1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề nghị Cảnh cáo Mod Lovequyen vì tội bênh vực Văn Quyến Bán độ đang bị Công an triệu tập

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lovequyen, 28/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bambo_layo

    bambo_layo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Mod và Admin treo nick của những thành viên đang cố tình coi rẻ danh dự đất nước bằng việc ủng hộ những kẻ b

    Đề nghị mọi người cho ý kiến về việc treo nick các thành viên đang cố tình gây mâu thuẫn trên diễn đàn bằng những bài viết không có giá trị và đầy tính khiêu khích của lovequyen, hoatigon...
    - Người nào ủng hộ kẻ vì tiền mà quên đi danh dự dân tộc thì chính người đó cũng đang coi re danh dự dân tộc, trong đó có tôi và các bạn.
  2. nameless_vn

    nameless_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc đã rõ, nghi án đã thành vụ án, mà còn là chuyên án nữa cơ.
    Vậy thì kể từ giờ, bất kì lời bênh vực nào cho những kẻ bán nước, đều là lời lẽ *********.
    Đã là *********, mà không ban, thì cái diễn đàn này còn ra cái thể thống gì nữa???
    Đứa nào hó hé, ban tuốt, đề nghị e*** lại cái nick loveQuyen, lý do: gây buồn nôn cho mọi người. Thời buổi này ra đường mà hó hé chữ "love quyến", tởm quá...
  3. NhamDoanhDoanh

    NhamDoanhDoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    Em đồng ý... Tất cả những nick ăn nói theo kiểu ngông cuồng như thế cũng phải cấm hết...
  4. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    http://www.ngoisao.net/News/The-thao/2005/12/3B9B4FDD/
    Bắt Văn Quyến, Quốc Vượng
    18h30 chiều nay, cơ quan điều tra đã quyết định bắt tiền đạo Phạm Văn Quyến cùng tiền vệ Lê Quốc Vượng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là 2 nhân vật đầu tiên bị bắt trong nghi án có tới 5 người của đội U23 Việt Nam vừa thi đấu tại SEA Games 23 liên quan.
    Chiều 20/12, sau nhiều ngày lấy lời khai của một số cầu thủ bóng đá U23 Việt Nam, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tuyển thủ Văn Quyến và Quốc Vượng là hai người đầu tiên bị bắt khẩn cấp trong chuyên án này.
    Đúng 16h chiều nay (20/12), Quốc Vượng bước ra ngoài phòng lấy lời khai tại 14 Hồ Giám rồi được đưa thẳng vào trại tạm giam T16 của Bộ Công an. Hơn 2 tiếng rưỡi sau, tức là lúc 18h30, chiếc ôtô chuyên dụng đã chở Văn Quyến từ trụ sở cơ quan điều tra tới thẳng trại tạm giam T16 của Bộ Công an. Theo một nguồn tin, hai cầu thủ này bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, xung quanh nghi án cá độ 2 trận bóng đá của đội U23 Việt Nam tại SEA Games 23. Dự kiến, trong nay mai, cơ quan điều tra sẽ ra lệnh khởi tố bị can với Văn Quyến và Quốc Vượng.
    Sau khoảng 7 ngày liên tục làm việc với các điều tra viên, tới nay Văn Quyến mới chịu thừa nhận đã rủ đồng đội trong tuyển U23 tham gia ?olàm độ? trong thời gian thi đấu tại Phillipines. Trước đó, Tài Em và một số thành viên đội tuyển đã bị Quyến lôi kéo, nhưng Quyến một mực phủ nhận.
    Văn Quyến bị bắt khẩn cấp ngay sau khi cơ quan điều tra làm rõ được việc cầu thủ này đã nhận phong bì hơn 20 triệu đồng từ hai người phụ nữ tại TP HCM. Hiện, danh tính của những người này đã được xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ở phía Nam tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi cũng như mục đích giao nhận tiền diễn ra như trong ?ophim hành động? khi Quyến ngồi trong taxi đang chạy còn hai phụ nữ đi xe máy đuổi theo đưa phong bì qua cửa kính.
    Ngày mai, tiền vệ Huỳnh Quốc Anh, cầu thủ vừa bị triệu tập ra Hà Nội lần thứ hai, sẽ có buổi làm việc với C14. Trong khi đó, 3 nhân vật còn lại là Lê Văn Trương, Lê Bật Hiếu, Trần Hải Lâm đều được tại ngoại và trở về CLB. Cả 3 cầu thủ này đều đang trong tình trạng sẵn sàng bị cơ quan điều tra triệu tập.
    Trong một diễn biến khác, cựu cầu thủ của đội Sông Lam ?" Nghệ An Nguyễn Phi Hùng đang là nghi can số một về hành vi môi giới cá độ bóng đá giữa nhóm cầu thủ U23 với đường dây cá độ. Lúc này, một tổ cán bộ của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đã được cử tới Nghệ An xác minh. Hiện, tung tích của Nguyễn Phi Hùng vẫn là ẩn số. Mấy ngày gần đây khi một số tuyển thủ U23 bị triệu tập đến cơ quan điều tra trong vụ nghi án cá độ bóng đá, Nguyễn Phi Hùng đã ?obiến mất?. Có người bảo, cựu hậu vệ này đã ra nước ngoài.
    Hay quá, vậy là đã xong màn 1, Nóng lòng chờ đón màn 2.
    Sảng khoái thật.
  5. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    http://www.ngoisao.net/News/The-thao/2005/12/3B9B4FDD/
    Bắt Văn Quyến, Quốc Vượng
    18h30 chiều nay, cơ quan điều tra đã quyết định bắt tiền đạo Phạm Văn Quyến cùng tiền vệ Lê Quốc Vượng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là 2 nhân vật đầu tiên bị bắt trong nghi án có tới 5 người của đội U23 Việt Nam vừa thi đấu tại SEA Games 23 liên quan.
    Chiều 20/12, sau nhiều ngày lấy lời khai của một số cầu thủ bóng đá U23 Việt Nam, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tuyển thủ Văn Quyến và Quốc Vượng là hai người đầu tiên bị bắt khẩn cấp trong chuyên án này.
    Đúng 16h chiều nay (20/12), Quốc Vượng bước ra ngoài phòng lấy lời khai tại 14 Hồ Giám rồi được đưa thẳng vào trại tạm giam T16 của Bộ Công an. Hơn 2 tiếng rưỡi sau, tức là lúc 18h30, chiếc ôtô chuyên dụng đã chở Văn Quyến từ trụ sở cơ quan điều tra tới thẳng trại tạm giam T16 của Bộ Công an. Theo một nguồn tin, hai cầu thủ này bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, xung quanh nghi án cá độ 2 trận bóng đá của đội U23 Việt Nam tại SEA Games 23. Dự kiến, trong nay mai, cơ quan điều tra sẽ ra lệnh khởi tố bị can với Văn Quyến và Quốc Vượng.
    Sau khoảng 7 ngày liên tục làm việc với các điều tra viên, tới nay Văn Quyến mới chịu thừa nhận đã rủ đồng đội trong tuyển U23 tham gia ?olàm độ? trong thời gian thi đấu tại Phillipines. Trước đó, Tài Em và một số thành viên đội tuyển đã bị Quyến lôi kéo, nhưng Quyến một mực phủ nhận.
    Văn Quyến bị bắt khẩn cấp ngay sau khi cơ quan điều tra làm rõ được việc cầu thủ này đã nhận phong bì hơn 20 triệu đồng từ hai người phụ nữ tại TP HCM. Hiện, danh tính của những người này đã được xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ở phía Nam tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi cũng như mục đích giao nhận tiền diễn ra như trong ?ophim hành động? khi Quyến ngồi trong taxi đang chạy còn hai phụ nữ đi xe máy đuổi theo đưa phong bì qua cửa kính.
    Ngày mai, tiền vệ Huỳnh Quốc Anh, cầu thủ vừa bị triệu tập ra Hà Nội lần thứ hai, sẽ có buổi làm việc với C14. Trong khi đó, 3 nhân vật còn lại là Lê Văn Trương, Lê Bật Hiếu, Trần Hải Lâm đều được tại ngoại và trở về CLB. Cả 3 cầu thủ này đều đang trong tình trạng sẵn sàng bị cơ quan điều tra triệu tập.
    Trong một diễn biến khác, cựu cầu thủ của đội Sông Lam ?" Nghệ An Nguyễn Phi Hùng đang là nghi can số một về hành vi môi giới cá độ bóng đá giữa nhóm cầu thủ U23 với đường dây cá độ. Lúc này, một tổ cán bộ của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đã được cử tới Nghệ An xác minh. Hiện, tung tích của Nguyễn Phi Hùng vẫn là ẩn số. Mấy ngày gần đây khi một số tuyển thủ U23 bị triệu tập đến cơ quan điều tra trong vụ nghi án cá độ bóng đá, Nguyễn Phi Hùng đã ?obiến mất?. Có người bảo, cựu hậu vệ này đã ra nước ngoài.
    ....................................................................................................................
    http://www.nld.com.vn/tintuc/the-thao/137070.asp
    Những kẻ táng tận lương tâm
    21-12-2005 00:24:44 GMT +7

