1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đê nhận rõ một tình yêu phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lehoalina, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Mai bác nên thay cái title của mình là....kẻ có trí thông minh tỉ lệ nghịch với số tuổi đời...
    Nói vậy mà còn ko hiểu nữa thì............( để 3 chấm cho nó trừu tượng)
  2. lehoalina

    lehoalina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    (^_^), có những nhận xét mà mình cảm thấy cứ như phang vào mặt mình ấy ! Nhưng nó là thực tế..không hiểu vì sao gần đây mình cứ thích nghe những điều trái ngược với những gì mình nghĩ..
    Càng nghĩ về sự cảm thông thì càng lắng nghe sự nghi ngờ và lời phản đối. Có lẽ trái tim giờ đã già nua quá để trong lòng chỉ còn lý trí phân tích đúng sai. Có lẽ cần phục hồi trái tim..trước rồi phục hồi...các thứ khác!
    (^_^) Mà anh tetuong02 sao lại có những lới nặng nề với annkarenina thế. Anh tự do nhận xét người khác nhưng lại cũng tự do báng bổ người khác !
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cô lehoalina,
    Cái chổ vàng khè đó cổ nhân xa xưa gọi là "trung ngôn nghịch nhỉ", có nghĩa là "lời thật hơi khó nghe". Có một số đối tượng khi tạo topic kể về câu chuyện của họ, mụt đít là mong muốn được tư vấn.. nhưng ẩn sâu bên trong não bộ, lại mong muốn mọi người bàn ra tán vào theo chiều hướng như lối suy nghĩ ngợi của chính bản thân họ. Anh không việc gì phải vuốt ve theo những mộng tưởng của các cô, quan điểm của anh là nói thẳng và nói thật.. dựa vào kinh nghiệm và sự suy luận khách quan khi nhìn nhận vấn đề và sự việc đã xảy ra.
    Công nhận cũng có đôi lúc anh nhận định sai, nhưng đôi khi có một số đối tượng.. lại vô tình hay cố ý bằng cách này cách khác che dấu hay làm giảm nhẹ những tình tiết "chìa khóa". Mụt đít của việc này là gì.??? tất nhiên là họ vẫn muốn nghe những lời khuyên, lời tư vấn của mọi người.. nhưng họ lại sợ sự thật, vì sự thật thường rất phũ phàng.
    Anh tetuong02 lam cai gi ve GIS the? à.. khi xưa có một thời gian dài công việc của anh là GIS, nhưng làm cái gì về GIS ư.? Xin thưa, công việc đó là Hệ thống Thông tin Địa gái.
    Còn chuyện cô phê bình là anh nặng nề với một đối tượng nào đó.. nếu cô cảm giác như thế thì anh sẽ tiếp thu. Nhưng nếu cho đó là nặng nề thì cô hãy xem kỹ lại những bài post của đối tượng đó khi nói về tetuong này.
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ
  5. lehoalina

