1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề nghị tôn trọng sự thật

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi phanboboaiai, 09/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    310
    Hẹ hẹ, bỏng cấp độ 3 hệ thần kinh cảm giác bị tổn thương sẽ không còn thấy đau, tớ đã nói ở topic trước, ở topic này đã có người đưa ra lần nữa rồi thì cần gì tớ phải giải thích lại nhỉ.
    Mỉa mai, tuyên bố hùng hồn mấy cái sai bét, bị đá lại vào mõm thì chỉ ẳng lên chửi lại vài cái rồi chuồn, lại còn " tớ phân tích hợp lý...người khác bí...". Không biết đọc các bài phản bác của người khác bên trên hay đang học đẻ nhầm trò tự sướng nơi công cộng thế
    Được mixture sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 13/06/2008
  2. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Đến giờ em vẫn chưa hiểu cái vấn đề của topic này đặt ra. Cái gì là sự thật? Chỉ thấy các bác mà bác codep gọi là HVB và anti HVB vào đây chửi nhau ì xèo. Vấn đề là gì vậy?
  3. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    310
    Nếu đoạn phim của ITN được thế giới công nhận là thật thì vài người cho rằng thế giới sai mấy chục năm nay, chỉ họ mới là đúng và chụp tất cả những người phản đối là HVB.
    May là đoạn phim do phía trung lập quay và công bố đấy
  4. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị tôn trọng sự thật
    Có một sự thật là nhiều ngươi luôn muốn bóp méo và xuyên tạc sự thật. Ví dụ như người tạo ra topic này chẳng hạn.
  5. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Cho em hỏi tiếp là các bác (tạm gọi là) "đối lập" bảo là đoạn phim trên là sai ở chỗ nào ợ? lý do nào các bác nghĩ là chỗ đó sai?...
    Em đã xem đoạn phim ở trang 1 và cảm giác ban đầu của em là đoạn phim này dựng lại trên nền tấm hình của Nick Út mà tấm hình của Nick Út là có thật. Không biết em nghĩ vậy có đúng không? Mà có là phim dựng lại một lịch sử có thật thì cũng bình thường thôi mà, có gì phải cải nhau? Các bác đang cãi nhau về sự thật lịch sử của tấm hình bác Út hay sự
    trung thực của đoạn phim?
  6. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Có cái này các bác ạ
    http://www.digitaljournalist.org/issue0008/ng2.htm
  7. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0

    Hẹ hẹ, bỏng cấp độ 3 hệ thần kinh cảm giác bị tổn thương sẽ không còn thấy đau, tớ đã nói ở topic trước, ở topic này đã có người đưa ra lần nữa rồi thì cần gì tớ phải giải thích lại nhỉ.
    Thế à? Thế mặt Kim Phúc lúc bị bỏng biểu lộ gì thế? Sự vui sướng à? (Xem ảnh Nick Út chụp ấy)
  8. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
  9. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Bác Tranminhkhochuoi bình tĩnh. Em công nhận ảnh của Nick Út chụp là thật. Đoạn Video đầu tiền chụp cảnh ném bom là thật. Nhưng đoạn sau thì fake.
    Anh trả lời cho chú HVB Mixture nhé:
    Đây là trích từ trang web Altus đưa link, theo lời kể của Nick Út:
    Nick Ut recalls that Kim Phuc screamed "Nong qua, nong qua" ("too hot, too hot") as he photographed her running past him. When the girl had stopped Nick Ut and ITN correspondent Christopher Wain poured water from their canteens over her burns.
    Trong đoạn phim anh chẳng thấy cô bé ấy kêu la gì cả.
    Kim Phuc''s relatives gathered around her and the reporters. Nick Ut heard her saying to her also injured older brother Phan Thanh Tam, "I think I am going to die." (Tam is seen in Ut''s award winning picture, running alongside her, at left).
    Anh cũng chẳng thấy họ hàng của KP vây quanh cô bé và đám phóng viên.
    Kim Phuc''s parents were still hiding inside the Cao Dai pagoda.
    Urged on by Kim Phuc''s uncle, Nick commandeered his car, and being one of the few reporters able to communicate with the injured villagers he took over and carried Kim Phuc into the car. Then other members of her family - her younger brother Phan Thanh Phuoc (5), her older brother Tam (13), her uncle and an aunt rushed into the car. Ut climbed aboard the now overcrowded minibus last and ask the driver to speed towards the provincial Vietnamese hospital in Cu Chi, halfway to Saigon. "I am thirsty, I am thirsty, I need water" Kim Phuc continued to cry. When the van moved Kim Phuc screamed out loud, obviously in great pain and then lost consciousness. Nick, beside her, tried to console her saying "don''t worry, we will reach hospital very soon."
    Vế thương gây đau đớn khiến cô bé gào khóc rất to trước khi bất tỉnh. Trước đấy thì luôn miệng kêu khát đòi nước uống. Thế mà trong phim thì thản nhiên như đi chơi. Thậm chí ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính là ánh mắt bình thản mà không phải 1 ánh mắt thất thần, hoảng loạn.
    Theo giải thích của HVB Mixture thì bỏng cấp 3 không còn cảm giác đau đớn. Anh dek biết vì anh không phải chyên gia y học nhưng cảm giác khinh bỉ với loại HVB vô học như chú Mix thì gia tăng là chắc
  10. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    310
    Tớ trả lời cho bác nguỵ porthos nhé :
    Nick Ut không phải là người quay phim của INT. Nick Ut đứng ở vị trí đầu, khi Kim Phúc đang la hét chạy tới. Khi đã chạy vào được đoàn người rồi thì Kim Phúc bình tĩnh trở lại, có thể thấy rõ trong loạt phim của Le Phuc Dinh ( NBC).
    Tớ không copy được tấm hình ra đây, nhưng tìm được ở đây : http://site.www.umb.edu/forum/1/DANA/member/Forums/51481769.html
    Nói rõ ra là có 2 đoạn phim khác nhau, 1 của NBC ( không có vết nứt ở trên ống kính) và 1 đoạn có vết nứt là của INT. INT công bố hẳn trên web http://itnsource.com/en/Entire-Archive/Search/ShotListDigitised/?ref=/ITN/2006/11/22/T22110664.htm

    Ngoài ra cũng theo lời kể, tại hiện trường có hàng tá phóng viên báo chí truyền hình của AP, NBC, INT, BBC... chẳng lẽ không quay nổi một đoạn phim mà phải đóng giả hay sao? Đần độn lắm cũng không nghĩ vậy.
    Còn chuyện Kim Phúc sau đó đau đớn...tớ cũng không phải ngành y, không biết được hậu quả tiếp theo sau khi bỏng cấp độ ba, nhưng những đứa cứ nghĩ bỏng cấp độ ba xong, hệ thần kinh cảm giác bị tổn thương, từ đó trở về sau khong còn biết đau đớn là gì nữa .... thì tớ tôn lên làm thần ngu
    Việc bác nguỵ porthos khinh bỉ tớ, tớ rất buồn, sao lại thế, tớ đi chết đây.... Đùa thôi, chứ bác cókhinh bỉ hay tôn sùng tớ, quỳ xuống liếm chân tớ thì tớ cũng chả để ý đâu

Chia sẻ trang này