1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề nghị Cảnh cáo Mod Lovequyen vì tội bênh vực Văn Quyến Bán độ đang bị Công an triệu tập

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lovequyen, 28/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hideandsick

    hideandsick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn sun shine , chị love Q nổi tiếng thế nào ạ ?
    Bạn giải thích rõ sự nổi tiếng của chị ấy đi
    Riêng tớ : ko chửi đàn bà ...coi như khuất mắt trông coi ...hic
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tuổi 20 là tuổi đẹp. Mạnh mẽ, nhiều hoài bảo lý tưởng. Đó là tuổi mà các bạn thanh niên làm việc bằng con tim hơn khôi óc...những vấp váp đầu đời thất bại ...nhưng về sau này khi ta không còn tuổi 20 nửa nhìn lại ta vẩn không hối tiếc.
    Tuổi 20 của anh Thạc và chị Trâm như thế nào? Tuổi 20 của tác giả bài thơ dưới chân thành Quảng Trị trước khi vào trận như thế nào?
    " Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt Nam ơi"
    Có lẽ không phải ai củng có được cái dũng khí can đảm tuổi 20 như thế. Tất cả chúng ta đều là những con người, ai củng muốn hưởng thụ nhiều hơn cống hiến....nhưng đừng quá lạm dụng sự hưởng thụ...từ đó dùng mọi cách để đạt thật nhiều hưởng thụ...cho dù không chính đáng...thậm chí thô bỉ, tồi tệ...để rồi đánh mất tuổi xuân của mình.
    Văn Quyến, Quốc Vượng sẽ trãi qua tuổi 20 (ít nhất là nửa của nó) trong nhà tù. Rồi họ cũng được thả. Họ sẽ là ai sau đó, làm gì? Những lúc buồn vui nhớ lại quảng đời xưa...liệu họ có còn nuốt nổi cục đắng đễ nhớ về tuổi 20 không bao giờ trở lại?
    Tuổi 20 là tuổi yêu và yêu bồng bột....yêu mù quáng. Không có sai lầm nào không phải trả giá....ngay cả tình yêu. Chắc chắn sau khi Quyến, Vượng ngồi tù thì chuyện yêu đương tuổi 20 của các fan rồi cũng trôi đi vào quyên lãng. Đối với tư cách cở Quyến Vượng.....thì chuyện cho các fan nhí ăn thịt lợn đêm là khá nhiều. Ai cũng muốn dấu chuyện này nhất là khi các anh ấy đã không còn là anh hùng....thì chuyện này sống đễ bụng chết mang theo...cùng lắm thằng chồng sau này nó biết và nhục với nó cũng đủ. Nhưng mà tuổi 20 hy sinh cái đẹp đẽ cho loại người như Quyến, Vượng....có đáng không? Chưa kể mù quáng bảo vệ thanh danh hảo huyền của chúng nó như thánh sống.
    ----------------------------------------------------------------------
    Xong tuổi 20. Giờ tới nghệ. Tới hôm nay thì kể như những lời nói có tính chất ta đây cả vú lấp miệng em khi tranh luận bóng đá theo phong cách Nghệ Gừng đã biến (tự biết xấu hổ chăng?). Rồi những lời nói kiểu nghệ ta là nhất (ít ra trong đá bóng)....còn các chổ khác thì chỉ là cỏ rác. Củng như tin tưởng bảo vệ nghệ ta thanh danh một cách mù quáng cũng là tèo luôn...khi thần tượng bóng đá nghệ sụp đổ hiện nguyên hình là quỉ . Giờ thì nghệ lại đổi tên đổi giọng, chúng tôi không binh chúng nó...nhưng vơ đủa cả nắm, tát nước theo mưa...các chú là không có phong cách. Mịa khi các chú bị lật hết cả mặt nạ thì các chú lại nói chuyện kiểu trí thức. Khi các chú được thời, cầm cờ phất lúc đó hành xử của các chú có văn hoá không?
    Tại sao nhiều người bu vào nói nghệ? Không có lửa sao có khói?
    Người ta ác cảm với nghệ chẳng qua là nhiều nghệ có những hành động việc làm, tư tưởng làm người ta ghét...từ đó xảy ra anti nghệ. Các chú muốn người ta không ghét các chú thì các chú phải đừng tỏ ra đáng ghét đả.
    Tại sao có sự bài xích nghệ trong môi trường bóng đá? (Tôi xin nói rõ chỉ là môi trường bóng đá thôi, từ đó suy ra những lãnh vực khác rộng hơn nếu các chú nghệ muốn tự phản tỉnh học hỏi...nhưng khi các chú tự ái u mê thì có nói ra các chú củng không thèm thấy).
    1) Cầu thủ nghệ được dân nghệ tứ xứ rất đoàn kết bơm đểu vào tuyển VN rất nhiều....một số không xứng đáng làm suy yếu sức mạnh chung. Chuyện mong muốn cho người địa phương mình vào tuyển ai mà chẳng muốn. Không phải các địa phương khác họ không biết bơm đểu gây áp lực cho cầu thủ mình được chọn và phải đá chính như mấy ông nghệ đâu. Chẳng qua là người ta không thể mặt dầy làm chuyên vô duyên và mất tư cách như thế, chớ không phải là các vùng khác không đủ tài là dược chuyện mà chỉ có các chú nghệ mới làm được đâu nhé. Nói thế thì e vơ đủa cả nắm. Đa số nghệ là tốt tích cực, nhưng tiểu số cũng tích cực nhưng tích cực kiểu cực đoan sai lầm làm toàn nghệ mang tiếng lây...cái này tự các chú tự làm trong sạch nội bộ đi...tự nhiên không ai sẽ nhìn các chú khác người...dẫu suy cho cùng tất cả chúng ta đều là người VN.
    Có lẽ tất cả những xai lầm tai tiếng của nghệ là từ nghệ mà ra. Người nghệ chịu thương chịu khó chăm chỉ và thông minh. Người nghệ có thêm những đặc tính nữa là thiếu nó nghệ không còn là nghệ là tôn sùng thần tượng và niềm tin tuyệt đối vào những gì ta cho là hay là đúng. Chính nó khi đạt đúng chổ đi đúng đường thì sẽ là một lợi thế. Nhưng khi đặt sai chổ thì là một tai hoạ. Mấy ông nghệ bảo thủ cực đoan...có lẽ câu nói này các chú đã hơn 1 lần nghe. Chính đây là chổ các chú làm hại các chú...đầu dây mối nhợ tai hoạ...mà các chú không biết.

