1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề nghị Cảnh cáo Mod Lovequyen vì tội bênh vực Văn Quyến Bán độ đang bị Công an triệu tập

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lovequyen, 28/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Em nà?y sao bức sùc thẮ? Bì?nh tì?nh 'i, sao cứ phà?i nòi ngươ?i khàc như thế ? Phải xem lại thần tượng của em thế nĂo 'Ă chứ , lặng yĂn nghe mấy bĂc ấy kf chuy?n .
  2. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
  3. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tôi so sánh cu Văn Quyến với các danh thủ bóng đá VN thời xưa...20 năm về trước vì...hiện giờ tôi không biết so sánh VQ với...ai. So sánh với thế giới thì hong dám nửa mà sợ...lai nhảy đong đỏng. So sánh với cầu thủ VN thì lối đá bách bộ lang thang...chờ bóng....rồi khi có bóng lại cứ cố vẻ ngoằng ngèo cho tới...mất bóng...rồi lại ...vuốt tóc...và đứng chống nạnh...và lại bước lang thang. Không tin cứ coi lai mấy trận nào hắn đá coi có...i nhửng màn như thế này, bổn củ diển nhiều lần không? Chưa kể đỉnh điểm cho tài năng VQ hơn đứt các chân gổ đầu đất cở Đức Mạnh, Thanh Bình là...trận gặp Lebanon. Mới phút 38 gì ấy có bóng gần biên co chân đá bóng như khều vào chân thằng hậu vệ Lebanon rồi nằm lăn ra vọp bẻ. Phá kỷ lục VN và có lẽ cả thế giới về khoảng cầu thủ quốc gia bị vọp bẻ ngay từ hơn nửa hiệp 1.
    Ngày nay bóng đá khác xưa nhiều nên không thể ss với cầu thủ ngày xưa. Đúng rồi. Cái thời biểu diển cá nhân đi bóng ngoằn ngèo...là xưa quá rồi. Tên Beckham nổi tiếng đâu phải ở cái khoản đi bóng ngoằn ngèo đâu, nhưng nó vẩn nổi tiếng. Một tên tiền đạo đi bóng ngoằng ngèo còn sót lại cuối cùng là kẻ "ngoài hành tinh" - Ronaldo. Bởi vì hắn là kẻ ngoài hành tinh rồi cho nên vẩn đá kiểu không giống ai và rất thành công- mà là vì hắn ngoài hành tinh từ Brasil nơi có nền bóng đá kỷ thuật nhất hành tinh...hehehe.
    VQ củng có phong cách đá phản phất như Ronaldo...nhưng hơi thiếu một chút (thể lực nên thường cuối cùng là...mất bóng). Cái thiếu một chút này là từ nhửng fan cứ binh hắn chằm chằm bất kể trời đất...như trên đây. Rồi thì hắn củng tự mản nguyện và chẳng khá hơn tý nào nếu không nói là tuột dốc không phanh. Nhưng không sao, các Fan vẩn ủng hộ hắn hết mình kiểu đừng buồn Quyến, chú vẩn là #1, không anh tin chú, hiểu tài chú nhưng tụi tôi vẩn tin. Đối với các Fan này, tuyển VN không có Quyến sẽ chẳng ra làm sao vì chỉ còn đầu đất thôi.
    Thực hư thế nào không biết. Cứ chờ xem. Nhưng gần như chắc một điều cầu thủ của nhửng tận đấu lớn VQ sẽ không cần phải nhọc sức trong cái giải nhỏ nhặt như Tiger Cup đâu. Không biết rồi Sea Games 23 VQ có cần nhọc sức không nửa? Vì nếu VN đấu thành công tại Tiger Cup, thì ông Ta sẽ ở lại và sẽ nắm luôn U23 đấy. Và nếu TB đá không tệ thì chắc chỉ cần TB và CV là đủ để ông Ta chơi tại Sea Games rồi chẳng dám nhọc sức cầu thủ các trận đấu lớn làm gì. Rồi thì...cuối cùng thì Asean Cup 2007 đả đủ lớn với VQ chưa nhỉ hay vẩn chê....? Tóm lại VQ bị loại chẳng phải dở gì đâu...mà vì chê không thèm đá, củng chẳng buồn tập hùng hục như bọn đầu đất cho ba cái giải nhỏ nhoi làm gì.
