quá trình dài để chứng minh, làm rõ, tập hợp chứng cứ. Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, cơ quan điều tra đang làm rõ những diễn biến trong tài khoản của cầu thủ Văn Quyến trong thời gian gần đây.

    Hé lộ bàn tay của đàn em Năm Cam điều hành đường dây từ nước ngoài

    Trong gần một tuần qua, việc Cơ quan CSĐT, Bộ Công an làm việc với 9 cầu thủ U-23 (cả diện nghi vấn và các nhân chứng) cùng một số người liên quan đến đội tuyển, cho thấy đây là những ca "tiểu phẫu" để làm rõ nghi án một số cầu thủ bán độ tại SEA Games 23. Cho đến thời điểm này, một số vấn đề liên quan đã bước đầu được làm rõ và dư luận đặt tiếp câu hỏi: "Vậy bao giờ cuộc "đại phẫu" các trận bóng có nghi vấn bán độ của một số cầu thủ U-23 mới chính thức bắt đầu bằng lệnh khởi tố vụ án?".

    Chiều 19/12, liên quan đến việc điều tra nghi án bán độ của một số cầu thủ U-23 hiện nay, trao đổi với phóng viên, một cán bộ thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CQĐT), Bộ Công an thẳng thắn cho biết: Ngay từ năm 1995, trong một cuộc họp của lực lượng cảnh sát hình sự thuộc Bộ Công an (khi đang triển khai các chuyên án lớn), cán bộ điều tra này đã cảnh báo về việc đường dây tổ chức cờ bạc của trùm xã hội đen Năm Cam và đồ đệ là Thắng "tài dậu" có dấu hiệu đã vươn bàn tay "bạch tuộc" sang lĩnh vực cá độ bóng đá xuyên quốc gia, khống chế mua bán độ với một loạt cầu thủ "sáng giá" của chúng ta và vấn đề cá độ không còn chỉ nằm trong phạm vi của nước ta mà còn mở rộng sang "tầm" châu Á và thế giới. Có thể "điểm danh" tên tuổi một loạt các đối tượng trùm cờ bạc, cá độ nổi danh trong giới giang hồ trong vòng một thập niên qua ở Việt Nam: Đầu phía Nam do Năm Cam thâu tóm (móc nối trực tiếp với đường dây cá độ ở Hồng Kông, Ma Cao) và giao lĩnh vực này cho một số con cháu tin cẩn như Bảo "thái tử", Hiệp "phò mã", Thọ "đại úy". Đầu phía Bắc do Thắng "tài dậu" trực tiếp làm "sếp sòng" với các đàn em thân tín như: Mạnh "bệu", Tuấn "chăn bông", Hạnh "sự", Toàn "còi"; dưới Hải Phòng có các đối tượng "cộm cán" là Hải "hấp", Oanh "Hà" (chị ruột của Dung Hà bị Năm Cam thanh toán)... Có thể nói trùm giang hồ phía Bắc - Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng "tài dậu", từng bị CQĐT khởi tố, truy nã về các hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc") được Năm Cam đánh giá rất cao về tài năng tổ chức điều hành các đường dây cá độ bóng đá (đã có thời gian Năm Cam mời Thắng vào TP. HCM để "tư vấn" cho đường dây cá độ phía Nam). Ngay thời điểm cách đây gần chục năm, đã có thời gian ở phía Bắc, các đàn em của Thắng "tài dậu" thường mang cả ô tô đi chở tiền "cá độ". Một đệ tử "ruột" của Thắng "tài dậu" là Nguyễn Mạnh Hùng (tức Mạnh "bệu") liên quan đến vụ án Chung Quốc Minh - Hạnh ?osự? tổ chức cá độ bóng đá, khi bị bắt giữ đã khai báo về sự liên quan của một số cầu thủ, HLV, trọng tài và quan chức thể thao với đường dây của Thắng "tài dậu".

    Theo cán bộ điều tra này, đường dây tiêu cực trong bóng đá liên quan đến hơn 40 trọng tài vừa được CQĐT khám phá không "ăn nhằm" gì so với đường dây mua bán độ móc nối trực tiếp với các cầu thủ đang được điều tra, làm rõ. Chính các tay trùm xã hội đen kiêm trùm cá độ nói trên đã bỏ không ít công sức và tiền của ra "chăn dắt" một số cầu thủ bóng đá ngay từ khi tài năng này mới chỉ "lóe sáng", chi "bao" việc ăn tiêu của họ trong nhiều năm (ngay cả lúc các cầu thủ này xuống phong độ hoặc bị "thất thế"), để rồi sau đó khống chế, sử dụng họ trong những trận cầu có số tiền cá độ kỷ lục lên tới 5-6 tỉ đồng. Điển hình là trận hòa 1-1 có "mùi khét lẹt" giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Lào tại Tiger Cup 1996. Tại trận đấu này, đội tuyển VN thi đấu rất tệ hại và may mắn thủ hòa nhờ bàn thắng đá phạt của Huỳnh Đức. Đến nỗi sau trận đấu, HLV trưởng Weigang đã nói thẳng vào mặt 3 "trụ cột" của đội tuyển: "Các anh đã bán bao nhiêu?" và nếu không có lời đề nghị của một quan chức Liên đoàn bóng đá VN thì họ đã bị HLV Weigang đuổi về nước mà không còn cơ hội "lập công chuộc tội" trong các trận tiếp theo (giải đó, tuyển VN giành huy chương đồng). Tiếp theo, ở Tiger Cup 1998, nghi án về trận chung kết giữa tuyển Việt Nam và Singapore còn "ám ảnh" mãi trong dư luận khi kết thúc trận đấu, trong phòng thay quần áo, một nhóm cầu thủ đã bị đồng đội phản đối khi cho rằng họ đã "bán đứng" kết quả trận đấu này và cho rằng giới cá độ đã vươn cái vòi bạch tuộc vào nội bộ đội tuyển. Còn tại SEA Games 21 ở Malaysia tháng 9/2001, một nguồn tin cho rằng một số tay trùm cá độ "cộm cán" đã đáp máy bay sang thẳng Malaysia để móc nối với một số cầu thủ "chủ chốt" của đội tuyển tiến hành một phi vụ "bán độ" lớn với số tiền lên tới gần 4 tỉ đồng (?).

