1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để quên một người ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi socola_dang_01, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Để quên một người ?

    Làm thế nào để quên một ngươi "dưng" hả bà con ơi. Giúp tôi với
    "Làm sao bắt được lòng phải cố quên ?
    Làm sao bắt được tình phải chết đi "

    Socola_dang
  2. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    chả có cách nào cả
    cứ thế mà sống rồi thời gian sẽ làm xoá mờ hết
  3. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Cu_ty đã trả lời câu hỏi của tôi, vì tôi biết đó là câu hỏi rất khó trả lời, hay nói đúng hơn là không có câu trả lời.
    Cuộc sống đôi khi thật là khó khăn quá cu_ty à.
    Socola_dang
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Tìm cách nhớ một người "ko dưng"

    Lonelymanus
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Từ từ rồi sẽ quên cho đến khi gặp một người dưng khác để mà nhớ. Hay là làm theo chữ ký của tôi cũng hiệu quả
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  6. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    chả có cuộc sống nào là không khó khăn cả .Chấp nhận và tạo những niềm vui riêng cho mìn ,có vậy có khi sẽ bớt phần khó khăn .
    Cheers
  7. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    không ít lần tự nhủ rằng mình sẽ quên anh nhưng chỉ thấy mình ngày càng kiệt sức, trống rỗng một cách đáng sợ .
    Nhìn thấy tất cả trở nên nhàu nhĩ..nào là váy , nào là áo , những thứ phủ lên bản thể con người cũng đã nhàu nát lắm rồi
    ?phải chăng vì đêm tối quá ngột ngạt nên chợt bực bội với ngay chính bản thân mình ??
    Giá mà có anh - xót xa nhỉ. Nhưng chấm hết rồi, chỉ có bóng đêm là bạn đồng hành.
    Phải thoát khỏi sự ngột ngạt kia thôi.
    Dứt khoát mình không phải là kẻ chán đời.Và ngày mai sẽ là một ngày khác chăng !!! Sao ghét câu này tệ!!!

    Này gió ơi xin đừng gõ cửaTa sợ mình lạnh cóng nỗi cô đơn...
  8. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Nhét tất cả những gì liên quan tới "người ấy" vào góc tối, và chuẩn bị tìm một người mới để nhớ.
  9. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    đừng bao giờ tìm cách quên bởi vì chỉ làm nhớ thêm thôi
    đi ra ngoài chơi với bạn bè
    nghe nhạc .v.v...
    & đúng như lời cu_ty nói thời gian làm mờ tất cả
    chắc là chuyện của bạn còn mới nên bạn đang tìm cách để quên
    àh tôi cũng có cách đấy nhưng kô biết nó có hợp với bạn kô
    khi tôi chia tay, chúng tôi cãi nhau to lắm rồi tôi hét lên iu thì iu chứ cần thì kô cần, thế là chia tay
    tôi gọi điện cho con bạn nói tao chia tay với nó rồi
    thế là 2 đứa đi lòng vòng , ăn uống, ngắm nghía đủ thứ
    khi về đến nhà thì mới là lúc khó khăn
    buồn rất nhiều, tôi mở nhạc thật to, mở death ấy, rồi gào thật to đến nỗi thằng hành xóm chửi wá trời, lúc đó hình như tôi cũng hơi điên điên thế là la hét 1 trận
    giải toả
    hum sau tôi bình thường lại
    ít lâu sau gặp lại him chào hỏi qua loa cũng vẫn bình thường
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  10. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Sandy_zing thực sự là trường hợp của mình nó cũng khó khăn lắm. Người mình muốn quên không phải là anh ý, mà là một người bạn, một người bạn hơi đặc biệt một chút phải không? Mình biết chỉ là bạn bè thôi nhưng mình thật sự rất muốn quên, mình muốn mình và người đó bình thường như bao người bạn khác,nhưng mà thật sự là khó khăn Sandy à. Có hai cách nhưng cách nào mình cũng thấy rất khó để thực hiện.
    Thứ nhất là: Chấm dứt quan hệ, như vậy thì mình sẽ mất đi một người bạn tốt, mình cần phải nhấn mạnh chữ tốt ở đây để mọi người hiểu.
    Thứ hai là: Đó cứ tiếp tục duy trì tình bạn, và mình cảm thấy là nếu tiếp tục thế này thì mình và người yêu của mình không tránh khỏi cãi vã, hiểu lầm nhau. Mình không biết phải giới thiệu người bạn đó như thế nào với người yêu của mình nữa.
    Socola_dang

Chia sẻ trang này