1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để quên được 1 người khi mà ngày nào cũng dối diện với người đó thì thật là khó đối với tôi.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tpk_218204, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tpk_218204

    tpk_218204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Để quên được 1 người khi mà ngày nào cũng dối diện với người đó thì thật là khó đối với tôi.

    Các bạn à!
    Làm thế nào để quên một người, theo mình nghĩ thì người đó cũng không thích mình đâu nhưng mà cái thái độ của người đó cứ làm cho mình mơ hồ và mâu thuẩn. Nhưng điều mà mình muốn các bạn giúp mình là làm thế nào để quên người đó, khi mà ngày nào mình cũng gặp người ta. Đó thật sự là một câu hỏi nghiêm túc vì mình thật sự muốn xoá bỏ tất cả những gì mà gọi là tình cảm với người ta.Mình chỉ muốn hình ảnh của người đó đối với mình là một người bạn mà thôi. Vậy thì bằng cách nào để quên một người, hay nói đúng hơn là làm sao để biến tình cảm của mình thành tình bạn đối với người đó. Lúc nào mình cũng phấn đấu với bản thân mình hết, mình cứ tự nói là "người ta không hề có tình cảm với mình đâu đừng có mà nghĩ vớ vẩn như vậy". Và khi mà hình ảnh người đó bắt đầu mờ nhạt dần thì người đó lại làm cho sự quyết tâm của mình lung lay, hình ảnh người ta cứ chập chờn trong tôi. Đó là cái cảm giác mà tôi muốn chấm dứt đi, nếu chỉ có 2 sự lựa chọn là ghát hoặc thương người đó thì tôi sẽ chọn cách ghét người đó. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi là một con người máu lạnh hay gì đó chẳng hạn,nhưng tôi lại muốn mình là người như vậy vì tôi không muốn dính vào chuyện tình cảm với người đó hay bất cứ ai, tôi thấy trên film kông mấy chuyên tình được mỹ mãng cho nên tôi rất sợ rằng hình ảnh của người đó sẽ ở trong tôi. Tôi rất sợ trái tim của tôi sẽ bị tổn thương cho nên tôi đã lưa chọn thà mình là người vô tình từ lúc đầu thì lúc sau mình sẽ không phải khổ. Những loài động vật máu lạnh không bao giờ bị tổn thương về mặt tình cảm, phải không?
    Vậy thì làm sao, làm sao để quên dược người đó khi mà ngày nào mình cũng gặp người ta? Mình cũng không muốn làm bạn với người đó nữa vì mình sợ mình sẽ rung động lần nữa. Tuy nhiên đó không phải là mình căm thù hay khinh ghét gì người đó.
    Bằng cách nào có thể quên đuợc người đó bây giờ.
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khuyên bạn thế nào cả ,vì thật sự hai người ở gần nhau như thế ,người kia vẫn cứ quan tâm và giúp đỡ bạn,hàng ngày xuất hiện trước mắt bạn .... thì trừ khi bạn không hề có tình cảm gì với người ấy thì thôi.Chứ như bạn bây giờ thì chỉ mong là thời gian sẽ làm bạn thay đổi suy nghĩ.Chúc bạn may mắn nhé.Không có gì là trôi qua ngay được,muốn quên một người cần có thời gian nữa .
  3. tpk_218204

    tpk_218204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Linh nhiều nha, mình biết là rất khó để quên người đó thật là khó, và mình cũng biết là cần có thời gian. Nhưng đối với mình thời gian rất quan trọng, mình muốn tất cả sẽ bay xoá đi, mình không muốn vương vấn chút gì về người ấy cả, chỉ khổ nổi là khó quá đi. Nhưng mà mình đã nói thì mình sẽ làm, mình sẽ làm cho đến khi nào hình ảnh của người đó trong mình chỉ đơn thuần là hình ảnh một người bạn mà thôi.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn may mắn,nếu có thể hãy tìm quên bằng những việc có ích nha.Bạn sẽ gặp được người con gái yêu bạn và đem lại hạnh phúc cho bạn.Sống trên đời hãy luôn nghĩ về những chuyện tốt bạn nhé.
  5. tpk_218204

    tpk_218204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Để quên được người đó đối với mình thì chỉ có cách là học mà thôi, đó là việc duy nhất và tốt nhất cho mình. Hình ảnh người đó cũng bắt đầu phai nhạt dần rồi vì mình đã bắt đầu quên người đó rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa quên hẳn nên mình mới muốn hỏi các bạn làm cách nào nhanh nhất để quên. Nhưng Linh đã nói là cần thời gian nên mình cũng đành phải nhờ thời gian để giúp mình xí xoá tất cả,
    Thật sự cảm ơn Linh nhiều
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bạn francy hình như có cái status thế này:
    Tình cảm không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác!
    Just for fun, but that''s also a good idea!
  7. tpk_218204

    tpk_218204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không lẽ chỉ có cách đó thôi sao
  8. tpk_218204

    tpk_218204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy chứ cũng có loại tình cảm tự nhiên đến rồi cũng tự nhiên đi đấy, tuy nhiên đó chưa phải là tình yêu, đó là loại tình cảm mà người ta không thể hiểu được. Nó chưa đến mức gọi là yêu.
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hi hi ,bạn này làm mình ngứa miệng quá chừng .Chuyện của bạn kế làm mình nhớ tới chuyện của mình quá he he he .Có phải 2 bạn từng yêu nhau không và vì chuyện gì đó mới chia tay ?? Mà chia tay rồi vẫn làm bạn được thì cũng lạ lắm ,trừ phi cả 2 đều còn lưu luyến đối phương .
    Con gái rất kỳ lạ bạn à .Họ cho bạn cảm giác được yêu được thương nhưng cũng là người phủ nhận sạch trơn những điều đó !! Mình không biết cô gái kia như thế naò ,nhưng nói chung cô ta cũng là người đa cảm,dễ thương (nên bạn mới thương) và không có vẻ gì đáng ghét phải không ,vậy bạn ghét người ta làm gì
    Hài người gặp nhau mỗi ngày thì không quên được là phải .Nếu bạn muốn quên cô ta triệt để thì hãy tránh gặp mặt một thời gian đi ,xem xem tình cảm đã lung lay được tý nào chưa ...Mà bạn đừng tưởng con gái thể hiện ra thế nào thì họ nghĩ thế ấy ! Cô ta dù chia tay mà vẫn quan tâm ,gắn bó với bạn hay lo lắng mà không chút đòi hỏi bạn làm điều ngược lại thì hãy tìm hiểu nguyên nhân chia tay xem .Biết đâu 2 bạn vẫn còn "tình trong như đã mặt ngoài còn e ..."
    Nếu bạn muốn wên cô ấy thì mình không muốn bạn làm theo cái status của mình vì nó là tự nhiên chuyển dời chứ không phải là do con người ép nó phải thay đổi .Biết đâu một sớm hôm nào bạn giật mình vì trong tim đã có một bóng hình khác và dù không cần cố gắng vẫn quên được cô ấy thì sao .Dù sao cũng chúc bạn may mắn
  10. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Bạn tpk cũng giống mình wá.Nhưng khác 1 điều mình là con gái,yêu đơn phương,đã tỏ tình và bị từ chối,hàng ngày đều gặp người ấy,vì học chung ngành.Rất muốn wên người ấy nhưng khó vô cùng,khó hơn lại đã từng là bạn bè. Gặp nhau nói chuyện còn thấy ngại nữa là... Chỉ biết tránh né và học.Thời gian là liều thuốc hiệu nghiệm.Nhưng đến bây giờ mình vẫn chưa wên được mới đau chứ.

Chia sẻ trang này