    Người ta ghét các chú chính vì tự các chú làm cho người ta ghét...không phải là người ta ghét các chú vì các chú là nghệ đâu.
    Trong forum bóng đá này, khi ai đó đưa ra ý kiến 1 vài chú nghệ không thích hợp đá cho tuyển nếu muốn nhìn cao hơn (Các chú ấy nhỏ quá yếu quá)...thì các chú nghệ fan nhảy vào binh chằm chằm bảo vệ luận điểm công kích dùng đủ loại chiêu thức từ hội đồng xoay thua tới tự mình làm 2,3 nick chị hát em khen để đạt mục đích bất kể trời trăng phải thắng bằng mọi giá, thậm chí dùng từ ngữ vô học...chính sự không trong sáng tư cách này khiến nhiều người ...nhìn các chú khác.
    Trong khi SG xong thì bầu bán đả như trò hề 5 vị trí xuất sắc thì 4 vị trí cao nhất là của các chú nghệ...xe cộ tiền thưỡng công lao...các chú tự hùa nhau to họng dành tron gói. Tức thì đã không biết ngượng các fan nghệ trong đây lại tương lên nào là nghệ đá thế nào còn các cầu thủ khác không xứng đáng ăn cơm. Bây giờ đổ bể ra chính các chú nghệ là trùm bán độ, bán danh dự quốc gia...chính họ mới không xứng đáng ăn cơm đúng không?
    Tại người ta ác cảm các chú hay tại các chú khi được thời lố lăng thô bỉ.
    Một ví dụ khác nói ít hiểu nhiều, Thời 80s Ba Duẫn...khá nhiều bác trong bộ sậu lảnh đạo là gốc nghệ hen. Chuyện hay dở tôi không bàn. Chỉ muốn nhắc lại thực tế các thành phố lớn VN và miền nam ăn độn chết bà trong khi chỉ ra tới Long An thôi nông dân dùng lúa nuôi vịt các chú ạ. Ngăn sông cắm chợ, hợp tác xã...làm sao không biết miền bắc nhiều vùng đói dân bỏ đi ăn xin...mà đâu xa ngay trên đất nghệ.
    Đó phải chăng là mù quáng tin tưởng và cực đoan đi theo và bắt mọi người phải theo ....cho cái mình đã cho là đúng bất kể thực tế trước mắt.
    Nó củng giống như các fan tin tưởng vào tài năng cùng sự trong sáng của cầu thủ nghệ VQ, QV, HH, MĐ...như là bất khả bình luận. Hễ đụng tí nọc là ôi thôi nhau nhau bức súc. VN dạo này qua 2,3 đời lãnh đạo kinh tế không phải các bố nghệ nửa từ khi có ông Linh, ông Kiệt, ông Khải....coi bộ thông thoáng hen....cho nên các bố nghệ. Các bố giỏi lắm, xin nhường cho các em khác đất sống. Các bố lui về đất nghệ dùng nó lo cho xứ sở các bố thịnh vượng cùng chung nhịp cả nước là cả nước mừng rồi. Bớt lo chuyện bao đồng cho thiên hạ bớt đại loạn.
    Bóng đá cũng thế. Nếu tuyễn VN chỉ có 1,2 chú nghệ thì ok...3,4,5 chú vừa mất cân đối vừa kéo bè làm bậy chớ tốt lành gì mà bơm đểu lấy được hử?
    Trái thua thứ 2 làm VN thua luôn trận Thái do chú Minh Đức vừa yếu chạy chậm hửi khói người ta tự ngã chẳng ra dáng trung vệ thép dược bơm đểu...mổi lần tranh bóng bổng là thót cả ruột....làm trò cười cho các nước láng giềng thôi các bác.
    VN 80 triệu dân lẽ nào không có dược một trung vệ cao hơn nách thiên hạ...nhưng không có cũng nhờ ơn các bố nghệ cả. Hy vọng kỳ này trảm củng là làm bớt cái uy phong hống hách của nghệ ta...nếu không khi nào nồi cơm tuyễn VN còn sực mùi nghệ....thì bóng đá VN sẽ đừng mong làm nổi trò trống gì...trừ bán độ.
    Trung ngôn nghịch nhĩ...hihihihi.