    Cũng cán bộ điều tra trên cho biết, trong nghi án bán độ đang được CQĐT tiến hành làm rõ hiện nay thì hành vi rủ rê, chèo kéo "bán độ" của một số cầu thủ là đã rõ, điều quan trọng là phải làm rõ vấn đề những tên trùm cá độ nào đứng sau lưng họ để "điều hành" đường dây mua bán độ này. Việc cách đây gần 1 tuần, khi nghi án bán độ của một số cầu thủ U-23 bước vào giai đoạn "nóng", một trong những "nghi can" mua bán độ lớn nhất tại Nghệ An (đang trong "tầm ngắm" của CQĐT) là cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Phi Hùng tự dưng "biến mất" khỏi nơi cư trú cho thấy dấu hiệu một số con cá lớn đang "rạch lưới" vượt ra ngoài(?). Thêm nữa, việc Vụ 1A - Viện KSND tối cao vừa phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án và lệnh tạm giữ lần thứ nhất của CQĐT đối với trung úy CSGT Bùi Quang Hưng, SN 1979, trú ở Hà Huy Tập, Yên Viên, Hà Nội là lái xe của Phòng CSGT, Công an Hà Nội về tội đánh bạc và liên quan đến một đường dây cá độ bóng đá lớn cũng đang được CQĐT xem xét như một nghi vấn.

    "Trong vụ án này, theo tôi, mấy cầu thủ chỉ là "con tốt" trong canh bạc lớn của những tay trùm cá độ. Có thể nói đứng sau lưng mấy cầu thủ U-23 đang đặt trong diện nghi can bán độ vẫn thấy "thấp thoáng" bóng dáng của băng nhóm Thắng "tài dậu". Cho đến nay, tuy tập đoàn tội ác Năm Cam bị triệt phá, Thắng "tài dậu" và Toàn "còi" đã phải "cao chạy xa bay" ra nước ngoài để trốn lệnh truy nã đặc biệt của cơ quan công an nhưng có thể nói cả một "mạng lưới" cá độ và mua bán độ bóng đá được tổ chức rất chặt chẽ của chúng trong nhiều năm qua vẫn tồn tại khá "nguyên vẹn" và lén lút hoạt động cho tới hôm nay. Trong khi đó, việc liên lạc (trong và ngoài nước) bằng các hệ thống viễn thông và mạng vi tính là rất thuận tiện và phổ biến. Vì thế, không loại trừ việc Thắng "tài dậu" từ nước ngoài vẫn đang ?ochỉ huy" và điều hành đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia, vươn bàn tay "bạch tuộc" về Việt Nam" - cán bộ điều tra này xác định. Không phải ngẫu nhiên mà hiện nay CQĐT đang xác minh, làm rõ các lời khai về một quan chức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có mối quan hệ "trên" mức thân thiết với trùm xã hội đen Thắng "tài dậu" từ cách đây nhiều năm.
    (Theo Thanh niên)

  9. Kontiki

    Kontiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật cho mấy em bên Vê Cu nhé: mấy em cứ làm như vầy chẳng khác nào phun nước bọt lên đầu thằng Vê Cu. Bên nó kiểu này chả khác nào chửi khéo. Chửi thẳng thì tức chứ chửi khéo thế này thì thâm mà nhục lắm. Bản thân nó biết nó phạm lỗi đã đành, mấy em thế, nó càng nhục nữa. Sau này 3 năm, 5 năm hoặc lâu hơn nữa, nó ra tù cũng đếch dám gặp các em. Anh dư biết đếch phải mấy em đang bênh nó mà là mấy em đang cố chửi đổng cho đỡ nhục thôi. Thôi thì quay đầu là bờ, khỏi bị mấy anh chửi là gái này gái nọ. Rủi có anh nào bức xúc mang cả bố mẹ các em ra chửi không biết dạy mấy em thì mấy em mang tiếng bất hiếu nữa.
  10. _sun_shine_

    _sun_shine_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo việc treo nick lovequyen ! Em thấy nick lovequyen nói năng . lời lẽ rất tử tế, chưa hề có 1 lời nói bậy hay chửi bới với lời lẽ khó nghe như 1 số nick ở đây ! Hay là mấy bác sợ rồi ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này