    Cuối cùng, trong vỏ bọc nuông chiều của SLNA thì tặng Quyến một câu trong lời nhac: Này em hởi...con đường em đang đi đó...sẽ dưa em sang đâu??? .....con đường em đang theo đó...đúng hay sai...???
    Riêng tôi. thiếu Quyến trong tuyển...buồn tý ty. Nhưng không có gì là lo lắng cho tuyển VN cả. Tuyển VN không mạnh hơn vì có Quyến (ít ra là trong thời gian nay sau 2 giải LG và Agri), củng không vì thiếu Quyến mà có vẻ sứt mẻ gì. Còn chú Tấn Tài thì ngu quá không có gì để bàn cả...bởi vì đá bóng ngoài đam mê củng cần tiền nửa. Đá được cho tuyển thì tương lai bao nhiêu, ráng bám Khánh Hoà thì sẽ đi được bao xa. Bao nhiêu danh thủ giải nghệ trắng tay. Như Đổ Khải sau khi giải nghệ được lảnh đạo quan tâm cho đi làm...bảo vệ. Đường sáng khi muốn đi, muốn đâm đầu vào ngỏ hẻm ai cản được?
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tôi so sánh cu Văn Quyến với các danh thủ bóng đá VN thời xưa...20 năm về trước vì...hiện giờ tôi không biết so sánh VQ với...ai. So sánh với thế giới thì hong dám nửa mà sợ...lai nhảy đong đỏng. So sánh với cầu thủ VN thì lối đá bách bộ lang thang...chờ bóng....rồi khi có bóng lại cứ cố vẻ ngoằng ngèo cho tới...mất bóng...rồi lại ...vuốt tóc...và đứng chống nạnh...và lại bước lang thang. Không tin cứ coi lai mấy trận nào hắn đá coi có...i nhửng màn như thế này, bổn củ diển nhiều lần không? Chưa kể đỉnh điểm cho tài năng VQ hơn đứt các chân gổ đầu đất cở Đức Mạnh, Thanh Bình là...trận gặp Lebanon. Mới phút 38 gì ấy có bóng gần biên co chân đá bóng như khều vào chân thằng hậu vệ Lebanon rồi nằm lăn ra vọp bẻ. Phá kỷ lục VN và có lẽ cả thế giới về khoảng cầu thủ quốc gia bị vọp bẻ ngay từ hơn nửa hiệp 1.
    Ngày nay bóng đá khác xưa nhiều nên không thể ss với cầu thủ ngày xưa. Đúng rồi. Cái thời biểu diển cá nhân đi bóng ngoằn ngèo...là xưa quá rồi. Tên Beckham nổi tiếng đâu phải ở cái khoản đi bóng ngoằn ngèo đâu, nhưng nó vẩn nổi tiếng. Một tên tiền đạo đi bóng ngoằng ngèo còn sót lại cuối cùng là kẻ "ngoài hành tinh" - Ronaldo. Bởi vì hắn là kẻ ngoài hành tinh rồi cho nên vẩn đá kiểu không giống ai và rất thành công- mà là vì hắn ngoài hành tinh từ Brasil nơi có nền bóng đá kỷ thuật nhất hành tinh...hehehe.
    VQ củng có phong cách đá phản phất như Ronaldo...nhưng hơi thiếu một chút (thể lực nên thường cuối cùng là...mất bóng). Cái thiếu một chút này là từ nhửng fan cứ binh hắn chằm chằm bất kể trời đất...như trên đây. Rồi thì hắn củng tự mản nguyện và chẳng khá hơn tý nào nếu không nói là tuột dốc không phanh. Nhưng không sao, các Fan vẩn ủng hộ hắn hết mình kiểu đừng buồn Quyến, chú vẩn là #1, không anh tin chú, hiểu tài chú nhưng tụi tôi vẩn tin. Đối với các Fan này, tuyển VN không có Quyến sẽ chẳng ra làm sao vì chỉ còn đầu đất thôi.
