1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề nghị , ý kiến , phê bình và mọi vấn đề không liên quan đến y khoa

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi chits, 25/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hay quá. Tớ đang định viết chút ít về cái topic do bác Gerbich lập nhưng không tìm được chỗ. Có lần định viết vào chính topic "Cảm xúc của tôi ... viết cho những ngày trực đêm" (không biết tớ nhớ có chính xác không?) nhưng chợt nhìn ra là nó luôn bị khoá sau khi post bài mới. Buồn .... xo.
    Tớ rất thích cái topic đó, dù tớ không học Y, không bao giờ phải trực đêm (chỉ có thức đêm surf net thôi :)) Vào TTVN, sau khi lướt qua các box quen thuộc thì tớ cũng ghé qua đây xem có bài nào mới trong topic đó không?
    Tớ đọc cái topic đó từ khi nó chỉ có 1 trang. Lúc đầu tớ nghĩ đó là chuyện của Gerbich mặc dù chính bác G. đã nói là "chuyện này vốn là chuyện của một cô gái" (tớ nghĩ là bác ý không nói nguyên văn như thế này nhưng đại ý như thế, và do đó mà dẫn đến sự hiểu lầm của tớ, mà tớ sẽ trình bày ngay sau đây). Tớ nghĩ là bác G. đọc ở một trang web nào đó, thấy chuyện của tác giả giống với mình, nên đã viết lại truyện của mình dựa vào cảm hứng của câu chuyện trên trang web mà bác ý đọc được. :)
    Còn đây là vài lời nhắn gửi bác G: Bác G. có thể cố gắng mỗi ngày post một đoạn được không ạ? Nếu vất vả quá thì 1 tuần post 3-4 đoạn? Bác đồng ý nhé. Bắt tay với bác cái nào.
  2. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào Constancy ,
    G. rất cảm động và cảm ơn bạn đã đọc và theo dõi bài viết of G. .... cũng có nhiều bạn khác yêu cầu G. tiếp tục viết bài ở chủ đề cảm giác của tôi ... viết vào những ngày trực đêm ... http://www.ttvnol.com/SucKhoe/421473.ttvn , G. cố gắng mãi mà vẫn chưa làm được , vì mỗi tuần G. chỉ trực đêm một lần vào tối thứ tư ... nếu đêm đó may nắm ít việc thì dành thời giờ cho ttvnol nhiều hơn , phải trả lời xong những câu hỏi trong room Y tế trước rồi mới nghĩ đến việc viết linh tinh than trách cuộc đời .... ... và cũng còn tuỳ vào xem có cảm hứng nặn ra chữ hay không nữa .
    Văn chương của bạn rất lưu loát , hy vọng bạn có nhiều giờ ghé vào room này để chia sẽ cảm nghĩ và cái nhìn của người ngoài cuộc đối với ngành Y .
    Chúc bạn luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống và cụ ông sớm khoẻ lại .
  3. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác G. Bố Cons vào viện đã 3 ngày rồi nhưng (.... hơi bị lạ ...) vẫn chưa thấy bác sỹ kê thuốc gì trừ một loại thuộc (dạng sữa) dùng cho dạ dày (Tên thương mại là Phosphalugel). Hỏi bác sỹ thì bác sỹ bảo là: Yên tâm, yên tâm,... Chỉ có thế, còn cái câu mà Cons hy vọng là "Đến thứ 2 có người làm việc sẽ xét nghiệm rồi mới ra phác đồ điều trị được anh ạ" thì lại không thấy. Không biết thế nào? Hiện giờ mẹ Cons rất lo lắng. Bà vốn đang bị bệnh trầm cảm (như có lần Cons vào box hỏi nơi khám bệnh) đã gọi điện ra ngoài Hà Nội bàn bạc với các cô các chú để đưa bố ra đó. Ở Hà Nội thì quen biết bác sỹ nhiều hơn, lại đông người, có chỗ nương tựa. Cons thì không hoảng loạn như mẹ, yên tâm hơn và có niềm tin là : Phải tin vào bác sỹ vì dù sao họ cũng không đến nỗi bỏ mặc bệnh nhân như vậy (thực tế thì hàng ngày vẫn có 1 bác sỹ đến hỏi bệnh, dù chỉ 1 - 2 câu), nhất là các bác sỹ ở bệnh viện này ngoài là bác sỹ họ còn là các quân nhân, hẳn có tâm (dù không toàn vẹn).
    Còn việc tham gia viết bài thì ... Hì, vì tớ cũng là mod của một box khác. Dạo này không viết lách gì cho box mình quản lý cả mà sang đây là đã có lỗi với mọi người trong box mình rồi. Mọi người trong box của tớ vẫn nghĩ là tớ đang rất bận nên không viết bài được (mà quả thật là bận, :)). Nhưng tớ sẽ cố gắng thỉnh thoảng qua đây "tâm sự" những gì tớ biết có liên quan đến ngành Y. Còn đọc bài thì chắc chắn rồi, mà còn thường xuyên là đằng khác ý chứ.
    Chúc bác vui.
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Không biết có giúp gì được cho Constancy không nhỉ? Nếu cần, bạn PM cho tôi nhé, tôi sẽ cho bạn số ĐT để liên lạc.
    Thân ái
  5. Heracare

    Heracare Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    120
    Bác thật là hài ước,nếu bác có thói quen như vậy cũng ko sao nhưng chú ý cẩn thận nhé bác

Chia sẻ trang này