1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để người yêu cũ chỉ là bạn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Clover., 20/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Clover.

    Clover. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em với ex chia tay được 1 thời gian, nhưng mà vì chơi trong 1 nhóm, nên thỉnh thoảng vẫn gặp, đi ăn uống với nhau.
    Mỗi lúc như thế, chả hiểu vô tình hay cố ý nữa, nhưng vẫn ngồi cạnh nhau, em cũng không cảm thấy khó chịu vì điều đó, ngựơc lại, nếu mà ngồi xa nhau, lại có cảm giác thiếu thiếu.
    Em thì không chủ động nhắn tin trước, nhưng ex nhắn em vẫn trả lời (cũng có khi không trả lời). Cũng không nhắn thường xuyên đâu. Nhưng đa phần, gặp nhau về 1 cái là thấy có tin nhắn. Cách vài ngày là nhắn.
    Ngồi gần ex cũng cố tình chạm vào người em, còn ngồi sát bên cạnh nữa.
    Em chưa quên được, nên là rất bức bối cái kiểu nửa vời như thế.
    Cũng có lúc, nghĩ là ex đang tìm cách quay lại. Nhưng mà quan sát thì thấy ex có cái tính rất xấu, thích đong đưa trêu hoa ghẹo nguyệt. Vì thế em nghĩ là mình đã đa tâm, nghĩ quá nhiều.
    Bây giờ muốn chấm dứt hẳn cái tình trạng này, muốn cư xử như bạn bè bình thừơng thôi (bởi vì bảo là k gặp nhau nữa hơi khó, trừ phi cái hội bạn của bọn em tan rã ~X) ngoài những việc cần làm như là hạn chế ngồi gần, tránh va chạm, không tin nhắn...thì có cách nào nữa không.
    Ex cũng không thể hiện rõ ra hẳn là muốn quay lại để mà mình tỏ thái độ.
    Cứ lập lờ con cá cờ, trong khi bản thân em, thực sự không gặp không sao, không nhìn thấy không nghĩ gì.
    Cứ gặp về, hoặc cứ nói chuyện với nhau là lại bị tác động.
  2. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Nên nghĩ xấu về ex của bạn chắc sẽ tốt hơn, người ta bảo nếu chỉ va chạm cầm tay mới chỉ là bạn, đi quá giới hạn mới là tình yêu. Chưa đến nỗi phải lo lắng quá
  3. Clover.

    Clover. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cũng nghĩ xấu lắm rồi mà vẫn không thể thấy tới mức hất nước đổ đi được ah ~X
  4. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    mô phật, thí chủ thớt bình tâm lại đọc cái câu đỏ đỏ cho nó kỹ, rồi định hướng
  5. Clover.

    Clover. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mối quan hệ không sâu sắc lắm, còn chưa đủ để cả 2 hiểu nhau, thông cảm cho nhau. Vì quá yêu bản thân, không ai chịu nhường ai, nên mới chia tay nhau mà.
    Trong lúc đấy, có khi ex dùng số đt chính, có khi lại dùng số mình không biết để nhắn tin ( chỉ là nhắc nhở này nọ ) cho mình.

    Mình thực sự muốn là bạn, chỉ có điều vì còn tình cảm, nên mới bị tình cảm chi phối như thế.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ai chia tay ai?
    Mối quan hệ ( người yêu cũ) đến mức độ nào rồi?
    Thường sau khi chia tay, khó mà trỏ thành bạn được. Trừ trường hợp vẫn cực kỳ tôn trọng nhau, cũng chẳng ai có lỗi, chỉ là tình yêu không còn nữa thôi.
    Bạn còn bị tác động, nghĩa là vẫn còn yêu( ít nhiều vẫn còn), và vẫn có một chút nào đó mong mối quan hệ lại như cũ ( dù ít dù nhiều, vẫn có hy vọng).
    Khi bạn đã thực sự coi người ta là bạn, thì làm sao ai có thể thay đổi được?
    Chẳng qua chính bạn vẫn còn chưa muốn coi là bạn đấy thôi.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Túm lại danh nghĩa người yêu, còn là dạng thích thích ý à?
    Nếu đã thực sự muốn là bạn, thì cứ coi là bạn thôi. Còn tình cảm( nghĩa là thích thích), thì vẫn là bạn được ngon, chả có vấn đề gì.
    Khi nào nhắn tin, thì trả lời là: hết là người yêu rồi, để bạn yên đi! :P
    Người ta nói rằng: khi mới chia tay nhau xong, không nên gặp lại nhau. Nên để cho mình một thời gian. Bạn không đủ sức vẫn gặp, mà không bị ảnh hưởng gì đâu( đặc biệt khi có người cố tình chèo kéo).
    Bạn chung, nhóm chung, nhưng ta đi riêng thiếu vài người, cũng có sao đâu.( lúc nào ex đi, thì bạn không đi- khuyện bạn nên thế.)
    Dần dần, đến lúc bạn sẽ thấy ổn, hoặc sẽ có một quyết định khác, dẫn đến hành động khác...
  8. Clover.

    Clover. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    đây cũng là 1 cách rất hay, chỉ tiếc mình chưa có ng khác.
    không lẽ mượn 1 ai đó đóng kịch :-ss
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hết yêu thì ko có bạn bè, bố con, anh em nuôi ji hết. Ngừng gặp nhau lại, ngừng nt đi và quen anh mới.
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Đừng vội có người yêu mới, không chú Gà nào đáng bị lên thớt chỉ vì 1 con Cáo muốn quên thằng bồ

Chia sẻ trang này