    Thực hư thế nào không biết. Cứ chờ xem. Nhưng gần như chắc một điều cầu thủ của nhửng tận đấu lớn VQ sẽ không cần phải nhọc sức trong cái giải nhỏ nhặt như Tiger Cup đâu. Không biết rồi Sea Games 23 VQ có cần nhọc sức không nửa? Vì nếu VN đấu thành công tại Tiger Cup, thì ông Ta sẽ ở lại và sẽ nắm luôn U23 đấy. Và nếu TB đá không tệ thì chắc chỉ cần TB và CV là đủ để ông Ta chơi tại Sea Games rồi chẳng dám nhọc sức cầu thủ các trận đấu lớn làm gì. Rồi thì...cuối cùng thì Asean Cup 2007 đả đủ lớn với VQ chưa nhỉ hay vẩn chê....? Tóm lại VQ bị loại chẳng phải dở gì đâu...mà vì chê không thèm đá, củng chẳng buồn tập hùng hục như bọn đầu đất cho ba cái giải nhỏ nhoi làm gì.
    Cuối cùng, trong vỏ bọc nuông chiều của SLNA thì tặng Quyến một câu trong lời nhac: Này em hởi...con đường em đang đi đó...sẽ dưa em sang đâu??? .....con đường em đang theo đó...đúng hay sai...???
    Riêng tôi. thiếu Quyến trong tuyển...buồn tý ty. Nhưng không có gì là lo lắng cho tuyển VN cả. Tuyển VN không mạnh hơn vì có Quyến (ít ra là trong thời gian nay sau 2 giải LG và Agri), củng không vì thiếu Quyến mà có vẻ sứt mẻ gì. Còn chú Tấn Tài thì ngu quá không có gì để bàn cả...bởi vì đá bóng ngoài đam mê củng cần tiền nửa. Đá được cho tuyển thì tương lai bao nhiêu, ráng bám Khánh Hoà thì sẽ đi được bao xa. Bao nhiêu danh thủ giải nghệ trắng tay. Như Đổ Khải sau khi giải nghệ được lảnh đạo quan tâm cho đi làm...bảo vệ. Đường sáng khi muốn đi, muốn đâm đầu vào ngỏ hẻm ai cản được?
  6. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá đâu chỉ là những bàn thắng. Xem bóng đá cái người ta xem là kĩ thuật, là những đưòng bóng lắt léo... mới khiến người ta sướng mắt. Ai bảo trận MU-Arsenal chỉ có hai bàn thắng không hay bằng trận SLNA-TC có tới 9 bàn ( he he 8-1) . nếu xem bóng đá chỉ xem cầu thủ đó có ghi được bàn thắng hay không thì về mà xem mấy em Teen đá bóng, đi cú nào là ghi bàn cú đấy.
    Đành rằng giờ đây hiệu suất ghi bàn của Quyến không còn cao như trước nhưng những pha bóng mà có anh ghi bàn thì khán giả xem bao giờ cũng sướng mắt hơn những đứa khác. Đấy ,cùng là những bàn thắng nhưng bóng đá Anh, Ý chắc chắn hay hơn BĐVN. Nhưng với bóng đá kĩ thuật làm người xem sướng còn bàn thắng lại là cơ bản. Nói như vậy không có nghĩa là chỉ kĩ thuật không thôi đã là được , chỉ kĩ thuật thôi cũng chưa đủ còn phải ghi bàn nữa. Quyến giờ đây đang cần hoàn thiện mình hơn nữa để có thể ghi bàn , như vậy mới xúng đáng với thương hiệu Văn Quyến.Muốn bóng đá VN phát triển hơn thì cần phải có những người có kĩ thuật như Quyến chứ kĩ thuật lơ mơ, chỉ thừa cơ người ta sơ hở thì không ghi nổi bàn nào vào lưới HQ đâu.Mong mọi người hãy nhìn Quyến bằng con mắt thoáng hơn đừng nhìn Quyến bằng con mắt của 1 khán giả đối với nhân vật chính của một bộ phim mà luôn phải kết thúc có hậu <=> Nhân vật chính luôn luôn phải biết ghi bàn lúc người ta cần mà ghi bàn luôn phải là bằng những kiểu phi thường giúp đội lội ngược dòng vào phút thứ 89. Các bác thích như thể thì mua Jinđô về mà đọc.
    Có thể anh ấy không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn.
    Vẫn biết đẳng cấp là mãi mãi
    Mà sao nghe nhói ở trong tim​
    !