    lehoalina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Cái chổ vàng khè đó cổ nhân xa xưa gọi là "trung ngôn nghịch nhỉ", có nghĩa là "lời thật hơi khó nghe". Có một số đối tượng khi tạo topic kể về câu chuyện của họ, mụt đít là mong muốn được tư vấn.. nhưng ẩn sâu bên trong não bộ, lại mong muốn mọi người bàn ra tán vào theo chiều hướng như lối suy nghĩ ngợi của chính bản thân họ. Anh không việc gì phải vuốt ve theo những mộng tưởng của các cô, quan điểm của anh là nói thẳng và nói thật.. dựa vào kinh nghiệm và sự suy luận khách quan khi nhìn nhận vấn đề và sự việc đã xảy ra.
    Công nhận cũng có đôi lúc anh nhận định sai, nhưng đôi khi có một số đối tượng.. lại vô tình hay cố ý bằng cách này cách khác che dấu hay làm giảm nhẹ những tình tiết "chìa khóa". Mụt đít của việc này là gì.??? tất nhiên là họ vẫn muốn nghe những lời khuyên, lời tư vấn của mọi người.. nhưng họ lại sợ sự thật, vì sự thật thường rất phũ phàng.
    Anh tetuong02 lam cai gi ve GIS the? à.. khi xưa có một thời gian dài công việc của anh là GIS, nhưng làm cái gì về GIS ư.? Xin thưa, công việc đó là Hệ thống Thông tin Địa gái.
    Còn chuyện cô phê bình là anh nặng nề với một đối tượng nào đó.. nếu cô cảm giác như thế thì anh sẽ tiếp thu. Nhưng nếu cho đó là nặng nề thì cô hãy xem kỹ lại những bài post của đối tượng đó khi nói về tetuong này.
    umh..thói thường "trung ngôn nghịch nhĩ", mình chịu nghe vậy mà cũng từng nổi khùng lên vì nghe những lời thẳng thắn đến mức..dường như anh cố tình "hạ thấp " mình . Hinh như mình và anh ấy nhận ra những điều không thể chấp nhận được ở nhau từ cái chuyện nói quá thẳng thắn với nhau kiểu này..Mình từng khuey61n khích anh ấy nói thẳng ra những điều mình không nên..rồi đến lúc tự mình thấy sao qua lời anh ấy, mình hoàn toàn chả có chút giá trị nào..và mình chống cự, và mình nổi nóng. Còn anh ấy thì thấy mình quá "bất khuất" . rồi nghi ngờ nhau . Sợ sự lý luận với nhau và mình cảm nhận ra rât1 nhiều điều khọn6g hay khac, nhất là chuyện tiền nong - chủ đề cuả topic naỳ...
    Mọi chuyện là thế đấy.
    Dàn ông đúng là ai cũng có một bầu tự ái to bằng cái mâm! Anh tetuogn cugn vay, nhận là mình nặng tay với phụ nữ nhưng vẫn cho là mình làm thế là có lý cuả mình cơ. Anh ơi, nhường chị em phụ nữ tí chut1 đi ah, không đi đâu mà thiệt !
    Umh..Hoa biết là thông tin điạ gái rồi. tỉ lệ phân giải bản đồ là bao nhiêu trên một cm da đấy.

  6. lehoalina

    lehoalina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tệ thật, hôm nay là một ngày buồn thật. Không còn gì để nói.Không thể hiểu vì sao con người ta có thể quay quắt , tráo trở như thế. Cũng đáng thương ! Mỗi một người, mình và anh ấy đáng thương một kiểu.
    Lỡ tâm niệm câu : "Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí" Cho nên lại phải nghĩ coi ngày mai làm gì !
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cô Hoa hôm nay nhiều tâm trạng trạng nhỉ.!
    Cũng phải thôi, vì ngay từ đầu có lẽ cô đã tự bịt mắt làm ngơ trước những biểu hiện bất bình thường của thằng ku kia.. đáng ra với khả năng từng làm đổ 2 thằng Ngâm cú sinh, thì trình độ của cô Hoa thuộc hàng tiên tiến chớ không phải tầm thường đâu.
    Cô tự bào chữa vì hoàn cảnh khó khăn ăn khoai sắn trong quá khứ, vì bấp bênh trong việc làm ăn.. khiến cho hắn hoảng sợ về tài chính??? cái lối nhận thức và ảo tưởng như thế về thằng ku giám đốc của cô.. chẳng khác nào đ/c Kim 9 Nhựt lãnh tụ vĩ đại Bắc Hàn.
    Cô biết vì sao nó đối xử như thế với cô không.? vì ngay từ đầu nó đã nhìn thấy sự tự nguyện sẵn sàng ngã lòng của cô đối với nó.. nó cần gì phải giữ lịch sự, phải bón phân tưới nước cho cô. Tuyệt đại đa số thằng nào mang danh giám đốc đều rất chịu chơi, thậm chí nếu có sắp bị vỡ nợ đi tù đến nơi nó vẫn cố giữ phong độ giám đốc. Nếu chịu khó rồi có ngày cô sẽ thấy cái thằng ku giám đốc đếm từng đồng bạc cắc ấy, khi ra bên ngoài chơi bời nó vung vãi và chi mạnh tay như thế nào.
    Cổ nhân xưa cũng có câu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", bi giờ cô Hoa nên đóng cửa phòng buông rèm xuông.. ăn năn hối cải tự vấn lương tâm của bản thân. Sau đó nếu cảm thấy đã giác ngộ ăn năn, cô bồi dưỡng tân trang lại nhơn sắc.. rồi 7 ngày sau đi tìm thằng khác mà kưa. Nếu cứ còn hối tiếc, còn bảo chữa, còn mê mệt nhằm phục vụ cho một ý đồ một mụt đích nào khác.. thì anh e rằng cái mụt đít đó của cô sẽ nhanh chóng chuyển thành cái mụt nhọt.
  8. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói hơi thô thiển một chút, nhưng mà tôi hoàn toàn đồng ý đấy.
  9. lehoalina

