1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để quên được 1 người khi mà ngày nào cũng dối diện với người đó thì thật là khó đối với tôi.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tpk_218204, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubemaugai25

    chubemaugai25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Con bé này hành văn rất lủng củng. Ngu si, ngốc nghếch, rỗng tuếch là cái gì mà lại lôi ra so hơn thua với kiểu Chí Phèo. Chẳng ăn nhập gì cả. Nhưng mặt mũi được đấy. kỉ niệm cho 5 ông sao. Nói ít thôi.
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chẳng dám nhận đâu,làm ơn khi lên mạng rùi thì đem lại cảm giác vui vẻ cho người khác cái.Chứ cứ chửi vào mặt người ta như thế chán lắm bạn ạ.
    Đay là topic của người ta muốn hỏi ý kiến của mọi người về chuyện làm thế nào để quên một người khi mà người ấy luôn ở gần bạn ,nếu bạn có ý kiến gì thi góp ý giúp người ta .Còn không có thì cũng đừng vào phá người ta vậy chứ.
    Chào bạn nhé,chúc bạn ngày càng bớt nói bậy đi.
  3. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    L ah, chính bạn cũng bảo cứ trả lời thì càng có cớ cho người ta nói thế thì trả lời làm cái gì, , cứ kệ nó nói chán chẳng có ai buồn nghe thì nó phải cút thôi , bây h tất cả cùng nhất trí không ai thèm để ý đến những gì "maugai" nói nữa nhé, coi như nó không tồn tại đi, hehe,
    Tiếp chủ đề của topic : tui cũng đã từng ở trong tình trạng giống như bạn, tui với người yêu đã từng chia tay, đã từng tự nhủ phải quên người ta đi, phải quyết tâm cắt đứt mọi liên lạc không có gặp gỡ gì hết, điện thoại gì hết, mail, chat gì hết. Cũng như bạn, có lúc tui tưởng hình ảnh người đó đã nhoà đi, nhưng có lúc nó lại trào lên mãnh liệt hơn, rùi dần dần chịu không nổi lại quay lai .
    Lời khuyên cho bạn lúc này là : hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, đừng cố gượng ép làm gì, nếu như cả 2 vẫn còn tình cảm với nhau thì sao lại không cùng nói chuyện thẳng thắn với nhau, tại sao lai phải cố đè nén tình cảm của mình, liệu tiếp tục mối quan hệ này và chia tay, cái nào sẽ tốt hơn, không thể nói được, vậy sao không thử cố lại 1 lần nữa
    Hi vọng bạn sẽ có 1 kết quả tốt đệp
  4. chubemaugai24

    chubemaugai24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  5. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên misi này bị cuồng rồi àh.Giờ lại là chubemaugái nhưng không che giấu được bản chất.Không lẽ anh lại cho dán anh thanh niên khắp nơi để mọi người nhận diện Chí Phèo?
  6. Leorio

    Leorio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    coá rì thì mọi người im lặng bảo nhau(à mà ium lặng thì còn bảo gì nữa nhỉ).........thôi...đừng cãi nhau làm rì nữa
    bạn bè đang gặp chuyện không vui
  7. Bop_31337

    Bop_31337 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    - Kha kha kha .... tên topic như một lời chứng minh cho những bài ở trên, để quên được một cậu như chubemaugai thật là khó ... :)) vì rằng ai ai cũng muốn ăn thua với chú ta ... để làm gì chứ các bạn ? Mà qua việc làm của bác Thanh_ala tớ thấy thêm một cách để quên 1 người mà ngày nào ta cũng đối diện đó là lock hắn ( kha kha, mưu mẹo lock hắn thiếu gì đâu, bạn có thể giết người diệt khẩu, tạt axit, thuê đầu gấu tẩn ... khi khi khi), nhưng tốt nhất để lock mà ko bẩn tay, mà có hiệu quả đó là tự ta nhìn thấy mọi thứ mà coi như ko nhìn thấy gì.
    - Phần trên là muợn việc để nói việc chứ Bop thực ko muốn gây chiến gì với chubemaugai cả, đời cũng có người này người khác, nên những bài chú đã viết cũng là một ý kiến của 1 trong hàng nghìn người truy cập đọc và viết bài. Mong rằng chú sẽ thay đổi đi, vì tuy rằng chú là chú, ko ai có quyền bắt chú thay đổi, nhưng cứ ở tình trạng hiện tại thì rồi đến lúc chú đi đến đâu mọi người cũng tránh chú như tránh hủi thì phiền, ko thích ồn ào thì tốt hơn cả là đi ở ẩn chứ đừng cố làm cho mọi người ghét mình. ясно ? o~С~ ,ова?и? .
  8. tpk_218204

    tpk_218204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ối giờ ơi, tơi là con gái mà, kiểu này chắc là đổi nick quá.
    nhưng mà mình tránh không được, vì nagỳ nào mình cũng đi học và gặp người ấy
    làm sao quên bây giờ hả bạn

  9. tpk_218204

    tpk_218204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ối giờ ơi, tơi là con gái mà, kiểu này chắc là đổi nick quá.
    nhưng mà mình tránh không được, vì nagỳ nào mình cũng đi học và gặp người ấy
    làm sao quên bây giờ hả bạn?

  10. tpk_218204

    tpk_218204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    vả lại mình và người đó chưa có gì cả, cũng giống như bạn gì đó, chỉ là đơn phương mà thôi. bởi vì đơn phương, mình thừa biết không kết quả nên mình mới muốn quên người ta

Chia sẻ trang này