    Chiếc xe này của C14 đưa Văn Quyến về trại giam T16
    Cuối cùng thì điều gì đến đã phải đến. Chiều qua (20-12) Văn Quyến và Quốc Vượng đã cúi đầu nhận tội có tổ chức bán độ tại SEA Games 23.
    Vậy là sau 6 ngày thiếu thành khẩn đến ngoan cố, Văn Quyến đã buộc phải chấp nhận sự thực trước các chứng cứ thuyết phục của cơ quan điều tra (CQĐT). Nghi án đã trở thành vụ án. Và đây là xì-căng-đan bóng đá lớn nhất trong lịch sử của bóng đá VN mà CQĐT bóc gỡ được trong một thời gian ngắn nhất, đến thời điểm này và cũng không loại trừ một số đường dây ?ocá mập? khác sẽ bị phanh phui trong những ngày sắp tới.
    Theo nguồn tin đáng tin cậy, trong 2 ngày 19 và 20-12, làm việc bên cạnh ban chuyên án luôn có sự tham gia của VKSND. Điều đó cho thấy sự cẩn trọng, nghiêm túc và đầy trách nhiệm của cơ quan chức năng. Được biết những gì mà Văn Quyến thú nhận trong bản tường trình đã làm cho các cán bộ điều tra hết sức bất ngờ ở độ tinh vi quỷ quyệt của đường dây này.
    CQĐT còn bất ngờ huống chi dư luận. Hơn một tuần qua người hâm mộ hết sức bàng hoàng về nghi án này. Người tin thì phẫn nộ, phẫn nộ đến tột cùng, liên tục gọi về tòa soạn báo, gửi thư, e-mail bày tỏ, mà chúng tôi đã có dịp trích đăng trong những số báo qua. Người bán tín bán nghi thì hy vọng rằng đây chỉ là nghi án. Chúng tôi hoàn toàn có thể thông cảm được tâm trạng của người hâm mộ, bạn đọc yêu quý của mình. Bởi họ không thể tin được, một Văn Quyến đã ghi những bàn thắng quyết định, một Quốc Vượng bị chấn thương nặng, chân quấn băng trắng toát, tả xung hữu đột trên sân cỏ Philippines lại có hành động phản bội lại lòng tin yêu của hơn 80 triệu đồng bào như vậy. Vậy mà họ đã làm điều táng tận lương tâm ấy. Họ bất chấp lòng tự hào dân tộc, bất chấp những tình cảm yêu thương của người hâm mộ chắt chiu từng đồng gửi đến họ, để ?ocùng đồng hành? với họ! Nhưng họ đâu chịu ?ođồng hành?, họ đi lẻ, đánh lẻ để kiếm những đồng tiền bẩn thỉu, nhơ nhớp, lại còn mè nheo đòi tiền thưởng!
    Họ đã đi từ thiên đường đến địa ngục một cách dễ dàng. Giờ thì họ đã đến địa ngục. Đừng hy vọng họ hối cải, đừng hy vọng vào tòa án lương tâm của họ, bởi lương tâm của họ đã trao cho quỷ.
    Vậy thì hãy để cho tòa án nhân dân xử họ.
    ....................................................................................................................
    [red]Hay quá, vậy là đã xong màn 1, Nóng lòng chờ đón màn 2.
    Không buồn, nhưng một chút gì đó thất vọng ....
    Một chút gì đó sảng khoái.... có lẽ là giải toả được sự ấm ức , giải toả được sự tức giận, sự thất vọng không chịu được mỗi khi xem U23 VN đá.[/
    red]
    Ngày mai, trời lại sáng.
  6. je_sais_rien