  3. sweetheart0507

    sweetheart0507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị lovequyen bênh thế cũng chẳng có gì sai !
    Anh Quyến bán độ cũng không có gì là đáng lên án cả : như anh nói đằng nào mà chẳng thắng.
    em thấy như thế lại còn hay, chỉ thắng 1 quả thôi, còn lại để dưỡng sức chứ cứ như mấy thằng ăn hại chỉ chực đánh hội đồng, hôi của trong trận gặp mấy chú em yếu xìu , 8, 9 quả để rồi trận sau mệt lủ chạy lử đử như mấy hết hơi.
    Ah...ai đồng ý với ý kiến trên thì hãy tham gia chuyến thăm anh Quyến , đăng kí tại : http://www.ttvnol.com/SLNAFC/624401.ttvn
  4. _sun_shine_

    _sun_shine_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    thấy số người vote cho chị lovequyen ngày càng nhiều nên nói vậy thôi ! cứ mỗi lần chị lovequyen đi chiến nhau lại thấy số người vote đông lên
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Thật sự không hiểu em bao nhiêu tuổi rồi vậy? Cách nhìn nhận vấn đề của em nực cười thật.
    Em có hiểu thế nào là danh dự của một đất nước không.Một người dân Vn vì tiền mà tham gia bán độ ngay cả trong giải SG ,nơi mà bao nhiêu bạn bè quốc tế nhìn vào ,đánh giá con người ,dân tộc Vn mình qua sự thể hiện của các VĐV .Dù sai với bất kì lý do thì chuyện đó cũng không chấp nhận được.Bây giờ ở đâu bọn nước ngoài nó cũng biết mấy cầu thủ VN nhà mình vì mấy đồng tiền mà bán rẻ danh dự dân tộc.Nhục lắm
    Không phải thắng thôi là đủ ,dù có thua nhưng cũng không bao giờ sánh được với nỗi nhục này.Xưa nay bọn nó đã khinh mình vì mình nghèo bây giờ nó lại khinh mình vì mình hèn mạt quá,vì tiền mà như vậy,
    Quả thật chị không hiểu bọn em là người như thế nào mà có thể phát ngôn ra rất nhiều điều không tưởng tượng được như vậy.
    Em có quyền thương Quyến ,ủng hộ Q ..nhưng đừng bao giờ đặt Q trên cả dân tộc VN .Em có đi ra ngoài em sẽ thấy với mỗi người bình thường nào cũng thế thôi danh dự dân tộc mình là quan trọng nhất.
    Mọi người phẫn nộ với hành động của Q ,nhưng cũng thông cảm và buồn ,thương Q và mẹ Niềm .Nhưng sai thì phải chịu phạt ,đó là điều mà người trưởng thành ai cũng phải nhận thức được.
    Cách thể hiện của bọn em trên mạng chỉ càng hạ thấp bọn em và cả VQ thôi .Tại sao VQ lại có những Fan như vậy ????? Càng làm mọi người khó có thể thông cảm với VQ hơn ,mặc dù đến lúc này đa phần ai cũng có chút thương mẹ con Q ,thương hoàn cảnh của Q khó khăn như vậy mới được hạnh phúc .Nhưng cũng chính tại VQ đã hất bỏ những gì mình có ,hất bỏ hạnh phúc của mẹ ,ông bà....Vậy phải trách ai đây?Ai mới là người đáng thương nhất?
    Bọn em càng làm những điều thiếu suy nghĩ như thế càng hại Q.Học cách suy nghĩ người lớn hơn chút nhé.Đừng thể hiện trên mạng như thế,nếu thương VQ thật lòng ,thì hãy dành thời gian cố gắng mà học hành,dành thời gian gọi điện hỏi thăm an ủi mẹ Niềm ,và bớt làm mọi người phẫn nộ với Q hơn....
