1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề nghị mở thêm cuộc thi viết thư ...!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi toiyeuchi, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mở thêm cuộc thi viết thư ...!

    Các bạn ah! chúng minhd đang bước vào nguỡng cửa của cuộc đời . xung quanh còn những mối quan hệ gia đình, bạn bè, người yêu ... có những lời nói chưa kịp nói hay không thể nói . chúng ta hãy mở một cuộc thi viết thư về mọi đề tài trong cuộc sống . Nhưng mong mọi người viết vói tấm lòng chân thành của mình gửi tới những người xung quanh.
    Gửi BQT CLB 84 Hanội : Nên cò giải thuởng cho thành viên bằng tiền quỹ của CLB . Như thế nào thì tuỳ các bạn thôi . Mong hồi âm ý kiến của cả nhà ...!

    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  2. THIEN_AC

    THIEN_AC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia chọc ngoáy
    Được thien_ac sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 03/09/2003
  3. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Không ai cho ý kiến gì sao thế nhỉ ? Tổ chức trong một thời gian và qia tặng cũng chỉ à ý nghĩa khuyến khich thôi mà . Mong mọi nguời ủng hộ vì nếu tổ chức được có thể làm phong trao cua bõ thêm vui va mọi nguời hiểu nhau hơn qua những lá thư .
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  4. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    viết thư mà về mọi chủ đề thì khó fân định hay chán lắm, và ngoài ra giả nợ quĩ chưa xong đâu ra tiền mà trao giải.
    ers
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
  5. rinoavn

    rinoavn Guest

    Lệ phí tham gia 5000 đồng :)
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy các bạn nói hơi nhiều về vấn đề tiền,các thành viên mới thì có lẽ sẽ không biết là tại sao lại nợ người này người nọ.
    Để tớ nói thế này,trong một buổi offlline của box,hôm đấy khoảng 30 người,khi hội mình đi ăn ,lúc tính tiền có thiếu 250k và bạn Scor@ ứng ra để trả và "hội mình" nợ bạn Scor từ đó.Cái mà tớ muốn nói là thế này,không thể suốt ngày nói là hội mình nợ thế này thế kia được như thế thì chụp mũ cho các bạn thành viên mới quá,có rất nhiều người hôm đó không đi,hoặc chưa vào hội thì làm sao mà bit mà gọi là hội mình nợ.
    Tớ đề nghị thế này những ai hôm đó đi off thì nợ bạn Scor và những người đó có trách nhiệm phải đóng tiền trả Scor
    Chứ đừng chụp cho hội mình cái mũ nợ nẫn nữa mang tiếng box và mang tiếng cho những ai mới vào box.
    Hiện tại thì phần lớn những người khôg hiểu hội mình làm gì mà nợ nần ghê thế là những người không đi hôm đó===>không biết gì vì vậy xin đừng nhắc đến hội mình nợ này nợ nọ nữa.Ngày chủ nhật này những ai đi họp và đi off lần trước bọn tớ sẽ đề nghị mọi người đóng tiền trả Scor@ Okie? vậy thôi hội mình không nợ nần gì hết.Okie?
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    đơn giản nói thế để cho người cũ biết là vào hội mà ko thèm đóng quĩ, để nợ từ hồi nào đến giờ, và quĩ hội thì = 0, nếu tính riêng vụ nợ kia, và nói thế để cho thành viên mới biết luôn là hiện tại quĩ ko có tiền. Giấu giếm thì để làm gì, ko biết thì hỏi, có vậy thôi.
    ers
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 7-9-2003
    X thân !
    -Năm vào lớp 10 tao và mày trái ngược nhau phết nhỉ ! Tuy rằng 2 thằng chỉ có điêm chung là ngoại hình giông giống nhau và hoạt bát thì còn đâu trái nhau hết .
    Mày-Thằng con một trong GĐ -Nghĩ cũng kỳ là tao chỉ chơi thân với con một hay sao ý hi hi và đến bây giời người mà tao ...cũng hì hì . Sống tự lực học lực khá nhưng lại chăm học Cái gì cũng tự lập
    Tao-Thằng anh cả trong GĐ mà con em giỏi hơn thằng anh .Chả biết làm gì chỉ bít chơi học lực thì nói thẳng là trung bình Thuộc loại cả thèm chóng chán nhưng khi đã say mê và ...thực sự thì khó bỏ lắm
    -Khi quen mày cũng là lúc tao mới đỗ vào CHU ;mày -KIML hai thằng 2 cách sống nhưng nên khi cạnh mày tao cũng bao giờ cũng cảm thấy kú ko chịu nổi Thế rồi khi đến năm lớp 12 tao chuyển sang trường mày và cũng vì biết mày mà tao chuyển sang lớp mày . Mật độ gặp nhau cang dày hơn .Bị mẹ tao lấy mày ra so sánh tao lại càng kú hơn . Tao vẫn chấp nhận thua mày ....
    -Để rồi khi 2 đứa cùng ước mơ trở thành BS thì mãy cũng vấn hơn tao hix hix Nhưng lúc đó tao vẫn là thằng sống ko cần nghĩ bất cần ra sao thì ra Chỉ đến khi tao đọc trộm được là thư ****** viết cho mày và lời nói chẳng may buột ra từ mày tao mới thấy ân hận . Tại sao cuộc sống mày như vậy ! MÀ mày vẫn vui vẻ được tồn tại được vẫn giỏi được trong khi tao là bạn mà ko biết 1 chút gì có khi lớp cũng ko biết gì thề mà mày.....!
    -Nghĩ cũng lạ mày học như thế mà cuối cùng lại trong khi tao học vào loại BT thì đỗ vào 1 trường khá Danh tiếng thì mày lại phải lo tự túc đi du học .Lại 1 lần nữa thua mày Cho đến bây giờ tao vẫn biết ở bên đó mày vẫn nỗ lực hết mình để trở thành người tài thì tao cũng phải gồng hết mình để cũng như vậy
    -Tao là 1 đứa ngu ! Chả phải ! ai cũng bảo tao thông minh học được nhưng ko chịu để ý thui ! nhưng mà tao hình như vẫn chưa sửa được cái tính đấy thì phải hi hi . Nghê bác sĩ đòi hỏi kiên nhẫn mà tao cũng đang phải chật vật để rèn luyện cái tính đó hi hi
    Chả biết viết gì nhưng hôm nay mất ngủ thấy tâm trạng dở hơi 1 chút nên vít tí thui . Tao cũng ko để tâm chuyện đó đâu cho dù lúc đó trước cả lớp mày làm tao buồn cố lên thằng " em " cùng cha khác bố của tao nhé . Hi vong hè này mày về đem cho tao cái áo MU như đã hứa ( áo xịn nhé )
    Thân
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .
    -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  9. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bố nó nói hay lắm Tôn trọng Topic của nguời ta chút đi , vào đây nói ba chuyện tiền nong , không hợp tẹo nào
    Trong cuộc đời
    ta sẽ gặp rất nhiều người và cũng có không ít nguời sẽ bỏ ta ra đi
    nguời ra đi sẽ để lại những khoảng trống mà nguời mới đến không thể nào lấp đầy được....

Chia sẻ trang này