1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề nghị , ý kiến , phê bình và mọi vấn đề không liên quan đến y khoa

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi chits, 25/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    em thì cảm ơn tất cả mọi người trong box này
    nhất là bác Dentist và Milou
  2. tunguyen_au

    tunguyen_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì muốn chọn cả 2, nhưng mà hơi nghiêng về phía bác Tuấn 1 chút, vì là Thầy tôi mà nên phải ưu tiên hơn . Tôi cũng rất cảm kích bác Gerbich, bác ở xa thế mà vẫn quan tâm và chăm lo đến sức khỏe của những người dân Việt Nam, ngày nay trên trái đất không còn được mấy người được như bác đâu.
    Sẵn box này tôi cũng thay mọi người nói lời cám ơn đến tất cả những ai đã đóng góp và xây dựng nên trang Sức khỏe - Y tế .
    SỐNG SAO CHO PHẢI ĐẠO LÀM NGƯỜI !!!
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đọc, đọc nữa đọc mãi mà chẳng hiểu bạn viết cái gì. Viết, viết đi viết lại những gì bạn viết chẳng hiểu bạn viết gì. Ôi ngữ nghĩa thật bác học - Tôi đang rơi vào trạng thái tẩu hoả nhập ma rồi, leng keng mất rồi .
    Có cao nhân nào biết Bống viết gì ko, khai thông hộ tui cái
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 12/10/2004
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    [red được xoá bởi cancer [/red]
    Bống viết riêng cho Gerbich mà, có lẽ vậy nên mọi người ko ai hiểu! Ko ai hiểu nên đành làm người thần kinh vậy!
    Bống cứ nghĩ mãi tình cảm mình đang dành cho Gerbich là gì mà ko thể gọi tên được nó. Giờ thì phải cảm ơn quynho rồi, đó đúng là lòng ngưỡng mộ! Dù Gerbich có là ai, bao nhiêu tuổi, vì lòng ngưỡng mộ có lẽ ko phụ thuộc vào những điều đó! Có lẽ, nó xuất phát từ sự đồng cảm!
    To MOD: Bống biết có lẽ topic này của Bống ko phù hợp lắm ở box này, nhưng, xin đừng xoá! Vui lòng chuyển sang box thích hợp hơn và thông báo cho BỐng được biết. Cảm ơn ạ!
    Được cancer sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 25/09/2004
  5. Xung_nhi_new

    Xung_nhi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi là Đinh Huỳnh Linh. quymo ko phải là nick tôi sử dụng. (việc này anh Cancer có thể xác nhận).
    Xin các mod xoá bài viết này đi.
  6. dfd

    dfd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vậy là có thêm một người nữa bị anh Gerbich hớp hồn...đáng tiếc là anh Gerbich không còn độc thân nữa.Mà sao lại có vụ người này viết và giả mạo người khác chi nhỉ?như quymo va Xung Nhi đó.
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Bống vẫn đây, còn nguyên cả hồn và xác!
    Đọc những gì Gerbich viết cho những ngày buồn, thật là khó xác định giới tính của người viết. Bống cứ nghĩ Gerbich là female. Ngốc thật!
    Chỉ hơi buồn, vì hình như Gerbich ko ghé qua nơi này!
    Bống!
  8. dfd

    dfd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Umm ..lúc đầu mình cứ nghĩ gerbich là nữ bởi vậy mình thường gọi là chị gerbich,nhưng khi đọc bài trong box mỹ thấy mấy bạn gọi gerbich bằng anh,những bài mà bạn nói gerbich viết cho những ngày buồn là ở đâu vậy?
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 12/10/2004
  9. endlesslove5

    endlesslove5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nah , anh Gerbich là male đó , tớ có người bạn biết mặt ảnh . Cái bài này chắc là tâm sự của vợ ảnh đó .
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    À, bài đấy có title là: Cảm giác của tôi.... viết vào những ngày trực đêm.
    Bạn tìm đọc đi, nó luôn luôn ở trang 1 vì ngày nào cũng có bài mới của Gerbich! Xong rồi cho Bống biết, cảm nghĩ của bạn về giới tính của người viết nhé!
    Bống

Chia sẻ trang này