    je_sais_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé đến giớ phút này thì đếch phải cãi nhau là trắng hay đen nữa nhá.

    Chữ kí mới
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thành viên này bị khóa đến 09:01, 18/12/05 vì: ăn nói thô bỉ,treo bởi các em yêu Quyến.
    [​IMG][​IMG]
    Courstesy of lytulong171
    [​IMG]


  7. je_sais_rien

    je_sais_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên đề nghị bé sweetheart kẻ không những cổ vũ mà còn muốn bê cơm thăm tù nữa

    Chữ kí mới
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thành viên này bị khóa đến 09:01, 18/12/05 vì: ăn nói thô bỉ,treo bởi các em yêu Quyến.
    [​IMG][​IMG]
    Courstesy of lytulong171
    [​IMG]


  8. je_sais_rien

    je_sais_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thôi giờ anh em không càn phải chỉ trích thắng đó làm gí nữa hãy để lương tâm nó cắn rứt. Mà hình như lương tâm của VQ không có răng thì phải


    Chữ kí mới
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thành viên này bị khóa đến 09:01, 18/12/05 vì: ăn nói thô bỉ,treo bởi các em yêu Quyến.
    [​IMG][​IMG]
    Courstesy of lytulong171
    [​IMG]


  9. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    he he, buồn cười quá, em gì love quyến ơi , fải tự biết mình là ai chứ,tự tin thế à, em có yêu thằng quyến thì cũng là việc riêng của em, về nhà giải quyết , việc gì mà fải bênh vực cái kiểu chặn họng ng ta như thế ....cứ để sự thật fơi bày
    cái gì đúng thì nói đúng, cái gì sai thì fải nhận chứ
    thằng quyến trẻ ng cu con mà cũng ranh ma fết ...ăn chơi gái gú....
    nhưng cũng tội nghiệp nó vì nó mất bố sớm , nên hoàn cảnh ko đc như những đứa trẻ khác , thiếu tình thương của cha , nên nó cũng ko đc dạy dỗ cẩn thận... chỉ thấy tội nghiệp ng mẹ già ở quê , khóc hết nước mắt cho thằng bán nước này
  10. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    hô...hô...
    Nói trước là em ko phải thành phần + VQ nha, nhưng thấy cái đề nghị của mấy ku cười... ra cả quần.
    Các cu học hành tốn cơm tốn cháo của cha mẹ bao nhiêu và kêu gào tự do ngôn luận, tư do phát biểu ý kiến khắp nơi thế mà chả hiểu ra được một điều đơn giản là phải biết chấp nhận bất đồng ý kiến.
    Các ku ghét ku VQ thì cũng có đứa nó yêu chứ, kệ bà bọn nó sao lại cứ phải áp đặt cho người ta bao nhiêu tội tày đình, nào là "coi rẻ danh dự đất nước", "phản bội".
    Nhớ ngày trước có ku ca sĩ Bằng kiều ( giờ thì thành ca sĩ hải ngoại lưu vong rôi) bị buộc tội nói xấu, bôi nhọ đất nước, thế chẳng lẽ em thích nghe chú Kiều hát thì em cũng thành thằng phản quốc?.
    Người ta hát hay thì vẫn là hát hay chứ?hehe, chẳng lẽ vì nói xấu chế độ hiện hành thì tự nhiên giọng hát của chú ta từ hay trở nên ống bơ kêu à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này