    Được lovequyen sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 02/11/2004
  7. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá đâu chỉ là những bàn thắng. Xem bóng đá cái người ta xem là kĩ thuật, là những đưòng bóng lắt léo... mới khiến người ta sướng mắt. Ai bảo trận MU-Arsenal chỉ có hai bàn thắng không hay bằng trận SLNA-TC có tới 9 bàn ( he he 8-1) . nếu xem bóng đá chỉ xem cầu thủ đó có ghi được bàn thắng hay không thì về mà xem mấy em Teen đá bóng, đi cú nào là ghi bàn cú đấy.
    Đành rằng giờ đây hiệu suất ghi bàn của Quyến không còn cao như trước nhưng những pha bóng mà có anh ghi bàn thì khán giả xem bao giờ cũng sướng mắt hơn những đứa khác. Đấy ,cùng là những bàn thắng nhưng bóng đá Anh, Ý chắc chắn hay hơn BĐVN. Nhưng với bóng đá kĩ thuật làm người xem sướng còn bàn thắng lại là cơ bản. Nói như vậy không có nghĩa là chỉ kĩ thuật không thôi đã là được , chỉ kĩ thuật thôi cũng chưa đủ còn phải ghi bàn nữa. Quyến giờ đây đang cần hoàn thiện mình hơn nữa để có thể ghi bàn , như vậy mới xúng đáng với thương hiệu Văn Quyến.Muốn bóng đá VN phát triển hơn thì cần phải có những người có kĩ thuật như Quyến chứ kĩ thuật lơ mơ, chỉ thừa cơ người ta sơ hở thì không ghi nổi bàn nào vào lưới HQ đâu.Mong mọi người hãy nhìn Quyến bằng con mắt thoáng hơn đừng nhìn Quyến bằng con mắt của 1 khán giả đối với nhân vật chính của một bộ phim mà luôn phải kết thúc có hậu <=> Nhân vật chính luôn luôn phải biết ghi bàn lúc người ta cần mà ghi bàn luôn phải là bằng những kiểu phi thường giúp đội lội ngược dòng vào phút thứ 89. Các bác thích như thể thì mua Jinđô về mà đọc.
    Có thể anh ấy không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn.
    Vẫn biết đẳng cấp là mãi mãi
    Mà sao nghe nhói ở trong tim​
    !
    Được lovequyen sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 02/11/2004
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chú VQ nhà ta có những bàn thắng đẹp làm người xem "sướng". Nhưng đã nói ghi bàn được thì mới "sướng", không ghi được bàn thì lấy gì mà "sướng". Nói tới nói lui thì cũng vì mấy bàn thắng ở SEA Games che phủ hết. Chả lẻ cứ có 4 bàn thì vĩnh viễn có tên trên tuyển cho dù phong độ không đáng để lau ghế dự bị.
    Bé lovequyen gì đó lập luận tới lui cũng chỉ có bao nhiêu đó. Tiếc những bàn thắng đẹp đã là quá khứ rồi. Những bàn thắng đó đủ để bảo đảm một chỗ cho Quyến trong lòng người hâm mộ như bé lovequyen, nhưng không đủ để lấy một chỗ trong tuyển.
    Nghe đâu Thanh Bình chơi khá tốt trong những trận đấu tập gần đây, không biết sao.
  9. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chú VQ nhà ta có những bàn thắng đẹp làm người xem "sướng". Nhưng đã nói ghi bàn được thì mới "sướng", không ghi được bàn thì lấy gì mà "sướng". Nói tới nói lui thì cũng vì mấy bàn thắng ở SEA Games che phủ hết. Chả lẻ cứ có 4 bàn thì vĩnh viễn có tên trên tuyển cho dù phong độ không đáng để lau ghế dự bị.
    Bé lovequyen gì đó lập luận tới lui cũng chỉ có bao nhiêu đó. Tiếc những bàn thắng đẹp đã là quá khứ rồi. Những bàn thắng đó đủ để bảo đảm một chỗ cho Quyến trong lòng người hâm mộ như bé lovequyen, nhưng không đủ để lấy một chỗ trong tuyển.
    Nghe đâu Thanh Bình chơi khá tốt trong những trận đấu tập gần đây, không biết sao.
  10. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo chỉ có 4 bàn thắng ở SEAGAMES, thế còn 9 bàn ở V.league 2003, 11bàn ở V.L 2004 , bàn thắng vào lưới HQ, ....(nhiều quá không nhớ hết).Nếu bác từng này tuổi mà đã lẫn cẫn thì lạ thật đấy!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này