1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để quê ta giàu đẹp hơn!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nmt004, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nmt004

    nmt004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Để quê ta giàu đẹp hơn!

    Chào các bác!
    Em là sinh viên sắp ra trường, đang có hoài bão về quê góp sức nhỏ của mình. Nhưng mới đây lang thang vào forum TháiBình nhà ta, đọc mấy bài "Cần giữ lấy nhân tài của TB chúng ta", "Tại sao dân Thái Bình hay dính vào những ''sự kiện lớn'' thế nhỉ" .... em thấy cái ước vọng của em sắp trôi theo mây khói rồi. Nhưng dù sao đi nữa thi em (chắc cũng như các bác) luôn mong ước cho quê ta giàu và đẹp lên.......
    Nhưng mà chỉ mong ước thôi thì chẳng mang lại cái quái gì hết. Vậy hôm nay em mạo muội ra lời kêu gọi các bác - các nhân tài của quê lúa chúng ta dù các bác o ngoại quốc hay ngoại tỉnh, dù các bác đang đi làm bận mải hay đang ôn thi mệt mỏi hãy bỏ chút thời gian tìm mưu tính kế xem lam sao để cho quê lúa chúng ta phat triển nhanh hơn lên, giàu nhanh hơn lên.
    Kính mời các bác tham gia góp ý...........!
  2. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đủ liều thì về công ty tôi làm việc đê, công ty đang nỗ lực để mở rộng thị trường trên toàn quốc, và đang cần vài Mar đấy. Note: sản phẩm la White cement portland - xi măng trắng
    Tôi rất thích giàu có, và cũng đang tìm cách!
    Khó quá!

    German
  3. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Dạ em hỏi khí không phải em cũng muốn về quê mình làm việc lắm nhưng có điều kiện gì khô]ng?Chẳng nhẽ không có yêu cầu gì a?
    Ai cũng muốn quê mình giàu và đẹp.Thế nhưng em dốt quá chẳng biết làm gi cả.Bác nào có sáng kiến hay thì cho em biết với nhé
    apres` la pluie le beau temps
  4. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa bà con cũng có một chủ đề tương tự như thế này tại địa chỉ:
    http://www.ttvnol.com/thaibinh/171380.ttvn
  5. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ah, cũng đơn giản thôi, cần một bằng ĐH ngành Kinh doanh, một chút bản lĩnh để đi công tác xa, một cái nhìn tốt về thị trường ngành xây dựng, quan trọng phải là nam, mặc dù mình thích con gái hơn, nhưng vì tính chất công việc, mong các bạn gái thông cảm nhé!
    Nếu bạn nào quan tâm mình sẽ thông tin cụ thể sau cuộc họp giao ban sắp tới!

    German
  6. _____

    _____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lấy giáo dục làm trọng.
    Muốn vậy cần phải tuyên truyền, vận động, khuyến khích, bàn bạc để tìm cách thoát cái đói, cái nghèo (ôi trời, sao giọng văn này của mình hôm nay như là xào lại của ai ấy nhỉ)
    Làm sao để những người con xa quê luôn hướng về quê hương với tấm lòng thiết tha xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Phải có một điều gì đó ghi nhận, ưu tiên cho những đóng góp của những người xa quê chứ. (Người ta ở Bình Dương vẫn nhớ về quê hương, vẫn đóng góp bằng nhiều cách khác nhau cho những người Thái Bình, vậy mà ở quê nhà có thấy ai đó làm điều gì công nhận thành tích ấy đâu)
    Làm sao để tầng lớp hậu thế luôn biết ơn quê cha đất tổ? Làm sao để họ có trách nhiệm với quê hương và với chính mình? Làm sao để họ có tinh thần đóng góp xây dựng quê hương?
    Thôi, nói vòng vo mãi chẳng giải quyết được điều gì. Tóm lại là chúng ta cần các nhà lãnh đạo chính quyền địa phương phải có năng lực quản lý để xây dựng và phát triển quê hương. Các vị quan chức phải có bằng đại học trong những lĩnh vực như quản lý công, chính trị và kinh doanh. Họ phải thường xuyên nâng cao học vấn của mình qua những công việc thực tế . Đó là giáo dục từ trên xuống dưới, chứ cứ hô hào giáo dục cho người dân mà quan thì không chịu học hành gì thêm thì e rằng quê ta chỉ có giàu đẹp mà không phải là giàu đẹp hơn mà thôi.
  7. fan_maldini

    fan_maldini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    em không biết gì về kinh doanh hết nhưng chuyên ngành của em là CNTT,khong biết có giúp gì được cho quê nhà không?
    nếu có thì phải làm cách nào?
    mong mọi người chỉ giúp em với

Chia sẻ trang này