1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề nghị tạo riêng 1 box nhạc Đỏ

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi robinhood, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, cảm ơn bạn
  2. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Bài hát Gửi em ở cuối sông Hồng được Thuận Yến sáng tác khoảng năm 79-80, khi đó quân ta vừa chiến nhau với bọn Khựa nên bài hát ra đời đã cổ vũ tinh thần rất nhiều cho các chiến sĩ ở biên cương. Version đầu tiên do NSUT Tiến Thành (đã mất) và NSND Thanh Hoa song ca năm 1980 trên Đài phát thanh. Lúc đó cứ hết chương trình Thời sự và chương trình QĐND buổi sáng là có bài này.
    Đây là bản thu lại từ Đài phát thanh, tiếng hơi kém nhưng tôi thấy hay nhất.
    Gửi em ở cuối sông Hồng
    ST : Thận Yến
    BD: Tiến Thành - Thanh Hoa
    http://download.yousen***.com/C0FF223D4956C284
  3. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Đúng bản này ngày xưa nghe mãi
    Bản của Anh Thơ & Việt Hoàn nghe khg hợp lắm, hát hơi thấp và đổi nhịp kiểu gì ấy ko quen tai.
  4. thanhhai82006

    thanhhai82006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có bài "Làng quan họ quê tôi", cho tôi xin đường link để dow về với. Tìm mãi không có, chán ghê!
  5. viglac

    viglac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Làng quan họ quê tôi - Trung Anh :
    http://download.yousen***.com/3A88299374B601A7
    LÀNG QUAN HỌ QUÊ TÔI
    Nhạc và lời: Nguyễn Trọng Tạo
    Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội
    Những đêm trăng hát gọi, con sông Cầu làng bao xanh
    Làng những làng quan họ xanh xanh
    Làng quan họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ
    Tiếng ca đầu ngọn gió, nón quai thao , người ơi
    Nón quai thao nói gì người ơi.
    Người ơi, làng quan họ quê tôi.
    Giữa đình hồ bán nguyệt, chị Cả tựa mạn thuyền
    Anh Hai ngồi bẻ lái, quan họ về mà là về trao duyên
    Ấy quan họ về, mà là về trao duyên ơ hơ....
    Những đêm trăng lên trên nhịp cầu thương nhớ
    Tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ
    Xin gửi cả ánh trăng quê mình
    Trong lời hát tiễn anh lên đường.
    Người ơi, làng quan họ quê tôi
    Những năm bom Mỹ thả, loan phượng vẫn ăn xoài
    Hương thơm đồng lúa chín.
    Quan họ về mà là về trao duyên
    Ấy quan họ về là về trao duyên
    Những đêm trăng lên trên nhịp cầu thương nhớ
    Tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ
    Xin gửi cả ánh trăng quê mình
    Trong lời hát nhắn anh nhớ về làng quan họ quê tôi.
    Làng quan họ quê tôi.
  6. bloodheartvn

    bloodheartvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    85
    Up lên những bài hát cáchmạng bừng bừng khí thế như cha anh chúng ta một thời đã sống.
  7. namsp

    namsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mới đổi chỗ làm và nhiều việc nên tôi không thể post 1 bài 1 ngày được. Các bạn cần bài nào thì tìm và post bài đó vậy!
  8. viglac

    viglac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có bài EM Ở NƠI ĐÂU sáng tác của Phan Nhân
    thì cho xin với nhé !

  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Bạn nào còn đòi chia ra nhạc vàng rồi nhạc hải ngoại nữa à? Tôi nghĩ nên chia theo thể loại thôi:
    - Đỏ
    - Vàng
    - Trẻ (ngày nay, cả trong nước + nước ngoài)
    - Hiphop, hổ lốn, v.v...
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Sẵn đây tôi hỏi (hoirồi mà không thấy ai trả lời) có bác nào biết bài gì mà có câu "... Bạn gái hỏi tôi, diệt bao nhiêu Mỹ giữa đô thành .." không nhỉ, sau đó có đoạn ".. Có gì đâu, nhiều bạn gái quê em, tuổi tròn 20 đi đầu diệt Mỹ .."

Chia sẻ trang này