1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để người yêu cũ chỉ là bạn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Clover., 20/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darjeeling

    darjeeling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy yêu một người mới rồi dẫn đến ra mắt cả nhóm, đi cùng và ngồi cạnh người mới mỗi khi cả nhóm tụ tập, ex của bạn sẽ hiểu và xem xét lại cách cư xử với bạn.
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    :D mình cũng bị rơi vào tình trạng tương tự chủ thớt. Chơi cùng nhóm, chia tay mấy năm rồi, giờ đi chơi thì tên kia lúc nào cũng nói: phải có mình thì him mới tới, bọn kia thì nghĩ mình ngại nên có hỏi trước là nếu có ....thì mày có đi k? :D Nghĩ là nếu cứ coi mọi chuyện bt thì nó sẽ bình thường thôi, nên vẫn đi chơi bt. Chưa biết liệu sau này có xảy ra chuyện gì k but giờ chưa làm sao. (Mặc dù lần nào đi chơi về đầu óc cũng hơi nghĩ ngợi một tí :D lại nghĩ tới ngày xưa thế này, ngày xưa thế kia) Khi nào có dấu hiệu nguy hiểm thì sẽ thôi, k đi chơi nữa.
  3. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì a đech biết khuyên thế nào. vì con gái là tổng hoà của mọi sự mâu thuẫn, vừa xinh đẹp dịu dàng nhưng lại vừa ...

    A là con trai, nếu bạn gái chủ động chia tay trước thì dẫu còn yêu rất nhiều a cũng éo bao giờ ngồi sát nữa, liên lạc thì cũng chỉ ước lệ, hời hợt. Nhưng nếu giúp được cái gì trong khả năng của mình a sẽ giúp tới cùng.

    Quan điểm của anh là: KHI CÁI GÌ ĐÃ CHẾT CHÚNG TA PHẢI VÙI CHÔN ĐI. Đôi khi có những cái thối nát đi mới lẩy sinh cái tươi đẹp ví như hạt lúa lằm trong lòng đất thối nát ra để bắt đầu một mầm sống xanh tươi.

Chia sẻ trang này