    Còn cái kế hoạch thăm VQ bọn em làm ở trên chị thấy buồn cười thật ,bọn em đi thăm Q hay làm bất kì gì ủng hộ VQ lúc này đâu cần thiết đưa lên mạng để mọi người biết.Hãy tránh làm mọi người động đến VQ nữa ,có làm gì nếu mà thật lòng thì yên lặng họp FC ,liên lạc với nhau làm .Đừng trẻ con và ấu trĩ thế này nữa.Chị khuyên các em thật lòng ,yêu VQ thì hãy học cách biết cư xử thế nào là tốt nhất cho thần tượng của mình hơn là lên mạng phát biểt ra những câu không nên nói khiến mọi người quay ra mạt sát bản thân mình và VQ......
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 23/12/2005
  6. babyface_killer2

    babyface_killer2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bạn gái ơi !
    Bạn chưa theo dõi hết các topic của bọn phò này viết rồi (xin lỗi nếu bạn khó chịu nhé).
    Với bọn này nếu mà đã biết cách cử xử thì đã không để đến lúc người ta phải mạt sát như vậy rồi...
    Mà không chỉ mình bạn đã từng nói đâu, mà rất nhiều người đã khuyên bọn 4` này rồi, bạn dạo qua một lượt các bài viết sẽ thấy...
    Nhưng với bọn này, nói thật, óc hạt nho (chưa được quả nho), không hiểu đâu, với bọn này thì phải @%$@#$@##$!@@#$$%&*%@#$%@# vào mặt thôi, mà có #$!@#%#$%$@#%^^&%^ vào mặt tụi nó cho đỡ bực thôi, chứ biết chắc lại cái bọn "mất dạy" này không nhồi được gì vào đầu đâu.
    Ghét VQ, QV bán độ (nhưng cũng còn biết là chỉ dám bán độ thắng ít thôi chứ không phải là bán độ thua), ngoan cố, lỳ lợm (vân chưa khai thành thật) một thì vào đấy đọc mấy cái bài của bọn đú box SLNA thì mới thấy cái bọn đáng ghét, làm hư hỏng cầu thủ có sự góp phần của các cọn thịt lợn này...bọn này mới gọi là ghét 10.
  7. Tano_Caridi

    Tano_Caridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy một bài viết dễ đi vào lòng người đến thế... nhẹ nhàng mà rất có sức thuyết phục... cám ơn Hoàng Thuỳ Linh...
  8. alovebird1981

    alovebird1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    em lovequyen chăc nổi tiếng vì câu tự nhận mình là hoa khôi trường kinh tế,NGƯỜI TA CÓ CÂU *** CHÓ MÀ CỨ TƯỞNG LÀ SOCÔLA, câu này rất phù hợp với em lovequyen, trông vừa xấu vừa bẩn như con nhà quê,nhìn phát tởm
  9. babyface_killer2

    babyface_killer2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bọn óc lợn vẫn sẽ không hiểu đâu, bạn Hoàng Thuỳ Linh chỉ phí lời thôi....
    mời Tano_Caridi xem lại trang 5
  10. sweetheart0507

    sweetheart0507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thằng Babyface-killer đúng là NHỤC và NGU như con chó ghẻ,mày nhiều tuổi hơn tao bao nhiêu mà bị tao chửi thế hả thằng NGU,ở nhà mày cũng nói với ****** thế hả?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này