    lehoalina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Kì lạ thật, chắc kiếp trước không có tu cho nên kiếp này cứ phải ngậm ngùi những éo le. Hễ tâm trang đang "lên bờ xuống ruộng" vì một tình yêu là được mời đi đám cưới, bưng quả liên tục. (^^)
    Hiểu...
    Có lẽ anh tetuong02 nói chính xác, vì mình xác định rất nhanh rằng mình đến với anh ấy ( cái lý do này nguyên nhân sâu xa là do cai anh Ngam kuu sinh thứ 2 đây) (Chít mày chưa ...huhu) Bởi vậy, chị em phụ nữ rút kinh nghiệm này nhé đừng trốn tránh cơn bão ở nơi tiềm ẩn động đất nhé.
    Anh Giám đốc cuả mình nhận xét thế này : Em mà biết dã tâm một chút thì tuyệt vời! Mình sống trong môi trường kinh doanh đúng là không hợp, lâu lâu lại bị : "xê ra đi cô !" Mặc dù trình độ chuyên môn rất khá.
    Sau tình yêu này, mình có nên rút kinh nghiệm : Thôi thật thà và sống có dã tâm không nhỉ?
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ .Em thấy chị quyết định thế là đúng rồi, đừng hối hận . Những gì cần nói thì bác tetuong nói rồi nhưng em chỉ muốn phân tích 1 số điểm nhỏ nhặt mong là chị có thể nhận ra rõ hơn chân dung anh ta
    Thông thường thì khi mời người yêu đi ăn thì đàn ông sẽ phải trả tiền chị ạ .Nếu chị mời anh ta đi ăn thì lại là chuyện khác . Ngay cả tụi Mỹ vốn quen sòng phẳng cũng ko được kiết như lão nhà chị đâu .Cái cách anh ta hành xử ko phải sòng phẳng như chị nói (dù nhìn vẻ ngoài cũng na ná như nhau) mà là keo kiệt, tính toán
    Em đồng ý là trong thương trường có khi phải biết lợi dụng vào những mối quan hệ quen biết .Nhưng lợi dụng sự tin yêu của người đàn bà của mình để trục lợi, đồng thời ko có cái gì để trao đổi cho sòng phẳng thì phải hiểu như thế nào ?
    Cuối cùng là anh ta phải sống thế nào để đến nỗi ko có cả 1 người bạn tâm giao .Có phải vì anh ta chỉ chăm chăm chính mình thôi, ko hoà đồng với mọi người nên mới thế ? Anh ta ko muốn tiếp xúc với ai cả, ko muốn tốn time cho bạn bè thay vì đi chắt cóp từng đồng .Chính vì thế ngoài chị ra, anh ta ko tìm được 1 ai khác nữa để lợi dụng
    Cuối cùng là 1 người đàn ông ngày trước sống kham khổ thì khi có tiền họ sẽ biết quý nhưng ko đến mức tính toán với người thân của mình .Nếu thật lòng yêu chị thì anh ta sẽ ko tính toán khi cho ra, vì biết sẽ nhận lại được tình cảm (cái mà em tin là có 1 thời gian dài anh ta ko có)
    Anh ta nói chia tay chị có thể vì thấy là chị ko "ngoan ngoãn" theo sự sắp đặt như anh ta mong muốn như trước kia nữa .Người như anh ta thì khi thành công muốn mọi người phải theo ý mình hơn là chính mình nghĩ cho họ ,hay được gọi là ích kỷ
    Chị cứ việc vui đi vì đã được giải thoát .Cứ tưởng tượng khi lấy nhau rồi anh ta thậm chí ko đưa chị tiền đi chợ nữa, chị phải lo hết mọi việc thì lúc đó sẽ ko thấy là "sòng phẳng" gì nữa đâu .Chị sẽ gặp người đàn ông khác tốt hơn, xứng đáng hơn thôi .Trai trên đời này còn nhìu lắm

Chia sẻ trang này